1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, cô chú dập đầu chả bảo anh trước gì cả, để anh còn làm cái lễ giả nhời cho nó trịnh trọng. Mà này, làm gì thì làm cũng đừng nổi đình đám quá nhé, kẻo...
    Thôi để anh kéo Aqua đi uống rượu cái đã.
    À quên, định post mấy bài tình ca miền xuôi lên đây nhưng nhìn đi nhìn lại trong danh sách toàn thấy đã được post lên (không do SAISer thì cũng do Aqua). Thôi thì nhân dịp cô chú có nhời với anh (mà chưa thấy cô CC phát biểu gì nhở?), nhân dịp tháng 3 chưa hết, xin biếu cô chú và cả nhà 1 bản tình ca rạo rực của Tây Nguyên nhé:
    Tháng ba Tây Nguyên
    Thơ: Trần Như Thơ, nhạc: Văn Thắng
    Tháng ba mùa con ong đi lấy mật,
    Mùa con voi xuống sông hút nước,
    Mùa em đi phát rẫy làm nương,
    Anh vào rừng đặt bẫy cài chông.
    Tháng ba sớm sớm mẹ ra rừng
    Theo dấu chân rùa đi tìm nấm mối.
    Chiều chiều cha chọn một góc vườn
    Dạy con trai phóng lao trừ hổ báo.
    Tháng ba mùa hoa ban đang nảy nở
    Cho con công múa,
    Cho con cá bơi,
    Bông không rụng xuống lòng suối nhỏ,
    Tung lên trời vạn cánh sao rơi.
    Bông lách bay để lại nụ cười.
    Tháng ba rừng Tây Nguyên hoa thắm đỏ,
    Làng buôn vang tiếng chiêng múa hát,
    Bầy chim muông cất cánh rợp trời,
    Sông từng đàn con cá lội bơi.
    Tháng ba tay em dệt khăn hồng
    Theo cánh chim trời cho người em mến.
    Chiều chiều anh dựng lại nếp nhà
    Phòng khi qua những đêm ngày giông bão.
    Tháng ba trời trong xanh như suối ngàn,
    Cho em múa hát
    Cho anh đánh chiêng,
    Chiêng anh rộn núi rừng buôn làng,
    Em ca giọng vang vút mây xanh,
    Chim hót theo nghe sao ngọt lành.
    Hát lại từ đầu đến "...ngọt lành"
    Tháng ba người Tây Nguyên chan chứa tình,
    Con tim xao xuyến
    Đôi môi hé cười,
    Tháng ba mùa suối rừng sôi sục,
    Tháng ba mùa hạnh phúc Tây Nguyên,
    Ôi tháng ba tô thắm cuộc đời.
    Xin nghe tại đây giọng hát của Rơchămpheng:
    http://s58.yousen***.com/d.aspx?id=2CSK7ND5IJIM73BDYXL9PNO1FR[/url]
    Lời bài hát chép trên đây là vừa nghe vừa gõ (do không thể tìm thấy lời trên mạng. Vào nhacso.net thì bị lỗi, cứ javascript với lại gỉ gì gi). Có chỗ nào nghe sai mọi người chỉnh đốn hộ nhé. Mí lại cũng tại Hơ Phiang hát giọng họng nên khó luận quá.
    Bao giờ cô chú định... gì thì gọi anh đến đánh chiêng nhé
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 04:46 ngày 24/03/2006
  2. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kiếm được mp3 chất lượng tốt của mấy bài trước các bạn đã nhắc đến.
