1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    TÀU ANH QUA NÚISáng tác: Phan Lạc Hoa
    Ði dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay Qua đèo hải Vân mây bay đỉnh núi Nhớ khi xưa qua đèo qua suối Mà lòng ta mơ, tàu qua núi cao
    Ngày hôm nay thênh thang con đường lớn Tàu anh đi trong yêu thương chào đón Xao xuyến bao niềm vui, tha thiết con tàu đi Là thương nhau cho con tàu qua đèo qua núi Là yêu nhau mấy suối em cũng lội Là yêu nhau mấy núi em cũng trèo
    Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui Qua đèo hải Vân mây bay đỉnh núi Nhớ thương nhau em chờ anh tới Mà tàu anh đi vượt qua núi cao
    Trời quê hương trong xanh như lời hát Biển quê hương ru êm êm bờ cát Ðưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay về Nam Là thương nhau em bắc cầu cho tàu anh tới Là yêu nhau mấy suối em cũng lội Là yêu nhau mấy núi em cũng trèo
    Là yêu nhau mấy suối em cũng lội Là yêu nhau mấy núi em cũng trèo
    Bài này nhạc sĩ Phan Lạc Hoa viết năm 1976, nhân dịp thông đường tàu Thống Nhất bắc nam. Bài hát này gắn liền với trên tuổi của NS Thanh Hoa, sau này cũng không rõ là có ai hát lại bài này không vì Chubby chỉ mới được nghe cô Thanh Hoa hát, cả bản cũ và sau này. Mặt trời thấy bay bổng còn Chubby nhớ hồi trước nghe bài này thấy phơi phới, rộn ràng,thênh thang đúng như là lần đầu háo hức được đi tàu, nhịp điệu bài hát này cũng gợi nên nhịp điệu của con tàu.
    Mặt trời nghe tạm bản thu âm cũ này nhé, chất lượng hơi thấp nhưng Chubby không có bản nào khá hơn trong PC cả (high quality chờ bác MT)http://www.savefile.com/files.php?fid=7306123
    P/S : Mặt trời thấy không, lúc tập trung chuyên môn mới thấy các gentleman ở đây lãng mạn, cứ nhìn Modern_Talking, SAISer đột ngột chuyển từ up nhạc sang post tình ca, Aqua chuyển sang bình luận âm nhạc mang tính chất thời sự (chả là thị trường nhà đất dạo này nóng lạnh bất thường) là em thấy choáng rồi.[​IMG]
  2. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Trích CC: "SAISer có version khác của bài "Lối nhỏ vào đời" không ạ? Bài hát hay thế mà nghe Đàm Vĩnh Hưng hát Chubby thấy giống "ngõ hẻm vào đời" ." Em cũng thấy thế anh Hải ạ, mà em ghét cha ca sỹ trùm mền này lắm, anh làm thế nào thiết kế quả khác đi , nghe y như kiểu Đan Trường hát Như Khúc Tình Ca ý, nghe bản ngày xưa rồi nên không thể tải nổi ver này.
    - Up phục vụ CC bài Thành Phố Tình Yêu và nỗi nhớ, mỗi tội 64kbps
    http://s13.yousen***.com/d.aspx?id=2AURHJFDUZW531ZWHAWFXGI6FK
    - Tàu Hai Tư Tiếng thì ko có ý kiến gì, xin thêm bài Đường Tàu Mùa Xuân- cũng Phạm Minh Tuấn, cũng Thanh Hoa, hát cũng hay, chất lượng file cũng kém, vì convert từ VOV:
    http://s13.yousen***.com/d.aspx?id=0RTWWLGKIXBRL34BPEB48DD2RB

    Năm xưa anh phá núi em mở đường trên đỉnh Trường Sơn đồi núi trập trùng.
    Năm nay cũng những bàn tay lấp hố bom đắp xây cuộc sống
    Tự hào nào bao cô gái,
    Tự hào nào những chàng trai,
    Tuổi thanh niên sức như Phù Đổng
    Cháu con của Bác Hồ
    Đi mở đường tàu Thống Nhất quê hương.
