1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca #2

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ờ, dân tình dạo này anh hùng núp đâu hết trơn hết trọi à
    Bài Ca Bên Cánh Võng
    Tấn Minh
    Dừng chân bên suối võng đưa
    Nhìn trời cao trong xanh ***g lộng
    Bông hoa rừng thơm ngát phải đất nước cho ta
    Mẹ yêu con gửi tình trong hoa bát ngát
    Võng theo ra chiến trường
    Võng theo ta giải phóng
    Tổ Quốc ơi! Muôn năm vững bền hai đầu
    Cho quê ta hết giặc,
    Bao em thơ yên ngủ
    Về anh ru dưới võng (ơ ?..) dừa
    Chiều Trường Sơn dào dạt võng đưa
    Rừng ru ta thân yêu như quê nhà
    Như con thuyền trên bến đợi rẽ sóng trùng khơi
    Về dưới xuôi, đồn thù bốc cháy nơi nơi
    Võng theo ra chiến trường
    Võng theo ta giải phóng
    Tổ Quốc ơi! Muôn năm vững bền hai đầu
    Lời ru xưa vỗ về
    Lời ru nay thúc giục
    Rộn lòng ta ra chiến (ơ ?.) trường

    Thêm một bài nữa theo chủ đề 27/7
    Cỏ Non Thành Cổ
    Nhã Phương
    Cỏ non Thành Cổ một màu xanh non tơ
    Bình minh Thành Cổ cỏ mềm theo gió đung đưa
    Cỏ non Thành Cổ một màu xanh non tơ
    Nào có ai ngờ nơi đây một thời máu đổ
    Người vợ nào, người mẹ nào ngậm ngùi nuốt lệ khi chồng con không trở về...
    Cho tôi hôm nay vào Thành Cổ thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ
    Cỏ xanh non tơ, cỏ xanh non tơ, xin chớ vô tình với người hy sinh trên mảnh đất quê mình

    ......
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 27/07/2006
  2. ngodzung

    ngodzung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Các bác cai quản nhà này dạo này đi đâu hết, topic tụt xuống tận trang 2
    Vườn Yêu - Hồng Nhung
    Theo lối mòn lần mò dến vưòn yêu.
    Lối cỏ mọc đầy rêu phong phủ mờ.
    Em thẩn thờ tự dưng như muốn khóc.
    Dẫu ân tình ngày nào dã nhạt phai.
    Bao yêu thuơng nâng niu mãi dắm say.
    Em luôn đem theo trong giấc mơ.
    Nay tan trong không gian và thời gian, cuốn trôi.
    Theo lối mòn lần mò đến vưòn yêu.
    Lối cỏ mọc đầy rêu phong phủ mờ.
    Em thẩn thờ tự dưng như muốn khóc.
    Dẫu ân tình ngày nào đã nhạt phai .
    Bao yêu thuơng nâng niu mãi dắm say.
    Em luôn đem theo trong giấc mơ.
    Nay tan trong không gian và thời gian, cuốn trôi.
    Nếu quay về đợi chờ ở vườn yêu.
    Những kỉ niệm ngày xưa thân ái còn.
    Trong lối mòn ngày nao ta chung bước.
    Vẫn cây cầu hiền hòa kết đầy sương.
    Anh yêu ơi nơi đâu có biết chăng.
    Em lang thang trong chán chường
    Em mong anh đau thương ngã quỵ mê, tái tê gió buồn.
    Còn chần chờ gì đâu nữa hỡi anh.
    Đôi môi em giờ đây đang khát cháy.
    Hãy hôn em như anh đã từng hôn
    Hãy ôm em như anh đã từng ôm
    Hãy cho em 1 lần dù gian dối
    Hãy cho em tình nồng còn bối rối
    Cho em được trở về cùng vườn yêu
    Lúc vui buồn đừng ngại dến vườn yêu
    Chốn hẹn hò chiều sang có em về
    Em sẽ trồng lại cây xanh thương nhớ
    Chốn thiên đường ngập trời lá và hoa
    Nơi hoang vu bao la chỉ dất trời
    Ta bên nhau yêu đương không chia rời
    Ta say sưa trong mênh mang tình yêu, ngất ngây, tuyệt vời.
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=CB542FDD0F7B819A
  3. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Vầng, mai anh cả lại bay rồi mà vẫn còn dư âm của off chị ạ.
    Tâm Hồn - Tác giả thơ và nhạc: không biết. Hát: Thái Bảo
    Bao giờ anh đau khổ
    hãy tìm về với em
    Như một dòng sông nhỏ
    Như một ánh sao đêm
    Đâu chỉ có mùa xuân
    mới vàng hoa rực rỡ
    đâu chỉ riêng mặt trời
    xua tan đi giông tố
    Bao giờ anh đau khổ
    hãy tìm về với em
    lòng anh còn bóng đêm
    em sẽ là tia nắng
    Vườn nhà em đầy hoa
    hương thơm và trái ngọt
    mái nhà em dịu mát
    đằm thắm và bao dung
    Mặt đất còn gai chông
    bầu trời còn mưa gió
    bao giờ anh đau khổ
    hãy tìm về với em.

