1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca #2

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cả nhà và người thay mặt cả nhà.
  2. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao vui quá là vui,mình không những là thành viên tích cực như cả nhà mà lại còn cao hơn mọi người ở chữ "rất".
    Chắc không mấy nữa sẽ được phong là "người gắn bó và xây dựng TTVNOL ngày một tốt đẹp hơn" chưa biết chừng.
  3. tezouka

    tezouka Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Còn em là thành viên với nè chị MT ơi
  4. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    chảo cả ổ Tình ca, nửa năm rồi mới quay lại cái xó này, những người muôn năm cũ, xác đã chôn chỗ nào, à nhầm, hồn ở đâu bây giờ
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Nghi giọng này là của GM quá .Chào mừng em ghé về thăm nhà TC.
    P/S:Thành viên mới thì góp 1 viên gạch xây nhà đi em
  6. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chắc họ đã yên nghỉ tại một topic vĩnh hằng nào đó rồi,bác à. .Mà bác nói ổ TC nghe như ổ bánh mì vậy nhỉ.Vâng đúng,thực ra nhà TC đã từng là ổ bánh mì nóng giòn thơm ngon hấp đẫn cho những ai thích "bánh mì"
  7. tezouka

    tezouka Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Dark đấy chị ơi, bác chú nào đâu!
  8. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    thằng này làm lộ hết hàng của anh em
  9. toivanthayemnhungaynao

    toivanthayemnhungaynao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0

    Được toivanthayemnhungaynao sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 05/12/2006
  10. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người.
    Không biết phải mở lời, phải giải thích như thế nào đây để mọi người hiểu.
    Đại loại là tôi muốn nhắc lại chuyện cũ 1 chút, muốn xin lỗi các bạn SAISer, mattroi48, Aquarius1902, ChubbyCat, sua_chua_811, Marmu, huannk (huangia) trong box Âm nhạc vì trò đùa gán ghép mà tôi đã dính phải. Đối với từng người trong list trên, mức độ đùa cũng có khác nhau, nhưng chung quy lại đều bị liệt vào loại ?otrêu đùa gán ghép?, vì vậy tôi muốn xin lỗi tất cả các bạn.
    Thực ra trong lúc đùa như thế, tôi cũng không thể nghĩ rằng hậu quả (đối với tôi) lại có thể tệ hại đến vậy. Đánh đổi lại những chuyện đùa cợt ấy, tôi đã phải trả giá bằng hạnh phúc gia đình mình. 4 chữ ?oHạnh phúc gia đình? nghe thì đơn giản bình thường, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn. Đến giờ thì hối cũng không kịp. Bút đã sa thì tất nhiên gà phải lên thớt.
    Nhớ hồi đó, lúc tôi đùa, có bạn đùa lại, có bạn phụ họa, có bạn tỏ ý không bằng lòng. Con người tôi lúc đó sao mà ngu ngốc, sao mà giống anh bạn Dế mèn trong ?oDế mèn phiêu lưu ký? của Tô Hoài, cứ thấy có người tán dương là sung sướng đùa tiếp. Trong các post cũ, có 1 bài của bạn huannk mang tính chất nhắc nhở cảnh báo, nhưng than ôi, lời nhắc ấy cũng như bài học đầu tiên của bác Xiến tóc dạy cho Dế mèn mà thôi, hay đấy, đúng đấy, vậy mà tôi vẫn không chừa, cứ phải đến lúc đứt râu thì mới tỉnh ngộ.
    Đối với các bạn, cuộc sống ảo có thể không ảnh hưởng chút nào đến cuộc sống thực nhưng tôi vẫn muốn bằng post này thành thật xin lỗi các bạn, những người đã bị tôi đùa quá trớn để bị liên lụy đến cuộc sống thực của các bạn (nếu quả có như vậy thì tôi là người mang tội với các bạn nhiều nhất).
    Xin các bạn cho tôi được rút lại những câu đùa vô duyên quá trớn của mình, xin hãy coi như chưa từng có những câu đùa đó. Các bạn có thể phẩy tay, coi như chuyện nhỏ. Tôi cũng đã từng nghĩ thế. Nhưng cái suy nghĩ ấy vẫn chỉ là suy nghĩ của 1 cái đầu nông cạn bồng bột. Tôi biết là tôi đã làm khổ vợ tôi nhiều vì những chuyện đùa nhắng nhít trên này. Nó là cái gai vô hình đâm vào tim vợ tôi mà không có cách nào làm mất đi được, kể cả thời gian. Giờ có ân hận thì muộn mất rồi.
    Tất cả bảo trọng!!!

Chia sẻ trang này