    Bạn hỡi, đã bao ngày bao đêm gian nan tay cuốc nhịp nhàng
    Để tàu ta xuôi Nam ngược Bắc
    và người thương về với người thương.
    Bạn hỡi, ta hãy vì tương lai mai sau, quê mẹ đẹp giàu,
    đường tàu ta thắm bao tình nghĩa,
    Tàu Việt Nam ôm chặt đất anh hùng....

    - CC bảo quản trị cái topic này, hic, anh Hải SAISer hay M_T... đều là "đầu gấu", quản thế nào được

    ------------
    Được aquarius1902 sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 21/03/2006
  3. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Thành phố tình yêu và nỗi nhớ-Cẩm Vân (8.39 MB, 256kbps)
    http://s52.yousen***.com/d.aspx?id=1OIWVFMKQ1KF71L2SV6WQ1BSIA
    Thành phố tình yêu và nỗi nhớ-Thu Minh (4.22MB, 128kbps)
    http://s52.yousen***.com/d.aspx?id=1P9NA6ETRHD002PTRXQYA8D5LF
    @ Aqua & Chubby: Quả thực, ĐVH hát Lối nhỏ vào đời không thể nào bằng các ca sĩ hồi xưa, các bạn dùng tạm vậy, khi có bản xịn mình sẽ post. Hiện mình đã có Đợi chờ trong cơn mưa mà Chubby yêu cầu, nhưng Quang Linh hát, thực sự như đấm vào tai nên chưa dám gửi cho Chubby. Các bài khác Chubby yêu cầu mình đã có gần đủ, Chubby muốn mình gửi vào mailbox hay up lên đây cho bạn nào chưa có tham khảo?
    Ngoài ra mình có một series các bài hồi xưa của Thanh Tùng, định up lên đây, không biết có được không, các bạn có phản đối không?
    Còn việc quản trị gì đấy thì Chubby và Aqua cứ tự nhiên cho, mình nguyện làm thằng cửu vạn tận tụy up nhạc phục vụ các bạn thôi.
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 21/03/2006
  4. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Up lên đây bác ạ, Chubby bảo thế
    - Thanh Tùng cũng lên đây bác ạ
    - Thôi bác, ở dơ quan có khi bác chịu dưới thằng kém rồi, ở đây có mỗi tí tự do dân chủ mà bác lại nói thế mất cả quan điểm, em đề nghị tất cả vẫn làm quản trị như trước
    CHÚC MỌI NGƯỜI NGỦ NGON !
    ------
    - Bài Đợi Chờ Trong Cơn Mưa có đoạn "Đợi chờ em mãi đợi, biết anh tới bao giờ, đi suốt ngày nắng hạ, đến với em chiều mưa...." nhỉ? bài này cũng hay nhưng cả chục năm rồi kô thấy sủi tăm
    - Nhớ bài Hương Quế Trà Bồng...
    -------------------
    Được aquarius1902 sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 21/03/2006
  5. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
  6. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Lần trước có nhắc đến bài Nơi em gặp anh của Hoàng Hiệp mà mình rất thích. Hôm nay xin post lên để share với các bạn.
    Nơi em gặp anh
    Link download: http://s54.yousen***.com/d.aspx?id=1KBZ5HTCWELS20BH62SIFZFP9J
    Nơi em gặp anh,
    có hoa vàng rực rỡ, có khung trời mộng mơ,
    biển xanh bao la, triền miên sóng vỗ
    Nơi em gặp anh
    nắng xua tan mù sương, gió thôi mang mùi đạn bom,
    vết thương đã lành trên thân mình
    Em mong tình em sẽ như cuộc đời trẻ mãi
    Em mang tình anh đến trọn đời
    Nơi em gặp anh
    có đêm hồng lặng lẽ, có trưa hồng tuổi thơ,
    bình minh xôn xao, từng cơn gió mới
    Nơi em gặp anh
    nước sông trôi thảnh thơi, tiếng ca mang nhịp đời vui,
    cánh chim bay lượn trên lưng trời
    Em mong tình em sẽ như cuộc đời trẻ mãi
    Em mang tình anh đến trọn đời

    Về sáng tác của Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Minh Châu viết:
    "Trong ca khúc của Hoàng Hiệp, chất trữ tình là một mạch chảy không ngừng xuyên qua các giai đoạn sáng tác của ông, kể cả trong thời kỳ chiến tranh ác liệt nhất...
