1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tuệt lắm Chubby ạ.
    Quên không nói là hồi offline của Box, chị Hằng bên box thi ca có hát bài Những Ánh Sao Đêm. Hay lắm!
    À, mà cái tình ca một thời này chỉ giưói hạn trong tình ca trong thời kì kháng chiến thôi à? Hay còn xưa xưa hơn và gần đây hơn 1 chút cũng được?
  2. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Bài Những ánh sao đêm em có nhạc ko lời đấy, nghe hay thế
    http://s25.yousen***.com/d.aspx?id=3VD9BPK9G05CA036H5LMUBFA6Y
    Được sua_chua_811 sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 12/03/2006
  3. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

  4. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chào chủ topic, chào cả nhà!
    Có 1 bài tình ca nữa chắc nhiều người cũng biết, do chưa thấy xuất hiện ở đây nên tôi thêm vào, hy vọng Chubby Cat không phản đối Đó là bài:
    GỬI EM Ở CUỐI SÔNG HỒNG
    Sáng tác: Thuận Yến, Dương Soái
    Giọng Nam:
    Anh ở biên cương nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.
    Ở nơi anh mùa này con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ.
    Anh ở biên cương biết rằng em năm ngóng tháng chờ,
    cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước,
    nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt
    anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong.

    Giọng Nữ:
    Em ở phương xa, nghe đài báo gió mùa đông bắc,
    em thương anh nơi chiến hào gặp rét.
    Mà em thương anh chiều nay đang
    đứng gác, lo canh giữ đất trời,
    áo ấm có lành không,
    hỡi anh yêu người chiến sĩ biên thùy?

    Giọng Nam:
    Có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ,
    có tình yêu bốn mùa sưởi ấm.
    Dù gió mưa, dù mùa đông.

    Giọng Nam và Giọng Nữ:
    Vì rằng em luôn ở bên anh.
    Giọng Nữ:
    Em ở phương xa nơi con sông Hồng chảy về với biển,
    ở trên anh đầu nguồn biên giới,
    cuối dòng sông nơi ấy quê nhà.
    Em ở phương xa, cách mười sông ba núi bốn đèo,
    đem lòng mình gửi về miền biên giới.
    Sao chẳng nói nên lời nhưng nặng tình yêu thương.

    Giọng Nam:
    Anh ở biên cương sương lạnh giá buốt mùa đông tới.
    Giọng Nữ:
    Nơi quê hương em bước vào vụ mới.
    Giọng Nam:
    Rằng anh thương em đồng quê chưa cấy hết,
    tay em ngập dưới bùn, lúa cấy thẳng hàng không,
    hỡi em yêu ở cuối sông Hồng?
    Thầy dòng sông sóng ngầu lên sắc đỏ
    biết là anh nhớ về em đó

    Giọng Nữ:
    ...nhớ về anh đó.
    Là chiến công, là niềm tin,
    là tình yêu anh gửi cho em

