1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Ở hai đầu nỗi nhớ cho Chua nè
    em xin góp 2 version của Em & tôi :
    Tam ca con gái
    Thu Phương - Huy MC
    em là em còn nhỏ, chỉ hóng thôi, ứ tham gia đâu nhá.
    Bà mối CC quả là ko hổ danh bác Aqua đã bày tỏ tình cảm cực kỳ dạt dào với SC bên topic nhạc Pháp nhá , mí cả rầm rộ thế cơ mừ, gọi là Chua tỉ tỉ được rùi . Tèn tèn tèn tèn, box Nhạc giờ nhiều đôi quá .
    SS-CC, MT-MT, AQ-SC
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 01/04/2006
  2. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Thà Làm Hạt Mưa Bay
    Tác giả: Thanh Tùng
    Ca sĩ: Thu Phương
    Thà làm hạt mưa bay
    Ướt tóc em một ngày
    Còn hơn anh phải đợi
    cuối đường chiều nắng phai.
    Thà làm giọt sương đêm,
    ướt mắt em u buồn
    Còn hơn ôm giấc mộng
    chập chờn cuối ánh trăng.
    Thà như lá rơi,
    lênh đênh trên mặt hồ
    Em ơi
    .... em có biết không em?
    Thà như **** bay,
    phiêu du trong giòng đời
    Còn hơn... anh phải nói...
    ..... yêu em!
    Thà làm ngọn thông xanh,
    cứ đứng im trong đời.
    Còn hơn em hứa hẹn...
    những lời... tình viễn vông
    Thà một mình yêu em
    với nỗi đau âm thầm
    Và anh ôm giấc mộng
    ngàn đời mong có nhau!

  3. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Muội thì chỉ thích nghe THU PHƯƠNG ca bài CÓ PHẢI EM MÙA THU HÀ NỘI thôi.Lần này thấy huynh "tâm trạng "quá nên down về nghe thử.Phải rồi ,thà làm gì đó (dù mong manh ) mà được gần em còn hơn ngồi phấp phỏng như hai ngày qua,nhị ca nhỉ.
  4. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Phía Tối Tâm Hồn Tôi
    Sáng tác: Phú Quang
    Biểu diễn: Ngọc Anh
    http://www.megaupload.com/?d=FPTD8DZ4
    Phía tối tâm hồn tôi là lối em không hề qua
    Phía tối bên thềm mưa là lối tôi đứng đợi chờ
    Phía tối tâm hồn tôi chìm đắm bao con đò xưa
    Phía tối trên dòng sông, chàng Trương Chi gác nhịp chèo
    Trăng vẫn theo triều lên đầy vơi ngoài khơi
    Tôi vẫn như dòng sông triền miên chờ mong
    Xin hãy cho đời tôi lời ru dịu êm
    Xin hãy cho đời tôi lời ru của em
    ----------------
    Ngọc Anh hát tình cảm quá, kết không chịu được
    Được sua_chua_811 sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 01/04/2006
  5. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Một Mình
    Tác giả: Thanh Tùng
    Ca sĩ: Hồng Nhung
    Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
    Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
    Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
    Đêm nay tôi lại một mình
    Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
    Áo phơi trời đổ cơn mưa
    Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
    Tan ca bố có đón đưa
    Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
    Gió sương mòn cả hai vai
    Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
    Nghiêng nghiêng bóng em gầy
    Vắng em còn lại tôi với tôi
    Lá khô mùa này lại rơi
    Thương em mênh mông chân trời lạ
    Bơ vơ chốn xa xôi
    Vắng em đời còn ai với ai
    Ngất ngây men rượu say
    Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
    Cô đơn, cùng với tôi về.....
    @Chubby: bài Mùa xuân gọi lâu lắm anh mới được nghe, hồi xưa đến Tết là thấy hát trên đài, sau này cứ nghe những bài này là cảm giác có không khí Tết
    @mattroi48: em thấy anh tâm trạng à, sao anh không biết nhỉ Mà anh là người bình thường mà, chứ không thiểu năng tình cảm như bác Mờ tê nhà em, hè hè Ai đời có người thơ ca, hát hò rủ đi biển sát sàn sạt mà cứ trơ ra, trả vờ không hiểu mới lị bận cúm gà cúm chó gì đấy, chán cho bác í quá mattroi nhờ
    À, Có phải em mùa thu Hà Nội đây, anh thì thích Hồng Nhung hơn, các thể loại Thu Phương, Bằng Kiều từ khi bỏ tình ca qua nhạc Pháp anh không còn hâm mộ như trước
    Có phải em mùa thu Hà Nội - Thu Phương
    Có phải em mùa thu Hà Nội - Hồng Nhung
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 01/04/2006
  6. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu tiếng hát của một thành viên topic Tình ca của chúng ta, hị hị
    60 Năm Cuộc Đời
    Ca sĩ: Thu Minh
    Bác ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời!
    20 năm đầu, sung sướng không bao lâu
    20 năm sau, vợ con dính vào rồi
    20 năm cuối là bao
    Ơ là thế! Đời sống không là bao
    Ơ là bao! Đời không lâu là thế
    Ơ được bao năm? Hãy cố mà yêu nhau
    Bác ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời!
    Nếu cứ "cúm gà", em biết thương yêu ai
    Nên nếu yêu nhau, thì yêu luôn bây giờ
    Bác ơi ta sống là bao