    Viết về tình yêu đôi lứa khi đã bước qua tuổi 50, 60... rồi 70, nhạc sĩ cho thấy một quan niệm và cách thể hiện tình yêu của lớp người từng trải, từng hy sinh mất mất. Đó không phải loại tình ca giận hờn đỏng đảnh một cách hời hợt, hoặc đau đớn não nề một cách giả tạo như thường gặp trong nhiều bài hát ?othời thượng? của ?oâm nhạc kinh tế thị trường?. Tình yêu của Hoàng Hiệp không phải trò đùa, không mờ ảo sương khói, không là cỏ, là gió, chợt đến rồi đi. Yêu, không theo cái cách bột phát, lộ liễu, gấp gáp, mà có phần ?ocổ điển? trong cái nghĩa kín đáo, sâu nặng, bền lâu.
    Hoàng Hiệp ngợi ca những mối tình sáng trong như nắng mai vàng, đầy đặn như biển ôm bến nước, còn Em dịu dàng như cơn gió nhẹ, như cánh én mỏng, ấm êm như một vầng nắng giữa đời mưa sa. Cũng có những phút giây ?ođánh mất?, nhưng ngay lập tức người trong cuộc sực tỉnh ngộ ?oanh không ra đi mà như trở lại?. Khoảng cách thời gian, không gian chẳng làm nhạt đi niềm tin về một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu không già."
    Toàn bộ bài viết các bạn có thể xem ở đây
    http://www.vnstyle.vdc.com.vn/vim/vietnamese/thongtin/bai_chandungHHiep.htm
    @MT: - bạn Chubby có nhờ mình tìm giúp một số bài, có bài phù hợp với nội dung topic này, có bài không, nên mình mới phải hỏi bạn í vậy, chứ không có chuyện đôi chim nào bay đi đâu sất.
    - cũng tương tự như vậy, các ca khúc của Thanh Tùng mà mình có đa phần về tình yêu, nhưng cũng có một số về chủ đề khác. Vậy nên phải hỏi ý kiến các bạn, không sợ một số bạn khó tính sẽ phê bình mình làm loãng topic.
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 21/03/2006
  7. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Tôi tưởng bài này có lời là: "Chờ anh ,đợi anh.Đợi anh, chờ anh.Chiều mây xám.,công viên quạnh hiu.Mưa vẫn mưa mãi.Cơn gió tê tái.Ôi gió mưa,hay là bão tố?..." Không biết tôi có nhớ nhầm không nữa
    @CC :Mình ko vui vì topic thôi chớ đâu có nói các bạn trai ở đây ko lãng mạn đâu. Chỉ riêng sự nhiệt tình của họ đã đủ để khen ngợi rồi.Nói nhỏ nhé:Họ mà hiểu nhầm thì nay mai mình yêu cầu bài gì họ cứ "phớt ăng lê"là mình tiêu luôn,mình chẳng dại thế đâu!
  8. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Bài mà AQUARIUS nói tới (lại nếu nhớ ko nhầm) là bài"CƠN MƯA EM BẤT CHỢT":
    Cơn mưa em bất chợt
    Như tình yêu bất ngờ
    Đợi hoài em mãi đợi
    Biết em tới bao giờ
    Đi suốt ngày nắng hạ
    Đến với em chiều mưa
    Mưa dịu êm như ru(hay như bay?)
    Mưa sạch trong cơn khát
    Cơn khát
    Anh uống đầy giọt mưa em
    Cơn khát
    Anh uống đầy giọt mắt em
    ........................................
