1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca #2

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Góp chút "gạo hẩm " thổi cơm chung nào nào
    http://www.4shared.com/file/3127979/f07882a/043_mot_thuo_yeu_nguoi___nguyen_khang_.html
  2. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bài Hoa sim biên giới mấy hôm nữa có thời gian em sẽ đi lùng cho chị ba nhé
    Giờ chị nghe tạm bài này, hát đôi nhá, đúng sở thích
    http://www.4shared.com/file/3135162/18b4d060/anhtho_viethoan_rang_tram_bau.html
    Rặng Trâm Bầu
    Sáng tác: Thái Cơ

    Cho em hỏi rằng có ở nơi đâu?
    Bát ngát xa trông những rặng trâm bầu
    Rặng trâm bầu như nơi quê hương em yêu dấu
    Uống nước nước dòng sông vây xanh thắm một màu
    Uống nước nước dòng sông cây xanh thắm một màu
    Mênh mông biển rộng gió lộng từ nơi đâu
    Gió mát xa đưa những rặng trâm bầu
    Rặng trâm bầu hôm xưa cây che sương che nắng
    Rung rinh lá ngụy trang tươi xanh giữ vẹn màu
    Rung rinh lá ngụy trang tươi xanh giữ vẹn màu
    Ơ mưa nắng dãi dầu thêm trăm qúi ngàn yêu ơ trâm bầu
    Cây trâm bầu ơ cây cắm sâu vào lòng đất ...
    Hờ.. ơ .. ôm ấp bờ cây dài sóng dội mà cây vẫn hát
    Như khắp dân làng mình bám chặt quê hương ...
    Tổ quốc ớ ờ ...yêu thương, đất mẹ thơm hương sáng đẹp muôn phương
    Rạng rỡ ơ ờ ....tấm gương luyện lên ý chí ngoan cường ờ ơ ....

  3. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mà CC vẫn còn nhớ tới sở thích của chị ,vui ghê vậy đó .Sao ko "ló"mặt ra phòng khách trình diện mà chui tọt luôn về phòng riêng là sao? .TTVNOL lỗi hoài.
  4. lenmang_go_to

    lenmang_go_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    sinh nhật tình yêu đo phương thanh hát
    là một bản tình ca rất hay
    http://www.nhacso.kiss.to/ có bài đó các bạn a
  5. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Em cũng góp với chị năm .

    Rặng Trâm bầu - Trọng Tấn

    [B]Rặng Trâm bầu - Thu Hiền & Kiều Hưng[/B]
    huhu, nhị ca dạo này làm ăn phiêu bạt nơi đâu, ko thấy gì cả . Cả 3que ăn chơi sa đoạ nữa, suốt ngày đú thôi, ko chịu về nhà .
    Mỗi anh cả vẫn hay đi tuần , chị ba siêng năng tiếp khách, chị CC thì lười... gần = em nhé .
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 22/08/2006
  6. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Sao biết anh hay đi tuần núi? Ô con bé này giỏi nhở
    Trượng phu tất nhiên đi ko đổi tên, ngồi ko đổi họ, nhưng mà anh có để lộ hình tích đâu nhỉ. Hay Mút có người quen làm trong Mossad?
    À, thêm dữ kiện cho vụ kem nhé: hồi đó mọi người hay nhắc tới chú ớt Pique. Anh chỉ biết có vậy. Chúc cô mau đoạt giải.
  7. Rach_Viec

    Rach_Viec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu các bác nghe và cảm nhận thế nào chứ? Em nghe những bài hát hồi xưa phát trên đài tiếng nói Việt Nam thì thấy có rất nhiều cảm xúc. Phải nói rằng hồi đó các bác ở dàn nhạc đài tiếng nói Việt Nam hòa âm phối khí cho các bài hát rất có hồn và rất phù hợp với nội dung và tình cảm của bài hát mà nhạc sĩ muốn thể hiện và có bản sắc riêng của một dàn nhạc đệm. Chứ chẳng như bây giờ hòa âm phối khí chỉ cần đệm cao một tí thấp một tí, một tí trống một tí phách rất vô hồn, các bác thấy thế không?
    Với lại nghe nhạc âm thanh bây giờ sạch (clean) quá, em chỉ thích nghe nó hơi rè, lạo xạo một chút như là nghe đĩa than cổ hoặc như là ngày xưa áp tai vào đài chạy pin để nghe các buổi ca nhạc phát trên sóng đài TNVN.
    Hay tại hồi xưa các bác ấy được đào tạo nghiêm chỉnh và tử tế hơn?
    Hi hi ..người Việt cổ các bác nhỉ, nếu các bác phản đối khi nào có điều kiện em sẽ dẫn chứng.
    Được Rach_Viec sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 24/08/2006
  8. kysyvamimoza

    kysyvamimoza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Hôm nay khi đang search bài "Ngày mai anh lên đường" mình tình cờ vào diễn đàn này, thấy hay quá. Mình đặc biệt thích nhạc đỏ, nhưng trong số bạn bè chẳng mấy ai thích cả, đôi khi thấy hơi "lẻ loi".. Vào diễn đàn thấy mọi người xôm tụ ghê, hóa ra mình có nhiều "đồng minh" đấy chứ. Cho tham gia với nhé
    Nhưng mình chỉ thuộc lời các bài nhạc đỏ và nghe CD thôi chứ không biết cách up nhạc lên . Có ai hảo tâm chỉ bảo không???
  9. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Rach_Viec dẫn chứng luôn mấy bài trên đi!
  10. Rach_Viec

    Rach_Viec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đêm Nằm Nghe Hương Bay
    Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thiện
    Đêm nghe hương bay, tôi ngỡ là xuân về
    Hương xuân thơm tho tôi nhớ làn tóc ai
    Em đang thơ ngây, xoã tóc trong gió đêm
    Làm tôi vướng chân nên víu chân
    Đêm hơi sương tan, tôi đang còn ngóng chờ
    Hương đêm vây quanh, cho tôi tìm nhớ hương
    Sao tôi ngu ngơ không dám nói yêu em
    Để lời nói yêu còn đọng mãi trên môi
    Nàng đẹp như cánh hoa, mặn mà trông dáng kiêu sa
    Nên tôi đâu dám yêu nàng, nên tôi đâu dám yêu nàng
    Tôi chỉ biết đứng im lòng nghe xót xa.
    Nàng đẹp như dáng tiên, dịu dàng trong bức tranh xưa,
    Nên tôi chỉ đứng im nhìn, nên tôi chỉ đứng im nhìn.
    Đêm tôi về, một mình trên phố vắng, thương nhớ ai

Chia sẻ trang này