1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca #2

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namsp

    namsp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn upload thì vào trang http://www.yousen***.com/ . -> Chọn file cần up - > Sau khi up thành công thì sẽ có 1 shortcut. Bác copy cái shortcut đó paste vào bài viết cho anh em. Trang này lưu được 7 ngày!
  2. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Lang thang cả buổi chiều nhưng bó tay không tìm nổi bài Hoa sim biên giới cho chị ba nhưng tìm được bài này, em up lên tặng cả nhà . HN giờ ít thấy ngõ vắng nữa nhưng mùa thu thì vẫn xôn xao :x
    NGÕ VẮNG XÔN XAO
    Sáng tác: Trần Quang Huy
    Một ngõ vắng xôn xao
    Nằm trong lòng phố lớn
    Một tiếng nói yêu thương
    Cho lòng thêm tơ vương
    Một đám lá thu bay
    Rắc vương đầu ngõ vắng
    Một chùm hoa khoe nắng
    Xôn xao ngập hồn tôi
    Tôi yêu người thầm lặng như ngõ vắng
    Tôi yêu đời làm ngõ vắng lẻ loi
    Trong thinh lặng mà lại mênh mông lắm
    Hãy ngước nhìn kìa trời xanh bao la
    Vì mãi nắng nên mưa
    Gội trưa hè loang nước
    Vì muốn nói yêu nhau
    Nên nhìn nhau thêm lâu
    Chiều ngõ vắng xôn xao
    Có thêm bầy bé gái
    Cùng nhảy dây khoe áo
    Dâng hoa ngập hồn tôi
    Khi con người mà lòng như ngõ vắng
    Khắp khung trời tỏa ánh nắng dịu êm
    Ai đã từng một lần qua nơi ấy
    Khi xa rồi lòng vẫn thấy xôn xao

    Bảo Yến_ Ngõ vắng xôn xao
  3. NangKhuya

    NangKhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    1
    To bác Marmu:
    Link Rặng Trăm Bầu - Kiều Hưng - Thu Hiền, sao không download được vậy bác?
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hì hì, giờ mới xem lại hoá ra hôm nọ tớ up nhầm link, link mới cho bạn nè .
    hức, tức là từ hôm nọ tới giờ chả có ai down về cả
    Rang tram bau - Thu Hien -Kieu Hung
  5. NangKhuya

    NangKhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    1
    Quý hóa quá vừa có lời là bác đã cho ngay, cám ơn bác nhiều.
  6. ngodzung

    ngodzung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nhà này dạo này vắng vẻ quá. Có bác nào có bài "Trao em trọn tình yêu" của nhạc sĩ Lương Minh, up lên cho mình xin với.
  7. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    "Chiều nay anh đưa em về đâu.
    Con đường mang bao nhiêu kỷ niệm.
    .............................................................."

    Bài này tên gì cả nhà nhỉ? Ai có up giùm chút nào.
  8. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Lại có vụ "giải thưởng" gì mới đây hả MUT?Em ráng trả lời đi để mọi người còn ''ké'' 1 chân coi kem Châu Phi nó trắng đen ra sao
  9. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cho anh ghi sổ bài này đi. Với cả "Hoa sim biên giới" nữa là 2 nhé. Không biết bao giờ mới trả được nợ đây
    Mới sắm được 1 bài tìm tòi đã lâu, mời mọi người nghe thử:
    Con đường có lá me bay
    Sáng tác: Hoàng Hiệp
    Năm: 1977
    Giọng hát: Như Quỳnh

    Con đường có lá me bay
    Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về
    Con đường đưa bước chân đi
    Êm êm đá lát lòng nghe bồi hồi
    Em đi bình yên bên anh
    Sóng đôi chung thủy như hồi chiến tranh
    Như khi rừng xanh bên nhau
    Đạn bom gắn bó ta thành tình yêu
    Phải từng gìn giữ chắt chiu
    Những giây hạnh phúc không nhiều bên nhau
    Phải từng chờ đợi bấy lâu
    Tháng năm xa cách 2 đầu tiền phương
    Phải từng đổ máu chiến trường
    Mới về hạnh phúc trên đường
    Chiều nay con đường có lá, có lá me bay
  10. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Bài này bữa trước đại ca hỏi nhưng muội cũng chỉ thuộc đúng đoạn đại ca "trích dẫn" nên đành "phớt Ăng lê" luôn.Giờ được nghe trọn cả bài thấy cũng hay quá hả đại ca.
    ]"Chân lý mặt trời soi sáng mãi.
    Lỗi lầm âu cũng bóng mây qua.
    Lương tâm rồi sẽ trong như ngọc .
    Tình nghĩa anh em lại một nhà"

Chia sẻ trang này