1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
  2. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, bác MT đã thọ thế rồi cơ à, chúng em ở đây tuyền 8x, ít tuổi nhất là bé Chubby còn 9x, thế bác không bẩu sớm, để chúng em khỏi thất lễ bấy lâu nay
    Để bác già rồi mà phải phán đoán vất vả, ảnh hưởng đến sức khoẻ, chúng em thấy rất chi là áy náy nhá, áy náy ghê gớm lắm cơ. Do đó xin báo cáo với bác là em và bé Chubby vốn có họ gần, cùng chung một ông Bác, vậy nên rõ ràng phải biết nhau trước rồi, phỏng ạ? Ngoài bé Chubby ra, cũng xin thú thực là em còn đi lại với bạn Aqua từ trước nữa cơ bác ợ.
    Nhẽ ra bác nói em chỉ nên ngồi im mà nghe cho phải đạo, nhưng trộm nghĩ bé Chubby sinh năm 90, xuân này vừa tròn đôi tám, đến tuổi cập kê tìm bạn mà bị bác phang cho câu đới thì cầm bằng hãm duyên em nó, phỏng bác? Vậy nên có đôi lời mạo muội giải trình với bác và quần chúng nhân dân tiến bộ yêu chuộng hoà bình trên tô bích lày.
  3. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Lẫn lần 2 trong topic này, hic, mưa mới gió, thế này thì mất chân thư kí cho CC rồi...
    Cả 2 bài Đợt Chờ Trong Cơn Mưa và Cơn Mưa Em Bất chợt Đều hay cả, xin cảm ơn! béo rồi...
    - Chuẩn bị đôi chim bay đi thật đấy, là mình fải chết thật...
    - Sáng nay tiện việc đi hớt được 8CDs mp3 nữa, nhưng về xem lại thì chả ra đâu vào đâu, mất gnần 50k, up tạm mấy bài lên vậy, hy vọng không trùng bài người up trước và cản bước người up sau...
    + Thành Phố Tình Yêu Và Nỗi Nhớ (lúc này chả nhớ ai vào ai cả, hức...)
    http://s13.yousen***.com/d.aspx?id=2AURHJFDUZW531ZWHAWFXGI6FK
    + Mùa Xuân Trên Mặt Hò - Trần Quang Huy - Nhã Phương hức
    http://s18.yousen***.com/d.aspx?id=1SQ5OP45MTWLP1GWIF7WTYZQGF
    + Ngày Mai Anh Lên Đường - ( ?)- Phương hứcThanh hát cũng hức được
    http://s19.yousen***.com/d.aspx?id=0NKO77SX2G7AY1P3TINOX97M1F
    + Biển hức Chiều Nay - Thu Phương hát hức ( góp thêm một số bản đã up trước đây)
    http://s17.yousen***.com/d.aspx?id=1H1CMDTXSCXD5229CLCP1I09MG
    ----
    Hức, tuổi Sửu (73 or 85), khổ! mình tuổi khỉ, cũng khổ, chỉ có mỗi bác SAISer tuổi Rồng, sướng, chắc CC cũng sướng, hức...
    ------- em đi ngủ, hức, chúc mọi người ngủ...hức...ngon!

