1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
  2. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hic, khộ em quá.[​IMG]
    Tỷ tỷ cứ giận hờn hoài. Em đã thanh minh trước là em vote sao trên cơ sở âm nhạc chứ không có ý gì rồi mà. Em cũng có sang box nhạc Pháp làm gì đâu mà biết để "bày mưu tính kế" trước, hôm qua vừa về là vào nhà ngay, mới biết bập bõm câu chuyện nên thấy bài tỷ tỷ request hay quá nên vote sao thôi. Em cũng can ngăn nhị ca chứ, cớ sao lại không thương hương tiếc ngọc, nỡ làm tỷ tỷ của em đau lòng. Cơ mà huynh ý bẩu là :thương lắm chứ, tỷ tỷ bảo up nhạc huynh ý up liền, tỷ tỷ muốn xuyên tạc huynh ý xuyên tạc ngay, tỷ tỷ muốn e*** huynh ý vội cuống cuồng e***, chiều thế còn gì nữa,....--> em có cãi cùng không được vì ....không đủ lí lẽ.[​IMG]
    Em cá cược với bác SAISer là xem đại ca vì chuyện này mà ghét em bỏ đi xây nhà riêng như tam ca không, hoặc over4rum khác luôn, nhị ca bảo là huynh ý không thèm về đâu, hôm qua em ngồi chờ suốt mà không thấy bóng dáng đại ca đâu. Sáng ngủ dậy mới biết đại ca chỉ ngó vào nhà rồi rũ áo đi luôn không thèm giả nhời 1 tiếng, làm em ún nháo nhác cả lên chứ em có dám làm gì đâu mà tỷ bảo em là MAFIA (oan uổng cho em quá).
    Còn tam ca đâu còn nhỏ mải lo ăn chơi gì nữa, tỷ không thấy huynh tự nhiên làm nhà riêng rồi lại về nhà mang theo cả bóng hồng làm tê tê lòng người sao,[​IMG]  hôm qua em mới down xuống, ngắm có chút thôi mà còn đê mê nữa là, thướt tha, dịu dàng, kiêu sa như gió như mưa ý[​IMG] . Huynh định giới thiệu mà cả nhà cứ gấu ó mãi, không chịu hỏi han tình hình gì cả. Em út xin thay mặt cả nhà gửi lời chào trân trọng và thân ái tới "bóng hồng" Hà thành thướt tha của tam ca, mong tẩu tẩu( ko biết gọi thế có ổn ko nhỉ) đừng để tâm chuyện cả nhà thất lễ.[​IMG]
    Đại ca còn trẻ mà tỷ tỷ nỡ giận chê già, profile hoành tráng mà tỷ tỷ chê thấp giá(cơ mà, em nói thế này tỷ đừng giận em nhé, đừng giận đấy, em trẻ người non dạ suy nghĩ ko đến nới đến chốn nhưng thắc mắc thì hỏi thôi: tỷ biết rõ hoàn cảnh của đại ca thía?), em thấy 2 đại huynh chiều em gái thế, ăn nói dịu dàng với tỷ tỷ thế, nỡ lòng nào tỷ lại nghe anh Quang Linh làm gì.
    Mà nhị ca biết anh Quang Linh thì nhỡ việc nhớn gì hả tỷ tỷ( câu này hỏi thầm thì thôi)?
    Thôi thì em xin up mấy câu tỉ tê của anh Quang Linh lên đây, đại ca đi đâu thì về up nhạc dỗ em gái đi này.
    TƠ HỒNGSáng tác: Nhất Sinh
    Anh đến quê em nơi đây có dòng sông Cầu Dự ngày hội Lim anh đã hứa khi xưa Vượt bao đèo cao bao suối sâu nắng mưa gió sương anh không ngại Chỉ mong gặp em người con gái hát câu dân ca người ở đừng về Câu dân ca ngày xưa em hát để nhớ thương anh phải đi tìm Và hôm nay vào ngày hội Lim gặp lại em em vẫn như xưa Vào hội Lim em mặc áo the chân đi guốc mộc đội nón quai thao em bước qua cầu Hát câu quan họ chung tình làm đôi Hát câu quan họ chung tình làm đôi Về với quê anh quê anh có giòng sông Hậu Và rặng dừa xanh soi bóng nước quanh năm Từng đêm từng đêm dưới ánh trăng gái trai sánh vai vui thanh bình Vẳng trên bờ kinh giọng ai hát Con sáo sang sông rồi sáo sổ ***g Em yêu ơi về quê anh nhé mùa gió lên con nước vơi đầy Một con sông ngày đục đêm trong Một lều tranh ta sống trăm năm Về cùng nhau chia buồn sớt vui chung tay xây mộng Mộng ước bấy lâu nay vẫn mong chờ Cám ơn tơ hồng cho mình gặp nhau Cám ơn tơ hồng se mình thành đôi Về với quê anh quê anh có giòng sông Hậu Và rặng dừa xanh soi bóng nước quanh năm Từng đêm từng đêm dưới ánh trăng gái trai sánh vai vui thanh bình Vẳng trên bờ kinh giọng ai hát Con sáo sang sông rồi sáo sổ ***g Em yêu ơi về quê anh nhé mùa gió lên con nước vơi đầy Một con sông ngày đục đêm trong Một lều tranh ta sống trăm năm Về cùng nhau chia buồn sớt vui chung tay xây mộng Mộng ước bấy lâu nay vẫn mong chờ Cám ơn tơ hồng cho mình gặp nhau Cám ơn tơ hồng se mình thành đôi Về cùng nhau chia buồn sớt vui chung tay xây mộng Mộng ước bấy lâu nay vẫn mong chờ Cám ơn tơ hồng cho mình gặp nhau Cám ơn tơ hồng se mình thành đôi  Bài này nghe "ngọt" thế nhỉ, bác SAISer còn không ngọt bằng, nhưng mà em không có trong PC đợi em tìm rồi up lên cho Mặt trời sau nhé
     
