1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    @mattroi tỷ tỷ ới, giờ em mới biết đấy nhá, thảo nào đại ca chỉ đảo qua nhà còn đi suốt, hóa ra, chẹp chẹp, thế để em dọn dẹp
    sửa soạn nhà cửa cái nhỉ. Xin tặng 2 bác bản tình ca dưới coi như quà mừng của em út, mừng quá, mừng quá,...
    @ Antichrixt : rất tiếc hiện giờ theo Chubby biết thì ở topic này chưa ai có bản high quality bài Nơi đảo xa do ca sĩ Tiến Thành
    hát cả (version của Marmu là version của ca sĩ Tiến Thành thu âm đã lâu), còn có một version khác mới hơn của Trọng Tấn thì
    chất lượng khá tốt. Nếu bạn muốn nghe thì Chubby xin nhờ các anh chị ở đây up giúp.
    @Hulkie : Chubby đoán bác chắc cũng phải ngang hàng với các huynh, tỷ của Chubby nhưng vì profile của bác kín đáo quá nên cứ xưng hô như thường cho tiện, bác thông cảm. Chào mừng bác tham gia vào topic Tình ca của nhà chúng em. Xin lỗi bác vì em busy quá, các huynh ,tỷ thì bận việc riêng nên trả lời hơi chậm. Mặc dù đúng ra em phải hỏi ý kiến của đại ca, cơ mà đại ca em còn mải sang box nhạc Pháp lo chuyện riêng tư (em nghe loáng thoáng là luyên Cửu âm chân kinh theo phong cách Âu Dương tiền bối, đi đầu xuống đất gì đó và một số chuyện gia đình) mải mê quá chẳng buồn về nhà, như thông tin của nhị ca thì chắc là cũng gấp lắm rồi nên em xin vượt quyền đón chào bác trước vậy.
    Rất hoan nghênh bác đóng góp vào topic mới những bản tình ca và buôn chuyện với mọi người ở đây thoải mái như ở nhà, còn các chủ đề khác bác hạn chế giúp Chubby vì nhiều quá em cũng khó kiểm soát hết được. Các bài của bác em cũng được nghe nhưng hồi đó em còn mải đi theo bọn trẻ con hàng xóm hát xuyên tạc ,chỉ có các anh chị của em ở đây là bắt đầu biết "đợi chờ trong cơn mưa" thì nghe được nhiều nên mong bác có bài nào up lên và giới thiệu thông tin cho em biết với bác nhá.
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 29/03/2006
  2. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Quà cho supersoi và nai tinh khôn
    --------------------------------------
    CÓ MỘT CHIỀU NHƯ THẾ HỒ GƯƠM
    Sáng tác: Tân Huyền

    Chiều dần buông trên tháp rùa
    Mặt hồ xanh xanh lững lờ
    Một làn nước biếc như mắt ai đợi chờ
    Hàng cây tha thướt như dáng em chiều nào bên hồ
    Để một đời tôi thương nhớ
    Hỡi người con gái của hào hoa Thăng Long
    Tôi đi giữa phố đông, khi chiều vừa buông xuống
    Một làn gió từ hồ Gươm thổi tới
    Tôi nghe vơi đi bao nỗi nhọc nhằn
    Ai cầm tay ai, dạo bước thong dong
    Bỏ lại sao lưng một ngày lo lắng
    Lặng nhìn hồ Gươm vừa phai sắc nắng giữa dòng đời yêu thương

    Bài hát này hồi trước Chubby chỉ vô tình nghe được nhưng nghe xong là cảm thấy rất thích. Xét về mọi mặt bài hát mới nghe chẳng có gì đặc biệt nhưng nó lại như một dòng chảy từ từ ngấm chầm chậm vào lòng người nghe bởi sự giản dị, đằm thắm rất riêng, mang cái hồn của cuộc sống trong từng câu hát. Chubby rất thích hình bóng cô gái dịu dàng trong bài hát này. Một người con gái có thể làm cho "một làn gió từ hồ Gươm thổi tới" xua tan đi bao nỗi nhọc nhằn, một bàn tay ấm áp tin cậy, một bến bờ êm dịu giữa dòng đời yêu thương.
    Có một chiều hồ Gươm như thế_Quang Lý
    http://203.162.1.208/vov/attuan/2002/tviet/comotchieunhuthehoguom.rm

  3. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ối giồi ôi bây giờ mình lại là Nhịp cầu âm nhạc cơ đấy, hị hị . Thôi trước hết em cứ xin chúc mừng bác, Cung hỷ, cung hỷ. Còn giờ thì em làm nhiệm vụ bác giao đây
    Về quê
    Tác giả: Phó Đức Phương ?" Ca sĩ: Quang Lý
    Link download: http://s37.yousen***.com/d.aspx?id=38UU2KBLQM3K10OECRT****1QG
    Theo em anh thì về
    Theo em anh thì về thăm quê ngoại em
    Nơi có một dòng sông, có hàng dừa ru khi chiều về
    Ơi quê em bánh tôm bánh tét
    Nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt
    Nơi tuổi thơ em trải qua đẹp như giấc mơ
    Ơi quê em dầu sương dãi nắng
    Phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu
    Kìa dáng ai như dáng chị, dáng mẹ vợ tôi
    Đưa em anh thì về
    Đưa em anh thì về nơi mẹ vợ anh
    Nơi sáo diều chơi vơi
    Với dòng sông bên lở bên bồi
    Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen
    Phiêu bạt nơi trời Tây cát bụi
    Đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ anh
    Nước qua cầu thời gian trôi mau
    Nơi bền lâu là nơi lắng sâu
    Thiếu quê em anh về, anh về đâu ?

