1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình báo trong chiến tranh Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi xuxin, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Thật tình có rất ít thông tin có kiểm chứng về những thành công của CIA hay Phủ Ðặc Ủy Trung Ương Tình Báo Ngụy trong CTVN tại miền Bắc. Thường thường thì những thắng lợi phản gián của CIA trong Nam được đề cập nhiều hơn: Vụ CIA khám phá ra nhóm X22 của tướng Vũ Ngọc Nhạ và cố vấn Tổng thống Huỳnh Văn Trọng, vụ An Ninh Quân Ðội của Thiệu bẳt và tra tấn đại tá Phạm Ngọc Thảo (nhân vật Nguyễn Thành Luân ngoài đời) đến chết; ông Trương Như Tảng cựu bộ trưởng tư pháp của Chính quyền Lâm thời Mặt trận Giải phóng Miền Nam trong hồi ký có nhắc tới một vụ vây ráp mà chính ông cũng bị bắt, trong vụ này vợ của đồng chí Trần Bạch Ðằng bị bắt và hy sinh trong tù. Vụ Tham mưu trưởng MTGP Trần Ðình Xu hy sinh trong một trận phục kích cũng chưa được rõ ràng. Báo chí lưu vong có khoe là trong thời kỳ này, ngụy gài được một nhân viên tình báo của tiểu đoàn Thiên nga vào được trong R. Nữ trung tá tiểu đoàn trưởng đơn vị tình báo này của ngụy có bị bắt và đi cải tạo mấy năm, sau làm việc cho một hợp tác xã mây tre lá. Có hồi báo Tuổi trẻ hay SGGP có viết bài nói về bà cựu trung tá này
    Thời cuối thập niên 70, có vụ phản gián của FBI phá vỡ được một mạng lưới tình báo của VN ở Pháp và Mỹ. Sau vụ này, đại sứ Ðinh Bá Thi của VN tại Liên Hiệp Quốc bị triệu hồi về nước, ông sau đó bị chết trong một tai nạn xe hơi tại miền Trung. Người đàn bà Việt kiều hợp tác với FBI thâm nhập mạng lưới tình báo này về sau có viết cuốn hồi ký "Nước mắt trong cơn mưa".Hồi đầu thập niên 90, có vụ cựu ủy viên TƯ Ðảng Nguyễn Hà Phan bị mất phiếu vào bộ Chính trị vì ban Tổ chức TƯ phát hiện ra là có hợp tác với địch trong thời gian bị bắt trước 1975.
    Thời Pháp thì có vụ biệt kích Pháp giết được Tư lệnh một mắt Nguyễn Bình của Lâm Ủy Kháng Chiến Nam bộ mà chủ tịch là giáo sư Trần Văn Giàu hiện thời. Rồi còn vụ ta gài một nữ điệp viên vào gần đại tá phòng Nhì Pháp Trần Ðình Lan và bị tay này chơi ngược lại biến người nữ nhân viên tình báo này thành gián điệp đôi cho hắn. Nữ gián điệp nhị trùng này về sau bị ta thủ tiêu.
    Tình báo Tàu và Nga cũng có chơi ta một vài vố. Nổi cộm là vụ KGB liên lạc với nhóm đảo chính của thiếu tướng Ðặng Kim Giang năm 1967 tại Hà nội. Có công phá án vụ này là bộ trưởng bộ nội vụ Trần Quốc Hoàn và Trưởng ban Bảo vệ TƯ Nguyễn Trung Thành. Tàu có "gài độ" ta một cú hồi 1980 tại tỉnh Bát Tam Bang. Chúng cho phao là Khme Ðỏ đã có nội ứng trong chính quyền tỉnh và chuẩn bị nội ứng ngoại hợp để chiếm tỉnh. Ta mắc mưu ly gián bắt toàn bộ ban lãnh đạo tỉnh của bạn về tra hỏi. Trong vụ này, bí thư tỉnh ủy bạn tự tử vì quá uất ức. Trong 3 nhóm ********* lưu vong đóng căn cứ trên biên giới Thái Lan-Lào-Campuchia thời 70 và 80, 2 nhóm Lê Quốc Túy và Thái Quang Trung được hỗ trợ về tài chính và vũ khí từ tình báo Tàu. Tại hải ngoại thì khi mấy tay trong Mặt trận Hoàng Cơ Minh đấu đá nhau có tố lẫn nhau về nhóm đặc nhiệm K9 của tiến sĩ hóa học Pháp Hoàng Cơ Ðịnh (em trai Hoàng Cơ Minh) nắm. Nhóm K9 có nhiệm vụ thanh lọc hàng ngũ đảng viên Mặt trận, ám sát khủng bố, và bảo vệ cho các tổ chức kinh tài
    Được MoDungBac sửa chữa / chuyển vào 07:04 ngày 25/06/2003
  2. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Những thông tin của Mộ Dung tiên sinh thực quý hiếm, nhưng có lẽ khó mà kiểm chứng được thực hư, nhạy cảm quá. Duy có một điều là các tổ chức ********* đó đều bị triêt phá hết, bản thân bị an ninh gài vào mà ko biết. Nếu chúng ta ko triệt được thì bây giờ khốn to với chúng rồi. Nghe nói Hoàng Cơ Minh bị quân đội Lào phối hợp với an ninh VN bắn hạ từ 1988. Thế mà tổ chức của y mãi đến đầu năm 2003 này mới thông báo, làm lễ truy điệu, có lẽ xấu hổ quá. Tôi có vào website của tổ chức này, buồn cười chúng khoe vẫn có căn cứ tại VN và Cam bốt. Còn bọn CP VN hải ngoại lưu vong gì đó thì cho chụp hình căn cứ bên Cam bốt với cờ quạt, ghế nhựa xanh, quấn áo rằn ri phẳng phiu giống hát bội quá.
