1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
  2. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tứ đệ, ko cuống mà sao link liếc của 2 bài cuối chú post lại giống nhau thế nhở? 1 bài là "Bâng quơ" và bài nữa là "Chuyện đoá quỳnh hương". Theo anh chẩn thì bệnh "gió mưa" của chú cũng nặng rồi đấy nhỉ
  3. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    @SS : Nhị ca à,tiểu muội đã khen bài thơ mà huynh nhờ muội làm (để thanh minh cho huynh) rồi đấy.Huynh nhớ giữ lời hứa là ko"ép duyên " muội nữa nhé.Quân tử nhất ngôn ,huynh nhỉ!
    @ CC :Tỉ thấy mình spam hơi nhiều nên tự xoá trước thời hạn,nhưng muội khen là được rồi,cám ơn muội đã giúp tỉ.(Đại ca làm thơ con cóc dở ẹc,ko có hồn,ko có cảm xúc gì hết.)
    @ Cả nhà:Tình hình là chắc cả nhà đều đã đọc topic "thư gửi mod".Trông người lại ngẫm đến ta ,muội ko thuộc "luật internet" nên băn khoăn ko biết mình spam như vậy có nhiều quá ko.Mọi người "góp ý cho muội với
    Nếu có thể thì gởi cho muội bài MÙA XUÂN GỌI của TRẦN TIẾN.
    Mùa xuân nói với em điều gì ?
    Mà sao mắt em vui thế ?
    Tình yêu nói với em câu gì ?
    Mà sao tôi thấy em bâng khuâng
    Mẹ ơi sáng nay xuân về
    Mẹ trông ra ngoài hiên nắng,
    Mẹ mong đứa con xa nhà, rồi mùa xuân anh ấy sẽ về .
    Mùa xuân hát trên cánh đồng, gọi màu xanh đến vô cùng
    Mùa xuân hát trong nắng vàng, gọi trời cao gió xôn xao
    Mùa xuân hát trên môi người, gọi niềm vui đến mỗi ngày
    Mùa xuân hát trong tim người, gọi tình yêu mãi ban đầu
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 31/03/2006
  4. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chết nhá, 2 cô chú tự nhiên lại lấy forum làm chỗ tâm sự thế này có bao giờ. Hay inbox của cả 2 bên đầy những thơ với nhạc rồi thế hử? Hihi, hôm trước anh cũng đã cảm thấy nhị đệ đang trong tình trạng "Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông" rồi mà.
    Thôi thế này đi, cũng nhân tiện đây anh tặng 2 cô chú bài "Hoa cau vườn trầu" nhé, người ngoài nghe hay đã đành, người trong cuộc chắc còn thấy hay gấp vạn, trộm vía trộm vía
    HOA CAU VƯỜN TRẦU
    Nhạc: Nguyễn Tiến
    Thể hiện: Thu Hiền

    http://www.megaupload.com/?d=JBOVDUNB[/url]
    Nhà anh có một vườn cau
    Nhà em có một vườn trầu
    Chiều chiều nhìn sang bên ấy
    Hoa cau bên này.. rụng trắng sân nhà em
    Anh lên đường mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh
    Một lá trầu xanh thắm tình em.. chẳng phai màu
    Hoa cau rụng trắng sân nhà em
    Mà hương cau... ngan ngát quanh vườn trầu
    Anh thương em rồi sao anh chẳng nói
    để hoa cau rụng trắng đêm trăng buồn !
    Hoa cau.. rụng trắng sân nhà em
    Mà hương cau... ngan ngát quanh vườn trầu
    Lá vẫn xanh tươi màu
    Xin ai đừng để lá trầu vàng ...
    P.S.: Ái chà, thật lâm ly bi đát khi phải tuyên bố chú Aqua bây giờ đã bị tụt hạng. Ở chỗ khác chú lên xuống thế nào anh ko biết, nhưng ở đây chú đã xuống hàng chót rồi, ngũ đệ Aqua ạ :D
  5. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0

