1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tuongcuopsaudoi nhé!
    Tôi chợt nhớ rằng hồi nhỏ mình đã từng rất mê bài "Tàu anh qua núi"(nhạc : PHAN LẠC HOA,ca sĩ :THANH HOA),lòng cứ mơ ước sau này mình có một TY đẹp và bay bổng như vậy.Ngộ nhỉ!
  2. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Cảm ơn bác cảnh báo nhé, hôm qua tra Google lướt lướt thì thấy ghi là của Lê Giang nhiều, hôm nay Google kỹ hơn thì đa phần ghi là thơ Lê Giang (thi sỹ)- nhạc Hoàng Hiệp (nhạc sỹ) (AVSNonline.net ; các trang thơ...), những cũng vẫn có chỗ ghi Lê Giang không (vmdb.com)
    - Nghe giọng bác thì đoán bác biết nhưng không thèm nói ra thôi
    - Xin cáo lỗi cùng các bác, lần sau sẽ Infor cẩn thận hơn
  3. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Saier và MT về Con Kênh Xanh Xanh nhé.
    Mới có 2 hôm bận không vào được topic đã thấy số lượng bài tăng vùn vụt. :)
    Chubby ơi, thế topic vẫn chỉ gói trong tình ca của thời kì kháng chiến + xây dựn tổ quốc thôi à? Lùi lại xa hơn hoặc lên một tí sợ sẽ làm loãng topic nhỉ?
    @marmu: ko biết là bé cũng vào đây!
  4. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Một trong những nhạc sĩ của những năm 80 mà mình thích nhất là Phạm Minh Tuấn, tác giả của những ca khúc được biết đến như Bài ca không quên, Qua sông, Đất nước, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, Nắng gió Lâm Đồng...
    Hôm nay xin post lại một bài tình ca của tác giả này
    Lối nhỏ vào đời
    Anh sẽ là dòng sông
    Để em là biển rộng
    Anh sẽ là gió lộng
    Để em là mây bay
    Anh sẽ là nắng mai
    Để em là hoa đỏ
    Anh sẽ là lối nhỏ
    Để em bước vào đời
    Đời em là chim én bay
    Đời em là hương toả đâu đây
    Đời em là bình minh rực cháy
    Đời em là hạnh phúc tràn đầy
    Đời em là câu hát ru
    Đời em là sáo diều vi vu
    Đời em là tình yêu bỏng cháy
    Anh đã cho em mùa xuân này
    Link download
    http://s39.yousen***.com/d.aspx?id=2P7YBXIB2C43N0AAHM7G52UUTI
    @Aqua: Bài Kỷ niệm đêm hè mình cũng rất thích, khi nào bạn có share với mình nhá
  5. tuongcuopsaudoi

    tuongcuopsaudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    rất tiếc, TY trong âm nhạc thì đẹp thế nhưng thực tế giữa Phan Lạc Hoa và Thanh Hoa lại không được như vậy
    Được tuongcuopsaudoi sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 20/03/2006
  6. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bác đa nghi quá, tôi ko biết thật mà. Thực ra thì cũng đã hỏi giáo sư Gu gần, nhưng kết quả cũng như bác thấy đấy, ko được chắc chắn cho lắm. Nhưng thế này liệu đã kết luận được là thơ Lê Giang, nhạc Hoàng Hiệp chưa nhỉ? Các cao thủ uyên thâm đâu hết cả rồi?????
  7. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đợi anh về là của Hoàng Hiệp, phổ thơ Lê Giang.
    Nhạc sĩ Hoàng Hiệp tên thật là Lưu Trần Nghiệp, sinh năm 31, quê An Giang, tập kết ra Bắc năm 26 tuổi, tốt nghiệp trường Âm nhạc Việt Nam. Là tác giả của hàng trăm sáng tác về hai đề tài chủ đạo là quê hương đất nước và tình yêu đôi lứa, trong đó nổi tiếng nhất là
    từ 55-75: Câu hò bên bờ Hiền Lương, Cô gái vót chông, Ngọn đèn đứng gác, Đất quê ta mênh mông, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, Lá Đỏ...
    sau 75: Viếng Lăng Bác, Nhớ về Hà Nội, Khúc thơ tình người lính biển, Thành phố tôi yêu, Trở về dòng sông tuổi thơ, Mùa chim én bay, Em vẫn đợi anh về, Nơi anh gặp em...
    Nhà thơ Lê Giang là vợ nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, là tác giả của một số tập thơ như Phím đàn xanh, Bông vạn thọ, Ơi anh chàng hát rong...Về âm nhạc, bà chỉ tham gia với chồng trong các công trình như 300 điệu lý Nam bộ, Tìm hiểu dân ca Nam bộ, 200 bài dân ca viết lời mới, là thành viên của nhóm sưu tầm dân ca Nam bộ.
    p.s. Ai có bài Nơi anh gặp em của Hoàng Hiệp thì cho mình xin, mình xin, mình xin nhé, bài đó quả thực là hay
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 20/03/2006
  8. Orkhideia