  3. TheSymmetry

    TheSymmetry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Matru! Bài Tháng 3 Tây Nguyên song ca là tiếng hát của NSND Tường Vi và Trọng Hinh (tên nam ca sĩ này tôi nhớ ko chính xác) bài hát này được phát trong chương trình "Người Hâm Mộ" của VTV3 về NSND Tường Vi.
    Các bác có bài Cho Đời Chút Ơn hay Vết Lăm Trầm của Hà Trần ko? cho em xin nhỉ? lâu quá không nghe 2 bài này.
  4. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục series Thanh Tùng nào
    Hoa tím ngoài sân
    Ca sĩ: Trần Thu Hà
    Link download: http://s53.yousen***.com/d.aspx?id=0H00HX3LW85RK3QM9JIAK5M139
    Đêm rồi tình cờ
    Trên tô bích em thấy bàn chân bác
    Em nó thì chờ
    Và trong tô bích, khối người quan tâm
    Và rồi nửa ngày
    Cả ngày đã qua, bác lặn đi đâu?
    Em nó vẫn đợi
    Mà đâu thấy, đâu thấy dấu chân bác
    Từ hôm trước, đã vắng bác trong tô bịch này
    Em nó bây giờ, thất vọng nói như say
    Và tiếng khóc, vẫn cuốn theo chân bác mỗi ngày
    Để lại nước mắt, tung toé bay bay?
    Bác đừng đi! Xin bác đừng đi!
    Vì em nó, còn chưa nói với bác điều gì
    Từng ngày từng giờ em nó đứng trông
    Và nước mắt, ướt đẫm khăn bông?
    Em nó chưa down xong nhạc Tây
    Mà bác đã, châu phi đi sao được
    Bác mà đi, em nó còn đứng khóc
    Chỉ khổ pho-dum, mang tiếng, mất vui...