    6 năm đợi chờ
  3. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Sao lại là nghe nói bác Spirou? Lúc đó, báo SGGP đăng về vụ Hoàng Cơ Minh nhiều kỳ có chụp cả xác của y nữa mà. Thật ra dư đảng của mặt trận Hoàn Cơ Minh vẫn còn lại một số dưới sự lãnh đạo của một cựu sĩ quan ngụy Nguyễn Kim Hườn và bác sĩ Trần Xuân Ninh. Ðám này đã đổi phương pháp đánh phá ngày càng tinh vi thâm độc với các tổ chức ngoại vi vươn ra như vòi bạch tuột: VPAC, VPS, YMVN, LMVNTD,..... Nhưng mà tụi mình đi lạc đề rồi, để tớ mở một tóp riêng về các tổ chức ********* hải ngoại nếu các bác mod cho phép.
    Nhóm CPVN mà cậu Spirou nhắc tới còn một phân nhóm gọi là Tổ chức Nhân dân Hành Ðộng đã có dính líu tới 2 vụ âm mưu khủng bố sứ quán VN tại Bangkok, Thái Lan và Manila, Phi Líp Pin. Những kẻ khủng bố này đã bị chính quyền sở tại vây bắt và chính quyền ta có yêu cầu đưa họ ra tòa.
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Sửa lỗi chính tả 1 chút
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 28/06/2003
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thời chống Pháp ta có vụ năm 1950, điệp báo của công an Thanh Hoá và Hà Nội phối hợp đánh chìm chiếc thông báo hạm lớn của hải quân Pháp vừa từ Triều Tiên về. Trận này có nữ chiến sĩ cảm tử Nguyễn Thị Lợi mang vali bom lên tàu và hi sinh. Nói chung thời Pháp ta có nhân mối để phá hoại vặt nhiều, nhưng ta kinh nghiệm ít nên thời kì đầu phá hoại được một ít là lộ, như vụ 1 nữ đồng chí ta cùng 1 nhân viên KQ Pháp nhồi cát vào bình xăng làm tan xác 2 chiếc Beacret trên bầu trời Nha Trang 10-1945, sau vụ này bị bắt luôn. Nghe nói năm 1949 còn có dự định bắt cóc chiếc máy bay chở Bảo Đại và chính phủ ngụy quyền. Ta dự định nếu không ép được chiếc này hạ xuống Thanh Hoá thì cảm tử tiêu diệt luôn, không rõ vì sao trên không chấp nhận.
    Thời chống Mĩ có vụ bắt điệp viên Ares của CIA khá nổi tiếng, sau ta cảm hoá và sử dụng ông này tung tin giả cho CIA. Điều thành công là ở chỗ chuyên án này kéo dài suốt gần 10 năm vẫn giữ liên lạc và CIA thường xuyên gửi tiền, vũ khí và biệt kích cho "căn cứ". Mãi đến đầu những năm 1970 mới ngừng liên lạc. Hiện ông này hình như đang sống ở Hà Nam (?). Khoản bắt biệt kích với ********* thì ta khá rành, nhưng năm 1994 (?) ta có để lọt ********* để chúng gây ra vụ ném lựu đạn vào khách du lịch Trung Quốc ở TPHCM.
    Hoặc phi công Nguyễn Thành Trung cài vào KQ ngụy cũng là 1 thành công. Tương tự Nguyễn Thành Trung cũng có Hồ Duy Hùng được cài vào KQ ngụy lái trực thăng UH1, ông này sau bị ngụy nghi ngờ và sa thải nhưng có 1 chiến công là cướp được 1 chiếc UH1 ở Đà Lạt bay về căn cứ. Chiếc này được đưa ra Bắc để huấn luyện.