    - Thế lày nà thế lào? Sao lại thứ 5? Ai mà chả...chào em một tiếng thế nhở??? Ở các chỗ khác em giữ ngôi ổn định lắm, gì chứ lên lên xuống xuống kiểu gì thì cũng mệt lắm ạ
    - Bác 2 cảm thấy lý thú với em út thế, chắc phải kiếm thêm nhiều nhiều anh chị nữa cho nhà mình để lúc nào bác 2 cũng "cộng tác" mới cả "lý thú" với em út, ờ, mà lại còn "đồng ý làm tiếp nhé" rồi nữa chứ, CHỜI! Jê-su-ma Thánh A-la Thần Zớt Phật Tổ Như Lai nhai quai dép ơi...từ ngữ cứ như thể...tảng băng trôi ý, hị hị hị... Ở đây mà còn khoe cả thơ tình loạn cả lên, thế mai kia có khi gặp hai vị bên tâm sự, thơ ca hay hội yêu...mèo chi chi đó ý nhỉ
  6. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chú chẳng khoanh tay chào chị thì thôi chứ, lại bắt chị chào chú. Hehe. Nào, anh với chú cùng sang topic "Hội yêu mèo" xem binh tình thế nào cái nhỉ.
    P.S.: bên kia chú nói năm 1986 nhà chú mua đài SHARP rồi thì bắt đầu nghe ABBA, Nhã Phương... Tình hình này có khi phải nghiên cứu lại vụ tuổi tác mới được. Anh nhớ anh hồi 6 tuổi còn ngây thơ trong sáng lắm...
  7. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Nhị ca ơi,về rồi sao ko ghé qua nhà đi?Không biết tiểu muội đi đâu mà từ sáng tới giờ ko thấy mặt mũi đâu hết.Huynh thử nhớ coi muội muội hay chơi ở đâu thì đến đón tiểu muội đi.
  8. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
  9. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mùa lá rụng
    Link download: http://s53.yousen***.com/d.aspx?id=0706RS286YZ3R351MTBVBLKM4O
    Em quay về hoài niệm giữa chiêm bao
    Chợt bàng hoàng cây đến mùa lá rụng
    Hương tình yêu có một lần thơm quá
    Ánh mắt em ngây dại trong mắt anh
    Ngàn tia ấm thời gian rồi không ngủ
    Sớm hôm nay gió lạnh nhắc lời thơ
    Đối diện em những tháng ngày trống trải
    Em và anh chẳng có lỗi gì đâu
    Chẳng có lỗi gì đâu
    Lời nói yêu đêm tình cờ giấc mộng
    Hồi hộp nôn nao, những run rẩy muộn màng
    Có không anh dấu yêu về vẫy gọi
    Phập phồng trắng sau ngực áo đêm rằm
    Chẳng giao mùa là lời ru khoảnh khắc
    Lá đang rụng những yếu mềm đa cảm
    Em khóc cho em những lãng mạn dấu yêu
    Ngày và đêm, ôi khoảng cách xa vời

    @bác Cả: em cứ tưởng mấy ngày nữa bác mới hoàn hồn sau bài hát tỉnh tò của em ba nhà ta Sốc thế mà bác hồi cũng nhanh đấy, hị hị. Lại còn chuẩn bị sẵn hành lý (nào là kính râm, nào là quần bơi, nào là bài "L''Ventura) để "về với quê em, một cù lao xanh, một dòng kênh xanh", để "thưa má, thưa ba" nữa chứ Mà bác học chiêu thức cũng nhanh đấy, nhưng phải sáng tạo, biến hoá hơn, thì mới chiếm được thượng phong, hị hị Biết là trứng không khôn được hơn vịt, nhưng cũng có vài nhời nhắc bác thế
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 30/03/2006
  10. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Bám đuôi các chú các cô đã bở hơi tai rồi, dám mong gì chiếm thượng phong

Chia sẻ trang này