1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    @Bùi tiểu muội: ây dà, muội muội tiếu lâm quá. Chiêu nào của anh mà gọi là "thỏ non đeo kính lão"? Muội định nói "thỏ già đeo yếm dãi" hử?
    Hầy, thế hoá ra tên bài là "Tình ca Tây Nguyên" à? Chẹp. Kiểu này chắc nhường ngôi thôi chứ trình độ thế vầy mà tự xưng là đại ca nghe chừng ko ổn.
    Đây anh post "Những đồi hoa sim" của chú Chế lên đây
    http://s5.yousen***.com/d.aspx?id=0X0I2KJRXSFUA3R4OLSCX908KC[/url]
    Nghe mà ko khoái thì bảo nhị ca phóng thêm cả bản do Mai Hương hát lên đây nữa nhé.
    @Phạm đệ: rip từ CD = chương trình gì mà lại ko được tốt lắm? Anh vẫn dùng Audio Catalyst rip ra 128Kbps nghe ngon tờ rờ mà. Đệ là cũng yêu cầu cao lắm đấy Thế mà kêu "ko dám kén cá với cả chọn canh". Mà cái vấn đề "sưu tầm" gì của đệ là sưu tầm gì? Tam đệ, à quên, tứ đệ Aqua hỏi mà chưa thấy nhị đệ trả lời gì cả Mà anh nói thật: đệ dùng kỹ thuật qua người "dập đầu toé máu" đúng lúc anh chưa áp dụng chiêu "bóng đi người ở lại" đấy thôi. Hì hì.
    @Trương đệ: tính cả lệch múi giờ thì đây chính là lúc khai sinh của các topic mới đây. Mà sao vưỡn chưa thấy gì nhở?
    @Tam muội: ko phản ứng tức thị bị anh em hiểu là đồng ý, hờ hờ.
  2. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ngõ rồi, bây giờ đến Phố các bác nhể
    Phố biển
    Tác giả: Thanh Tùng
    Ca sĩ: Thuỷ Tiên
    Link download: http://s37.yousen***.com/d.aspx?id=0GENV4MDJDZXN0B7VJSXZTK3G5
    Một lần gặp trên phố biển
    Một lần như đã nên quen
    Mà rồi nào ai có hẹn
    Mà sao anh đến thăm em.
    Đường về nhà em phố nhỏ
    Xôn xao lá hát trên cây,
    Cửa nhà ai vẫn mở
    Để nghe con sóng mê say
    Sóng vẫn nói với em rằng
    Ôi tình yêu là thế đấy!
    Một thoáng bối rối, một phút mong chờ
    Ôi tình yêu thật dễ thương.
    Đường về nhà em rất gần
    Chia tay gió hát bâng khuâng,
    Và lòng em ngỡ ngàng
    Chợt nghe con sóng hát miên man.
    Rồi một hôm phố biển
    Nơi anh đã bước bên em,
    bâng khuâng nghe cơn sóng hỏi
    Bàn chân ai đã lãng quên.
    Đường về nhà em phố nhỏ
    Chơ vơ lá úa trên cây,
    Cửa nhà em vẫn mở
    Chờ bàn chân ai đến nơi đây.
    Sóng vẫn nói với em rằng
    Ôi chờ mong là thế đấy !
    Thật rất đáng ghét, thật đáng dỗi hờn
    Sao càng mong, lại nhớ hơn.
    Đường về nhà em rất gần
    Sao lâu không thấy anh sang
    Vì rằng quên lối về
    Hay là từ lâu.. anh đã quên em?

    @bác MT: lời bài này bác và em MT48 mang qua topic bên cạnh xuyên tạc được đới Em nhớ hồi cấp 3 bọn em toàn hát Đường về nhà em chó sủa...với lại Sóng vẫn nói với em rằng ôi tình yêu thật ********....cái gì gì đấy, lâu rồi, không nhớ nữa
    Em vẫn rip CD tracks bằng Window Media Player 10, nói chung chất lượng ổn. Cả đĩa Ca khúc Tây Nguyên em rip đều ngon lành, trừ đúng cái bài Tình ca Tây Nguyên của bác chẳng hiểu sao đoạn đầu hơi lạo xạo. Thôi em cứ up lên đây để bác xài tạm, mấy hôm nữa tìm thấy cái đĩa đó em sẽ rip lại.