    Tàu anh qua núi (cho Chubby)
    Tác giả: Phan Lạc Hoa-Ca sĩ: Thanh Hoa
    Link download: http://s37.yousen***.com/d.aspx?id=0184CEH45YZUG0MG14YGT7S3IE
    Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay
    Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi
    Nhớ khi xưa qua đèo qua suối
    Mà lòng ta mơ, tàu qua núi cao
    Ngày hôm nay thênh thang con đường lớn
    Tàu anh đi trong yêu thương chào đón
    Xao xuyến bao niềm vui, tha thiết con tàu đi
    Là thương nhau cho con tàu qua đèo qua núi
    Là yêu nhau mấy suối em cũng lội
    Là yêu nhau mấy núi em cũng trèo
    Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui
    Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi
    Nhớ thương nhau em chờ anh tới
    Mà tàu anh đi vượt qua núi cao
    Trời quê hương trong xanh như lời hát
    Biển quê hương ru êm êm bờ cát
    Đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay về Nam
    Là thương nhau em bắc cầu cho tàu anh tới
    Là yêu nhau mấy suối em cũng lội
    Là yêu nhau mấy núi em cũng trèo
    Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui
    Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi
    Nhớ thương nhau em chờ anh tới
    Mà tàu anh đi vượt qua núi cao
    Trời quê hương trong xanh như lời hát
    Biển quê hương ru êm êm bờ cát
    Đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay về Nam
    Là thương nhau em bắc cầu cho tàu anh tới
    Là yêu nhau mấy suối em cũng lội
    Là yêu nhau mấy núi em cũng trèo
    Là yêu nhau mấy suối em cũng lội
    Là yêu nhau mấy núi em cũng trèo

    Gửi em ở cuối sông Hồng (cho Aqua)
    Nhạc: Thuận Yến - Thơ: Dương Soái
    Ca sĩ: Thanh Hoa - Trọng Tấn
    Link download: http://s37.yousen***.com/d.aspx?id=1CN20DANQUC6K2HBNBVYDEQP3P
    Anh ở biên cương nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.
    Ở nơi anh mùa này con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ.
    Anh ở biên cương biết rằng em năm ngóng tháng chờ,
    cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước,
    nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt
    anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong.
    Em ở phương xa, nghe đài báo gió mùa đông bắc,
    em thương anh nơi chiến hào gặp rét.
    Mà em thương anh chiều nay đang
    đứng gác, lo canh giữ đất trời, áo ấm có lành không,
    hỡi anh yêu người chiến sĩ biên thùy?
    Có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ,
    có tình yêu bốn mùa sưởi ấm.
    Dù gió mưa, dù mùa đông.
    Giọng Nam và Giọng Nữ:
    Vì rằng em luôn ở bên anh.
    Em ở phương xa nơi con sông Hồng chảy về với biển,
    ở trên anh đầu nguồn biên giới,
    cuối dòng sông nơi ấy quê nhà.
    Em ở phương xa, cách mười sông ba núi bốn đèo,
    đem lòng mình gửi về miền biên giới.
    Sao chẳng nói nên lời nhưng nặng tình yêu thương.
    Ngày mai anh lên đường (cho mattroi48)
    Nhạc: Thanh Trúc - Lời: Lê Giang
    Ca sĩ: Minh Thuận
    Link download: http://s37.yousen***.com/d.aspx?id=1FEA6USH0MYQD05857B1W11S4M
    Màn đêm buông trên đường hàng me lung linh ánh đèn, đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương.
    Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường để lại em yêu dấu có khoản trời rừng núi lung linh ngàn vì sao sáng trên đường hành quân diệt thù.
    Dù xa nhau muôn trùng mùa thu xôn xao lá vàng em ơi anh xa em vẫn gần thành phố thân thương.
    Bàn tay em xây nông trường, bàn tay em gieo lúa vàng. gửi tình lên biên giới có khoảng trời thành phố mênh mong và trong xanh với bao người bạn thân tâm tình.
    Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn người về nhụy hoa ngát hương, em ơi em lại đón anh về.
    Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn người về nhụy hoa ngát hương, em ơi em lại đón anh về.