    Với tình báo TQ, em nhớ ngày xưa có truyện "Bàn tay vô hình" nói về việc tình báo VN phá âm mưu bắt cóc 1 tiến sĩ XD VN của Hoa Nam tình báo cục và CIA dàn dựng.
    Ngược nữa cũng có vụ nổi tiếng mà ngày nay chúng ta ai cũng biết, đó là điệp viên Trọng Thủy do tình báo TQ cài vào đã lấy được bản thiết kế nỏ thần-vũ khí phòng thủ chiến lược của VN, phía VN có Mị Nương bị xử tử vì tội làm lộ bí mật quốc gia.
  5. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    hồi đó LX cho hẳn một tàu chuyên về thu nhập thông tin điện tử nằm sẵn trên đường bay của B52 từ đảo Guam nên Mĩ cứ cất cánh cái nào là VN biết hết, sau đó Mĩ ghét chuyển B52 sang Utapao Thailand thì VN cũng thuê mấy đồng chí Lào sang cắm trại bên đó để thông báo khi nào thì B52 cất cánh.
  6. balance_of_power

    balance_of_power Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, trong các nhà tình báo xuất sắc của Việt Nam trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc Việt Nam, người xứng đáng được coi là "nhà tình báo vĩ đại nhất" có thể so sánh với Rihard Gioorgie, Kim Filby của Liên Xô không phải Vũ Ngọc Nhạ hay Phạm Xuân Ẩn mà chính là nhà tình báo chiến lược, Đại tá Anh hùng QDNDVN Phạm Ngọc Thảo. Ông chính là nguyên mẫu của nhân vật Nguyễn Thành Luân trong tiểu thuyết nổi tiếng Ván Bài Lật Ngửa của tác giả Trần Bạch Đằng.
    Theo tôi, trong các nhà tình báo xuất sắc của Việt Nam trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc Việt Nam, người xứng đáng được coi là "nhà tình báo vĩ đại nhất" có thể so sánh với Rihard Gioorgie, Kim Filby của Liên Xô không phải Vũ Ngọc Nhạ hay Phạm Xuân Ẩn mà chính là nhà tình báo chiến lược, Đại tá Anh hùng QDNDVN Phạm Ngọc Thảo. Ông chính là nguyên mẫu của nhân vật Nguyễn Thành Luân trong tiểu thuyết nổi tiếng Ván Bài Lật Ngửa của tác giả Trần Bạch Đằng.
    Theo tôi, có 3 đặc điểm lớn để có thể xác định Đại tá Phạm Ngọc Thảo là nhà tình báo vĩ đại nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20:
    Theo tôi, trong các nhà tình báo xuất sắc của Việt Nam trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc Việt Nam, người xứng đáng được coi là "nhà tình báo vĩ đại nhất" có thể so sánh với Rihard Gioorgie, Kim Filby của Liên Xô không phải Vũ Ngọc Nhạ hay Phạm Xuân Ẩn mà chính là nhà tình báo chiến lược, Đại tá Anh hùng QDNDVN Phạm Ngọc Thảo. Ông chính là nguyên mẫu của nhân vật Nguyễn Thành Luân trong tiểu thuyết nổi tiếng Ván Bài Lật Ngửa của tác giả Trần Bạch Đằng.
    Theo tôi, có 3 đặc điểm lớn để có thể xác định Đại tá Phạm Ngọc Thảo là nhà tình báo vĩ đại nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20:
    1. Khác với Vũ Ngọc Nhạ và Phạm xuân Ẩn, Phạm Ngọc Thảo là người duy nhất có thể tác động trực tiếp đến chính quyền Sài Gòn . Là sỹ quan cao cấp trong quân đội VNCH lai có lực lượng trong tay, ông chính là người đã trực tiếp đạo diễn và tham gia chỉ đạo hàng loạt vụ đảo chính làm rung chuyển nền chính trị Miền Nam những năm 64-65, gây mất ổn định nghiêm trọng chế độ Sài gòn, tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng miền Nam. Nếu cuộc đảo chính với Lâm Văn Phát gạt Nguyễn Khánh năm 1964 thành công, Phạm Ngọc Thảo trở thành thủ tướng VNCH thì lịch sử có thể đã có những thay đổi lớn.
    2. Khác với Vũ Ngọc Nhạ và Phạm Xuân Ẩn, Phạm Ngọc Thảo là nhà tình báo hoạt động đơn tuyến, không hề có đồng đội trực tiếp hỗ trợ mà chỉ chịu sự chỉ đạo về chiến lược của Bác Hồ và Lê Duẩn . Ông không làm công tác đưa tin đơn thuần mà lớn hơn là được giao nhiệm vụ "thay đổi chế độ tại miền Nam" (tương tự như mục tiêu regime change của Mỹ tại I-rắc, nhưng nếu như Mỹ phải dùng đến hàng chục vạn quân thì ta chỉ dùng 1 mình Phạm Ngọc Thảo và ở chừng mực nào đấy đã thành công). Sự nguy hiểm của Phạm Ngọc Thảo đối với tồn vong của chế độ miền Nam lý giải tại sao chính quyền Thiệu-Kỳ phải quyết bằng mọi giá thủ tiêu ông.
