1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca #2

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thế là đông đủ cả nhà rồi ạ. Chắc là hôm trước chưa đủ nên chị ba mới thấy thênh thang thôi.
    Thêm một bản tình ca về Hà Nội, cho cả nhà mình. Một trong nhưng ca khúc hiếm hoi của Trịnh Công Sơn mà em biết nghe. Mang đầy đủ những nét đẹp của thu Hà Nội, dịu dàng, trong sáng . Mỗi thành viên trong nhà ít nhiều đều có kỉ niệm đẹp gắn bó với HN (dù dạo này thời tiết không thể mê được)
    ĐOẢN KHÚC THU HÀ NỘI
    Sáng tác : Trịnh Công Sơn

    Hồng Nhung
    Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Hà Nội mùa thu Hà Nội thu
    Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
    Không bởi vì em hay vì em
    Hà Nội mùa thu Hà Nội gió
    Xôn xao con đường xôn xao lá
    Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa
    Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa
    Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Hồng má môi em hồng sóng xa
    Vì một bàn tay không ngần ngại
    Tặng hết cho tôi một phố chờ
    Sẽ thêm một đời nhớ trăng Hà Nội
    Thu ơi!

    http://www.4shared.com/file/2329039/6fdaab2d/doan_khuc_thu_ha_noi.html
    --------------------------
    Chào mừng bác Zniper ghé thăm nhà Tình ca, cảm ơn bác vì bài Đêm đông. Bài này trước đây không hiểu sao Chubby toàn phải nghe giọng nữ hát, theo ý kiến cá nhân thì không hợp gì cả, mất đi cái phiêu diêu của bài hát này.
    Hôm đấy chờ mỏi mắt xem MaMut có làm list không , chả thấy gì, tưởng bận đi tiễn bé Gil nên nhân ngày rỗi việc, trời mưa mới ngồi làm tạm cái list. Công nhận list nhà mình dài thật là dài, không dám đếm xem có bao nhiêu bài nữa. Thôi thì từ nay riêng việc list là của riêng bé Mút, cả nhà đừng Lý Thông chen vào nữa, thía được chưa.
    Em đính chính thêm là sau khi bé Gil đã nhận ra thông tin cực kỳ quan trọng là : anh Aqua thì đối với Gil nhà ta chỉ còn em Mút thôi ạ, không có tồn tại các em số nhiều, đấy là chưa kể em nhắc nhở thêm về chuyện thứ bậc mà Gil lại tiếp tục ....lờ đi. Chắc tại đang mải ca bài nhắc đến mọi người để nhớ 1 người truyền thống
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 03/07/2006
  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Ai có bài này Ánh Tuyết cho em xin nhá , một thời xa xưa, khoảng cấp 2, ngày nào cũng nghe tĩ tã cái băng Văn Cao, lâu lâu rồi mới nghe lại
    Sáng tác : Văn Cao
    Trình bày : Hồng Nhung


    Suối mơ!
    Bên rừng thu vắng,
    giòng nước trôi lững lờ ngoài nắng.
    Ngày chưa đi sao gió vương?
    Bờ xanh ngát bóng đôi cây thùy dương.
    Suối ơi!
    Ôi nguồn yêu mến,
    còn ghi khi bóng ai tìm đến.
    Đàn ai nắn buông lưu luyến.
    Suối hát theo đôi chim quyên.
    Từng hẹn mùa xưa cùng xây nhà bên suối.
    Nghe suối róc rách trôi hoa lừng hương gió ngát.
    Đàn nai đùa trong khóm lá vàng tươi.
    Tơ đàn chùng theo với tháng năm,
    Rừng còn nhớ tới người.
    Trong chiều nào giữa chốn đây,
    Hồn cầm lắng tiếng đời.
    Suối ơi!
    Nghe rừng heo hút.
    Giòng êm đưa lá khô già trút.
    Còn như lưu hương yêu dấu.
    Với suối xưa trôi nơi đâu.

    ------------------------------------------------
    ơ ơ, thế hoá ra Gil vào SG rồi à , vậy mà mình chả hay biết gì cả, buồn thế nhở , tận 6 tháng cơ ý à, đang định hè ko vào SG , cơ mà hay là xem xét lại nhở .
    @ anh cả : he he, thì cũng nhờ "dấu chân rùa" mà em túm được mấy bài về nấm mối chứ trước đó cũng biết mô tê răng rứa gì đâu ạ .
    @ Hói nhớ đấy, dám ti toe sửa trong openhome à
    @ chị ba : ghé về nhà đi chị
    @ chị CC: hí hí, ko biết, ko biết, dỗi rồi, em vừa đoạn tuyệt với nghề làm list rồi , kệ, ko biết gì đâu nhé
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 04/07/2006
  3. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Giọng cái Mút tuy hí hởn như thế nhưng thực ra em nó chắc là đang 9 nhớ 10 mong cu GIL đấy cả nhà ạ. Ai ko tin xin cứ xem xêri ảnh offline mới nhất. Nhất là cái ảnh châm nến cả nhà ợ.
    Thôi để anh gửi bài này cho cu GIL nhé, xem nó có dám rút ngắn cái hạn 6 tháng của nó lại ko.
    Sao đành xa em
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Giọng hát: Khánh Ly