    @Chubby: lúc nào rảnh em tìm hiểu thêm giúp anh thông tin bài này. Anh không biết tên bài (hình như là Hà Nội-Điện Biên Phủ), không biết tên tác giả. Nghe cũng thấy sát khí, quên, hào khí lắm, chắc sáng tác sau đợt B-52 của bọn Mỹ nhợn rải thảm Hà Nội cuối 72.
    http://s37.yousen***.com/d.aspx?id=3CZ2K2KS4Y64V2757O0G06P7T5
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 23/03/2006
  3. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Thêm 2 bài nữa
    Đợi
    Ca sĩ: Thu Hiền
    Link download: http://s54.yousen***.com/d.aspx?id=2EVLPFUN0CAWW0WOH8CT6WVYKC
    Đêm Hồ Gươm
    Ca sĩ: Anh Thơ-Việt Hoàn
    Link download: http://s37.yousen***.com/d.aspx?id=3SN008N870I9R3LIB8SB9CAMEE
    Hai bài này cũng có khi nhờ Chubby cung cấp thêm cho ít thông tin nhé.
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 23/03/2006
  4. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    @ SAISer :Biết Mattroi 48 tuổi rồi sao còn dám xưng "mình" vậy?Không sợ bị các bạn trong này mắng là"hỗn" sao?Nhưng tội này có thể dung thứ vì trang này SS up toàn bài ko chê vào đâu được
    @ MT : Tôi kết bài Tháng ba TÂY NGUYÊN quá.Ở đồng bằng mãi rồi ,bác cho mọi người đổi không khí thật đúng lúc.
  5. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    @MT : Dạ, bác thứ lỗi cho em tội thất kính không trả lời bác sớm. Chả là em đang choáng váng vì câu hát của bác (nhiếm sắc thể thứ 21 của em vẫn hoàn hảo đấy ạ, bác không phải buồn đâu), lại bị bắt "3 quỳ 9 lạy 12 cái dập đầu", bác xem, còn hồn vía nào nữa mà phát biểu. Giờ hoàn hồn mới ú ớ được mấy câu đây ạ. Cảm ơn bác đã quan tâm, nhưng đấy là chuyện riêng tư bác nhỉ? mà ở đây lại là 4rum chung chứ không phải mailbox riêng của em nên nói ở đây e làm phiền mọi người đang muốn theo dõi tình ca lại phải nghe chuyện không đâu. Do đó chuyện này em xin phép PM riêng báo cáo tình hình cụ thể với bác đầy đủ sau, bác nhé.
    @SAISer : lâu lắm mới được nghe bài hát này, nếu em không nhầm thì là "Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không", sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên năm 1972, vì em nhớ có dịp nghe bài này được giới thiệu là của bác Phạm Tuyên nhưng tên thì không nhớ chính xác. Check ở google thì trong nhacso có nhưng không nghe được. Bác nào nghe được thẩm định hộ em thông tin này. Nếu không phải thì có thời gian em sẽ mò lại sau.
    Thời gian này em đang busy quá (mà nhờ Aqua không thèm giúp), xin nhờ bác Google phần thông tin của 2 bài hát kia vậy. Khi nào free xin tìm sau.
    @113 + boxwehn: chào mừng 2 bạn tham gia vào với mọi người. Hai bài hát của 113 cũng là bài Chubby rất thích đấy, nhất là "mẹ yêu con". Nhưng lần sau những bài như thế mọi người chịu khó post vào topic nhạc đỏ nhé, cả yêu cầu nữa, chắc chắn sẽ được đáp ứng mà.
    Bài boxwehn hỏi chắc là do NS Tiến Thành hát, nhưng quả thật Chubby chỉ có bản low quality thôi, bạn đành chờ vậy.