    Đoạn ... ko nhớ chính xác ca từ nên ko dám gõ phím thêm nữa
  9. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    @MT: Đang bực mình vì cái Server too busy mà đọc suy đoán của MT em cũng phải lăn ra cười, vì em tưởng tượng ra cảnh SAISer trông vô cùng nghiêm nghị, đầy tinh thần trách nhiệm tranh thủ giờ nghỉ chạy lên TTVN, bỗng giật mình vì đọc bài của MT liền giãy nảy lên "bạn Chubby có nhờ mình tìm giúp một số bài, có bài phù hợp với nội dung topic này, có bài không, nên mình mới phải hỏi bạn í vậy, chứ không có chuyện đôi chim nào bay đi đâu sất". Hì hì, chuyện nói ngọt thì bác tranh thủ contact với SAISer, tò mò nữa thì tìm hiểu cái occupation là hiểu liền, bệnh nghề nghiệp thôi mà. Em bật mí luôn từ hồi có các bác ở đây, mail box của em rỗng tuếch vì bác SAISer đã "mình nguyện làm thằng cửu vạn tận tụy up nhạc phục vụ CÁC BẠN thôi". Giới thiệu với bác luôn SAISer = "người Hải Phòng xa quê", bác tha hồ tâm sự, biết đâu tìm ra vụ hớp hồn đó bác nhỉ ? em cũng thấy nghi nghi (dạo này đâm đa nghi) nhưng không dám hỏi.[​IMG]
    @Aqua : quản trị topic chứ có quản trị các thành viên đâu mà Aqua chê "đầu gấu" không quản, toàn "thỏ non đeo kính lão" thế kia ai mà dám quản. Chubby nhờ Aqua quản trị là tập hợp ý kiến của các thành viên, đáp lại thắc mắc của các bạn khác,...v....v...Túm lại là làm "đầy tớ của nhân dân", các sếp phán thế nào thì lon ton truyền đạt thay Chubby đó (em cũng đề cử luôn chuyện này với các bác dựa trên cơ sở là tinh thần "máu với topic" của Aqua). Chưa gì cứ tưởng được làm sếp cơ, bở thế.[​IMG]Mà chỉ nhờ làm manager thôi lại tranh thủ làm luôn spokesman thay mình luôn nữa, sợ thế.
    @Mặt trời (nói thầm) em cũng nghĩ thế[​IMG]
    May quá, mọi người thế biết trước Chubby hết rồi, SAISer cứ chiểu theo nguyện vọng chung mà thực hiện thôi ạ, có 1 post thôi chắc cùng không đến nỗi loãng topic. Với em thì up ở đâu cũng thế, share được cho mọi người nghe thì càng hay, Mặt trời không phản đối gì nữa là em yên tâm rồi, kể ra còn bác saudoi nhưng chắc bác ý cũng thông cảm theo số đông.
    Bài Aqua nói là "Cơn mưa em bất chợt" của Nguyễn Đình Bảng còn bài của Mặt trời mới đúng là "Đợi chờ trong cơn mưa" của Bảo Chấn. Bài "Cơn mưa em bất chợt" có Trần Thu Hà hát lại đấy, Aqua có nghe thì Chubby xin up phục vụ bản xịn. Còn đợi chờ trong cơn mưa thì không có thật, ngày xưa Hoàng Huệ Quân hát bản này hay tuyệt, giờ vẫn chưa quên.
  10. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Vừa thấy Chubby thấp thoáng mà out nhanh thế, gọi không kịp, chắc đang bận, để anh giúp một tay nhé.
