1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Lối Cũ Ta Về
    Tác giả: Thanh Tùng ?" Ca sĩ: Bằng Kiều
    Link download: http://s37.yousen***.com/d.aspx?id=1GTISOZQ4P9Z32VXS0R19EXLPP
    Lối cũ ta về dường như nhỏ lại
    Trời xanh xanh mãi một màu ấu thơ
    Lối cũ ta về, vườn xưa có còn
    Hoàng hôn buông xuống thoảng hương ngọc lan
    Dù gió có trút lá úa xuống vườn chiều
    Bước chân ai đem lang thang về cô liêu
    Chốn xa xôi kia mang bao kỷ niệm cũ
    Em đã quên hay là vẫn mang theo
    Dù cho bên anh nay em không còn nữa
    Biết chăng trong con tim anh luôn hằng nhớ
    Người yêu ơi nay em đã bỏ anh đi
    Sao em nỡ bỏ anh đi mãi
    Lối cũ ta về, soi nghiêng gót giầy
    Chiều nghiêng vạt nắng, buồn chờ tóc mây
    Lối cũ ta về, dừng chân trước thềm
    Chờ nghe trong gió thoảng hương ngọc lan

    @bác thợ săn MT: bác là cứ khiêm tốn. Lenin bác ruột em đã dạy rồi, khiêm tốn là biểu hiện tột cùng, tinh vi nhất của kiêu căng, bác học Sử chắc còn nhớ Mà bác nói đến cô út nhà ta làm em cũng giật mình, hai hôm nay không thấy đâu. Chứ chuyện hẹn hò thì em nó ở VN, em thì ở đây, hẹn hò sao được bác. Còn những tình huống xấu kiểu em nó hẹn hò với mấy anh khác thì bác đừng nhắc đến, em lại đau thắt hết cả tim đây này, em mà đi là bác chịu trách nhiệm đấy
    @Chubby: em thấy không, em cứ lo trêu hai bác í quá là hai bác í thẹn thùng e lệ bỏ qua bên nhạc Pháp tâm sự riêng Anh nói rồi, mình trêu đúng ý hai bác í là hai bác í chỉ có thích mà thôi Em có thấy như chị mattroi48 không, mấy hôm nay vui như Tết, icon mặt trời đỏ là cứ nhảy nhót loạn lên sau mỗi câu chị ấy viết Đấy, bảo rồi, biết mà, anh là anh cứ đi đĩa bay vào bụng hai bác í
  2. heobinh

    heobinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn bài Con thuey62n không bến của Đặng Thế Phong do bảo Yến hát. Đây là giọng ca tôi yêu thích nhất.
    http://s14.yousen***.com/d.aspx?id=32CX2NBVLJN9B07Y5X477U5ZB
  3. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ủa,tiểu muội giờ này vẫn chưa về nhà sao?Nhị ca ơi,huynh cứng nhắc như vậy hèn chi người ta chê huynh khô khan là đúng rồi.Trong dạ rối bời mà giờ này huynh còn quanh quẩn ở nhà làm gì?Đi tìm muội ấy ở những chỗ 2 người có nhiều kỷ niệm ấy .Thế nào cũng thấy.
  4. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    @Cả nhà; em xin lỗi vì đi chơi quên không xin phép
    Cơ mà , em mới đi bụi có 2 ngày mà tiếng tăm hẹn hò của em đã tăng tiến nhanh thía. Trên đường thấy hắt hơi hoài mà chưa nhìn thấy con virus cúm gà là biết có chuyện rồi, nhưng em thì chẳng có GPRS nên không ngự giá thân chinh đảo qua nhà như đại ca được. Vừa về đến Hà Nội em vội phi về nhà ngay đây. Giờ em exhausted rồi, em vào chào cả nhà rồi đi ngủ đã. Em cũng có bản tiếng Việt bài Thời thanh niên sôi nổi vô giá cho đại ca nhưng em xin phép sáng mai post một thể. Mai ngủ dậy em sẽ XỬ LÝ lần lượt.
  5. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em mới bình tĩnh xem tình hình cả nhà đây, hôm qua vội quá chỉ lướt qua, chưa kịp CHÀO HỎI tam huynh và tỷ tỷ.[​IMG]
    @Đại ca: tiểu muội vắt óc mà không sao nhớ nổi cái đoạn chat chit kia nó phát sinh từ khi nào. Bác thợ săn và nai tinh khôn đi biển zui zẻ nhớ mang qùa về cho em út nhé (càng nhiều càng ít). Cơ mà muội không hiểu huynh ngồi câu gì mà từ sáng đến tối vẫn không câu được thía, chắc tại là chưa đúng mồi rồi, thôi để em út biếu huynh mồi câu này, hì hì, cái này nghe xong bảo đảm "cá" của huynh mềm lòng liền, chứ cứ chạy hết từ nhà SC, Classic love songs sang nhà Aqua thế kia, tốn sức lém.
    @Nhị ca: huynh trở lại 19 tuổi rồi mà vẫn "đánh mắng những đứa em thơ Chubby từ tấm bé đã biết yêu đương" thía, lại mang chuyện hẹn hò của em út ra đây cho cả làng biết nữa. Thế này các anh mà biết thì chết em còn gì. Mà muội nghe đâu có bóng hồng của tuổi 19 của huynh thấp thoáng ở cửa rồi đấy[​IMG]Muội có trêu đại ca và tỷ tỷ đâu, muội chỉ làm trung gian nói lên tấm lòng của đại ca thôi mà, đại ca hết câu rồi giăng mấy chục mét lưới mà xem ra còn rất chi là ...tình hình. Thôi thì huynh đi đĩa bay nhanh hơn muội, huynh giúp được 2 bác chừng nào tốt chừng ấy chứ bên nhạc Pháp còn để cho SC tâm sự với ....tứ ca
    @Tỷ tỷ: hì hì, chuyện trông người ngẫm đến ta của tỷ tỷ đó em nghĩ là chẳng sao. Không biết mọi người quan niệm spam thế nào chứ em nghĩ là post chỉ thành spam khi nó làm khó chịu cho người theo dõi topic thôi, hì hì, chứ tỷ thấy đấy, post của tỷ đại ca nuốt từng từ, mang hẳn kính hiển vi ra soi, hấp dẫn lắm chứ bộ. Ở đâu em không biết chứ ở nhà mình tỷ mà không post bài là mọi người nháo nhác lên liền, các huynh thiếu gợi ý, dẫn dắt cũng chẳng biết post tình ca cho ai. E hèm, mà tỷ tỷ khó tính quá hà, em thấy bên nhạc Pháp đại ca ngỏ lời rồi đó, cái này em phô tô về đây chứ không dám trêu ghẹo gì nhá.

  6. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

  7. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mồi câu mà em hứa mang cho đại ca đây, tỷ tỷ nghe thử xem thế nào Nếu vẫn chưa ổn em lại up mồi khác
    EM VÀ TÔI
    Sáng tác: Thanh Tùng

    Em và tôi
    Một đêm trăng sáng, một ngày chiều tàn
    Em sao mai đầu non, còn tôi sao hôm mỗi tối
    Em và tôi
    Xa nhau thấy nhớ, gần nhau giận hờn
    Em và tôi
    Những tiếng ca vui, những khúc nhạc buồn
    Hát đi em, hát lên những lời trái tim
    Để với tiếng ca bỗng như ta gần nhau hơn
    Có tiếng hát ai như cơn gió mát
    Giọt lệ nào là dòng suối trong veo
    Hay là tôi đang ở trong em đó
    Như tim em về ngủ trong tim tôi
    Cách xa đâu là lãng quên
    Để nhớ thương nhuộm hồng trái tim
    Em và tôi
    Mỗi người một nửa cuộc đời
    Em và tôi
    Một niềm vui mới đến, một nỗi buồn xa xôi
    Em xôn xao niềm vui, còn tôi mênh mang nỗi nhớ
    Em và tôi
    Một bông hoa sắc thắm, một cành khô không chồi
    Em và tôi
    Mỗi người một nửa cuộc đời

