1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. J.C

    J.C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt vời ChubbyCat, nhân đây rất mong được nghe lại bài "Sẽ về Thủ đô" của nhạc sĩ Huy Du, cảm ơn nhiều.
  2. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM THÀNH PHỐ ĐẦY SAOSáng tác : Trần Long Ẩn
    Tôi đang nghe tiếng sóng dòng sông Tôi đang nghe tiếng gió ngày xuân Nghe bông hoa, như thương ai rạo rực trên cành Tôi đang nghe tiếng nói của đêm Như đang nghe tiếng hát của em Tôi đang nghe, nghe con tim như thủy triều lên
    Thành phố đêm nay đầy sao Dòng sông đêm nay đầy sao Vườn nhà em, cây hoàng lan bát ngát hương tỏa bay Sương khuya nhẹ bay Thành phố bát ngát của gió Tình yêu mênh mông của mây Được ngày vui, không thể quên những tháng năm ngược xuôi Mơ về chân trời, thành phố của tôi
    Khi đi xa cũng nhớ dòng sông Đi đâu xa cũng nhớ về em Em đang đi, đi bên sông chở đầy nắng hồng Đêm nay nghe tiếng sóng biển Đông Nghe trăm năm hát khúc mười năm Tôi đang nghe, tôi đang nghe nghe rõ đời tôi
    Thành phố cho em tuổi thơ Dòng sông cho em mộng mơ Và tình yêu, như mùa xuân ấm áp trên cành mai Trong đêm ba mươi Thành phố đêm nay đầy sao Dòng sông đêm nay đầy sao Được gần nhau, tâm hồn như chắp cánh lên trời caoMơ về chân trời thành phố của tôiTrong ngần, trong ngần cuộc sống của tôi
    Bài này hồi trước quả thật Chubby không để ý lắm nhưng hôm trước tự nhiên nghe Việt Hoàn hát lại thấy hay. Một góc tĩnh lặng của thành phố với bầu trời đêm đầy sao cho tâm hồn cảm giác thật thanh thản, nhẹ nhàng.
    Đêm thành phố đầy sao_Việt Hoànhttp://www.savefile.com/files/7040516
    bản này em xin bảo đảm high quality[​IMG]-------------------------------------Hì hì, thế là còn chị mặt trời chưa biết vai vế thế nào thôi các bác nhỉ? chị Mặt trời ơi nếu không chê thì ra mắt cả nhà đi chị.
    @MT : Em chẳng thấy bài "màu tím hoa sim" có gì mà không phải là tình ca cả, nghe đâu còn là một trong những bài thơ tình hay nhất cơ mà bác. Chưa biết thông tin gì mà đọc thì thấy đúng là hay thật nhưng nghe các bác trên google bình luận, đâm ra mất cái hay đi. Chắc tại thời của em nó khác cái ngày bài thơ ra đời nên thơ tình chỉ là thơ tình thôi , không mắc thêm chuyện khác vào nữa. Mà trên quan điểm đó hiển nhiên bài này là tình ca rồi, mà hay nữa là đằng khác. Chỉ có điều em văn chương lủng củng , mà chỉ thích đọc thơ cả bài không quen phân tích từng câu từng lời. Cả bài thơ là một khối cảm xúc, cắt ra nó cứ thế nào ý. Hay Aqua vào đây phân tích chút đi cho anh em nghe. Nhưng em cũng chưa được nghe bài này hay sao ý bác MT ạ, có mỗi câu "tím chiều hoang biền biệt" là nghe quen quen.Hì hì, bài "Đôi bờ" của SAISer gặp đúng người rồi kìa.
    @Aqua: Hmm, em nhờ hơi nhiều lần rồi, mấy trang trước đấy còn gì nhưng chắc chê làm thư ký thích làm sếp cơ. Đùa vui thôi, Aqua mở topic sớm sớm đi còn gì nữa, càng nhanh càng tốt, em xin sang làm hoạt náo viên (đừng quảng cáo xong lại mất tích như em), mà tận 2 topic, sợ [​IMG], kiểu này phải giảm bớt giờ ăn+ chơi+ ngủ để lên TTVN vậy. Mà em chưa đọc cái quyển Làng xã ngoại thành HN nên vẫn chưa xác định được cái vùng không đầu sông cũng, chẳng cuối sông là ở đâu? thế nếu tra trong Món ngon HN của nhà văn Vũ Bằng thì có món gì hả bác? Ngoài ra có 2 bài hứa up xong mất tích đi đâu rồi?
    @SAISer : mới có mỗi một bài của Thanh Tùng sao bác.[​IMG]
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 24/03/2006
  3. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chubby xin post tiếp một bản tình ca xưa, mang đầy tinh thần của thời xây dựng XHCN. Tình yêu đôi lứa, tình yêu cuộc sống và tình yêu lao động hoà quyện, sôi nổi.
    CON KÊNH TA ĐÀOSáng tác : Phạm Tuyên
    Con kênh ta đào chưa có nước chảy quaChỉ có nắng mùa hè nóng bỏngMồ hôi thấm lưng áo em bạc trắngCon kênh bây giờ chưa là con kênh xanh Giọt mồ hôi đổ rơi trên đất long lanhTóc em búi gió tung xòa trên má.Trời quê hương rất xanh mà rất lạCứ xanh trong thăm thẳm ở trên đầu
    Khi trên nông trường ta đã mến yêu nhauEm cứ để khuôn mặt tròn lấm đấtCon kênh xanh, từ mắt em trong vắtNgay buổi đầu anh đã thấy cả đồng xanh Con kênh ta đào có em và có anhĐồng vui quá có rất nhiều đồng độiNgày mai đây vào mùa gặt mớiEm soi khuôn mặt hồng xuống dòng kênh xanhCon kênh ta đào có em và có anhCon kênh ta đào có anh và có em
    Bài hát này Chubby chép từ tiếng hát của NS Kiều Hưng và NS Lê Dung, khá cũ rồi và cũng không nghe được hết lời vì cô Lê Dung hát một đoạn nhanh quá, bác nào có bản mới hơn xin up lên để mọi người nghe thử và bổ sung lời luôn. Em thấy hình như còn một bản song ca của Thanh Hoa, Ngọc Tân và một bản do Lan Anh hát thì phải.
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 24/03/2006
  4. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi SAISer là biết tuổi của chị liền.Chị thấy mình "nhiều tuổi "rồi nên im lặng đó chớ
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 24/03/2006
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0