    Hi vọng là 2 người cũng tham gia vào đây nhiều nhiều
  6. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở miền xuôi chán, lại lên tận Tây Nguyên với MT rồi ,giờ  cho phép Chubby ngược lên...Tây Bắc.[​IMG]
    TÌNH CA TÂY BẮCNhạc: Bùi Đức Hạnh Thơ : Cẩm Giang
    Rừng cây xanh lá muôn đoá hoa mai mừng đón xuân về Vui trong nắng vàng từng đàn **** trắng bay khắp rừng hoa Ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn Nghe trong tiếng rừng nhịp sáo ai đưa tiếng ca hòa vang Em là dòng sông Mã Anh là núi Mường Hung Cho thuyền em ngược dòng gió đưa em về núi Em hãy về bên suối Đợi anh, anh ở bên nươngAnh làm no lòng mường Em làm vui ấm bản Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng Suối nước trong xanh soi bóng anh và bóng em Bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng Đất nước mai này bừng sáng lên bao mùa xuân
    Rừng cây xanh lá muôn đoá hoa mai mừng đón xuân về Vui trong nắng vàng từng đàn **** trắng bay khắp rừng hoa Ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn Nghe trong tiếng rừng nhịp sáo ai đưa tiếng ca hòa vang Anh là rừng xanh thắm Em là suối ngàn sâu Cây rừng anh là cầu vắt ngang trên dòng suối Khi nắng mùa xuân tới Rừng anh in bóng suối em Nước chảy quanh êm đềm Cho lòng anh mát rượiRừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng Suối nước trong xanh soi bóng anh và bóng em Bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng Đất nước mai này bừng sáng lên bao mùa xuân
    Một bản tình ca mùa xuân ngọt ngào, ngọt ngào từ lời thơ , điệu nhạc đến cả tiếng hát. Mỗi khi bình tâm mà nghe bài hát này mới thấy hết được sự dịu dàng, trong sáng của vùng núi Tây Bắc. Có cái gì đó vừa mộc mạc, chân thành và đằm thắm vừa mơ màng, cảnh vật và tâm hồn con người như hòa quyện làm một và cùng say trong sức sống tưng bừng của mùa xuân.[​IMG]
    Bài hát này chép từ tiếng hát của NS Bích Liên và NS Kiều Hưng, có một vài điểm hơi khác so với các bản mới hát bây giờ và cũng là bản thu âm mà Chubby thích nhất. Ca khúc mang âm điệu nhẹ nhàng , bay bổng, tha thiết gieo vào lòng người nghe cảm giác vừa êm dịu vừa say sưa, náo nức.
    Tình ca Tây Bắc http://www.savefile.com/members/index.php?id=ok&status=9&fid=1723532&pid=506053
    P/S: Bài Tháng ba Tây Nguyên không biết MT có nghe bản của bác Quang Hưng hát với NS Hoài Thu không ạ? em rất thích bản đấy
  7. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, bác mattroi48 mà 48 tuổi thì chúng ta phải gọi aquarius1902 là The mummy à?
    Ngày gửi - 22/03/2006 20:44
    ________________________________________
    Trích từ bài của ChubbyCat viết lúc 18:12 ngày 22/03/2006:
    ________________________________________
    <P>@MT : lúc bồng bột em nói thế thôi chứ vẫn âm thầm nghe hết đấy chứ, anh có "chiếc gậy trường sơn" và "trên công trường rộn tiếng ca" của Mạnh Hà ,cho em gái út luôn, hì hì. Làm em được cái sướng là dễ vòi vĩnh. Công nhận em nghe chị Lam hát đến đoạn cao/cao mãi như kiểu thang máy đứt cáp giữa chừng. http://www3.ttvnol.com/forum/images/Smileys/8.gif">Mà thôi anh đừng suy đoán nữa kẻo chị em ở nhà lo ạ. Anh làm SAISer cuống cả lên rồi.</P>
    <P>Thế này các bác ạ, topic ngày càng vui lên nhưng có gì mọi người chịu khó đi lại (mail đi, mail lại) với nhau, hôm nào họp được thì tốt quá , chứ em thấy mở chat room trên này không ổn, còn mọi người vẫn chờ nghe tình ca. <STRONG>Kính mong các bác tập trung vào Tình ca giúp em.http://www3.ttvnol.com/forum/images/Smileys/1.gif"></STRONG></P>
    ________________________________________
    Trước tiên xin bắt tay em CC 1 phát vì cái sự cảm nhận giống nhau của "Những ánh sao đêm" do TL trình bày.
    Sau đó xin lỗi chủ topic và các anh chị em vì post cái bài nhăng nhít kia xong thì mới đọc được lời răn dạy của em CC.
