1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình báo trong chiến tranh Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi xuxin, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Gửi bác modungbac. Bác và tôi đều là người yêu thích lịch sử, tôi ko có nhiều bài phân tích cũng như các tư liệu hay như bác, nhưng lòng nhiệt tình và yêu thích thì chắc bác cũng như tôi. Cho nên mong bác tiếp nhận lời góp ý chân thành sau của tôi. Bài viết của bác về hệ thống tình báo của ta ở trang trước, thực sự quá dở, nội dung có thể là đúng(tôi ko dám khẳng định), nhưng cách dùng từ của bác quá tồi. Bác viết như thế, thành viên đọc vào có thể cho bác coi thường quá khứ, và phủ nhận vai trò của các chiến sĩ tình báo ta. Ngoài ra, bác nên nhớ ko chỉ có thành viên đọc bài ở đây, người ngoài đọc vào có thể coi đó là một thành phần nhạy cảm. Tôi mong bác bình tĩnh hơn, cũng mong bác hãy sửa lại bài viết trên một cách lịch sự hơn.
    Gửi AK_M, tớ nói thật, tớ nghe chuyện đêm khuya, tác giả đặt tên câu chuyện là "tiếng nổ trên chiến hạm Amyot D'inville", làm sao tớ dám nói khác được. Thông tin về trận chiến và diễn biến sau trận chiến tớ cũng ko rõ, cậu phán thế nào thì tớ theo như thế.
    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng ngân nga, giữa lòng ta bao lời ca quên nhà.
  2. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    He he vì tớ là người nhỏ mọn - lịch sử đôi khi phóng đại vài ba điểm nhưng tại vì sách nói tàu AD lập nhiêù chiến công trong WW2 ở pháp nên tớ không đồng ý vậy mà . aaaaaa không post được ảnh về vụ nổ này , tức quá
  3. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Ủa !!! việc dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long là do vua Lý Thái Tổ mà. Bạn MoDungBac chỉnh mà ko chỉnh hết ?

    Tigris Corbetti

  4. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Tư liệu của Mộ Dung tôi biết lấy từ đâu rồi, cái website của bọn biệt kích VNCH phải không. Bài này là bài dịch nên có chất hơn những cái khác. Đúng là người Mỹ thiếu hiểu biết về văn hoá VN thật nên lập ra cái mặt trận đó. Mặt khác, công tác quản lý người dân ngoài Bắc lúc đó rất chặt, người dân đi đâu cũng phải có giấy tờ của UBND địa phương, làm ở đâu lý lịch cũng phải rõ ràng. Tôi nhớ năm 73 khi cha tôi làm hồ sơ đi học ở CHDC Đức, chỉ vì ông nội đi biền biệt quanh năm mà người ta nhất quyết không làm giấy xác minh, cuối cùng ông tôi trên HN phải chạy xuống để người ta nhìn mặt thì mới xong. Nên dù người Mỹ có cố gắng đến đâu thì cũng không thành.
    6 năm đợi chờ
  5. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Tôi xin tiếp thu góp ý của bạn luuthuy. Quả thật, tôi có sơ xuất trong việc dùng từ ngữ. Tôi sẽ sửa lại bài được tốt hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ bảo lưu quan điểm của mình về sự thổi phồng quá đáng vai trò cá nhân của các điệp viên đơn tuyến và sự đánh giá quá thấp đóng góp của tập thể tình báo nhà nghề cũng như khả năng của tình báo đối phương. Ðối với hai ông Phạm Xuân Ẩn và Phạm Ngọc Thảo, tôi rất kính trọng và không có vấn đề gì. Tuy nhiên, tôi có một vài thắc mắc về ông Vũ Ngọc Nhạ, xin bác nào đã đọc quyển "Ông Cố Vấn" giải đáp giùm:
    1) Học lực của ông được đề cập như thế nào trong quyển hồi ký/tiểu thuyết?
    2) Tên, cương vị công tác, và học lực các đồng chí của ông trong cụm A 22?
    3) Làm thế nào ông tạo được vỏ bọc công giáo để tiếp cận các giám mục? Nơi sinh quán trên thẻ căn cước của ông có phải là xóm đạo không?
    4) Mối quan hệ của ông và bà Trần Lệ Xuân?
  6. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Khúc bác trích đâu có nói chuyện Lê Lợi dời đô đâu hả bác Tigris? Ông ta chỉ lập ra triều Hậu Lê và lấy danh xưng là LÊ Thái Tổ.
  7. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Ơ, thật ra tay Việt Kiều này không phải là biệt kích và y chỉ tổng hợp tư liệu từ sách Mỹ thôi. Nhưng tụi cựu biệt kích pót lại. Cơ mà tay nào đánh bài sai chính tả và câu cú văng tê tứ tung cả lên, tôi cũng mất khá nhiều thời giờ o bế lại. Ðịnh viết bài tóm tắt thôi nhưng mà lười quá, mượn tạm bài của bác VK đó luôn!
    Được MoDungBac sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 28/06/2003
  8. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Bác nói đúng đó, xin thứ lỗi.