    3. Đại tá Thảo là một con người cực kỳ dũng cảm và đầy tài năng. Ngay từ thời Ngô Đình Diệm, ông đã được Mỹ rất chú ý, nhiều chính khách Mỹ đưa ông vào tầm ngắm để đào tạo thành một nhà lãnh đạo VNCH trong tương lai. Ngay khi phút nguy hiểm đã cận kề, ông Võ Văn Kiệt chỉ thị ông ra căn cứ để bảo đảm an toàn, nhưng Đại tá Thảo vẫn quyết tâm xin ở lại để thực hiện cú đảo chính cuối cùng. Việc lớn không thành, ông bị bắt và tra tấn dã man nhưng cho tận đến khi hy sinh, địch vẫn không hề biết ông là một chiến sỹ cộng sản. Nghe tin ông mất, Bác và ông Lê Duẩn đã khóc. Sau này, trong cuốn Ván Bài Lật Ngửa, nhà văn Trần Bạch Đằng đã đề tựa những dòng trang trọng: "Tưởng nhớ anh Chín T. và những người đã chiến đấu hy sinh thầm lặng".
    Ngày nay, ai có dịp ghé qua Nghĩa trang TP.HCM sẽ thấy một ngôi mộ đề dòng chữ Đại tá Phạm Ngọc Thảo, Anh hùng Các LLVTNDVN. Trên ngôi mộ nhỏ này, luôn có loài hoa Mimosa mà sinh thời Đại tá Thảo rất yêu thích.
    Chuyện về ông còn rất dài không thể nói hết trong một đêm. Tôi chie mong muốn viết vài dòng ngắn như là một nén nhang tưởng nhớ đến ông, người chiến sỹ tình báo cách mạng đã hy sinh trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp và lý tưởng cao đẹp của mình.
    PROTHEUS
  7. Small_Dragon_new

    Small_Dragon_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2001
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    1
  8. xuxin

    xuxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    bác bảo nói phét chỗ nào thì chỉ ra đi có bằng chứng nhé
  9. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Xem mấy bộ phim tài liệu gần đây, tôi còn thấy hai nhân vật tình báo mới được công bố.
    Người thứ nhất - tôi quên mất tên - là chủ tịch Uỷ ban đối ngoại của Thượng Viện Sài gòn. Vào tháng tư năm 1975, lo sợ trước cuộc tấn công của quân Giải phóng, Nguyễn Văn Thiệu cử một đoàn đại biểu sang Mỹ để cầu cứu viện trợ. Trưởng đoàn là chính là ông này. Kết quả của việc xin viện trợ này thì ta có thể đoán trước.
    Nhân vật thứ hai là: chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, trợ tá Tổng Tham trưởng quân đội VNCH. Cho đến những năm gần đây, ông này vẫn được báo chí coi chỉ là một viên tướng nguỵ nhưng có tư tưởng hoà hợp dân tộc, không muốn đổ máu thêm nên vào ngày 30-4 đã lên đài phát thanh Sài gòn, yêu cầu tất cả binh lính SG chấp hành triệt để lệnh của Tổng Thống (Dương Văn Minh) là ngừng bắn để chính phủ thương lượng với Cách Mạng. Cuối cùng hoá ra cũng là tình báo.
    Có bạn nào có thêm thông tin chi tiết về hai ông này không?
  10. Margareta

    Margareta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bác MoDungBac đưa ra nhiều thông tin hay nhưng có lẽ phần nhiều vẫn chưa rõ ràng hay chưa được kiểm chứng. Ví dụ vụ Phạm Ngọc Thảo hy sinh là do vụ đảo chính Nguyễn Khánh, có thể coi là sự thanh toán lẫn nhau trong nội bộ tướng lĩnh nguỵ (Ông Thảo là dân công giáo, có nhiều liên hệ với Diệm-Nhu), ông Thảo không hề bị chính quyền nguỵ kết tội gián điệp.
    Việc tướng Nguyễn Bình bị phục kích và hy sinh cũng có rất nhiều uẩn khúc, chưa rõ ràng.
    Vụ "đảo chinh" của tướng Đặng Kim Giang mà bác đề cập là thông tin rất nhạy cảm, không có gì đảm bảo tính chính xác của thông tin này cả. Nhưng có lẽ chúng ta không nên bàn thêm về vấn đề này.
    Tỉnh ở Cambodia mà bác nói hình như là Xiêm Diệp chứ không phải Battamboong.

Chia sẻ trang này