1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    HHương Thầm (Vũ Hoàng_Phan Thị Thanh Nhàn) -Ngọc Ánh (2)Hồ trên núi (Phó Đức Phương) - Thanh Lam (8)Hoa tím ngoài sân (Thanh Tùng) - Trần Thu Hà (21)KKhát vọng (Phạm Minh Tuấn) - Hồng Nhung (14)LLời người ra đi (Trần Hoàn) Khánh Ly (4)Lời tỏ tình của mùa xuân (Thanh Tùng)  (4)
    Lối nhỏ vào đời (Phạm Minh Tuấn) - Đàm Vĩnh Hưng (12)MMùa chim én bay (Hoàng Hiệp)  (3)Mưa rơi (Trần Hoàn- Tố Hữu) - Anh Thơ (6)Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý)     (15)
    Mộng dưới hoa (Phạm Đình Chương) - Đức Tuấn (20)
    Mưa Sài Gòn, mưa Hà Nội (Phạm Đình Chương_Hoàng Anh Tuấn) - Khánh Ly (20)NNgười đợi người   (3)Những ánh sao đêm (Phan Huỳnh Điểu) - Trọng Tấn, Vũ Dậu,Quốc Hương, Mạnh Hà,...ko nhớ nổi hết nữa (1)Nếu em tới thăm đảo (Trọng Loan) (8)Ngày mai anh lên đường (Thanh Trúc_Lê Giang) - Minh Thuận (9)Ngày mai anh lên đường (Thanh Trúc_Lê Giang) - Minh Thuận (16)Ngõ vắng xôn xao (Trần Quang Huy) - Bằng Kiều (18)Ngôi sao cô đơn (Thanh Tùng) - Cẩm Vân (15)Nhịp cầu nối những bờ vui (Văn An_Phan Văn Từ) - Kiêu Hưng, Thanh Hoa, Trọng Tấn (8)Nơi anh gặp em (Hoàng Hiệp) (13)Nơi đảo xa (Thế Song) - Tiến Thành (18)
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 29/03/2006
  2. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    OỞ hai đầu nỗi nhớ (Phan Huỳnh Điểu- Hoài Thu)  (2)Ôi cuộc sống mến thương (Nguyễn Ngọc Thiện) - Đoan Trang (20)
    PPhố biển (Thanh Tùng) - Thủy Tiên (19)
    Q
    R
    SSao vẫn còn mưa rơi (Đức Huy) - Thảo My (1)Sơn nữ ca (Trần Hoàn) - Thùy Dương (20)
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 28/03/2006
  3. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    TTình ca (Hoàng Việt) - Quốc Hương, Trần Khánh, Kiều Hưng, Quang Lý,...v..v..  (1)Tình ca biển cả (Huy Du) Lê Dung (1)Tình ca mùa xuân (Trần Hoàn- Nguyễn Loan)- Thanh Hoa_Trọng Tấn (4)Tình cây và đất -  Bảo Yến (4)Tình em (Huy Du- Ngọc Sơn) - Quý Dương (1)Tàu anh qua núi (Phan Lạc Hoa) - Thanh Hoa (13)Tàu anh qua núi (Phan Lạc Hoa) - Thanh Hoa (16)Tháng ba Tây Nguyên (Văn Thắng_Trần Như Thơ) - RơChămPheng (16)Thành phố hoa phượng đỏ (Lương Vĩnh_Hải Như) - Trung Đức (15)Thành phố tình yêu và nỗi nhớ (Phạm Minh Tuấn_Nguyễn Nhật Ánh) - Cẩm Vân (12)Thuyền và biển (Hữu Xuân) - Việt Hoàn (9)Thuyền và biển (Phan Huỳnh Điểu) (9)Tiếng sáo (Phạm Minh Tuấn) - Siu Black (14)Tiếng trống Paranưng (Trần Tiến) (18)Tình ca Tây Bắc (Bùi Đức Hạnh_ Cẩm Giang) - Bích Liên_Kiều Hưng (16)Tình ca Tây Nguyên (Hoàng Vân) - Bích Vượng (18)Tình trong lá thiếp (Phan Huỳnh Điểu) - Thương Huyền_Văn Hạnh (8)Tình yêu trên dòng sông quan họ (Phan Lạc Hoa) -Thanh Hoa (20)Tơ Hồng (Nhất Sinh) - Quang Linh (21)Trên công trường rộn tiếng ca (Ngô Quốc Tính) - Thúy Hà_Mạnh Hà (18)UVVề quê ngoại (Hàn Châu) - Mộng Thi (22)X, Y....ZXa khơi (Nguyễn Tài Tuệ)- Tân Nhân, Lê Dung, Thu Hiền (6)
    ----------------Theo chỉ đạo nghiêm khắc của đại ca tiểu muội đã hoàn thành list đến thời điểm ghi dưới đây.Đại ca và tỷ tỷ có sang châu Phi để hờn giận, mổ xẻ câu chữ gì thì cũng sớm về kẻo nhà cửa hoang lạnh làm tứ ca xót xa lòng[​IMG]
    Sau post này cả nhà lại tiếp tục buôn chuyện thoải mái[​IMG]
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 29/03/2006
  4. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Ớ cả nhà không chat chit gì à? Hay là "đóng cửa ra đường đứng dựa tường bảo nhau" rồi thế?
    Em lôi cái topic này lên vậy kô chìm mất...
    Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay - Đoàn Chuẩn-Từ Linh (chả biết ai hát, không hay lắm, còn bản Lệ Thu hát nữa)
    http://s28.yousen***.com/d.aspx?id=3IS0YVV2ZR16W0BKBGPYSGJUXM
    Với bao tà áo xanh đây mùa thu
    Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ
    Lá vàng, từng cánh rơi, từng cánh
    Rơi xuống âm thầm trên đất xưa
    Gửi gió cho mây ngàn bay
    Gửi **** muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư
    Về đây với thu trần gian
    Gửi gió cho mây ngàn bay
    Gửi phím tơ đồng tình duyên
    Gửi thêm lá thư màu xanh ái ân
    Về đôi mắt như hồ thu
    Thấy hối tiếc nhiều
    Thuyền đã sang bờ
    Đường về không lối
    Giòng đời trôi đã về chiều
    Mà lòng mến còn nhiều
    Đập gương xưa tìm bóng
    Nhưng thôi tiếc mà chi
    Chim rồi bay, anh rồi đi
    Đường trần quên lối cũ
    Người đời xa cách mãi
    Tình trần khôn hàn gắn thương lòng
    Gửi gió cho mây ngàn bay
    Gửi **** đa tình về hoa
    Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư
    Về đây với thu trần gian