    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 24/03/2006
  6. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa với cả làng là bây giờ mới biết đới.
    Vậy thì:
    Thân chào Phạm, Trương nhị vị huynh đệ, chào Bùi tiểu muội.
    Mí lại bác mattroi48 xưng hô thế nào bi giờ nhỉ? Bác đã nhỏ to gì với ai chưa mà đã khẳng định "là chị của CC, bạn của 1 số bạn và em của M_T và SS?". Nếu vậy tôi gọi bác là gì muội nhở?
    @CC: Bùi muội alô với BQT TTVNOL để xin thêm đất nhé. Anh thấy nhị ca của em đã lấn sân sang tình ca nước ngoài rồi đới. Mà "Tình ca Tây Bắc" của muội thế nào mãi chẳng down được. Nóng lòng muốn nghe để so sánh vì anh cũng có 2 ver của bài này. Nếu link của em tèo rồi thì để anh up lên cho nhé?
    Muội muội có thích nghe "Những đồi hoa sim" do chú Chế hát ko? Nghe buồn lắm chứ ko tình như thơ đâu.
    "Con kênh ta đào" sao muội ko up lên bản của muội để anh chị em cùng nghe? Anh ko có bản này, chỉ nhớ láng máng "Giọt mồ hôi đổ rơi trên đất long lanh" thì phải để điền vào chỗ 3 chấm của muội thôi.
    @SAISer: "Tình ca TB" có mà ko lấy được, "Con kênh ta đào" ko có để mà lấy. Mấy bài "Đôi bờ" của nhị đệ anh cũng bó tay. Tuyền là The page cannot be found. Thế có chán ko chứ lỵ. Mà sao chú lại phản bội em Yousen*** rồi à? Anh dùng thấy OK đấy chứ. Có chiêu nào để tải "Đôi bờ" thì bẩu với anh em nhé.
    @Aquarius1902: Bùi muội ngày xưa có nhờ chú rồi đấy, anh còn chứng cớ hẳn hoi, vậy mà nay tam đệ lại chối là nghĩa làm sao? Cả nhà chờ 2 topic của chú, chờ 2 bài hát của chú.
    @All: Từ dạo lạc lên Tây Nguyên vẫn còn vương vấn. Người thì sang đây rồi mà hồn vẫn còn ở lại. Định thêm 1 bài mà mở đầu có câu
    "Trời Tây Nguyên xanh
    Hồ trong nước xanh
    Rừng ... xanh
    Ngút ngàn cây xanh
    Bài ca Tây Nguyên
    ...
    Bàn tay anh đưa em đi trên đường dài
    Mế ê...
    Trên con đường đất đỏ
    ...
    Thương em anh đã từng xông pha trong lửa đạn
    Thương anh trên đất đỏ cao nguyên...
    Hạt muối năm xưa từng trông chờ đỏ mắt
    Anh gùi muối về trong cái chết gần kề
    Cho Tây Nguyên thêm xanh
    Cho tình em thêm xanh
    ..."
    Có ai nhớ ko nhắc khéo tôi với. Cảm ơn chư vị trước nhé.

    P.S.:Trong cách xưng hô có gì ko nên ko phải thì anh chị em góp ý cho nhé. Chẹp. Bệnh này là bệnh "Hỏa thì tẩu rồi mà ma thì chưa nhập" đây.
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 24/03/2006
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Nhân nhắc tới nhạc Nga, mời mọi người nghe bài này nhé, thời gian ra đời thì ko chắc lắm, nhưng hẳn là tình ca rồi .