    Em và tôi_Thanh Lam
    http://www.savefile.com/files/3323556

    Không phải là Thanh Lam của những năm 90 ,tiếng hát quyến rũ lòng người nữa, mà lại còn nhuốm màu than vãn vào bản Tinh ca trong sáng thế này. Nhưng Chubby tìm thấy mỗi ver này, tỷ tỷ nghe tạm ( cả nhà cũng nghe ké) tạm
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 01/04/2006
  8. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    CHIẾC VÒNG CẦU HÔN
    Sáng tác: Trần Tiến

    Một sớm yên lành một người lính rời xa quê nhà
    Mang theo chiếc vòng tay cầu hôn
    Tỏa sáng dịu dàng, một khúc tình ca đợi chờ
    Theo anh theo anh trên những con đường xa,
    Ru anh ru anh trong những đêm vời xa vời xa
    Vòng tay cầu hôn tình yêu của em
    Lung linh trên cao vầng trăng dịu êm
    Tỏa xuống ngọn núi người lính yên ngồi
    Ra đi mang theo mối tình đầu tiên
    Anh yêu cao nguyên cao nguyên đầy gió
    Nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai
    Một sớm ngồi hát bên ánh lửa rừng
    Bâng khuâng trên trên tay chiếc vòng cầu hôn
    Bâng khuâng trên tay mối tình đầu tiên
    Gọi anh gọi anh cao nguyên đầy gió
    Nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai
    Một sớm ngồi hát bên ánh lửa rừng
    Ai mang trên tay chiếc vòng của em
    Em yêu cao nguyên cao nguyên đầy gió
    Quê hương mênh mang điệu sáo buồn thương
    Từng đêm nằm mơ thấy bóng anh về
    Bâng khuâng trên tay chiếc ṿòng của em
    Em trong tay anh mối tình dịu êm

    Tình ca của nhạc sĩ Trần Tiến thì em thích bài này hơn, một phần là do nghe về hoàn cảnh ra đời của bài hát này, rất xúc động. Nhạc sĩ kể rằng trên đường hành quân ông có nhặt được một chiếc vòng cầu hôn. Khác với trong bài hát, chiếc vòng ấy theo đúng truyền thống là do người con trai đeo. Bao nhiêu năm, chiếc vòng đã đi theo người lính khắp nơi, và hình bóng người con gái theo chiếc vòng cầu hôn theo chân anh trên khắp mọi nẻo đường, mãi mãi...
    Chiếc vòng cầu hôn_Doãn Tần
    http://203.162.1.208/vov/attuan/tiengviet/chiecvongcauhon.rm

    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 01/04/2006
  9. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Ở hai đầu nỗi nhớ - Bảo yến
    Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu
    Thơ: Trần Hoài Thu

    Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ
    Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương
    Ở đâu đây nỗi nhớ, anh mơ về bên em
    Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm
    Đêm nghe tiếng mưa rơi,
    đếm mấy triệu hạt rồi
    mà chưa vơi nỗi nhớ
    Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn
    Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm hơn
    --------------
    SC ko có bài này chất lượng cao, ai có up cho SC xin được ko. Thx nhìu

    Được sua_chua_811 sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 01/04/2006
  10. le_rire

    le_rire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà SC nại chã mún nàm chị của Chubby đâu, tổn thọa chít, hị hị
    P/S: Cái vụ đổi tên nhà SC ủng hộ nhá ^_^
    Được sua_chua_811 sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 01/04/2006

Chia sẻ trang này