1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình báo trong chiến tranh Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi xuxin, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào Chiangsin, rất vui là cậu vẫn cùng anh em tham gia box Lịch sử văn hoá.
    Tớ vào vấn đề chính, vụ ta định băt cóc máy bay Bảo đại và vụ đánh chìm con tàu thực ra là một nhóm điệp viên. Tôi có nghe một câu chuyện đêm khuya về "tiếng nổ trên chiến hạm......". Rất tiếc là tớ chẳng bao giờ nhớ tên riêng cả(Tệ ghê).
    Đại ý là, ta định xây dựng trong lòng địch về một lưới tình báo, trong đó có nhân vật Hoàng Đạo(ko biết phải tên thật ko), nhiệm vụ là tạo ra cho Pháp tin rằng trong lòng khu tự do của ta, có một bộ phận phản cách mạng tên là đảng Phục Việt(có thể là sai tên, Tân Việt cũng có thể là tên của Đảng giả này).
    Lưới tình báo của ta đã thành công bước đầu trong việc chia rẻ đại hội quân đội của chính phủ bù nhìn của Pháp, khiến cho Bảy Viễn đang họp tự động bỏ về(các cánh quân khác cũng vậy).
    Sau đó các nhân vật chính định lên kế hoạch cướp máy bay đưa Bảo Đại ra an toàn khu, (vì một trong hai nhân vật chính có vị trí đặc biệt trong ban bảo vệ Bảo Đại nên được mang súng bên cạnh người rất thuận tiện cho việc cướp máy bay). Nhưng TW nhận thấy đây là kế hoạch quá táo bạo, lại có thể gây nguy hiểm cho An toàn khu vì giặc có thể vì giải cứu Quốc trưởng bù nhìn mà hành động một cách điên cuồng.
    Phương án hai được vạch ra, ta đã dẫn một tên tay sai trong chính phủ bù nhìn vào An toàn khu, vạch ra cho chúng một ảo tưởng rất lớn về Đảng Phục Việt(thực ra là quang cảnh trong An toàn khu Thanh Hoá). Sau đó nhân vật chính được xắp đặt cho hy sinh giả, và rồi các kế hoạch nối tiếp, kết quả là tiếng nổ phá tan chiến hạm của Pháp.
    Bác nào có tài liệu bổ sung hộ em cái tên riêng nhé.
    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng ngân nga, giữa lòng ta bao lời ca quên nhà.
  2. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn bạn Margareta đã đóng góp mấy ý hay, nhất là về vụ Xiêm Riệp. Còn về vụ Phạm Ngọc Thảo thì mình có ý kiến hơi khác: Thật ra khi CIA bắt được tướng Vũ Ngọc Nhạ (chức tướng này là chức của ta chứ không phải của ngụy), bọn nó cũng đâu có đưa ông ra tòa, mà dùng ông để trao đổi với tù binh Mỹ. Còn nói về đảo chính thì trừ vụ Ngô Ðình Diệm ra, đám tướng tá ngụy không hay giết hay tra tấn nhau đến chết. Ngay cả trong vụ Phạm Ngọc Thảo, tướng Lâm Văn Phát là người cùng tổ chức đảo chính với ông Thảo thì đâu có bị gì đâu?
  3. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Ares là bí danh của một điệp viên thuộc Nha Kỹ Thuật ngụy tên là Phạm Chuyên. Người này bị an ninh ta bắt khi đổ bộ theo đường biển vào miền Bắc và xoay ra dụ một nhóm biệt kích thứ nhì lọt lưới. Sau vụ này thì không nghe nói gì về người này nữa. Theo tài liệu ngụy thì trong vụ xâm nhập của Phạm Chuyên còn một điệp viên nữa và người này không bị bắt như PC.
  4. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Người tổ chức đánh bom thông báo hạm Amioyt D'inville quả thật tên là Hoàng Ðạo. Trong những ngày đầu kháng chiến, ông giữ chức giám đốc công an Huế, rồi sau đó là trưởng ty công an tỉnh Thanh Hóa. Vào năm 1950, ông và một nhóm điệp viên 2 người khác lập một chiến khu ma ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa, lấy danh xưng của đảng Ðại Việt. Phòng Nhì Pháp tin tưởng ông và sau nhiều thử thách cho ông làm bộ trưởng không bộ của chính phủ Bảo Ðại. Về sau, Trung ương không tán thành sáng kiến chiến khu ma này vì sợ nó có ảnh hưởng xấu lên tinh thần kháng chiến của đồng bào chiến sĩ ta trong liên khu này. Do đó, Hoàng Ðạo đã ăn non tổ chức cho đánh bom thông báo hạm Amiyot D'inville. Chị Lợi đóng giả vợ của Hoàng Ðạo lên chiến hạm và cho nổ vali bom. Không có nguồn tin nào kiểm chứng liệu tàu này bị chìm hay chỉ bị hư hại. Và cũng không có giải thích vì sao nhóm HÐ lại chọn đánh bom tàu này.
    Về sau ông Hoàng Ðạo có công tác tại Ðài Tiếng nói Việt Nam tại Hà nội, tại tỉnh Hòa Bình, và hiện nay hình như tại Quảng Bình.
  5. mechua155