    Được aquarius1902 sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 22/03/2006
  4. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Em nhớ trước bác SAISer lói bác 76, 8x là thế nào???
    - Bác cậy chung Bác gì với em CC đấy, họ hàng thì vẫn cạnh tranh bình đẳng nhá
    - Bác lói đi nại với Aqua nà thế lào? Bác đi giải cẩn thận cho mọi người thích không hiểu nhầm thì em cũng thân bại danh niệt...
    - 90 thì xao lăm lay nại đôi tám (28 ? - chẳng nhé em ấy nại HAY TÁN) chẻ thế mà bác nại lói thế nàm em ấy mọc thêm mấy cái mụn bây dờ...
    ----
    Sin nỗi mọi người spam!
  5. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Đã thế Chubby cho anh spam phát nữa cho bằng bạn Aqua, không anh lại ấm ức, anh hứa nốt lần lày thôi
    - Anh tuổi Giáp Dần, kém bác MT một tuổi, anh nói "chúng iem ở đây tuyền 8x", chứ có bẩu anh 8x đâu, hử?
    - Anh có cậy cái cục gì đâu, anh với bé Chubby chung một ông bác là Bác Hồ, xét kiểu lày thì Aqua cũng có họ với anh và Chubby đới, nên cứ yên tâm mà cạnh tranh đê!
    - Anh với Aqua trước chẳng mail "đi" mail "lại'' chuyện bài hát, thế là đi lại còn giề? Em bác với bé Chubby cũng đi lại kiểu vậy đới, bác MT ợ.
    -Bé Chubby sinh năm 90, lăm lay 16 tuổi, thế chẳng đôi tám (2x8) thì là cái giề, hử? Anh thấy tây nói đồn tuổi này hợp tuổi Aqua lắm, Aqua xem thế lào. Trước mắt cứ làm phát thư ký cái đã, nhể?
  6. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chờ Aqua khẩn trương xử lý 8 CDs mới mua, các bạn nghe tạm hai bài nữa của Phạm Minh Tuấn vậy.
    Tiếng Sáo
    Ca sĩ: Siu Black
    Link download: http://s54.yousen***.com/d.aspx?id=203DY9XF48TZP2VYD5YTQRCAGJ
    Ngọn gió nào chất chứa từ ***g ngực anh
    Con suối nào ào ạt từ trái tim anh
    Mà tiếng sáo anh gọi em thăm thẳm cả núi rừng
    mà tiếng sáo anh gọi em rung chuyển đại ngàn
    Tiếng sáo anh bay lên ngọn núi
    Tiếng sáo anh cuộn theo dòng suối
    Tiếng sáo anh nghe sao rộn ràng
    Tiếng sáo anh nghe sao dịu dàng.
    Em ngả đầu em về phía ngực anh
    nghe tiếng gươm khua
    Những trận đánh thuở nào theo bước chân vó ngựa,
    và mũi tên phóng ra
    bắt con nai rừng ăn ngô ăn lúạ
    Rồi tiếng lòng anh gọi em như ru ...như rụ.
    hư ...
    Cơn bão nào dấy lên từ ***g ngực anh đây
    Bàn tay nào vuốt lên từ ***g ngực anh đây
    Ôi đất trời chỉ còn có hai ngưòi
    Tiếng sáo cũng im rồi
    hey .....

    Khát Vọng
    Ca sĩ: Hồng Nhung
    Link download: http://s54.yousen***.com/d.aspx?id=1ZYKDHT9XRVCF018WTKT0WF6RP
    Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
    Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
    Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
    Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông
    Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
    Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
    Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
    Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
    Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
    Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
    Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
    Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư

    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 22/03/2006
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    vừa down nhạc vừa nghe các bác tán chuyện hehe, vui quá đi mất, cảm ơn mọi người nhiều.
    cho em xin tí đất xì pam
    ko ngờ Chubby còn trẻ thế, còn các bác giai ở đây toàn nhớn hết cả rồi nhờ
    Em đang kiếm mãi bài TÌnh cây & đất - Bảo yến mà ko thấy, trước thấy chị mattrơi cũng cần, nhắc lại phát nữa, biết đâu trong 8 CD của aqua lại có thì sao , mà bài này có đi đúng theo tiêu chí topic ko nhỉ ?
  8. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    @ aquarius1902: hihi, Mr Aqua ơi, sau cái phần bôi vàng trên kia bạn phải thêm vào 1 dấu "," thì câu nó mới có ý nghĩa.
    @ SAISer: tất cả các cố gắng để tung hỏa mù của bạn nói chung cũng đã muộn rồi. Hà hà
    (Mí lại đừng bảo CC năm nay mới vừa đôi tám, nghe rất chi là true lies)
    @ CC: để bổ sung vào kho sưu tầm các nghệ sĩ đã thể hiện "Những ánh sao đêm", xin gửi tặng CC bản do NS Mạnh Hà hát. Thế là đã có Vũ Dậu, Quốc Hương, Trọng Tấn rồi nhé. Lại còn bản ko lời của SC-811 up lên nữa. Anh có bản của Thanh Lam nhưng do chị này thể hiện kiểu mới nên hỏng cả bài hát. Xem ra chỉ còn thiếu bản thu âm của chị Hằng nào bên box Thi ca nữa thôi nhỉ
    http://s50.yousen***.com/d.aspx?id=1Y3OQRDTDM9UD3QBQ7VBHE0V3F[/url]
    Vẫn biết sau NS Quốc Hương CC ko thích nghe ai khác. Nhưng biết đâu, vì 2 ông cùng 1 trang lứa cả đấy. Ngoài bài này NS Mạnh Hà còn có bài "Hát mừng các cụ dân quân" cũng rất nổi tiếng.
    P.S.: tuổi Sửu không chỉ gói gọn trong 73 và 85. Đầy đủ phải là
    47, 59, 61, 73, 85, 97.
    Để đỡ phải lăn tăn, hay là ta lại "tôi, bác, bạn" như trước nhở? Riêng em CC đã "tự thú trước bình minh" rồi thì vẫn cứ làm em gái út của topic nhé.
    P.S.S.: tối qua bị mất mạng nên ko kịp theo dòng lịch sử cùng với các bạn. Sáng nay lại lâm vào tình trạng no dồn đói góp. Chẹp.
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 22/03/2006
  9. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bạn aqua cũng cảm thấy sắp mất một đôi chim thành à? Gay nhở.
    Với lại Sửu và Thân thì rõ là khổ rồi. 1 thằng thì làm việc hùng hục bất kể nắng mưa, 1 thằng thì việc chủ yếu là ngồi trong ***g mua vui cho mọi người. So sánh kiểu này thấy Thân còn thảm hơn Sửu ý chứ, nhở.
  10. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Bài này mà bạn còn phải băn khoăn sao?
    Thưở nhỏ chưa biết" thưởng thức nghệ thuật "một cách có "bài bản "nên nhiều bài không biết ai sáng tác và ca sĩ nào hát nữa.Chỉ nghe(đôi khi là nghe ké của nhà hàng xóm,khổ thế đấy),thích và thuộc.Cuộc sống cứ thế trôi đi ,ít có dịp quay lại để tìm hiểu cho cặn kẽ,may mà có topic này.
    @CC : Chị đang gián tiếp khen bé đấy
    Vừa tìm được tác giả:THUẬN YẾN_HOÀI VŨ
    ĐI TRONG HƯƠNG TRÀM
    Hò ơi.....
    Gió Tháp Mười đã thổi,thổi rất sâu
    Có nỗi thương đau,có niềm hy vọng
    Bầu trời thì cao mà cánh đồng thì rộng
    Hương tràm bên em mà, mà anh đi đâu ...ờ ... đi đâu...
    Dù đi đâu , dù xa cách bao lâu, dù gió mây
    kia đổi hướng thay màu, dù trái tim anh
    không trao em nữa, một thoáng hương
    tràm cho ta bên nhau ...
    Dù đi đâu dù xa cách bao lâu, em vẫn có bóng anh giữa bóng tràm bát ngát.
    Em vẫn thấy mắt anh trong lá tràm xanh ngát.
    Em vẫn mang tình anh trong hương tràm xôn xao ...
    Em vẫn mang tình anh trong hương tràm xôn xao ...
    Anh gửi gì trong gió, trong mây
    Để sáng nay em lên Vàm Cỏ Tây
    Hương tràm e ấp trong vòm lá
    Mà khắp trời mây hương tỏa bay!


    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 22/03/2006

Chia sẻ trang này