    Đêm nay một mình em
    Cô đơn dưới ánh đèn vàng
    Đêm nay để hồn em đi hoang
    Trong cơn đau nghe nước mắt mặn lời
    Trong cơn mê em khóc đã nhiều rồi
    Khói thuốc nào đưa em vào dĩ vãng
    Hơi men nào đưa em vào tương lai...
    Mưa rơi giọt lệ rơi
    Theo nhau giẫm nát hồn người
    Trăng rơi cuộc tình ta chia phôi
    Em thương anh cho anh hết nụ cười
    Em yêu anh cho anh hết cuộc đời
    Góp nỗi sầu em chôn vùi quá khứ
    Gom cơn buồn em xa người hôm nay...
    Bờ môi nào lạnh giá
    Mùa xuân tàn không hay
    Bàn tay nào buốt giá
    Chờ anh về đêm nay
    Mưa vẫn rơi rơi giữa lòng đời
    Anh vẫn đi quên mất một người
    Sao đành xa em
    Sao đành quên em
    Sao đành bỏ em...
    Yêu nhau một đêm xuân
    Bên anh em đánh mất đường về
    Xa nhau tàn mùa xuân không hay
    Em đưa tay mong bắt ánh mặt trời
    Em quay lưng mong trốn tránh loài người
    Tiếng hát buồn ai ru người phút cuối
    Xa anh rồi em còn gì anh ơi..
    @CC: anh phục chú nó nhà cô. Soi kỹ chả kém gì anh À với lại 2 đứa giận dỗi gì nhau mà chẳng thấy KNN vào nhà mới gì cả nhỉ?
  4. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bài này tặng chị ba, chắc dạo này đang luyện thi cho các cháu vào đại học chữ to nên ít về nhà
    Hôm nay vô tình nghe bài này, thấy dịu dàng quá !
    DỊU DÀNG HƯƠNG BƯỞI
    Sáng tác: Doãn Tiến

    Em gửi cho anh ngạt ngào hương bưởi
    Một thoáng tâm tình để nhớ để thương
    Để nặng lòng ai mỗi chiều mỗi sớm
    Ánh mắt mơ màng xao xuyến chờ mong
    Và rồi trong anh tình yêu say đắm
    Giọt sương đầu cành hương bưởi dịu êm
    Thoảng thoảng hương bay dịu dàng bát ngát
    Duyên thắm chúng mình mặn nồng anh ơi
    Ôi giấc mơ xưa bồi hồi trở lại
    Lưu luyến một chiều hương bưởi đợi trông
    Em gửi cho anh dịu dàng hương bưởi
    Một thoáng tâm hồn sợi nhớ còn vương
    Để lại bâng khuâng mỗi chiều mỗi sớm
    Ánh mắt ai càng đằm thắm chờ mong
    Và rồi đi qua tình yêu say đắm
    Vẫn nhớ đầu mùa hương bưởi dịu êm
    Thoang thoảng hương bay dịu dàng bát ngát
    Câu hát tâm tình gửi về mai sau
    Ôi giấc mơ xưa bồi hồi trở lại
    Lưu luyến một chiều hương bưởi đợi trông.

