1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Tặng CC một con cat tự chụp, cho thư giãn 5phút rồi up bài tiếp nhé!
    [​IMG]
  2. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tấm lòng của bác,mấy bữa nay tôi ít ghé topic này vì nó hơi xô bồ nhưng nếu bác có bản của Bảo Yến thì mong bác lại "chiếu cố "tới tôi nhé .Chúc bác vui!
    @CC:Hi vọng là topic này sớm trở về đúng tên của nó.Mình thật sự mong như vậy,bạn ạ.Thân!
    Mình không nhớ tên của ca khúc này,mà cũng ko biết các bạn đã up lên chưa nữa:
    .................................................................
    Anh sang vườn dừa,dừa sum suê trái
    Đưa tay anh hái nhưng mải đợi chờ ai
    Anh xuống vườn sâu em lại lên ruộng cạn
    Anh đi tìm bạn ,bạn còn đi xa
    Như ong tìm hoa
    Hoa ở phương nào để lòng anh mong,để lòng anh nhớ
    Anh thương em như thế
    Ơi cô gái nghĩa tình!
    Bốn mùa trồng cây bốn mùa em hái quả
    Dù bao vất vả mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau
    Mà em vẫn hát,câu hát lý thương nhau
    Tiếng hát yêu thương,tiếng hát ân tình,tiếng hát Nghĩa Bình
    Ôi biết mấy yêu thương
  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Một topic rất hay, nhưng chắc mọi người hăng quá nên nhiều khi hơi bị lạc chủ đề .
    Các bác up nhiều quá, em cũng ko nhớ bài này có chưa, dù sao cũng xin góp .
    Mùa xuân bên cửa sổ - Cẩm Vân
    Mùa xuân bên cửa sổ (1985) là một ca khúc lãng mạn về tình yêu đôi lứa. Người lính từ mặt trận trở về, cô công nhân vừa tan ca. Họ hẹn nhau và mùa xuân cũng theo về. Tình yêu của họ thật đẹp và lãng mạn: cao cao bên cửa sổ, có hai người hôn nhau/ đường phố ơi hãy yên lặng, để hai người hôn nhau/ chim ơi, đứng bay nhé, hoa ơi hãy toả hương, và cây ơi, lay thật khẽ, cho đôi bạn trẻ đón xuân về... Giai điệu của ca khúc hừng hực sức trẻ, thật khó mà hình dung tác giả ca khúc lại là một ông già tuổi đã gần sáu mươi! Xuân Hồng vẫn thế, vẫn nồng nàn, da diết, tươi vui trong mùa xuân của đất trời và lòng người ( Copy & paste )
  4. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    @Aqua: Thanks a lot. Hì hì, mèo nhà Aqua đấy ah, xinh thía. Chubby cũng có a cat nhưng béo mập (khoảng gần 5 kg), thích ngủ và ngắm chuột hơn bắt chuột, cái nick duy nhất này cũng là lấy cảm hứng từ nó, chứ Chubby khoái Chubby Dog cơ, (relax hết 5 phút, đi up bài tiếp)
    @ chị Mặt trời: em biết chị cũng tâm huyết và muốn tạo ra một topic chỉ toàn tình ca thôi. Em cũng muốn thế lắm, nhưng hiểu biết chỉ có hạn, một mình em không thể tự tạo dựng nên một topic như thế được mà phải cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người, mà mọi người thì quan niệm cũng khác nhau phải không chị? Em đoán là chị cũng có tâm hồn lãng mạn lắm đúng không ạ. Em thì thấy rất khó để tạo ra một topic thuần chỉ có âm nhạc, tình ca vì mọi người gặp nhau còn muốn chia sẻ và trò chuyện vui vẻ với nhau nữa (chưa kể tuổi như em vẫn còn bắng nhắng lắm, khó kiềm chế bản thân chứ không bình tĩnh như các anh chị lớn ở đây được). Em nghĩ chị cứ vào và post những bài tình ca chị thích và muốn chia sẻ cùng mọi người, phần mình em cũng sẽ cố gắng hết sức mình, dần dần có sự giúp đỡ của chị và mọi người , em tin là topic sẽ trở về đúng tên của nó. Em hi vọng là chị sẽ ở lại với topic và các thành viên của topic sẽ trở thành bạn bè của nhau, chị nhé.
  5. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
  6. TheSymmetry

    TheSymmetry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Nghe được bài Chuyện ngã tư đường hay không chịu nổi bài này tôi thấy có giọng hát của Lê Dung xen kẽ trong tốp ca nữ, các bác cho em biết tác giả bài này là ai thế?
    Sau năm 75 ở Sài Gòn có phát chương trình 1 bài hát có tên là Họa mi say đắm hoa hồng do ca sĩ Anh Đào hát? có bác nào biết không nhỉ?
  7. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bản tình ca mà Mặt trời thích là một sáng tác của nhạc sĩ Vĩnh An, một người con của đất Bình Định, ngoài bài hát này ông còn có một bản tình ca nổi tiếng nữa là Nắng ấm quê hương. Bài hát này ông viết khi trở về quê hương mình, mang một tình cảm thật âu yếm, đằm thắm.