    @Chubby: anh cũng đóng góp thêm một bản Em và Tôi do Hồ Quỳnh Hương và Tuấn Hưng hát. Với anh cũng tìm được bản Mùa xuân gọi của Ngọc Bích và Bình yên của Quang Dũng và Hồng Nhung hát. Em thử so sánh với mấy bản kia xem thế nào.
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 02/04/2006
  7. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang chuyển sang mùa hè nhưng thấy tỷ tỷ mattroi có vẻ tâm trạng quá, đến mức phải hát 60 năm cuộc đời nghe đầy hờn giận thế kia. Đại ca chắc cũng đâu đến nỗi thiểu năng tình cảm tỷ tỷ nhỉ? chỉ là 2 người chưa hiểu nhau thôi. Thôi thì em út xin tìm nốt một bài tình ca mùa xuân để 2 người bày tỏ nỗi lòng với nhau vậy.
    MÙA CHIM ÉN BAY
    Nhạc: Hoàng Hiệp
    Thơ: Diệp Minh Tuyền

    Khi gió đồng ngát hương rợp trời chim én lượn
    Cây nẩy mầm chồi xanh, mây trắng bay yên lành
    Em chợt đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ
    Và lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man
    Em là cách én mỏng chao xuống giữa đời anh
    Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt ngào
    Em về én lại xa mùa xuân không ở lại
    Bên em anh gần mãi nên đời vẫn, đời vẫn xuân trào

    Mùa chim én bay_Ngọc Diệp
    http://www.savefile.com/files/8926927
    Version này cũ rồi, chất lượng âm thanh cũng không tốt nhưng tiếng sáo trúc réo rắt trong này thì đúng là tuyệt hay, gieo trong lòng nhiều âm điệu vui tươi của mùa xuân, của cuộc sống.
    ------------------------------
    Cả nhà này, em thấy tình hình có vẻ là rất .....tình hình đấy. Hai bạn Mút và Chua đều đến thăm nhà mình đều đặn. Tỷ tỷ thì ưng Chua, nhị ca thì mến em Marmu của Aqua, em thì mến và ưng ....cả 2. Thật là khó xử Chỉ còn mỗi đại ca là chưa thấy ý kiến ý cỏ gì thôi. Hay là đợi đại ca đi tắm biển về rồi cả nhà bàn tiếp nhỉ
    Mà chuyện đổi tên topic cả nhà không ai góp ý sao, có mỗi SC quan tâm thôi (hơi nghiêng về phía SC rùi đấy)
  8. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút không khí Tết cho SAISer nè.
    MÙA XUÂN LÀNG LÚA LÀNG HOA
    Sáng tác: Ngọc Khuê