    Lại xin bàn lan man về Tình ca 1 tí. Theo các bạn "Những đồi hoa sim" có phải là tình ca không? Tác giả Dũng Chinh phổ nhạc dựa trên ý thơ của một trong các bài thơ tình hay nhất thế kỷ 20, bài "Màu tím hoa sim" của Hữu Loan.
    Vài nét về tác giả bài thơ:
    [​IMG]
    "Nhà thơ Hữu Loan tên thật Nguyễn Hữu Loan, sinh năm 1916. Quê gốc của ông - cũng là nơi ông đang ở hiện nay - là huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông tham gia ********* từ trước Cách mạng Tháng Tám.
    Hữu Loan làm thơ không nhiều nhưng ông có những bài được nhiều người thuộc, ghi lại tâm tư của con người trong thời kháng chiến như Màu tím hoa sim, Đèo Cả, Những làng đi qua...
    Màu tím hoa sim viết cách đây hơn nửa thế kỷ, là những cảm xúc tức thời sau một biến cố sâu sắc xảy ra trong đời ông. Thời kháng chiến, ông kết hôn với người vợ trẻ xinh đẹp vốn là học trò cũ. Hai người sống với nhau chỉ hai tuần rồi ông phải trở về đơn vị. Ba tháng sau, ông nhận được tin vợ mất vì bị nước cuốn. Lúc ấy vợ ông mới 16 tuổi..."
    Nguồn http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=59258&ChannelID=10[/url]
    Về bài thơ này thì có 2 versions, tôi xin đăng bản cũ mà tôi nghĩ là thân thuộc với nhiều người hơn là bản mới do tác giả đã thêm bớt ở nhiều chỗ. (Bản mới xin đọc ở link trên).
    MÀU TÍM HOA SIM
    Hữu Loan
    "Nàng có ba người anh đi bộ đội
    Các em nàng
    Có em chưa biết nói
    Khi tóc nàng xanh xanh
    Tôi
    người Vệ quốc quân xa gia đình
    Yêu nàng như tình yêu em gái
    Ngày hợp hôn
    nàng không đòi may áo mới
    Tôi mặc đồ quân nhân
    đôi giày đinh
    bết bùn đất hành quân
    Nàng cười xinh xinh
    bên anh chồng độc đáo
    Tôi ở đơn vị về
    Cưới nhau xong là đi
    Từ chiến khu xa
    Nhớ về ái ngại
    Lấy chồng thời chiến chinh
    Mấy người đi trở lại
    Nhỡ khi mình không về
    thì thương
    người vợ chờ
    bé bỏng chiều quê...
    Nhưng không chết
    người trai khói lửa
    Mà chết
    người gái nhỏ hậu phương
    Tôi về
    không gặp nàng
    Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối
    Chiếc bình hoa ngày cưới
    thành bình hương
    tàn lạnh vây quanh
    Ngày xưa
    Tóc nàng xanh xanh
    ngắn chưa đầy búi
    Em ơi giây phút cuối
    không được nghe nhau nói
    không được trông nhau một lần
    Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
    áo nàng màu tím hoa sim
    Ngày xưa
    một mình
    đèn khuya bóng nhỏ
    Nàng vá cho chồng tấm áo
    ngày xưa...
    Một chiều rừng mưa
    Ba người anh trên chiến trường đông bắc
    Được tin em gái mất
    trước tin em lấy chồng
    Gió sớm thu về rờn rợn nước sông
    Đứa em nhỏ lớn lên
    Ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
    Khi gió sớm thu về
    cỏ vàng chân mộ chí
    Chiều hành quân
    Qua những đồi hoa sim
    Những đồi hoa sim
    dài trong chiều không hết
    Màu tím hoa sim
    tím chiều hoang biền biệt
    Nhìn áo rách vai
    Tôi hát trong màu hoa
    Áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu... "
    Xin đọc thêm về bài thơ tại đây:
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2004/12/3B9D9953/[/url]
    và tại đây:
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Guong-mat-Nghe-sy/2003/02/3B9C53E5/[/url]
    Nghe nói ca sĩ hải ngoại Phương Dung thể hiện rất đạt bài này, mà tôi chỉ có bản do anh Chế hát. Ai có bản nào của ca sĩ trong nước hát ko, xin lên tiếng.