    Giọng Nữ:
    ...là tình yêu em gửi cho anh.
    Giọng Nam:
    ...Anh gửi cho em
    Giọng Nữ:
    ...Em gửi cho anh
    Giọng Nam và Giọng Nữ:
    Là tình yêu ta gửi cho nhau
    Bài này mà nghe Thanh Hoa và Tiến Thành song ca thì chẳng bao giờ quên, tiếc là tôi chỉ có bản Real player nên ko tiện mời mọi người cùng thưởng thức.
    Hy vọng sẽ tìm được bản chất lượng sau.
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình đã thích nghe bài hát này và sau đó "nghiền"luôn kể từ khi được nhận nó như 1 món quà tặng đầy ý nghĩa từ 1 người bạn
    Mời các bạn cùng đọc ca từ của bài hát này nhé:
    Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ
    Sáng tác:Phan Huỳnh Điểu _ thơ:Trần Hoài Thu
    Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ
    Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương
    Ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em
    Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm
    Đem nghe tiếng mưa rơi đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ
    Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn
    Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm hơn
    ÁI XUÂN ,THU HIỀN hát bài này đều hay nhưng mình khoái nhất là qua giọng ca BẢO YẾN.Tuyệt
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 13/03/2006
  6. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    " ... Hương bưởi thơm cho lòng bối rối
    Anh không dám xin
    Cô gái chẳng dám trao
    Chỉ có mùi hương đầm ấm thanh tao
    Không giấu được cứ bay đi dịu nhẹ..."
    Chắc tôi không cần phải bình luận gì thêm về bài "HƯƠNG THẦM"
    Cửa sổ hai nhà cuối phố
    Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ
    Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp
    Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa
    Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay
    Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm
    Bên ấy có người ngày mai ra trận
    Bên ấy có người ngày mai đi xa
    Nào ai đã một lần dám nói
    Hương bưởi thơm cho lòng bối rối
    Cô gái như chùm hoa lặng lẽ
    Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu
    Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi
    Mà hương thầm theo mãi bước người đi
    Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì
    Mà hương thầm theo mãi bước người đi
  7. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này lại nhớ đến một thời chỉ được nghe ca nhạc trên radio đài tiếng nói Việt Nam, đơn sơ mộc mạc trên nhạc guitar hay dương dương cầm, vĩ cầm, nhưng giọng luôn luôn mạnh mẽ, trong trẻo, chân thành.
    Trong và sau khánh chiến, cũng phải nói là tinh thần xã hội chủ nghĩa còn mạnh mẽ dâng trào và biểu hiện một cách tự nhiên như tiếng khóc câu cười, tình yêu đôi lứa hòa quyện vào tình yêu quê hương đất nước, tinh thần cá nhân sống tự nhiên trong một tình yêu chung... Giờ, đây, mọi người đều nghĩ của chung thì có nghĩa chẳng phải của mình, nên chỉ chăm chăm vào chuyện kể lể về bản thân mình, than thân kể khổ, thất tình hay hạnh phúc... toàn của riêng mình. Còn đâu nữa Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng như bạn Modern_Talking đã pót, còn đâu nữa Sapa Thành Phố Trong Sương, còn đâu Chợ Chờ Em Vẫn Chờ Ai, Chiều Ô Loan, Chiều Biên Giới, Chim Yến Bay, Mùa Chim Yến Bay, Em Là Mùa Xuân, Hát về Anh Người Chiến Sỹ Biên Cương, Khi Chúng Mình Xa Nhau, Lênh Đênh, Một Khúc Ca Trù Ngày Xuân hay hàng ngàn ca khúc khác....
    Tất nhiên Aqua ko có ý so sánh hơn thua giữa nhạc trẻ và nhạc "ngày trước", nhưng cho dù sống trong một môi trường mỗi ngày có cả ngàn ca khúc mới được sáng tác, mà những đêm khuya, những lúc vui, buồn, lúc ngồi nhìn trời mưa Aqua hay nhiều người khác vẫn nhét cái băng từ tiếng méo méo trèo trẹo vào nghe Diễm Xưa hay Rừng Chiều, hoặc đăng nhập vào trang VOV nghe file *.rm mono chất lượng chả hơn gì nhacso.net. Ngày ngày, Aqua thấy ông già chữa xe đạp góc phố, co ro áp cái radio cũ vào tai, và nghe một bản nhạc đã nghe từ bé... thấy trong đó một sự trường tồn, một góc tâm hồn Việt...
    ---------------