    Cơn mưa em bất chợt
    Tác giả: Nguyễn Đình Bảng - Ca sĩ: Trần Thu Hà
    Link download: http://s52.yousen***.com/d.aspx?id=0NGQEJ6E06G4L1M3B5XDO11RPU
    Mưa mưa, mưa mưa, mưa mưa, mưa mưa mưa
    Cơn mưa em bất chợt như tình yêu bất ngờ
    Đợi hoài anh mãi đợi biết em tới bao giờ
    Đi suốt ngày nắng hạ đến với em chiều mưa
    Mưa dịu êm như ru, mưa sạch trong cơn khát
    Cơn khát, anh uống đầy giọt mưa em
    Cơn khát, anh uống đầy giọt mắt em
    Cơn mưa em bất chợt như tình yêu bất ngờ
    Đợi hoài anh mãi đợi biết em tới bao giờ
    Đi suốt ngày nắng hạ đến với em chiều mưa
    Mưa dịu êm như ru, mưa sạch trong cơn khát
    Cơn khát, anh uống đầy giọt mưa em
    Cơn khát, anh uống đầy giọt mắt em.
    Dầm trong mưa cho lòng anh thỏa nỗi trông đợi
    Dầm trong mưa cho lòng anh thỏa nỗi mong chờ

    Tác giả của bài này nguyên là nhạc công Đoàn Chèo Trung ương tham gia phục vụ chiến trường, sau giải phóng miền nam mới nhập học Khoa Sáng tác Nhạc viện Hà Nội. Tuy trăn trở nhiều cho sáng tác, nhưng mãi đến năm 1987, sau khi bài hát Cơn mưa em bất chợt được yêu thích rộng rãi, ông mới được biết đến như một nhạc sĩ có phong cách của thời kỳ đổi mới và từ đó liên tục có những tác phẩm đáng chú ý như Thời hoa đỏ (phỏng thơ Thanh Tùng), Hai nửa vầng trăng (phỏng thơ Hoàng Hữu), Mùa xuân về, Khoả trần Trường Sơn...
    Đợi chờ trong cơn mưa
    Tác giả: Bảo Chấn - Ca sĩ: Quang Linh
    Link download: http://s52.yousen***.com/d.aspx?id=1I3SAUQQYX62C3GSM41SPXEBIG
    Đợi em, đợi em
    Chờ em, chờ em
    Chiều mây xám, công viên quạnh hiu
    Hạt nắng chợt tắt, cơn gió se sắt
    Mưa bỗng rơi, rơi vào nỗi nhớ
    Mưa rớt không nguôi, mưa trút tim tôi
    Chiếc lá rơi, nhớ thương vời vợi
    Tôi đứng trong mưa, buốt giá đôi vai
    Ôi gió mưa bao giờ nguôi ngoai?
    Chờ ai, đợi ai?
    Đợi ai, chờ ai?
    Chờ héo hắt suốt con đường dài
    Mưa vẫn mưa mãi, cơn gió tê tái
    Ôi gió mưa hay là bão tố
    Ai nhớ thương ai? Ai ngóng trông ai
    Có biết chăng nỗi lòng mong đợi
    Tôi ước mong sao, mưa sẽ tan mau
    Đón đưa, ta gặp lại nhau
    Dù cho cơn mưa còn rơi rơi
    tôi đứng đây công viên chiều mưa bay
    Mưa gió kia không ngăn trong tim tôi bao nỗi nhớ thương
    chờ em đợi em
    Tình em trao tôi niềm tin yêu
    Bao ước mơ thanh cao và dịu êm
    Tuy vắng xa em nhưng trong tâm tư em vẫn bên tôi
    biển trời thương nhớ
    Giờ đây cơn mưa còn rơi rơi
    Bao ước mơ đang dâng trong lòng tôi
    Mây sẽ tan nhanh cho mưa thôi rơi
    Em đến bên tôi, như tia nắng cho đời

    @ Chubby: -các bạn vui tính quá, anh cũng cười gần chết khi đọc dự báo của bác MT, nhưng vì không biết bác í bao tuổi, nên vẫn phải giả nhời nghiêm túc chứ không dám vô phép.
    -những bài nào ngoài nội dung topic anh sẽ gửi vào mailbox của em, vớ vẩn là inbox của em bị nghẽn đấy, lúc đó đừng kêu Mà em lôi profile anh ra thế thì anh còn mặt mũi nào mà bon chen trên giang hồ nữa, lại còn nghi lắm nghi lắm cái gì thể hử?
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 21/03/2006

Chia sẻ trang này