    Orkhideia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ồ, thật là tuyệt diệu. Em thích.!!!
  9. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    @MT: cao thủ uyên thâm đi ngủ + đi học hết rồi, chỉ có em bác là díp mắt vào vẫn cố bon chen vào lời thôi vì thấy bác sẵn sàng vứt hết cả công danh sự nghiệp vì bài tình ca này, em...động lòng, hì hì.[​IMG] Bài này chính xác là thơ Lê Giang, phần nhạc thì Aqua, SAISer nói rồi em không dám nhắc lại, bác nhạc sĩ này cực kỳ hay phổ nhạc cho thơ mà bác, bài này còn có version của Thanh Hoa hát nữa. Nói nhỏ với bác em thấy Aqua cũng ... đa nghi thật,(thôi em nói đến đây thôi bác, sợ lém). Mà em cũng thấy nghi nghi lây, bác mà mê nghe Quốc Hương thì là dạng nghiền nhạc đỏ thành thần ý chứ, Aqua nghi cũng phải.
    @WP : cái này Chubby trả lời WP rồi mà, chắc tại tốc độ tăng trang nhanh qua WP không đọc kịp, Chubby mới chậm lên có 1 ngày mà choáng hết cả người, ngồi đọc thôi cũng không kịp nữa. Chuyện tình ca thời kỳ nào thì bây giờ Chubby không quyết định được nữa rồi WP ạ, cái này do các thành viên topic quyết định.
    @Aqua: bài Kỷ niệm đêm hè Aqua nhắc có phải có đoan "những vì sao đêm hè gợi nhắc những gì đã qua, những vì sao đêm hè gợi nhắc tình yêu ban đầu..." rất phổ biến đầu những năm 90 không, hồi đấy toàn nghe bài này, "Đợi chờ trong cơn mưa", "Như khúc tình ca" với tình khúc của Thanh Tùng, bài này hay thế mà dạo này không ai hát lại hay sao ý.Mà nhờ Aqua giúp là nhờ quản trị giúp cái topic này cơ,trả lời thắc mắc của WP chẳng hạn chứ cái topic kia sau nhiều công quảng cáo mới hình thành xong ....cái tên[​IMG]
    @tuongcuopsaudoi: Hic, đúng là hồ Ba bể bác ạ, Chubby nhầm, cảm ơn bác đã nhắc. Chuyện thực tế của bài Tàu anh qua núi mà bác nói Chubby sinh sau đẻ muộn nên chỉ nghe loáng thoáng nhưng nhiều dị bản lắm vì mỗi người nhìn nhận một khác, cũng không biết đằng nào mà lần.
  10. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    SAISer có version khác của bài "Lối nhỏ vào đời" không ạ? Bài hát hay thế mà nghe Đàm Vĩnh Hưng hát Chubby thấy giống "ngõ hẻm vào đời" . [​IMG]
    Tình ca của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn không ồn ào nhưng lắng đọng trong lòng người nghe rất lâu. Mỗi bài tình ca đều giản dị nhưng hấp dẫn vì nghe thật gần gũi như chính cuộc sống, nghe và cảm thấy cuộc sống của chính mỗi người trong bài hát.
    THÀNH PHỐ TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚSáng tác: Phạm Minh Tuấn Thơ: Nguyễn Nhật Ánh  Có từ bao giờ hàng me xanh ngắt Mà nay đứng đó cho em làm thơ Con đường ta qua đến nay bao tuổi Em qua trăm buổi, em lại nghìn lần Mà sao bối rối - khi cầm tay nhau Em ơi hãy lắng nghe, em ơi hãy lắng nghe Nghe thành phố thở Bằng tiếng sóng vỗ dưới những thân tầu Bằng hương rừng già trên vai bộ đội Bằng hương đồng nội thanh niên xung phong Bằng những tấm lòng chờ mong chờ mong Em ơi hãy lắng nghe em ơi hãy lắng nghe Nghe thành phố thở Bằng cánh chim nhỏ bay giữa bầu trời Bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi Bằng hoa phượng đỏ thương ai trao ai Yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai Dù nơi chiến trường xa nhiều gian khổ Vẫn đập trong lòng trái tim thành phố Như là cuộc sống, như là tình yêu Và nỗi nhớ Suốt đời Suốt đời Suốt đời Mang theo.
    Từ ý thơ của nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh, nhạc sĩ Phan Thảo cũng viết một bài Thành phố tình yêu và nỗi nhớ do NS Tiến Thành trình bày nhưng không hay bằng bài này.Bác nào có version bài này do Cẩm Vân hát thì cho em xin.

Chia sẻ trang này