    Em CC nếu thấy ko hợp với topic thì bỏ bài post này của anh đi nhé. Thanks em.
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 04:53 ngày 24/03/2006
  8. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Quê em chả ở cuối sông mà cũng chả ở đầu sông, khổ thế.. (trong quyển Làng Xã Ngoại Thành Hà Nội của Bùi Thiết thì quê em có đặc điểm là "đỉa Đồng Đó, chó Ngõ Đình"- bác làm sao thì làm
    - Mấy bài hát bác mới up toàn là mới hát fải không nhỉ, em thấy bài Tàu anh qua núi không ra cái vẻ U U Xình Xịch như bản cũ, bài Gửi em ở cuối sông Hồng cả 2 hát yếu và điệu quá, Minh Thuận thì nhạc và cách thể thể hiện hiện đại quá, dẫu sao e cũng down tất để nghe, cso thể lúc khác sẽ thấy hay, xin cám ơn bác!
    - Em Chubby có nhờ bao giờ đâu, ơ, nhầm nhọt thế nào ý...
    - Em cũng định mở 2 topic nữa, mong các bác ủng hộ nhé
    - Nghe Hà Nội- Điện Biên Phủ nhớ hình như có bài Không Quân Việt Nam của Văn Cao???
    - Định up hai bài Trọng Tấn hát lên đây mà Yousen*** đến 3 lần chả được, đêm thử sau vậy...
    Tiếng Gọi Sông Đà- Trần Chung
    Cung Đàn Mùa Xuân- Cao Việt Bách
    (chả nhớ đã ai up chưa, như bác SS hình như up Đợi- Thu Hiền hát một lần rồi...)
  9. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Thân chào Phạm, Trương nhị vị huynh đệ
    Mấy câu nhận xét của bác Aqua tôi thấy chính xác quá. Cái bài "Tàu anh qua núi" cũng Thanh Hoa cũng nọ cũng kia nhưng nhạc ko phải của bác Phan rồi. Thà tôi nghe cái version 700Kb bác SAISer post hồi trước còn phê hơn (nhưng vẫn cửu về máy giống bác Aqua đới).
    Còn 1 bài tình ca này nữa, nhiều khả năng là dịch của nước ngoài (thế này chắc là hơi lạc đề em CC nhỉ?), vì hồi trước đi nghe nhưng chẳng nhớ tên bài là gì, chỉ nhớ người hát tên là Quý Dương. Nay gõ lại theo trí nhớ để hầu chư vị trong topic này:
    "Người yêu ơi
    Mắt em như ngàn muôn vì sao
    Cháy lên như ngọn đuốc tình yêu
    Trong đêm dài khát khao
    Thời gian trôi
    Lá thu rơi xao xác ngoài song
    Ánh dương đã bừng sáng trời đông
    Anh vẫn chờ vẫn mong
    Người yêu ơi
    Có hay chăng lòng anh giờ đây
    Thiết tha mong gặp em từng giây
    Ơi người tình đắm say"
    Xin hết ạ.
  10. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bác MT đã gọi thì phải gọi cả Bùi tiểu muội nữa mới đầy đủ chứ lị Cái bài Quý Dương hát mà bác nói tạm thời em chưa nhớ ra, nhưng em có bài Đôi bờ này xin post lên hầu bác.
    Bài này cũng lâu rồi và chắc được nhiều thế hệ người Việt biết đến, nhất là ai hay đi karaoke Cá nhân em thích bài tình ca Nga này: giai điệu da diết, khắc khoải, con sông của sự xa cách, cô gái nhỏ bé bên làn nước xanh thẳm với những đợi chờ, nhớ mong trong hy vọng và vô vọng của cái bọn dở hơi đang yêu...Lúc nào chán chán nghe bài này mà gặm nhấm nỗi buồn thì phê phết đấy các bác ợ.