    http://s37.yousen***.com/d.aspx?id=0CH4C13U3MXQ53EQO8WN0MCF2B
    Còn chuyện sưu tầm thì rõ là ý em nói nhạc nhẽo zồi, chứ còn có thể là cái gì nữa đây, hử các bác em? Em thật chứ em mà về Hà Nội thì riêng nhạc Việt Nam các bác có bài gì, cần bài gì em có bài đới, chứ không đến nỗi phải lọ mọ thức khuya dậy sớm cày cuốc trên in tờ lét bòn mót từng bài một thế lày...Bài lào không đạt yêu cầu nà nại bị quần chúng nhân dân phê bình, cơ cực nắm cơ các bác ợ
    @Aqua: hôm nọ Aqua đã post Giọt nắng bên thềm và Mưa Ngâu do các ca sĩ hải ngoại hát. Để cho thêm phần phong phú, tặng Aqua hai bài này do các ca sĩ trong nước hát.
    Giọt nắng bên thềm-Bằng Kiều
    http://s37.yousen***.com/d.aspx?id=134J136MZ2QSD0K811WWN4GIUK
    Giọt nắng bên thềm-Mỹ Linh
    http://s37.yousen***.com/d.aspx?id=1F93S1PCMXY860EPJHW1CVVXAN
    Mưa ngâu-Ngọc Anh
    http://s37.yousen***.com/d.aspx?id=28UAAVBE7I9EX19YMO9CMT2WSE
    Mưa ngâu-Phương Thanh
    http://s37.yousen***.com/d.aspx?id=16XGBEWJOC09J0L8CEGC12YCCH
    Mưa ngâu-Tam ca Áo trắng
    http://s37.yousen***.com/d.aspx?id=2G7ALK0PE4O612UD1FRGWGI1V9
  3. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Em spam phát:
    - Tối qua đang typing thì mất điện mất cả hứng... tối nay vậy, Em xin lỗi!
    - Để em bon chen topic nhạc Pháp cái đã....
    - 1 topic chuẩn bị được khoảng hơn 100 bài thì kô nói, còn cái topic kia là ''Các Bài Hát Có "ANH" và "EM" Đảo Nhau Củ Chuối'' thì mới góp được khoảng 20bài, èo uột quá...
  4. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Nhị vị đại huynh"xử ép"em quá.Có gì em ko nên ko phải thì về nhà(tình ca một thời)"đóng cửa " bảo nhau.Ai lại để tình trạng "trong nhà chưa tỏ,ngoài ngõ đã tường" như vậy chứ?Hàng xóm bên ấy họ mà biết em "vô lễ"(ko chịu gọi 2 vị là đại huynh)lại còn "đi chơi ko xin phép"(sang topic nhac Pháp)thì chết em.
    P/S : Mà ngẫm lại em thấy mình đâu có vô lễ nhỉ,em là em quen xài tiếng Việt nên cứ bác bác ,em em .Các huynh thông cảm ,em ít qua "kiếm hiệp box"nên ba cái vụ xưng hô "huynh,muội"em ko rành.
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 25/03/2006
  5. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bài này của em Chubby này
    Ôi cuộc sống mến thương
    Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện-Ca sĩ: Đoan Trang
    Link download: http://s51.yousen***.com/d.aspx?id=3V58EZ2VINGCW0D7OGJC1TQZP0
    Có chú chim non nho nhỏ
    Cất tiếng líu lo như muốn ngỏ
    Buổi sáng quanh ta như xao động
    Như bầu trời xanh ươm ước mơ
    Này chú chim ơi cho nhắn gửi
    Lời hát tin yêu trong trái tim mọi người
    Cuộc sống hôm nay tuy vất vả
    Nhưng cuộc đời ơi ta mến thương
    Ta đã nghe trong tiếng cười
    Đường tương lai đang rực rỡ
    Ta đã nghe trong tim mình
    Lời yêu thương của con người

  6. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tứ đệ thế là chưa áp dụng chiến thuật "Tay ko bắt giặc" bao giờ rồi. 20 bài thì 20 bài. Đệ cho viên gạch móng cái đã rồi anh chị em cùng xây tiếp. Hay đệ định 1 mình phục vụ bách tính?
    Mà topic này nghe có vẻ hay đấy nhở. Thôi ko nói nữa... Hihi.