    "Dù sao đi nữa, Hà Nội vẫn cứ Linh Thiêng và Hào Hoa..."
  8. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    MT hay quá đi thôi, miệng "hy vọng Chubby Cat không phản đối", tay post ngay một bài,mắt lại chớp chớp, lè lưỡi trêu CC nữa chắc do biết thừa Chubby có nát óc cũng không nghĩ ra lý do gì để phản đối được rồi. Bài này quá thừa tiêu chuẩn để họp mặt tại đây, chưa kể nhắc đến cặp song ca Thanh Hoa- Tiến Thành nữa thì Chubby cũng nể phục lắm rồi. Cảm ơn MT nhiều nhiều vì bài hát này và có hứng thú tham gia topic nữa. You are welcome ![​IMG][​IMG]
    Bài hát này Chubby cũng đã từng có ý định post lên nhưng e không đủ kinh nghiệm để hiểu tình cảm sâu sắc  trong bài hát đó nên chẳng dám bình luận gì, hì hì. Theo Chubby thì NS Thanh Hoa và NS Tiến Thành hát song ca bài này là thành công nhất. Nhất là NS Tiến Thành, giọng hát của ông không có điểm nổi bật lên như một số ca sĩ cùng thời nhưng khi nghe lại thấy thu hút đặc biệt, nhất là nghe ông hát song ca. Giọng hát ấm áp, đầy tình cảm, dịu dàng và ngọt ngào nữa, nghe cứ thấy nao nao lòng, lạ thế. Đáng tiếc là ông ra đi quá sớm và đột ngột . Vì version quá hay này nên Chubby xin phép được post link lên đây cho ai tò mò muốn thưởng thức thì nghe, dù chỉ là file .rm , chất lượng không cao như MT nói. Tại Chubby chỉ quan tâm đến giọng hát thôi còn chất lượng file thì thế nào cũng được. Những version kiểu này còn tìm thấy trên net đã là rất may rồi, tìm chất lượng cao thì chắc là khá khó. Nếu tìm được MT nhớ post lên cho Chubby nghe ké với nhé.
    Gửi em ở cuối sông Hồng _Thanh Hoa_Tiến Thànhhttp://203.162.1.208/vov/attuan/2001/tviet/guiemocuoisonghong.rm
    Gửi em ở cuối sông Hồng _Anh Thơ_Việt Hoànhttp://nhacso.net/Music/Song/Cach%2DMang/2005/12/05F5FEAB/Version này xét chất lượng âm thanh thì chẳng khá hơn là bao. Dành cho những bạn thích nghe các ca sĩ trẻ của dòng nhạc này hát. Theo cá nhân Chubby thì hai ca sĩ này hát đều hay nhưng hát song ca nghe không hợp mấy, ít nhất là bài này. Giọng của Anh Thơ hơi lấn giọng của Việt Hoàn chứ không hòa quyện ngọt ngào như các bậc tiền bối.
    -----------------------------------------------------------------------------Cũng chung một cảm xúc tình yêu trong xa cách và có một dòng sông là sợi tơ lòng nối liền hai đầu thương nhớ còn có một bài hát nữa. Nhưng con sông ở đây không phải sông Hồng đỏ màu phù sa của miền Bắc mà là con sông Vàm Cỏ "nước xanh biêng biếc chẳng đổi thay dòng" của miền Nam. Và bài hát có cái tên nghe giản dị.
    ANH Ở ĐẦU SÔNG EM CUỐI SÔNGNhạc : Phan Huỳnh Điểu Thơ: Hoài Vũ
    Anh ở đầu sông em cuối sông, Uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông Xa nhau đã chín ba mùa lúa Chưa ngày gặp lại nhớ mênh mông Ôi bát ngát chân trời miền Hạ Tím tình yêu tím cả ước mong Gió , gió nhớ thương ai mà lay bờ lá Để bìm bịp kêu con nước lớn ròng Đất quê ta xanh xanh triền lá Giặc nhảy vào lá hoá rừng chông Nước quê ta dập dềnh tôm cá Giặc lội vào nước dựng thành đồng
    Anh ở đầu sông em cuối sông Uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông Thương nhau ta hẹn trong mùa tới Em đón anh về thỏa chờ mong Em đón anh về thoả chờ mong
    Anh ở đầu sông em cuối sông_ NSND Lê Dunghttp://203.162.1.208/vov/attuan/tiengviet/anhodausongemcuoisong160802.rm
    Mỗi lần nghe NS Lê Dung hát đến đoạn "gió, gió nhớ thương ai mà lay bờ lá..." thấy lòng lặng đi một lúc, nghe xao xuyến quá. Cô hát bài này thời còn giữ nguyên chất giọng mộc mạc, trong vắt, đầy âu yếm mà rung động lòng người bởi sự chân thật , giản dị , hòa quyện cả tâm hồn vào bài hát. Không hiểu sao bài hát này cứ khiến Chubby lãng đãng liên tưởng thấy một buổi chiều muộn lắm, ngồi bên sông, thấy gió xao động cả mặt sông, xao động cả cây cối bên bờ, xao động cả lòng người...
  9. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ở hai đầu nỗi nhớ với ca sĩ Bảo Yến của Mặt trời hình như Chubby có nhưng hiện tại chưa lục ra được là ở đâu, khi nào thấy post lên sau vậy[​IMG]------------------------------------------------HƯƠNG THẦMPhan Thị Thanh Nhàn
    Cửa sổ hai nhà cuối phố Không hiểu vì sao không khép bao giờ . Đôi bạn ngày xưa học cùng một lớp Cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa . Giấu một chùm hoa sau chiếc khăn tay , Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm , Bên ấy có người ngày mai ra trận
    Họ ngồi im không biết nói năng chi Mắt chợt tìm nhau rồi lại quay đi , Nào ai đã một lần dám nói ? Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối Anh không dám xin , Cô gái chẳng dám trao Chỉ mùi hương đầm ấm thanh tao Không giấu được cứ bay dịu nhẹ . Cô gái như chùm hoa lặng lẽ Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu . ( Anh vô tình anh chẳng biết điều Tôi đã đến với anh rồi đấy ...)
    Rồi theo từng hơi thở của anh Hương thơm ấy thấm sâu vào ***g ngực Anh lên đường Hương thơm sẽ theo đi khắp
    Họ chia tay Vẫn chẳng nói điều gì Mà hương thầm thơm mãi bước người đi
    Bài Hương Thầm mà Mặt trời nhắc đến hay quá nên cho phép Chubby post bài thơ lên đây và nói vài lời nhé. Bài thơ của nữ thi sĩ Phan Thị Thanh Nhàn viết năm 1984. Theo như Chubby được nghe kể thì cô viết bài thơ này cho em trai mình, một chàng trai Hà Nội và là một liệt sĩ. Khung của sổ trong bài thơ là khung cửa sổ có thật cuối một con phố của Hà Nội và câu chuyện của bài thơ cũng là câu chuyện có thật. Một bài thơ rất xúc động, mang một nỗi buồn man mác, thanh tao, dịu nhẹ như hương bưởi thoảng qua hồn người đọc vậy. Sau này nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc và giữ gần như nguyên vẹn nội dung của bài thơ, và đã đem hương thơm ấy lan tỏa đi rất xa bằng ca khúc của mình.
    Hương Thâm_Ngọc Ánhhttp://203.162.1.208/vov/attuan/2002/tviet/huongtham.rm
  10. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Aqua viết hay quá. Cũng là nhưng điều mà Chubby muốn nói nhưng không diễn đạt ra được. Những bài hát này ngoài lí do về âm nhạc còn mang cả nguyên nhân tinh thần nữa nên có ý nghĩa rất đặc biệt. Bài này mà dùng làm bài chủ đề thì mới đúng[​IMG]

Chia sẻ trang này