    Bản Nga hát (cho bác nào thích hát bằng tiếng Nga)
    "ва бе?ега
    Link download: http://www.easy-sharing.com/333231/Doi_bo.mp3.html
    Но?O б<ла с ливнями,
    ~ ,?ава в ?осе.
    Y?о меня "с?ас,ливая"
    "ово?или все.
    ~ сама я ве?ила,
    Се?д?f воп?еки:
    o< с ,обой два бе?ега
    У одной ?еки.
    У,ки все па?ами,
    sак с волной волна,
    'се дев?а,а с па?нями,
    ТолOко я одна.
    Я ждала и ве?ила,
    Се?д?f воп?еки:
    o< с ,обой два бе?ега
    У одной ?еки.
    Но?O б<ла, б<л ?ассве,,
    Словно ,енO к?<ла.
    У меня д?fгого не,,
    Я ,ебя ждала.
    'с' ждала и ве?ила,
    Се?д?f воп?еки:
    o< с ,обой два бе?ега
    У одной ?еки.

    Bản Việt hát (Thảo Vân thì phải)
    Đôi bờ
    Link download: http://www.easy-sharing.com/333238/Doi_bo.mp3.html
    Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
    Cây cỏ hoa như nói lên lời, em hạnh phúc nhất đời
    Mình em riêng thắm thiết yêu anh, giữa tình đôi lứa ta
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.
    Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
    Bên dòng sông, vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
    Mình em đứng ngóng trông anh, với niềm tin thiết tha
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.
    Đêm dần qua, ánh ban mai đang lan tràn dâng tới
    Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời
    Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa.
    Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha
    Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa...

    Em không thích cái lời Việt này lắm, nếu bác nào muốn hiểu lời bài hát thì em recommend bản dịch sau, vì nó sát nghĩa và thể hiện được cái hồn của bài hát.
    Đôi bờ
    Đêm đã trôi dưới làn mưa như trút
    Những ngọn cỏ mềm sũng ướt trong đêm
    Tất cả mọi người đều nói rằng em
    "Cô gái ấy là một người hạnh phúc!"
    Và em cũng tin đấy là sự thực
    Mặc trái tim chốc chốc lại thì thầm:
    "Hai người - đôi bờ của một dòng sông
    Và đôi bờ thì không bao giờ gặp!"
    Những chú vịt từng đôi lội chơi với sóng
    Sóng cũng tung bọt rắc... cùng nhau
    Những cô gái những chàng trai, chụm đầu
    Chỉ riêng em là một mình đơn lẻ
    Em vẫn tin, vẫn đợi chờ như thế
    Mặc trái tim luôn khe khẽ thì thầm:
    "Hai người - đôi bờ của một dòng sông
    Và đôi bờ thì không bao giờ gặp!"
    Đêm đã qua và bình minh trải rộng
    Nhưng dường như vẫn tối sẫm đâu đây
    Một mình em, một nỗi nhớ dâng đầy
    Em chẳng có ai, chỉ một mình đơn lẻ
    Em vẫn tin, vẫn đợi chờ như thế
    Mặc trái tim luôn khe khẽ thì thầm:
    "Hai người - đôi bờ của một dòng sông
    Và đôi bờ thì không bao giờ gặp!"

    @bác MT & Aqua: các bác dạy chí phải, rõ là mấy bài Tàu anh qua núi...dẫu chất lượng file tốt hơn dưng mà các bác nghe không sướng bằng original release. Âu cũng là chuyện dễ hiểu, tỷ dụ như tình đầu thì bao giờ cũng nhớ lâu, phỏng các bác? Em thì được cái nết dễ tính hơn các bác, tình đầu tình cuối gì cứ xinh đẹp ngoan ngoãn là em chén, quên, em yêu, hị hị, chứ em ngồi ở đây, đâu có ở Hà Nội, điều kiện sưu tầm rất chi là không có phần thuận lợi, nên cũng không dám kén cá chọn canh gì sất cả

Chia sẻ trang này