1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca #2

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Bên đời hiu quạnh- Khanh Ly
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=status&st=ok&ufid=75B91CED499B3B96
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi... nghe tiếng rất nhu mì
    Lòng thật bình yên... mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi... ngồi hát bao giờ
    Rồi một lần kia, khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên Thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên... mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi... ngồi khóc bao giờ...
    Đường nào quanh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi... có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên, lòng không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh... Ô! Phố xa lạ
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ, tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi... lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra... Ô! Nắng lên rồi
    ..............Cuộc đời này dù ngắn... nỗi nhớ quá dài.............
  2. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài hồi xưa của Hồng Nhung
    Mai Em Mười Bẩy
    Ngô Quốc Tính
    Mai em mười bảy,
    Mười bảy bông hồng nhung đấy nhé
    Mẹ em bảo khẽ
    Mai em mười bảy,
    Mười bảy bông hồng đài hoa chúm chím
    Để ai xao xuyến, để ai vấn vương
    Mười bảy em chưa lớn đâu
    Mười bảy tóc mây chấm vai
    Hay hát hay cười dễ rơi nước mắt
    Cánh **** vẫn còn nép trong trang sách
    Và lúng liếng và nhõng nhẽo
    Mai em mười bảy, mười bảy tuổi rồi
    Ngôi sao nào rơi nơi trái tim em
    Mai em mười bảy, mười bảy trắng trong
    Mười bảy ước mơ, mười bảy khát khao, bay cao, bay xa
    Bay cao bay xa trong tiếng ru của mẹ ơ ầu ơ ơ ầu ơ.....
    Mai em mười bảy, mười bảy bông hồng...

  3. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,giờ tới lượt nhị ca coi nhà .Được đi chơi thoải mái khỏi phải lo lắng " nhà mất trộm" rồi.
    Cho muội xin bài CHÂN QUÊ _Quang Linh nào(ko nhớ có phải tên bài hát là như vậy ko nữa : Hôm qua em đi tỉnh về,gặp em ở mãi con đê đầu làng.......)
  4. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Come back home
    NGÀY VỀ
    Sáng tác: Hoàng Giác
    Mai Hoa

    Tung cánh chim tìm về tổ ấm
    nơi sống bao ngày giờ đằm thắm
    nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi
    luyến tiếc bao ngày xanh.
    Tha thiết mong tìm về bạn cũ
    nhưng cánh chim mịt mùng bạt gió
    vắng tiếng chim xanh ngày vui hót tung mây
    mờ khuất xa xôi nghìn phương
    Trên đường tha hương, vui gió sương
    riêng lòng ta mang mối nhớ thương
    âm thầm thương tiếc cho ngày về
    tìm lại đường tơ nay đã dứt
    Nghe tiếng chim chiều về gọi gió
    như tiếng tơ lòng người bạc phước
    nhắp chén men say còn vương bóng quê hương
    dừng bước tha hương lòng đau.
    Trong bốn phương mờ hàng lệ thắm
    mơ đến em một ngày đầm ấm
    nhớ phút chia phôi cùng ai dứt đau thương
    tìm đến em nay còn đâu.
    Năm tháng phai mờ lời hẹn ước
    trong gió sương hình người tình mến
    oán trách ai quên lời thề lúc ra đi
    thôi ước mơ chi ngày mai
    Phong trần tha hương bao nhớ thương
    tim buồn ta mơ đôi bóng uyên
    lưng trời âu yếm bay tìm đàn
    lòng nguyện giờ đây quên quên hết
    Ta sống không một lời trìu mến
    như bóng con đò lạc bến
    lờ lững trôi qua cùng ngày tháng phôi pha
    duyên kiếp sau ta chờ mong.

    Ngày về _Ngọc Bảo
    Ngày về_Mai Hoa
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 11/07/2006
  5. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Lời Chưa Nói
    Trần Thu Hà
    Đôi khi bên anh em mong được gần em mãi
    Đôi khi em tin rằng em đã thầm yêu
    Mà sao khi bên nhau em không thấy ngượng ngùng
    Còn sau khi xa anh lòng em không thấy nhớ nhung
    Phải vì anh vội vàng nên đành lỡ mất con tim muộn màng
    Như mây lang thang ngập ngừng lời muốn nói
    Bao năm bên nhau sao đành chia xa
    Còn đâu ánh mắt nào em muốn gửi trao anh
    Nụ hôn nồng say ấm áp trên môi
    Thôi cũng quên rồi ôi dĩ vãng ngây thơ
    Một tình yêu dại khờ cũng theo người đi mãi xa
    Anh tình yêu đã xa rồi
    Dẫu có em bên mình anh vẫn hay rằng anh chỉ nâng cánh chim bay
    Chẳng bao giờ có được người yêu dấu
    Chất chứa trong lòng bao đắng cay
    Người hỡi! Tình yêu đã xa rồi thiêu đốt con tim bằng ngọn lửa đắm say
    Để lại cô đơn bằng lời nói giá băng.
    Dù mãi chỉ là khát khao mong nhớ vẫn biết trong đời một ước mơ còn mãi.