    ĐI TÌM NGƯỜI HÁT LÝ THƯƠNG NHAUSáng tác: Vĩnh An
    Thương nhau tình thắm ối a nghĩa nồng. Nghe câu hát anh đi tìm, đi tìm người hát câu hát Lý thương nhau. Anh ra vườn đào em sang trồng mía. Anh lên rừng quế em lại đến nương dâu. Anh đi tìm em... Em ở phương nào? Anh thăm vườn dừa, dừa xum xuê trái. Đưa tay anh hái, nhưng mãi đợi chờ ai... Anh xuống đồng sâu em lại lên ruộng cạn. Anh đi tìm bạn, bạn còn đi xa... Như ong tìm hoa... hoa nở phương nào ? Để lòng anh mong, để lòng anh nhớ ai thương em như thế... Hỡi cô gái Nghĩa Bình ! Bốn mùa trồng cây, bốn mùa em hái quả. Dầu bao vất vả mà em vẫn hát... câu hát lý thương nhau. Mà em vẫn hát... câu hát lý thương nhau.
    Tặng chị Mặt trời bài hát này. Bài hát hay lắm nhưng với Chubby thì hơi lớn một chút nên không thể cảm nhận hết nỗi lòng của nhân vật "anh", chỉ biết là có cái gì đó nghe hơi buồn, đậm một nỗi nhớ nhung da diết.
    Mặc dù biết là file .rm sẽ làm khó cho nhiều người vì phải cài realone nhưng đáng tiếc là Chubby chỉ tìm thấy duy nhất bản này thôi, do NS Trung Đức hát, nghe nồng ấm lắm. Nếu ai có bản mp3 thì up giúp Chubby với ạ.
    http://203.162.1.208/vov/attuan/tiengviet/***imnguoihatlythuongnhau.rm
  8. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đói quá định out rồi nhưng thấy Người Hà Nội của Marmu lại phải vào post tiếp. Xin tặng Marmu 5 ông sao quả tạ nhé. Mong ước bấy lâu mới thành sự thật đấy. Hì hì, mọi người giúp Chubby với, tuần sau chắc hơi busy và dồn sức xây dựng một topic khác để mọi người có chỗ post nhiều hơn, quanh quẩn với Tình ca có vẻ hơi chật , dễ lạc đề. (Aqua sợ hết việc thì giúp một tay đi[​IMG])
  9. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng thì Đi Tìm Người Hát Lý Thương Nhau cũng nặng tính quảng cáo đất cát hơn là tình yêu đôi lứa, vì thời này nó thế. Theo nhận định riêng, sau chiến tranh miền Bắc, các nhạc sỹ tham gia nhiệt thành với Cách Mạng trong công cuộc xây dựng và tiếp tục bảo vệ tổ quốc, cái khéo của các nhạc sỹ là vận dụng tấm lòng hồ hởi vô tư của mình rất thành công, đã khéo léo "nhét" tình yêu đôi lứa vào trong hoàn cảnh chung, gần như một thứ "thuốc bổ tổng hợp" cho quần chúng, không chỉ "nghệ thuật vị nghệ thuật" như hồi tiền chiến. Tất nhiên một làn sóng mới, một suy nghĩ mới thoát ra khỏi thời đại nhạc vàng bản vị trên một nền nhạc đều đều buồn thương trước đó.. những gì vui vẻ, hăng say, rộn rã, bay bổng.. gần như để thể hiện cho niềm vui sướng với những gì mới có được hay những gì bị kìm nén qua cả "ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày"...
    Nói chung lại thì "tình ca của một thời" thực sự là một đề tài hóc hiểm nếu theo tôn chỉ là chỉ tình yêu đôi lứa, cho đến những năm sau 1985 thì phải, sau cải cách, thì có lẽ những bài ca tình yêu mới bắt đầu thực sự đứng độc lập, mà lục lọi thì cũng chả có nhiều tác phẩm như trước, kể cả về chất lượng.
    -----------
    Đi ăn đã, đói quá, nói linh tinh tí lên sửa sau vậy các bác ạ
    @CC: Nếu có thể theo được topic mới của bạn thì cũng rất sẵn lòng.
  10. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    @CC:Bạn nhiệt tình quá,ai có thể từ chối một tấm lòng như vậy chứ!Tình yêu đôi lứa(theo mình biết) có một thời như vậy đó,luôn luôn phải hoà vào cái chung ,vào công việc ,vào hoàn cảnh .Nhưng thời nào thì TY cũng vẫn được tôn vinh,bạn nhỉ
    Mình tệ quá,chỉ biết yêu cầu mà chẳng biết up bài nào lên cả.
    Nhưng thôi,tham lam vốn là tính xấu của con người ,mà mình thì,đơn giản thôi, cũng là một con người.Cám ơn mọi người đã ko tham lam như mình.Hiiiiiiiiiiiiiiiii
    Không biết tên của ca khúc này:
    Ngày mai anh lên đường
    Ngày mai anh ra chiến trường
    Đêm nay đi bên em giữa lòng thành phó yêu thương
    Ngày mai anh lên đường
    Ngày mai anh ra chiến trường
    Để lại em yêu dấu
    Với khoảng trời thành phố
    Lung linh ngàn vì sao
    Sáng soi đường hành quân diệt thù
    Như hoa phong lan chờ đợi
    Mưa gió không phai tàn
    Người về nghìn hoa ngát hương
    Anh ơi,em lại đón anh về

Chia sẻ trang này