    Được aquarius1902 sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 30/07/2006
  4. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc này kính chuyển tới bác SAI
  5. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Bỏ nhà đi chơi lâu quá mới về, hihi , mọi người thế nào rồi ạ, anh cả tới nơi an toàn cả chứ ạ .
    Mạng nhà em đã dở hơi, mà cái ttvn lại còn dở hơi hơn, lúc tranh thủ về nhà mà bị cấm cửa ko vào được, thế có điên ko cơ chứ ạ .
    Lâu lắm ko gặp nhị ca, mà nhị ca đã vào coi ảnh kem chưa, cũng có mồm gầu lưỡi xẻng đấy ạ.
    mấy hôm nay Hà Nội man mát, thời tiết thích ghê, nhưng mà thế là sắp có bão rồi , nghe bẩu trong SG đang mùa mưa ghê lắm, đúng ko chị ba . Bạn Gil trong đó mưa gió thế nào mà lâu rồi ko thấy đâu nữa nhỉ .
    Từ hôm nay em sẽ chăm chỉ quét dọn cửa nhà, pha trà đón khách, hihi
    Bài ca bên cánh võng - Trần Chất
  6. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Nhóc Lan tìm bài "Bồ câu không đưa thư ". Ai có share cho nhóc vơi, nhóc cảm ơn nhiều ạ.
  7. namsp

    namsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đây này:
    http://www.megaupload.com/?d=O0I38CJO
  8. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mát trời hay sao mà tự nhiên lại login được vào ttvnol không biết nữa
    Anh cả đúng là từ hôm trở về châu Phi chả thấy đâu thật, bác ở đâu thì báo cho tụi em một tiếng ạ
    Tặng em Mút bài này nghe tạm trong lúc quét nhà, đun nước, pha trà
    ********************************************************
    Một buổi sáng mưa tầm tã, mưa như trút nước, trắng xoá cả trời đất. Vừa mới hửng lên một chút, đang mơ màng thì bị lôi tuột ra đường, ngồi trong một quán nhỏ cạnh hồ Ngọc Khánh. Quán vắng ngắt. Vừa ngồi xuống là trời bắt đầu lại lác đác mưa, rồi mưa ào ào, mưa dồn dập, phủ kín, mặt hồ, hàng liễu bên kia hồ cũng rũ xuống, nặng trĩu những hạt nước mưa. Tự nhiên lại được nghe một ca khúc, một ca khúc lâu rồi nằm yên trong tiềm thức, lãng đãng vọng về đầy niềm hoài cổ.
    HOÀI CẢM
    Sáng tác: Cung Tiến