    Tigris Corbetti

  9. MoDungBac

    MoDungBac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    2
    Vào năm 1978, FBI và CIA ,qua một điệp viên nằm vùng, đã phá được một tổ điệp báo Việt nam tại Washington DC. Hai người bị bắt và tuyên án 15 năm tù mỗi người là Trương Ðình Hùng, con trai luật sư phản chiến miền Nam Trương Ðình Dzu và là du học sinh tại đại học Stanford của Mỹ từ 1965, và Ronald L. Humphrey, một nhân viên thư tín của Cục Thông Tin Hoa Kỳ thuộc Bộ Ngoại giao Hoa kỳ. Họ bị kết án lấy cắp các thư tín của Bộ Ngoại giao Mỹ để tím hiểu thêm về thái độ của Mỹ trong khi 2 bên Việt Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán mật về bình thường hóa bang giao giữa 2 nước. Ronald L. Humphrey có vợ VN kẹt lại tại SG sau 1975 và hợp tác với ta để mong đem được vợ sang Mỹ. Các nhân vật khác ở Mỹ dính líu tới điệp vụ này bao gồm Ðinh Thị Ngọc Thoa, cầm đầu lưới điệp báo VN tại Washinton DC, Ðinh Bá Thi, đại sứ VN tại Liên Hiệp Quốc, New York, Nguyễn Văn Lũy, chủ tịch hội Việt kiều yêu nước tại San Francisco. Tại Pháp, Phan Thanh Nam, trợ lý thường vụ của ngoại trưởng Nguyễn Thị Bình thuộc Chính Phủ Lâm Thời MTGP, Huỳnh Trung Ðồng, chủ tịch hội Việt kiều yêu nước tại Paris cũng vướng vào vụ này.
    Nhân vật điệp viên nằm vùng tên là Ðỗ Mỹ Dung, con gái của cựu đại sứ VN Ðặng Quang Minh. Trước 1975, ông Minh tập kết ra Bắc trong khi cô Dung và gia đình ở trong Nam. Chồng cô Dung là một sĩ quan hải quân Mỹ và đã đưa cô về sinh sống tại Mỹ trước 1975. Phan Thanh Nam liên lạc và tuyển mộ người đàn bà này với 2 nhiệm vụ: lập 1 tổ chức VK Yêu nước thống nhất tại Mỹ và làm con thoi liên lạc giữa tổ điệp báo tại Washington DC và phái đoàn ngoại giao VN tại New York và tại Paris. Tuy nhiên Ðỗ Mỹ Dung (tự Yung Krall) đã tự nguyện hợp tác với CIA và sau này với cả FBI để đánh đổi cho việc chính phủ Mỹ di tản gia đình cô ra khỏi VN vào 1975.
    Ông Trương Ðình Hùng sau khi mãn hạn tù sang định cư tại Âu châu với bà vợ Mỹ. Ðại sứ Ðinh Bá Thi bị trục xuất khỏi Mỹ và mất trong 1 tai nạn xe năm 1979. Ông Ðặng Quang Minh tiếp tục công tác cho Bộ Ngoại giao VN và mất năm 1986 vì bệnh đau tim. Ðỗ Mỹ Dung giải nghệ khỏi CIA, viết cuốn hồi ký "Ngàn giọt lệ rơi" (A Thousand Tears Falling), và hiện là phụ trách văn phòng giao tiếp của 1 bệnh viện tại Georgia, Mỹ.