    Bên lúa, anh bên lúa canh đồng ven đê
    Hồ Tây xanh mênh mông trong tươi thắm nắng chiều
    Làng em làng hoa, hoa thơm ngát bốn mùa
    Hồ Tây đôi bên trong tình yêu hoa lúa rộn ràng
    Lúa ơi! Thơm ngát cho em hát cùng người
    Bởi lúa yêu cuộc đời nên xanh thắm tươi ruộng đồng
    Sông lấp lánh mặt hồ cho hoa em ngọt ngào
    Hương hoa bay dạt dào làng hoa em gọi mùa
    Mùa xuân!
    Lúa lên xanh thắm bên hoa em thơm ngát
    Hồ Tây ơi mùa xuân
    Tình ca đơm hoa từ lòng đất
    Đôi lúa tình yêu mùa xuân
    Làng lúa làng hoa mùa xuân
    Em hát câu ca ấy lúa mùa này thêm bông
    Hạnh phúc trên tay nơi anh đã gieo mầm
    Chiều nay anh dù xa hoa nói với anh nhiều
    Hồ Tây nên duyên vẫn gần nhau như hoa lúa cuộc đời.
    Lúa ơi! Thơm ngát cho em hát cùng người
    Bởi lúa yêu cuộc đời nên xanh thắm tươi ruộng đồng
    Sóng lấp lánh mặt hồ cho hoa em ngọt ngào
    Hương hoa bay ngạt ngào
    Hương hoa bay dạt dào làng hoa em gọi mùa
    Mùa xuân! Lúa lên xanh thắm bên hoa em thơm ngát
    Hồ Tây ơi mùa xuân tình ca đơm hoa từ đất
    Đôi lứa tình yêu mùa xuân
    Làng lúa làng hoa mùa xuân

    -------------------------
    Bài hát này gợi nhớ đến những ngày Chubby còn học cấp 2, những ngày mà không khí Tết thường tạo ra sự háo hức trước hàng tháng trời chứ không tẻ nhạt như bây giờ. Mỗi buổi sáng sớm đi học đạp xe dọc theo con đường rộng, vắng vẻ thỉnh thoảng vẫn gặp những người gánh hoa đi về phía chợ Bưởi, nhưng chỉ là những năm đầu, sau thưa dần rồi mất hẳn. Sau này những bông hoa từ phía Tây Hồ thì vẫn đều đặn được chở về phía nội thành trên những chiếc xe đạp.
    Mỗi lần chuyển trường học là lại chuyển tới một góc của thành phố nhưng có lẽ vào mùa xuân không có góc nào đẹp bằng phía Tây Hồ. Ở đó mỗi mùa xuân có thể cảm nhận đầy đủ hương vị của đất trời lúc chuyển mùa. Những hàng cây phía Bách Thảo, đường Thanh Niên, đường Phan Đình Phùng đều chuyển mình thay lá, tạo nên một khoảng xanh non mơn mởn thắp sáng của một khoảng trời rộng, những bông hoa nhiều màu bên khu vườn ươm cũng nở rộ tạo nên bức tranh rực rỡ bên đường. Những chuyến xe chở đào, chở quất tấp nập qua lại ngày càng nhiều. Không khí cũng mang một mùi đặc trưng của mùa xuân, vẫn còn hơi lành lạnh nhưng dịu dịu quyện với hương hoa, hương cây, theo làn gió mơn man đi khắp nơi.
    Mùa xuân làng lúa làng hoa_Thanh Hoa
    http://www.savefile.com/files/7405991
    Mùa xuân làng lúa làng hoa_Trung Anh
    http://www.savefile.com/files/8885037