    @Chubby: em chuyển bài Tơ Hồng này cho bạn gì người yêu anh ca sĩ Modern_TalkLinh này, hị hị
    http://s38.yousen***.com/d.aspx?id=027ER40ALZR8G0LVU7PS0XN2ZN
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 27/03/2006
  5. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    @Bùi tiểu muội: đấy, anh đã bảo tiểu muội rồi, lại cứ ?ochú Chế thì cũng post lên đây? :)))), nhưng ko vì thế mà thấy bài thơ mất hay, nhở. Mí lại sắp xong list chửa? Mấy hôm trước anh cũng định làm nhưng cứ lính quýnh, cuối cùng lại thôi. Cơ bủn là ko có list thì cũng dễ post đápbần, tríppần lắm. Rồi dân tình lại bảo ăn gian, hì hì.
    Mấy hôm đi vắng nay góp với anh chị em 1 bài nhé:
    Ngại ngùng - Trung Hậu
    http://www.megaupload.com/?d=CBJE7ZGU[/url]
    Bài này lại ko kiếm được lời, âu cũng là dịp để mọi người down xuống để biết bài gì luôn thể.
    @Phạm đệ: nhị đệ post 1 xêri Thanh Tùng thế này thì liệu có phải đang tình trạng ?oThôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông? ko đấy?
    Giồi ôi, đang trượt dần xuống thì thấy ?oChuyện tình của biển? với phong cách ?oNhững bài hát ko cần công nghệ lăng xê??. Chubby tiểu muội đâu, mang ngay bút lông với phẩm ra đây, mau mau mài cho anh. Nào nào: này khuyên này, này khuyên này, khuyên này? Anh khuyên cho nhị đệ hẳn 5 vòng tròn đỏ choét rồi đấy.
    Khổ quá, đã thanh minh thanh nga rồi, anh có vào được thì cũng lực bất tòng tâm, có làm gì được đâu mà chú bảo ngự giá thânh chinh với thế nọ thế kia. Mà thế nào dạo này hay trêu em gái thế nhở?
    @Trương đệ: thế nào gọi là 2 anh chiến 2 chị. Chú thực là ăn nói hồ đồ quá. Nói thế có khác nào chú xung phong làm Ngũ đệ, 1 điều Bùi tỷ tỷ, 2 điều Bùi tỷ tỷ? Hơ hơ.
    Muốn ko làm út ít thì phải kéo em gì về đây làm Lục muội đi. Mà anh biết đấy là ai rồi nhé, khà khà.
    @Tam muội: hiền muội xem thế nào chứ vấn đề ?ovị? và ?oý? anh tưởng đã ổn thỏa cả rồi chứ? Sao đó đây vẫn thấy văng vẳng thế nhỉ?
    P.S.: ai lôi gia cảnh tôi ra bàn tán thế? Ai í nhở? Để làm gì í nhở?
  6. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi cả nhà em chen ngang, em đang rất cần bài Tình ca Tây Bắc - Thu Hiền Trung Đức. Em sắp phải diễn văn nghệ bài này
  7. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bài này hình như có ở mấy trang đầu rồi (Bùi tiểu muội, tại chưa có list của muội muội đấy nên anh ko dám chắc, mà đáo lại mấy chục trang thì quả tình là cũng khí ngại). Mà chắc link cũng tèo rồi.
    Thôi để post lại cho bạn lilacwine ở đây:
    Tình ca Tây Bắc - Thu Hiền, Trung Đức
    http://s5.yousen***.com/d.aspx?id=2K7AANPFE9W1K2RZ3O569CT0QP[/url]
    Lời thì bạn tự tìm vậy nhé. Trong topic này chắc chắn có, nếu ko thì hỏi ông bạn tôi tên Gugần.
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 27/03/2006
  8. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đại ca về có khác dẹp gọn gàng thế. Cơ mà tiểu muội có lôi đâu, muội nhân thể thanh minh, ai lôi ấy chứ, ở kìa cả nhà, ai lôi gia cảnh của đại ca ra ý nhở, em cũng théc méc
    Muội không nghe nhạc vàng nhưng công bằng mà nói thì chú Chế được nhiều người hâm mộ cũng có cái lý của nó huynh nhỉ.
    Chớ chớ, huynh đừng nói thế kẻo tứ ca (quen miệng gọi nhầm là tam ca) cho em một chưởng out liền khỏi box Nhạc bi giờ, huynh ý giờ là thân quen với TW lém lém, em vẫn thân phận tiểu muội thôi. Cơ mà nếu tứ ca muốn kết nạp thêm , hì hì thì đấy đại huynh có ý kiến đồng ý rồi đấy. Nếu thế em vẫn ở hàng thứ 5 và nhà mình biết đâu thêm một tiểu muội Aqua nhỉ, hì hì
    Thôi , dài dòng rồi mà chưa làm việc đại ca giao. Đây bút mực xong rồi, mời đại ca. Đấy đại ca cũng đồng tình là bài đấy hay đúng không , em đã nói là trên tinh thần âm nhạc mà.
    Em xin bắt đầu cập nhật Mục lục ngay đây, nhưng busy quá, cả nhà thư thư cho em rồi em sẽ update dần dần chứ hơn 20 rồi, tốc độ 1 trang/ ngày,list không kịp.
    Tạm thời chỉ là list những bài có lời thôi, còn những bài chỉ có link thì cả nhà cho ý kiến vì đằng nào link cũng die, list thì nhiều vô kể vì riêng nhị ca em đếm sơ sơ mấy trang đầu đã up gần 30 chục bài rồi, choáng.
  9. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    MỤC LỤC(Danh sách "Tình ca" của n thời)
     