    Được MoDungBac sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 29/06/2003
    Được MoDungBac sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 29/06/2003
  10. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Mộ Dung Bắc này tớ sẽ trả lời mấy câu hỏi về Vũ Ngọc Nhạ nhé, tuy nhiên tớ nhớ ko hết đâu, có gì sai mọi người chỉ nhé.
    1) Câ hỏi này tớ ko biết.
    2) Tên, cương vị công tác, và học lực các đồng chí của ông trong cụm A 22?
    Câu này tớ ko rõ, chỉ có thể nói là Đồng Chí Hương phụ trách toàn bộ lưới. Vào lúc cực thịnh thì rất nhiều người của chúng ta đã cài cắm vào trong bộ máy nguỵ Sài Gòn.
    3) Làm thế nào ông tạo được vỏ bọc công giáo để tiếp cận các giám mục? Nơi sinh quán trên thẻ căn cước của ông có phải là xóm đạo không?
    Thực ra ông có thẻ căn cước giả, đại ý là ông có hai tấm ảnh chụp với hai cha đạo nối tiếng chống Cộng điên cuồng trong thời Pháp thuộc. Sau giải phóng, ông đi vào miền Nam. Ban đầu Diệm, Nhu chưa biết ông đâu. Ông bị giam trong một nhà tù, nhưng ông luôn khẳng định mình trong thẻ căn cước giả và khẳng định mình là người tử vì đạo.
    Sau đó ông gửi cho Ngô Đình Cẩn một đơn nêu ra "những nguy cơ sụp đổ của chế độ Diệm Nhu". Diệm Nhu tin sái cổ, Ngô Đình Cẩn mời ông đến nhà riêng. Ông khôn khéo trong ứng xử, khi vào nhà Cẩn liền ngỏ ý muốn đi thăm mẹ của Ngô Đình Cẩn trước đã.
    Từ đó trở đi ông thành kẻ tin cậy của Tổng thống nguỵ Sài Gòn, ông luôn thể hiện mình như một kẻ chết vì đạo. Nên nhớ vợ ông thì phải đi gánh rau chợ hàng ngày, còn ông thì tiền lương, thưởng đều đưa vào quỹ công giáo. Cái vỏ bọc tốt đến nỗi, khi ông bị CIA đưa ra toà, Diệm thì cho rằng Mỹ muốn chặt tay chân của ông ta, còn toà thành Vantican thì ban cái chết phước cho ông(với tư cách là một linh mục)
    4) Mối quan hệ của ông và bà Trần Lệ Xuân?
    Trần Lệ Xuân đã nhiều lần có ý muốn gạ gẫm ông, nhưng ông luôn tỉnh táo đề phòng bà ta. cho nên ko có mối quan hệ gì đặc biệt.
    Tôi trả lời hơi dài và có lẽ hơi lạc đề nhưng để các bạn hiểu rõ hơn về người chiến sĩ Vũ Ngọc Nhã, con người trung kiên trong cái vỏ bọc tôn giáo.
    Nguồn là báo An ninh thế giới, các mod được quyền cắt bài tôi thoải mái nếu cảm thấy có vấn đề.

    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng ngân nga, giữa lòng ta bao lời ca quên nhà.

Chia sẻ trang này