    -------------------------
    @SAISer: anh up nốt cả Bình yên của Trần Thu Hà lên nhé, để nghe và so sánh một thể
  9. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chưa?Chị yêu cầu bài này bao lâu đâu có thấy nhị ca lên tiếng gì đâu.Em vừa post là huynh ấy tâm sự liền.
    Chuyện đổi tên cho topic thì em cứ làm đi kẻo khách đến thăm họ chê nhà mình lộn xộn.
    Vậy mới thấy huynh thật nhẫn tâm."Ổng" thiểu năng tình cảm như vậy mà cứ cố ép em gái mình "vô".Làm anh khó lắm,phải đâu chuyện đùa,hả nhị ca?
    P/S : Công nhận HỒNG NHUNG hát bài này hay nhỉ!
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 02/04/2006
  10. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tia Nắng Cuối Cùng
    Ca sĩ: Hồng Nhung
    Khi muôn tia nắng ban mai tràn khắp phố phường, thành phố bình yên
    Anh đã ra đi như chim bay xa bỏ em đi mãi, về nơi chốn nào
    Khi sương đêm buông lơi về trên phố phường, đường phố lặng câm
    Anh có nhớ chăng khi xưa đôi ta cùng nhau vui sống
    Giờ xa vắng rồi
    Sao anh yêu ra đi bỏ em lẻ loi trong xót xa
    Giờ xa vắng người, giờ xa vắng người
    Sao anh yêu ra đi bỏ em lẻ loi, ta mất nhau
    Còn đâu bóng hình, còn đâu bóng hình
    Người xa vắng rồi....bỏ em đi mãi.....
    Khi muôn tia nắng ban mai tràn khắp phố phường, đường phố lặng câm
    Anh đã ra đi như chim bay xa bỏ em đi mãi
    Giờ xa vắng rồi
    Anh đêm nay nơi đâu mình em mắt buồn, lòng bỗng quạnh hiu
    Anh biết chăng mưa đêm nay tuôn rơi lòng nghe xa vắng
    Lệ rơi ướt nhoà
    Sao anh yêu ra đi bỏ em lẻ loi trong xót xa
    Giờ xa vắng người, giờ xa vắng người
    Sao anh yêu ra đi bỏ em lẻ loi, ta mất nhau
    Còn đâu bóng hình, còn đâu bóng hình
    Người xa vắng rồi....bỏ em đi mãi.....

    Đây hình như là một bài hát nước ngoài, của nước nào thì chịu không nhớ ra được. Nhắc đến bài này vì đây cũng là bài hay bị xuyên tạc nhất. Hồi Espana 82, tức là lúc một số các em ở topic này như Chubby, Marmu, Sữa Chua... còn chưa có mặt trên đời , bọn trẻ con khu nhà mình thường hay hát thế này
    Ex-pa-nha vừa mới bắt đầu
    Trận bóng đầu tiên
    Anh phóng Hon-đa sang Tây Ban Nha để xem đá bóng
    Hỏng xe giữa đường
    Lại không có tiền
    Đành xem vô tuyến

    Hoặc
    Ex-pa-nha một-chín-tám-hai
    Đội Ý thành công
    Em có biết không, Ma-ra-đô-na là vua phá lưới
    Từ xa sút vào
    Thủ môn ngã nhào, nằm lăn ra đất

    ...
    Giải đó đội Argentina bị loại ở vòng 2, còn vua phá lưới là một cầu thủ nào đó của Ý, nhưng không hiểu sao, đối với bọn trẻ con lúc bấy giờ Maradona vẫn là vua phá lưới
    Về sau lớn lên thì thấy các cô, chú đi xuất khẩu lao động ở Đông Âu hát thế này
    Khi tôi sang tây mẹ tôi nói rằng
    Đừng có mải ăn
    Cố sắm cho ba cho bu và em vải đen xích líp
    Mà con kiếm hoài
    Mà con kiếm mãi
    Ba năm lăng nhăng vì yêu gái tây
    Tiền mất tật mang
    Sứ ( quán) cấm không cho yêu đương lông bông Đoàn không cho phép
    Thì yêu gái Xù
    Thì yêu gái Xù

    (Xù: tiếng lóng để chỉ người Việt ở Tiệp Khắc cũ)
    @Chubby: tiếng sáo trong Mùa chim én bay quả thực tuyệt vời, không có bàn phím nào diễn tả được Nhựng bây giờ kiếm được một bài phối âm phối khí đúng như vậy quả thực quá là khó, mà cái bản cũ chất lượng kém quá nhở.
    Chuyện đổi tên topic anh dân thường không có ý kiến, các lãnh đạo ở trên quyết thế nào chúng em ở dưới quán triệt theo thôi
    Mấy lị em viết lại cho rõ nghĩa cho anh cái, em viết cái gì mà "nhị ca thì mến em Marmu của Aqua", em định giết người không dao phỏng? Aqua nó hiểu lầm nó oánh cho anh hỏng người. Em nào ở topic này anh chả mến, nhưng anh quán triệt rồi, con thầy vợ bạn "gái "của Aqua là anh tránh xa, hị hị
    Quên, Bình yên - Trần Thu Hà-Trần Hiếu đây.
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 02/04/2006

Chia sẻ trang này