    http://www.4shared.com/file/2328983/db96c712/diu_dang_huong_buoi.html
    @Mut: Chubby có liên quan gì đến chuyện ai vào Xì Gòn đâu mà em dỗi nhở, em dỗi ai thì dỗi chứ list cho cả nhà là chuyện của nhà mình không liên quan gì đến bé nào hết nhá.
    @MT: em thấy bác dạo này bận nên soi chưa kĩ ạ. Em Út nhà ta đang ngỏ ý vào SG hè này đấy thôi. Vả lại em nghi cái thời hạn 6 tháng kia là tung hỏa mù lắm, thỉnh thoảng vẫn thấy đảo qua nhà mình nghe ngóng tình hình, than thở đấy thôi. Mà dạo này em tích cực đi nghe ngóng mới biết mà lưới X30 của bác lọt hẳn một đối tượng nhá
    Mà chú cháu nào nhà em hả bác. Em là em không có chú bác nào ở đây hết, bác nói thế em mang tiếng...thấy người sang bắt quàng làm họ đới. Bác muốn zì quét nhạc thiếu nhi thì để em rụt rè sang nhà hàng xóm hỏi hộ cho. Nhưng em không chắc đâu ạ. Có mỗi cốc trà đá mà rình mãi còn không được uống nữa là, nhưng vì cháu em, em lại vác mẹt sang vậy.
    Mới vòng qua vòng khách thấy có tin mới là em Chua sắp về, kiểu này mấy hôm nữa thể nào 3que cũng vác mẹt về cho coi, khỏi cần gọi cả nhà nhờ.
    Kết thúc bài spam, xin phép cả nhà em vắng mẹt mấy hôm, có ăn uống kẹo bánh gì nhớ để phần em ạ
  5. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đâu vào chúc mừng sinh nhật Mút nào
    Wishing you all the best, my little sister!
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới em,MUT
    http://www.4shared.com/file/2392756/ca1b1af/happy_happy_birthday_to_you_-_walt_disney_-splashdance.html
  7. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Giờ không có nhạc chỉ có hoa tặng thôi, tặng Mút loài hoa mà Gil thích nhất
    [​IMG]
  8. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nắng Chiều
    Kim Anh - Doanh Doanh
    Qua bến nước xưa lá hoa về chiều
    Lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa
    Khi đến cuối thôn chân bước không hồn
    Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ
    Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy
    Gợn buồn nhìn anh đôi mắt long lanh
    Anh nhớ bước em khi nắng vương thềm
    Má em mầu ngà tóc thề nhẹ đưa
    Nay anh về qua sân nắng chạnh nhớ câu thề tim tái tê
    Chẳng biết bây giờ người em gái duyên ghé về đâu
    Nay anh về nương dâu úa giọng hát câu hò thôi hết đưa
    Hình bóng yêu kiều kề hoa tím biết đâu mà tìm
    Anh nhớ xót xa dưới tre La Ngà
    Gợn buồn nhìn anh em nói: "Mến anh!"
    Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi
    Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi...

    ........................................
    Bài này up theo yêu cầu của bạn ngodzung này
    Quê Hương Tuổi Thơ Tôi - Từ Huy
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 07/07/2006
  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hức, mấy ngày mới về nhà, nhớ mọi người ghê . hihi, nhà mình có mấy người mà em nhận lời chúc từ tứ lung tung, vui ơi là vui, chị CC đã bẩu là bận nên chúc em trước rồi , chị MT cũng thế nhưng mà cuối cùng lại về nhà được hí hí , anh cả thì chúc bên kia nhưng em cứ về nhà mới chuyện trò thân mật, mời anh ngồi ăn miếng bánh, cắn hạt dưa chia vui cùng em ( hị, nghe hạt dưa hạt diếc lại giống như lá... ý nhỉ ), 3 que thì... , thôi tới hôm kem luôn nhá tứ ka
    @ Gil : tớ thích hoa này nhưng màu thì màu giống hoa của Gil ý . Thanks, bao giờ ra nhớ có quà SG, hè hè .
    @ chị MT : thế là được chị ba chúc 2 lần liền, hi hi
    @ nhị ca : lại thanh củi my big brother , nhị ca tặng em cái bánh đẹp thế, ko nỡ ăn .
    Hôm nay ( mà chính xác là từ hôm qua tới hôm nay ) em rất chi là vui, chúc cả nhà mình sẽ luôn vui vẻ và đấm ầm .
  10. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Cô Bé Vô Tư
    Hồng Nhung
    Xòe tay ra em cho một ngôi sao
    em cho một bông hồng
    em cho làn mây trắng bay bay
    Bay trong giấc mơ của em đêm qua
    Xòe tay em cho giọt sương này
    em cho một vòng cỏ
    em cho một chút dế lang thang hát
    Đừng yêu em anh nhé,
    đừng yêu nhé
    em không làm người lớn đâu anh.. ứ ư ...
    Đừng yêu em anh nhé
    đừng yêu nhé
    em muốn làm cô bé vô tư, ứ ừ...
    Đừng yêu em anh nhé,
    đừng yêu nhé em vẫn còn bé lắm anh ơi ...
    Đừng yêu em anh nhé,
    đừng yêu nhé

    ........
    - Mút xem ảnh hình sinh nhật sinh nhẽo thế nào up lên cho mọi người coi cái nhỉ, lâu lắm không có gì để cười
    - KNN, nghỉ hè về Hải Phòng tránh nóng à, hay cũng đi Quảng Ninh

Chia sẻ trang này