    Chiều buồn len lén tâm tư
    Mơ hồ nghe lá thu mưa
    Dạt dào tựa những âm xưa
    Thiết tha ngân lên lời xưa
    Quạnh hiu về thấm không gian
    Âm thầm như lấn vào hồn
    Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
    Sương buồn lắng qua hoàng hôn
    Lòng cuồng điên vì nhớ
    Ôi đâu người, đâu ân tình cũ?
    Chờ hoài nhau trong mơ
    Nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa
    Một mùa thu xa vắng
    Như mơ hồ về trong đêm tối
    Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
    Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
    Sương buồn che kín nguồn đời
    Hẹn nhau một kiếp xa xôi
    nhớ nhau muôn đời mà thôi!
    Thời gian tựa cánh chim bay
    Qua dần những tháng cùng ngày
    Còn đâu mùa cũ êm vui?
    Nhớ thương biết bao giờ nguôi?

    Khi xưa, trong ký ức chỉ là một ca khúc dễ nghe, có một giai điệu dịu dàng thấm nhẹ vào lòng người, có thể vì cái thời điểm đó chưa đủ để hiểu nỗi niềm hoài cổ trong ca khúc ấy. Bây giờ, trong một khung cảnh khác, một tâm trạng khác. Cơn mưa dai dẳng không dứt đem đến một không gian xám lạnh, âm u, từng hơi gió từ mặt hồ phả vào cái lạnh se sắt của một chiều cuối thu, cái cảm giác lạnh dường như đã biến mất khỏi HN lâu nay. Nghe lại những giai điệu lặng lẽ buồn của những ngày tháng cũ để thấy những kỉ niệm xưa chầm chậm quay về. Không phải là nỗi nhớ cố nhân, mà là sự lay động trong sâu thẳm những cảm xúc cũ, những cảnh vật tưởng đã mờ phai hẳn trong quá khứ. Không hẳn là nỗi buồn, chỉ là một chút day dứt, nao nao khuấy động những góc khuất dường như lâu nay vẫn ngủ yên. Từng giọt mưa nhỏ qua kẽ lá, mang theo cả những giọt âm thanh tan dần, lan toả trong không gian lành lạnh...
    http://www.4shared.com/file/2782306/d02e8690/hoai_cam-tuan_ngoc.html
    ---------------------------
    Ai có bản high quality bài này thì post cho em với
  9. Rach_Viec

    Rach_Viec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều bài hát trữ tình của Phú Quang mà không hiểu có ai có bài này của Phú Quang thì post lên cho nghe với:
    Nếu Em Đừng Nhìn Anh (hay "Khát vọng"??)

    Nếu như em đừng nhìn anh, bằng đôi mắt tin yêu nồng nàn.
    Nếu như em chẳng nhìn anh, với nụ cười trong trẻo thế
    Có phải mùa xuân bây giờ không thể
    xao xuyến bồi hồi trong trái tim anh.
    Dòng sông đi qua đời anh
    Ðể lại bên lở bên bồi
    Mùa thu đi qua đời anh
    để lại những chiều bối rối
    Và em đi qua đời anh
    gọi bao tiếng hát mê say
    Khi em nhìn anh
    Ðôi mắt thơ ngây
    Tình yêu đi qua đời anh
    rạo rực khát vọng cháy bỏng
    gọi bao yêu thương chờ mong
    và gọi bao niềm mơ ước
    Và ta bên nhau chiều nay
    dìu nhau đến giấc mơ xa
    Dẫu những buồn vui
    Dẫu những phôi pha.
    Được Rach_Viec sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 04/08/2006
  10. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0

    Tôi được nghe bài này qua giọng ca ĐỨC CHÍNH .Cũng khá lâu rồi.
    Đại ca qua bển rồi im hơi lặng tiếng luôn hảNhị ca cũng bặt tăm luôn.Cuộc đời lạ lùng thiệt
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 04/08/2006

Chia sẻ trang này