    Anh yêu em
    - được phổ nhạc từ bài thơ mà chắc ai cũng biết Tôi yêu em - Puskin
    Bản này của nghệ sĩ Lê Dung hát, vẫn thấy ghi là "Anh yêu em" dù MM thấy để đúng như tên bài thơ thì hay hơn .
    K biết ngoài Lê dung còn có nghệ sĩ nào hát bài này nữa ko
    http://s6.yousen***.com/d.aspx?id=3Q1PY0QORKEOA2255RN6SB3OO1[/url]
    Bao ngày ôm ấp trong tôi con tim yêu tha thiết
    Cuộc đời từ đây xin dâng hiến cả cho em
    Ngọn lửa tình yêu, ai nhóm đã bốc cháy vút cao
    Mà lòng chưa dám nghĩ tới em đã yêu tôi
    mà tình yêu đó đã bốc cháy trong tim tôi rồi
    Vang trong tim tôi cả một tình yêu thầm kín
    Tôi cầu cho em sẽ đến với một người mến thương
    mà người yêu đó có trái tim cũng như tôi
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Xin đóng góp một bản khác, bản song ca, em nghe nhưng ko nhận ra ai trình bày.
    Chất lượng hơi ko cao, nghe tạm vậy ạ
    Tháng ba Tây nguyên
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 24/03/2006
  9. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Tưởng bác SS dập tung tóe cả máu đầu thì cũng phải được gọi là Phạm phu nhân chứ?
    - "@Các bác dạy chí phải, rõ là mấy bài Tàu anh qua núi...dẫu chất lượng file tốt hơn dưng mà các bác nghe không sướng bằng original release. Âu cũng là chuyện dễ hiểu, tỷ dụ như tình đầu thì bao giờ cũng nhớ lâu, phỏng các bác? Em thì được cái nết dễ tính hơn các bác, tình đầu tình cuối gì cứ xinh đẹp ngoan ngoãn là em chén, quên, em yêu, hị hị, chứ em ngồi ở đây, đâu có ở Hà Nội, điều kiện sưu tầm rất chi là không có phần thuận lợi, nên cũng không dám kén cá chọn canh gì sất cả"

    Ý bác là sưu tầm gì?
    - Em thế là không down được quả Đôi Bờ của bác SS, chưa bao giờ trôi chảy với EasySharing. Nếu VNN chặn và phải sài đến FakeIP thì ngại lắm, mà cũng chả hiểu tại sao nữa....
    - Dạo này các bác nhắc đến toàn hàng độc, chưa nghe lần nào trong đời.Và mới cập nhật đến ngày hôm qua, hôm nay thì để tí nữa đọc kỹ rồi spam tiếp
    - Từ hôm kia đến giờ vật vã với YouSen***, được vài bài trả nợ đây ạ:
    Tiếng Gọi Sông Đà- Trần Chung
    http://s21.yousen***.com/d.aspx?id=39KFMQ0LHO2LT0CMUGFHA23YAQ
    Cung Đàn Mùa Xuân- Cao Việt Bách
    http://s21.yousen***.com/d.aspx?id=023IIZBOIDQWX3RTODEYW53G4K
    ----------------
    - Up 2 bài do Thanh Lan hát, tuy giọng hải ngoại nhưng là tình ca thật, và của Thanh Tùng, hình như hơi đá bác SS ;) ....
    Mưa Ngâu - Thanh Tùng
    http://s21.yousen***.com/d.aspx?id=08WZ2G33Y60WL1H9GPTJOAKBBW
    Giọt Nắng Bên Thềm -
    http://s33.yousen***.com/d.aspx?id=1HBI0KUHE02TE0Z39XU4ASD4EC

    Được aquarius1902 sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 24/03/2006
  10. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Vâng, trách nhiệm làm thư kí đây ạ:
    - Kính thưa bác boxwehn: Nơi Đảo Xa ngoài VOV mà chưa ai up có nghĩa là mọi người chưa kịp up hoặc không có.
    - Bác SS làm sao cho em down được Đôi Bờ tiếng Nga thì làm nhé, vừa thử lại, vẫn...vật vã.
    - Bài Sẽ Về Thủ Đô bác J.C đề nghị em chưa nghe lần nào, hoặc nghe mà không biết, nên không up được, tra Google cũng chưa ra lời.
    - Tình Ca Tây Nguyên để phụ họa với bác M_T rõ ràng em có mà tìm không thấy đâu???
    --------------
    - Vừa hỏng dữ liệu ổ cứng, số nhạc còn lại là 30GB, nhưng vẫn không cản được bước chân đến topic tối nay em sẽ lập, một cái để tìm thêm tư liệu chơi bom chùm cho sướng.

Chia sẻ trang này