1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca #2

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hihì,thành công rồi!!!
    Tình Ca Tuổi Trẻ
    Tác giả: Tôn Thất Lập
    1.
    Bài tình ca đầu tiên ra đời trên biên giới
    Bản tình ca em hát cho anh bên dòng kênh xanh
    Trời mây trong xanh và mắt em xanh
    Tiếng hát ta làm vui cuộc đời
    Có chúng tôi dựng xây cuộc đời la la là ....là ..la ...la ...là ..là ...là ...la ...la ...là ....la
    Lúc đất nước còn khó khăn là thanh niên ta xung phong
    Tình tình tình tình tính tính tình tinh
    Tính tính tính tình tình tinh
    Lúc Tổ quốc cần chúng ta là thanh niên ta sẵn sàng
    2.
    Còn gì vui đẹp hơn con đường ra phía trước
    Triệu bàn chân bước đi lên dưới bóng cờ Đảng quang vinh
    Hờn căm trong tim, giặc phá biên cương
    Hãy giữ yên màu xanh cho cuộc đời
    Có chúng tôi cầm súng giữ cuộc đời
    Tình tinh, tính tình tinh tình tinh
    Tình tính tính tinh tính tinh tình
    Lúc Tổ quốc cần chúng ta là thanh niên ta sẵn sàng.
    @ CC :Cám ơn em về bài hát nghe!
    Mọi người chọn đúng lúc muội bận là hẹn nhau đi ăn kem.Tủi thân quá .
    Hì ,ko có kinh nghiệm "chiến trường" nên cứ vô trang đó là nó tự động hát ,áy náy quá!!!
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 19/07/2006
  2. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
  3. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Chưa anh, nhưng em thấy ăn cũng ngon chắc vì thế mà đủ sức cả tuần rồi làm việc thay cho cái máy 8kW đang trở chứng , đúng là hàng xịn có khác ...
  4. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi ,nếu thấy ồn thì cũng đừng trách nhé.Muội làm mò nên chỉ biết up mà ko biết làm sao để chỉnh sửa cho phù hợp.[​IMG]
    @ SS :Nhị ca nếu có link bài này thì up lên nghe.
    GỬI LẠI EM
    Nhạc sĩ :VŨ HOÀNG








     
     
  5. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Gửi Lại Em - Khánh Duy
  6. EMILY_VN

    EMILY_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    ai co link cua bài hát Người đến từ Triều Châu thì cho mình xin với nhé,cám ơn nhiều.
  7. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
  8. EMILY_VN

    EMILY_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt qua,cám ơn bạn nhé!
  9. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    TÌNH EM
    Nhạc : Huy Du - Thơ: Ngọc Sơn
    Đăng Dương

    Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh
    Mà sao em xa anh, đời vẫn xanh vời vợi
    Có gì đâu em ơi
    Tình yêu là sự sống nên nắng hửng trong lòng
    Mạch đời căng máu nóng
    Anh, anh đi xa bao núi tình em như khe suối
    Lưu luyến và nhớ thương chảy theo anh khắp rừng
    Anh, anh đi xa càng xa tình em như cỏ hoa
    Âu yếm và thiết tha theo anh dài nương rẫy
    Anh, anh đi xa bao núi tình em như khe suối
    Anh đi biệt tháng ngày tình em như sông dài
    Khi chiếc lá xa cành , lá không còn màu xanh
    Mà sao em xa anh đời vẫn xanh vời vợi
    Có gì đâu em ơi
    Tình yêu là sự sống nên nắng hửng trong lòng
    Mạch đời căng máu nóng

  10. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ọp ẹp riết rồi hổng ai muốn về nhà nữa hả?

Chia sẻ trang này