  7. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mọi người hoạt động ghê quá, thế mà em không có nhà để bon chen, tức
    @MT : Thì ra muội lại nhầm ạ, căn bản do muội nội công còn yếu, trình thì kém, mới võ vẽ vài ba đường, huynh xuất chiêu loang loáng mà toàn hư hư thực thực kiểu "bóng đi người ở lại". Dĩ nhiên huynh vẫn là đại huynh thôi, dù huynh cứ xuất chiêu "thỏ non" mãi nhưng ở đâu nhiều cao thủ võ lâm liếc qua là biết huynh nội công thâm hậu rồi. Riêng cái câu ở bài "Con kênh ta đào" muội nghe bao nhiêu năm không rõ, hỏi bác Guc bác ý còn chịu mà huynh liếc qua phán luôn là muội muội phải dập đầu tóe máu tức thì.
    Bản của chú Chế hóa ra em được hàng xóm luyện nghe từ bé, từ hồi chuyển nhà hơn 10 năm nay mới nghe lại. Cảm ơn anh. Bài thơ thì hay mà hát nghe não nề quá mất cả chất thơ của cụ Hữu Loan đi, thảo nào số phận bài thơ cũng sóng gió. Cá nhân em khoái bài thơ hơn nhạc.
    @Aqua: Muội mới sang thăm quan topic của Huynh, muốn tham gia ngay nhưng nói thật là khó quá , để mấy hôm nữa muội lục trong bộ nhớ xem có biết bài này không đã, muội vốn dốt ngoại ngữ Cái này chắc là chủ yếu nhờ cậy 2 vị đại huynh thôi, nghề của các huynh ấy mờ
    @SAISer: bác MT xuất chiêu phán nhạc đã nhanh nhưng huynh xuất chiêu up nhạc còn nhanh hơn, cứ nhoang nhoáng, muội ngồi kiểm kê tài sản của topic mới trang 7 mà suýt ngất, muội đang cố gắng lập một cái list để mọi người khỏi mất công up nhiều lần, vài ba bài huynh up 2, 3 lần rồi (Tình ca Tây Bắc, Đợi,...) hic hic.
    Cơ mà bài mưa ngâu của Ngọc Anh và Giọt nắng bên thềm của Mỹ Linh nghe "phê" thật, hát đơn giản nhưng hay.
    Hôm nay đúng là ngày spam, em xin phép cả nhà cũng spam luôn, chẳng có tâm trí nào mà tình ca nữa. Cả nhà đi chơi em cũng lượn sang bên topic của Aqua down nhạc.
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 25/03/2006
  8. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Sơn nữ ca
    Tác giả : Trần Hoàn
    Trình bày : Thuỳ Dương
    http://s13.yousen***.com/d.aspx?id=1KLANMFCX2SSY3LZRX89VGU83D[/url]
    Một đêm trong rừng vắng
    Ánh trăng chênh chếch đầu ghềnh
    thấp thoáng bóng cô sơn nữ miệng cười xinh xinh.
    Một đêm trong rừng núi
    Có anh lữ khách nhìn trời xa xa
    ngắm trăng say đắm một mình bâng khuâng.
    Một đêm trong rừng vắng
    Có cô sơn nữ miệng cười khúc khích
    ngắm anh lữ khách rồi lòng bâng khuâng.
    Một đêm trong rừng núi
    Có anh lữ khách nhìn trời xa xa
    biết đâu sơn nữ nhìn mình đăm đăm.
    Sơn nữ ơi!
    Đời ta như cánh chim chiều phiêu bạc thời gian vun vút trời mây.
    Sơn nữ ơi!
    Đừng làm thắc mắc cho lòng khô cạn từ nay nước mắt đầy vơi.
    Sơn nữ ơi!
    Thời gian lôi cuốn bao lần bên rừng đầy hương bát ngát trời thu
    Sơn nữ ơi!
    Đành lòng sống với bên rừng thơ mộng cùng hoa với lá ngàn hương.
    Hãy nhìn trăng lên, rồi lu mờ dần.
    Hãy nhìn mây bay, thiết tha về ngàn chờ đợi tay người sơn nữ.
    Khi nhìn chim bay, bay đi tìm đàn
    Khi nhìn gió cuốn lá thu rời cành cuộn bay lên người sơn nữ.
    Sơn nữ ơi!
    Làm chi cho đớn đau lòng trong một thời gian rồi thương rồi nhớ
    Sơn nữ ơi!
    Hoàng hôn xuống dần ... đợi chờ ai đây???