    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 29/03/2006
  4. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ xin lỗi mọi người.
    Mấy hôm nay bận giúp Hội Chữ thập đỏ nên ko có thời gian post bài trả lời mọi người. Khổ quá, cúm gà đã lan sang đến đây rồi. Tối mắt tối mũi.
    (Với lại cũng bận 1 số việc riêng nứa)
    Hẹn mọi người sau nhé.
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Nhị ca cứ đùa. Bài này ngày xưa chính huynh nhờ muội chuyển tới "ai đó" mà ,chuyện riêng của huynh sao lại up lên đây?
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 29/03/2006
  6. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Nhị ca,huynh cho muội biết phần trích dẫn này huynh lấy ở đâu ra ?Trang nào ,dòng mấy?Sao muội ko thấy trong mục lục?
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 29/03/2006
  7. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tỷ tỷ làm thơ hay thía, em mến mộ lắm (hì hì, em đọc từ chiều cơ mà tỷ tỷ e*** mất rồi), nhưng thảo nào bác MT bận tối mắt tối mũi mà vẫn gọi ngay tiểu muội gửi gấp bức thư này lên đây. Em không dám đọc trộm, nhắm mắt fax lên thui. Mọi người bịt mắt hết vào nhé, chuyện riêng tư mà cứ xem hoài.
    To: tam muội
    From: Modern_Talking

    Chợt một ngày em trách anh cứ dùng kính hiển vi
    Không chịu để tâm những gì em hờn giận
    Yêu cầu nhạc em bảo rồi mà không chịu up
    Toàn lo cúm gà ở tận đâu đâu
    Anh nghe lòng nhói một nỗi đau
    Em không hiểu, hay em không muốn hiểu
    Nhạc sẵn rồi vẫn để trong hard disk
    Nhưng anh còn phải bận chút việc riêng
    Miền châu Phi này chẳng có bóng em
    Chỉ được ngắm qua gi-pi-a-et GPRS
    Nhưng nỗi nhớ vẫn đăng đầy trên net
    Em không vào box nhạc Pháp sao em?
    Ngày về ra mắt bên ngoại mình
    Sắp tới rồi mà anh còn đang bận
    Em đừng trách nữa, lòng anh thêm hối hận
    Anh gửi " Về quê" để bày nỗi lòng
    Có dăm dòng nhờ tiểu muội post giùm
    Anh bận quá, thật lòng anh bận quá
    Hội chữ thập đỏ vẫn cần anh giúp
    Em gắng chờ anh thêm một chút nữa thôi
    Miền quê em dù có xa xôi
    Anh dù có ở tận vùng trời này cát bụi
    Nhưng anh tin em vẫn chờ, vẫn đợi
    Rồi mình sẽ về quê ngoại nghe em.

    -------------------------------
    Đại ca có nhờ em gửi thêm món quà này, xin lỗi tranh mất chân Nhịp cầu âm nhạc của nhị ca, em đồ rằng bài này còn ngọt ngào hơn Về quê ngoại cơ.
    NẮNG ẤM QUÊ HƯƠNG
    Sáng tác: Vĩnh An

    Anh đến quê em một chiều nắng ấm
    Khúc hát quê hương ru dài theo sóng,
    Thái Bình ơi Thái Bình
    Ai đặt tên cho đất, Thái Bình từ bao giờ
    Mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt,
    Mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi,
    Thái Bình ơi, sao mà yêu đến thế.
    Anh yêu em Diêm Điền hàng phi lao gió mát,
    Anh đi tắm mát về bãi biển Đồng Châu.
    Anh qua con sông sâu, sông sâu đã bắc cầu,
    Đưa em về đồng cói, anh thương em anh nói.
    Em dệt đôi chiếu hoa, cho anh trải giữa nhà,
    Mời thày mẹ sang chơi, để anh thưa để anh thưa
    Cho em về quê mình,
    Cùng trồng lúa, cùng trồng đay, cùng dệt chiếu, cùng đan mây,
    Tay anh trổ vàng, tay em chạm bạc,
    Làm giàu cho quê hương hỡi người em gái mà anh yêu thương
    Thái Bình ta đó mà lòng anh yêu thương,
    Thái Bình ta đó mà lòng em yêu thương
    Miền quê đó Thái Bình để lòng ta yêu thương

    Nắng ấm quê hương - Đình Chiêu_Huyền Phin (bản này cũ low quality nhưng là song ca nghe nhiều nắng ấm hơn mà tỷ tỷ lại mê song ca nam nữ cơ, hì hì, nên đại ca gắng chiều)
    http://203.162.1.208/vov/attuan/tiengviet/nangamtrenquehuong.rm
    Nắng ấm quê hương_Trọng Tấn
    http://www.savefile.com/files/6812214
    Bản high quality thì khi nào chính thức về quê ra mắt, đại ca mới mang về làm quà riêng cho tỷ tỷ. "Giờ chỉ có bó hoa này , chắc tỷ tỷ của Chubby hiểu cho lòng anh thôi"
    P/S : chắc nhị ca trở lại tuổi 19 nên lại láu táu trích từ PM rồi, cơ khổ, ai bảo chuyện riêng tư của người ta mà cứ nói khơi khơi.
  8. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    hì, nhờ được thì nhờ hộ tớ với thank kiu mèo
  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    thế là có 2 đôi đã yên bề gia thất, đúng là topic Tình ca có khác , bà mối Chubby mát tay quá.
  10. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0

    Chubby mà nị, tẩm ngẩm tầm ngầm cũng yên bề rồi chứ mối mai giề
    Được aquarius1902 sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 30/03/2006

Chia sẻ trang này