    .............
    Bài Đi Học của Anh Khang và Quang Thắng up lại theo đề nghị của bạn TheSymmetry.
  6. ngodzung

    ngodzung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chân quê - Quang Linh đây
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=99B25D377F0B2847
  7. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chiếc Lá
    Minh Quân - Thanh Thảo
    Như trong trong tia nắng
    Nụ cười lung linh
    Xoay xoay chiếc lá
    Chiều cuốn rơi cuốn rơi
    Mưa vương trên mái tóc
    Từng hạt mùa xuân
    Dịu dàng, dịu dàng đất trời
    Thời gian dần trôi
    Trong nắng vương lại tiếng cười
    Kỷ niệm đầu tiên
    Trong trắng mang theo mang theo người đi
    Chiếc lá ép trong trang vở
    Đã không còn màu xanh nữa
    Tia nắng vẽ qua khung cửa
    Nụ cười còn vẹn nguyên
    Rồi từng ngày tháng tháng năm năm mong chờ
    Từng lời hẹn ước khắc ghi không mờ phai
    Để rồi từng chiếc lá rơi rơi trong chiều
    Ở lại cùng trang sách vẹn màu xanh

    .........
    Hà hà, cảm ơn bạn ngodzung đã giúp cho một tay, mình vốn không hâm mộ QL lắm nên không tàng trữ nhiều các bài hát của anh này
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 12/07/2006
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân nho nhỏ - Phương Nga
    Nhạc : Trần Hoàn
    Lời : Thanh Hải

    Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc
    Ơi con chim chiền chiện hót chi mà vang trời
    Từng giọt long lanh rơi tôi đưa tay hứng về
    Mùa xuân người cầm súng lộc giắc đầy trên lưng
    Mùa xuân người ra đồng trải dài nương lúa
    Đất nước bốn nghìn năm vất vả và gian lao
    Đất nước như vì sao vững vàng phía trước
    Ta làm con chim hót ta làm một nhành hoa
    Một nốt trầm xao xuyến ta biến trong hoà ca
    Mùa xuân mùa xuân một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời Mùa xuân, mùa xuân mùa xuân tôi xin hát Nam Ai, Nam Bằng
    Nước non ngàn dặm tình
    Nước non ngàn dặm mình đất Huế nhịp phách tiền mùa xuân...

    Nhà mình dạo này vắng vẻ quá , mọi người hè là được dịp đi chơi tít mù nhỉ, giống em , hôm qua về nhà mà bị cấm cửa ko vào được, ghét ơi là ghét, ttvn chập cheng
    Vụ kem cá cược sắp được thanh toán vào một ngày... ko xa, he he, anh SS với chị MT về HN đi
  9. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cô Láng Giềng
    Sáng tác: Hoàng Quý
    Hôm nay trời xuân bao tươi thắm
    Dừng gót phiêu linh về thăm nhà
    Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi
    Tôi đã hình dung nét ai đang cười
    Tôi mơ trời xuân bao tươi thắm
    Đôi mắt trong đen màu hạt huyền
    Làn tóc mây chiều cùng gió ngàn dâng sóng
    Xao xuyến nỗi niềm yêu
    Cô láng giềng ơi,
    Không biết cô còn nhớ đến tôi
    Giây phút êm đềm ngày xa xưa
    Khi còn ngây thơ
    Cô láng giềng ơi,
    Tuy cách xa phương trời tôi không hề
    Quên bóng ai bên bờ đường quê
    Đôi mắt đăm đăm chờ tôi về
    Năm xưa khi tôi bước chân ra đi
    Đôi ta cùng đứng bên hàng tường vi
    Em nói rằng em sẽ chờ đợi tôi
    Đừng nói đến phân ly
    Cô láng giềng ơi,
    Nay bóng hoa bên thềm đã thắm rồi
    Chân bước vui trên bờ đường quê
    Em có hay chăng giờ tôi về.

    Cô láng giềng
    -------------------------------------
    có người về rồi mà chị ba lại mất tích là sao nhở, toàn thấy gọi các em về thôi
    @Mut: ờ , gì chứ kem thì không chê (mà cũng không ảnh hưởng đến răng), em cứ xúc tiến đi. Chị ba và anh hai cũng cố thu xếp về sơm sớm để em Mut còn mua kem cho cả nhà, chứ để Mut sốt ruột thế này, tội lắm
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 13/07/2006
  10. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 13/07/2006

Chia sẻ trang này