    -----------
    Cơ mà bài Đường Xa Ướt Mưa - Đức Huy có đủ tiêu chuẩn vào topic này kô nhỉ?chả biết rõ bài này thế nào...

  5. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Bài này nghe hay nhỉ, hồi bé tí nghe đã thấy thích rồi, lâu ko nghe lại, giờ tình cờ thấy ở trong này, down về nghe vẫn thích mỗi tội chất lượng hơi kém, nghe ko thoả mãn lắm Ai có bài này chất lượng tốt không cho tớ xin với
  6. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    @ nhị ca: Muội khuyên huynh sửa chữa bản thân đi kẻo có người chê huynh khô khan mà huynh hổng chịu nghe.Lại còn bắt tội muội đi photo rồi xếp hàng công chứng mang về cho huynh xem nữa.Đây,sao y bản chính luôn nè: "bác SAISer còn không ngọt bằng". Ai có thể trách huynh đến vậy?
    @ CC : Sao có việc gì nhị ca cũng gọi em làm chung vậy ? (Chị trích nguyên văn nhé:"Chubby em, chuyển bài Tơ Hồng này cho anh Modern_Talking này '''')..Đúng là "có phúc cùng hưởng,có hoạ cùng chịu".Chị thông cảm mà ,ko cần thanh minh gì đâu.
    P/S :Nhị ca à, thưởng cho muội vì đã hoàn thành việc huynh giao bằng bài "Về quê ngoại" đi.Tuy tên bài hát như vậy nhưng cũng có " anh",có "em " nên muội "đòi" quà ở đây
  7. hulkie

    hulkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Cho tui tham gia với. Tui cũng thích các bài hát của thời 80''s lắm. Loại nhạc này bây giờ rất khó tìm. Tui chỉ sưu tầm được 1 số ít thôi. Tối nay, tui sẽ đưa lên 1 số bài mà tui có. Bây giờ đang làm việc nên ko tiện.
    P.S.: Tui đang tìm các bài sau đây của một thời kỷ niệm:
    Lá Thư Ngày Tết (Ngọc Bích hay Cẩm Vân hát)
    Ngôi Sao Cô Đơn (Ngọc Bích hát)
    Mùa Chim Én Bay (Ngọc Điệp hát)
    Huyền Thoại Mẹ (Cẩm Vân hát)
    MX Bên Cửa Sổ (Ngọc Anh hát)
    Vì Đâu Em Chết (Ngọc Anh hát)
    Còn nhiều bài hát và tiếng ca kỷ niệm của thời 80''s lắm các bạn ạ. Ngoài những tiếng hát trên, còn những tiếng hát khác như Bích Anh & Kim Ngọc (nhóm Dây Leo Xanh), nhóm Làn Sóng Nhỏ, Sỹ Thanh, Đình Huấn & Ngọc Quyên, Nhã Phương, Bảo Yến, Thu Cúc, Kiều Bạch, Quang Lý, Ngọc Tân, Nhất Sinh, Ngọc Yến, Mai Ly, Nguyễn Quốc, etc...
    Chúc các anh chị em vui vẻ!
  8. hulkie

    hulkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Sorry, sửa chữa.
    Được hulkie sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 29/03/2006
  9. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ối giồi ôi, công khai rồi nhá, thiện tai, thiện tai, amen a di đà phật. Thôi mục đích trong sáng thế này thì phải khẩn trương đáp ứng thôi, hị hị
    Về quê ngoại
    Tác giả: Hàn Châu - Ca sĩ: Mộng Thi
    Link download: http://s39.yousen***.com/d.aspx?id=1H6CCX6FQNUST1NYN09UMC6TA4
    Em xin mời bác đi về miền quê xa lắc lơ
    Nơi quê hương em có hàng dừa xanh,
    Có ngàn câu hò thấm tình dân tộc.
    Em xin mời bác đi về quê ngoại một lần thôi,
    nơi em chào đời ngoại ru bùi ngùi bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi.
    Qua bao ngày thơ kỷ niệm mộng mơ em đã ghi,
    Bao nhiêu năm qua chẳng về miền quê
    Chắc ngoại đã già, tóc bạc da mồi.
    Ơi quên làm sao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ
    Em mơ từng mùa, cơn gió dật dờ ru anh giấc mộng thiêm thiếp vào mơ
    Đây là quê hương em một giòng sông xanh nước chảy êm đềm.
    Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa.
    Hôm nay em về vun lại hàng cau tháng năm dãi dầu cằn cỗi từ lâu
    Cho em sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâụ
    Em vui nhiều không ? khi mặt trời lên trên khóm tre
    Con chim xinh xinh nó chuyền cành me, xuống đậu sau hè uống giọt nắng hồng.
    Bác thương nhiều không ?
    Lưng ngoại đã còng vì thời gian,
    Quê hương đời đời câu hát ngọt lời
    Em vui sống lại như máu về tim

    Khiếp, bài này ngọt ngào quá, bác MT sướng nhá Khi nào có gì nhớ gọi chúng em nhá
  10. hulkie

    hulkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với các bạn các bài sau đây:
    Anh Ba Hưng (Ngọc Ánh)
    http://s65.yousen***.com/d.aspx?id=3F5BKEIF0UYUC01W6QIMJEQPZR
    Câu Hát Bông Sen (Ngọc Yến)
    http://s65.yousen***.com/d.aspx?id=3KO8SXS9QAWPK3L3VFRK89IZDI
    Đất Nước Tôi (Ngọc Lan)
    http://s63.yousen***.com/d.aspx?id=1J8WU7LE31DHI195Y0AEOK9YIU
    Bye bye!

Chia sẻ trang này