    AAnh ở đầu sông em cuối sông  (Phan Huỳnh Điểu_ Hoài Vũ ) - Lê Dung (trang 2)Anh yêu em (nhạc Nga) - Lê Dung (17)
     
    BBài ca người lính (Diệp Minh Tuyền)  (1)Bến cảng quê hương tôi (Hồ Bắc) - Bằng Kiều (13)
     
    CChiều biên giới (Trần Chung- Lò Ngân Sủng)  (4)Chút thơ tình người lính biển (Hoàng Hiệp_Trần Đăng Khoa)  (1)Cỏ non thành cổ (Tân Huyền)  (4)Câu chuyện nhỏ của tôi (Thanh Tùng) - Thanh Hoa (20)Chim yến bay (Nguyên Nhung) - Doãn Tần (8)Chuyện tình của biển (Thanh Tùng) -Trần Thu Hà (20)Con kênh ta đào (Phạm Tuyên) - Kiều Hưng_Lê Dung (17)Cơn mưa em bất chợt (Nguyễn Đình Bảng) -Trần Thu Hà (13)Có một chiều như thế Hồ Gươm (Tân Huyền) - Quang Lý (23)
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 29/03/2006
  10. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    DDạ khúc tình cờ (Trần Long Ẩn) (1)Đêm nay anh ở đâu (Phan Huỳnh Điểu) - Thu Hiền (15)Đêm thành phố đầy sao (Trần Long Ẩn) - Việt Hoàn (17)Đi trong hương tràm (Thuận Yến_Hoài Vũ) - (14)Điều giản dị (Phú Quang) - Hồng Nhung (18)Đôi bờ (nhạc Nga) - Thảo Vân (16)Đợi chờ trong cơn mưa (Bảo Chấn) - Quang Linh (13)Đôi dép Bác Hồ (Văn An_Tạ Hữu Yên)   (15)Đường tàu mùa xuân (Phan Lạc Hoa) - Thanh Hoa (13)Đi tìm người hát Lý thương nhau (Vĩnh An) -Trung Đức (9)
    EEm chọn lối này (An Thuyên)    - Thanh Hoa (8)Em vẫn đợi anh về (Hoàng Hiệp_Lê Giang) - Ánh Tuyết (9)
    GGửi em ở cuối sông Hồng (Thuận Yến- Dương Soái) (2)
    Gửi em ở cuối sông Hồng (Thuận Yến_ Dương Soái) - Trọng Tấn_Thanh Hoa (16)Gửi gió cho mây ngàn bay (Đoàn Chuẩn_Từ Linh) (22)
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 28/03/2006

Chia sẻ trang này