    mechua155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bác chưa đọc quyển Ông cố vấn à mà lại bảo CIA không xử, cụm tình báo A22 của ông Vũ Ngọ Nhạ bị tóm sạch và đưa ra toà án quân sự tại Sài Gòn, sau đó ông nhạ bị giam ở côn đảo , nhưng giam chung với khu các phần tử đối lập của chính quyền sài gòn. NĂm 1973 ông này được thả theo hiệp định paris sau đó ông lại trở vào Sài gòn.
  6. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Không, tớ không đọc tiểu thuyết nhiều tại vì thấy mấy quyển như X30 Phá lưới hay Ván bài Lật ngửa hơi thi vị hóa lịch sử quá. Nhưng nếu như vậy thì quả thật tớ đã không tìm hiểu kỹ về khúc sau của vụ này. Cám ơn cậu cho biết về các chi tiêt đó.
  7. Margareta

    Margareta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đảng và chiến khu mà Hoàng Đạo nguỵ tạo là đảng Đại Việt quốc dân đảng, vốn do Trương Tử Anh lập ra trước đây, đảng này là một đảng lớn tương đương với Việt Nam quốc dân đảng. Tân Việt có thể nói là tiền thân của (một bộ phận) trong Đảng Cộng sản.
    Chức vụ cuối cùng của ông Hoàng Đạo hình như là đại tá. Ông được Bảo Đại phong làm quốc vụ khanh. Trong thời gian điệp vụ này, ông còn có kế hoạch ám sát Ngô Đình Diệm và tìm cách vận động để đóng vai trò thay thế họ Ngô.
    Đọc cuốn "Tiếng nổ..." thấy tác giả miêu tả khá trung thực, kể cả việc công an ********* dự định tra tấn ông Hoàng Đạo vi nghi ngờ ông...
    À, mà hồi nhỏ, tớ có đọc cuốn tiểu thuyết tình báo "Khúc quân hành lặng lẽ", hình như cũng dựa trên nguyên mẫu thật, các nhân vật trong truyện có tên là Lê Minh, Tiểu Mai... không biết ngoài đời là những ai nhỉ?
  8. Margareta

    Margareta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Có một nhân vật tình báo mà có lẽ ít người biết. Đó là Thiếu tướng Nguyễn Đình Ngọc. Ông Ngọc là một nhà khoa học có tiếng tăm, từng có hai bằng tiến sỹ về Toán và Lý ở Pháp, là giáo sư Đại học Paris trước khi về miền Nam giảng dạy và hoạt động tình báo trong giới trí thức hàng đầu ở Sài Gòn.
    Sau chiến tranh, ông lại trở về công tác khoa học, và gần đây ông làm Phó trưởng ban chỉ đạo công nghệ thông tin quốc gia. Nhưng có rất ít người có thể biết đến các chiến công của ông và ngay cả tên ông vì có rất ít sách báo viết về ông.
    À, còn có một bà từng làm Trung tá hay Đại tá trong chính quyền nguỵ tên là Đinh Thị Thu Vân. Không biết các bác có ai có thêm thông tin về những nhân vật này không.
  9. cuc_culao

    cuc_culao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    6
    Đúng rồi, bạn không nhắc thì tôi quên mất đấy. Ông Ngọc thì tôi đã được nhìn mấy lần khi ông còn làm Phó trưởng ban chỉ đạo công nghệ thông tin quốc gia. Lúc đó ông đến Viện tôi tham gia vào các hội thảo. Mặc dù giữ chức vụ khá to - về quân hàm ông là thiếu tướng, nhưng ông lúc nào mặc một bộ quần áo công an khá cũ, đội một mũ công an mềm - hình như là cái mũ của công an vũ trang hồi xưa, và đi xe đạp. Ông xếp tôi hồi ấy, một người ngang tàng, rất cá tính, ít khi khen ngợi ai thế mà tỏ ra thán phục "cụ Ngọc" lắm. Mà nghe nói ông giỏi tử vi lắm.
    Còn về bà Đinh Thị Vân thì ở ngoài hiệu sách có cuốn "Tôi đi ******** báo", hồi ký của bà, nhưng tôi chưa đọc.
  10. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng bít cơ à , tớ chẳng bít gì cả ,chiangsan có thể nói rõ hơn vụ ''nỏ thần'' đấy được ko
    [​IMG] [​IMG]

Chia sẻ trang này