  9. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Nhị ca ơi,huynh cố nhớ rồi post sang topic kia cho em thưởng thức với.Em khoái ba cái vụ này lắm nhưng bài này em ko thuộc.Đây là lần đầu em được "nghe" đó.
    Mà đã THANH TÙNG thì huynh up giùm em bài CHUYỆN TÌNH CỦA BIỂN được ko?Tks
    Ngày xưa, biển không có cát như bây giờ
    Ngày xưa, biển không có sóng vỗ bờ ...
    Và gió, gió hát thật êm
    Và mây, mây trôi thật hiền
    Biển ngây thơ, và biển không như bây giờ ...
    Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
    bài hát có đôi câu chuyện buồn
    Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
    bài hát có những niềm vui thật vui
    Rồi một ngày em vắng, làn gió nhớ tóc ai,
    bờ cát nhớ chân ai, để sóng hát ru miệt mài
    Rồi một ngày em vắng, biển nhớ mong ai
    biển thức đã bao đêm, biển thấy trong mình có một trái tim...
    Ôi ngày xưa ngày xưa, lặng nghe tôi kể chuyện ngày xưa...
    Ngày xưa, biển không có sóng vỗ bờ ...
    Và gió, gió hát thật hay
    Và mây, mây trôi thật hiền
    Biển ngây thơ, và biển không như bây giờ ...
    Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
    bài hát có đôi câu chuyện buồn
    Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
    bài hát có những niềm vui thật vui
    Rồi một ngày em vắng, làn gió nhớ tóc ai,
    bờ cát nhớ chân ai, để sóng hát ru miệt mài
    Rồi một ngày em vắng, biển nhớ mong ai
    biển thức đã bao đêm, biển thấy trong mình có một trái tim...
    Ôi tình yêu tình yêu, tình yêu... lỗi tại tình yêu!
    Nếu em không biết gì về chuyện tình của biển
    Nếu thật em không biết gì, tôi sẽ kể ... em ... nghe....
  10. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bớ làng nước ơi, làng nước ơi người ta dọa giết tôi, người ta bắt tôi e*** này
    Tặng bác Modern Talking và em xxx, chúc hai người dzui dzẻ, hị hị
    Chuyện tình của xxx
    Tác giả: Thanh Tùng - Ca sĩ: Trần Thu Hà
    Link download: http://s55.yousen***.com/d.aspx?id=3GWUK3Q6AADKV3EM0VWEUKZC4E
    Ngày xưa, xxx không nhạc Pháp như bây giờ
    Ngày xưa, xxx không request bao giờ?.
    Ai up, xxx down thật êm
    Ai trêu, xxx im lặng liền
    xxx ngây thơ, và xxx không nhạc Pháp như bây giờ?.
    Rồi một ngày bác đến, nhạc Pháp bác chả thiếu
    Thời gian bác cũng sẵn, bác post nhạc Pháp miệt mài
    Rồi hàng ngày bác up, xxx thấy nhớ mong hơn
    xxx down đã bao hôm, xxx thấy bác thật là hay, là hay.....
    Ối giời ôi! tình iu, tình iu, tình iu, pho-dum lặng nghe, tôi kể chuyện tình iu?.
    Ngày xưa, xxx không nhạc Pháp như bây giờ
    Ngày xưa, xxx không request bao giờ?
    Ai up, xxx down thật êm
    Ai trêu, xxx im lặng liền
    xxx ngây thơ, và xxx không nói lắm như bây giờ?.
    Rồi một ngày bác đến, bác up xxx nghe
    Nhạc Pháp xen đôi câu giận hờn
    Rồi một ngày bác đến, bác than vãn xxx nghe
    Rằng người up không có ?ovị? chi, ?ovị? chi?.
    Rồi thế là xxx dỗi, dù xxx xin lỗi bác,
    Nhưng xxx trách móc bác, xxx đay nghiến bác miệt mài
    Rồi thế là xxx dỗi, xxx khóc với bác
    xxx giải thích cho bác, rằng xxx không có Ài-ti, Ài-ti....
    Ối giời ôi! tình iu, tình iu, tình iu, đó đích thị là tình iu?.
    Nếu pho-dum chưa biết giề, về chuyện tình của xxx
    Nếu thực pho-dum chưa biết giề
    Xin cứ bẩu....tôi pm?
    (I''d better run before it''s too late)
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 26/03/2006

Chia sẻ trang này