1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Đổi tên nhà rùi đấy Chubby ui
    @ cả nhà Tình ca: ơ hơ, em bị loạn cào cào, ko hỉu rì sất
    @ Mút: đừng có léng féng nói năng vớ vỉn nhá
    @ chị Sun: thế độ này chị Sun có bùn ko, cứ năng qua nhạc P chơi ví em (1 em ) nhá, chậc, khổ thân ngồi nhà ngóng bác MT chắc fải vài bữa nữa cơ
  2. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hay quá,nhị ca ạ!
    P/S : Nếu cái link Sợi nhớ ,sợi thương kia trục trặc rồi thì huynh up lại giúp muội đi.Nhưng nghe HL mới đã,THANKS.
    @ SC : Đại ca chắc là bận lo ba cái vụ "hậu cung" rồi ,cuối tuần mà em.Hơn nữa nhị ca đã cấm tiệt,từ nay ko được liên lạc gì nữa.Đành phải nghe lời thôi!
  3. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Biển Chiều
    Tác giả: Tuấn Phương
    Ca sĩ: Mỹ Linh
    Anh có nghe em hát biển chiều
    Từng con sóng lao xao bờ cát trắng
    Tựa trong gió thuyền về đàn hải âu dập dờn chở nắng
    Xôn xao lòng em khi biển hát dịu êm
    Sâu kín trong lòng em tình yêu
    Từng con sóng lao xao hoài năm tháng
    Tình yêu ấy dịu dàng xua bao nỗi nhọc nhằn cay đắng
    Em trao tình em khi biển hát dịu êm
    Em xin yêu anh trọn đời
    như con sóng giữa lòng biển khơi suốt cuộc đời ôm mãi bến bờ
    Sóng mãi bạc đầu cùng bờ như nơi nào trong con tim em . . .
    Em xin yêu anh trọn đời
    như con sóng giữa lòng biển khơi suốt cuộc đời ôm mãi bến bờ
    Sóng mãi bạc đầu cùng bờ như nơi nào trong con tim em . . . yêu anh

    @mattroi48: Sợi Nhớ Sợi Thương anh chỉ có bản của Thu Hiền thôi, bản Bảo Yến em hỏi em Marmu của Aqua, còn bản Hồng Liên thì để một thời gian nữa anh hỏi mấy người bạn xem có không.
    Mà em nói cái gì mà anh cấm quan hệ cái gì gì đấy hả? Em cấm sao được các anh các chị, chị đừng có vu oan giáo hoạ cho em nhớ Chị nói thế em còn mặt mũi nào gặp anh MT nữa hử??
    @SC & Marmu: các em xem thế nào, chứ tình hình Aqua nhà anh đứng trước sự lựa chọn khó khăn quá
    Mấy hôm nay thấy em anh mồm cứ lầm bẩm Sữa hay Mút, Mút hay Sữa, Sữa Mút, Mút Sữa, Sữa Mút... Có lẽ phải mua cho nó một vỉ Cô gái Hà Lan có kèm ống mút cũng nên
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 03/04/2006
  4. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    @SS : Cấm thì cứ nhận đại đi lại còn chối.Đại ca lo giải quyết việc riêng của huynh ấy còn chưa xong ,hơi đâu mà bận tâm tới chuyện huynh mất "mặt "hay mất "mũi",ko dám gặp huynh ấy cơ chứ.
    P/S : Đành nghe THU HIỀN vậy ,khi nào có bản kia thì huynh up cho muội nhé.
  5. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    @SC: cảm ơn SC nhé. Quà ra mắt thế là hoành tráng rồi. Hì hì.
    Tình  hình là không chỉ có SC mà Chubby cũng bắt đầu thấy "ko hỉu rì sất " rồi. Đại ca đi mấy ngày trời không về nhà, lại sang nhà mới của tứ ca than thân trách phận chuyện không nhuộm tóc mà vẫn có màu high light với em dâu tương lai. Chị MT thì giận hờn hoài, trách móc em út, hờn giận anh 2.Nhị ca thì ngồi ghen tị về cái thời oanh liệt nay còn đâu. (hì hì, mờ bài Jamaica Farewell huynh up phục vụ tỷ tỷ thì cứ nói luôn lại lôi em út với đấy làm gì cho rắc rối, tự dưng lại hóng hớt thêm cái tên Chubby vào thật là..... vô duyên). Tứ ca và SC thì từ hôm offline vui duyên mới quyên luôn nhiệm vụ bỏ cả nhà riêng lẫn nhà chung, làm em hết nhạc để down, ngồi đây mà chẳng có gì mới để nghe, bức xúc. Bé Marmu cũng không ca Classic love songs cho mình nghe nữa. Đói văn hóa.[​IMG]
    Thôi lại tự up nhạc, tự nghe xả xì trét vậy, được cái vẫn trẻ trung yêu đời, chưa đến nỗi đang hoành tráng thành khuyết tật, đầu vẫn một thứ tóc, nghe tình ca vẫn thấy ổn ổn.[​IMG]---------------------------
    Bài này nhiều người hát nhưng nghe Mỹ Linh hát là mê nhất, đúng là cái hồn lãng đãng, mơ màng của Trăng chiều.[​IMG]TRĂNG CHIỀUSáng tác: Đặng Hữu Phúc  Nắng chưa kịp tàn Nắng buông dịu dàng từng tia nắng mong manh Ánh sao mặt hồ phiá đông nhạt nhòa lời ai thoáng xa xôi Bóng em ngời sáng đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên Đến nơi thầm kín, giấc mơ màu tím Bước chân hoàng hôn Cầm tay em nói hàng mi chợt úaChiều vương trong mắt, vầng trăng dịu êm Cầm tay em nói mùa thu thần tiên Vầng trăng trong vắt lời ru bình yên
    Tiếng chuông lặng dần trái tim chợt buồn Mùi hoa sữa trong sương lướt qua nụ cười Bóng mây cuộc đời thêm chiều thêm nhớ mênh mang Bóng em ngời sáng, đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên Đến đây thầm kín, giấc mơ màu tím bước chân hoàng hôn Cầm tay em nói hàng mi chợt úa Chiều dâng trong mắt, vầng trăng dịu êm Cầm tay em nói, mùa thu thần tiên Vầng trăng trong vắt, lời ru bình yên
    Trăng chiều_Mỹ Linhhttp://www.savefile.com/files/3436377
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 03/04/2006
  6. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em Chubby, sao lại ngồi buồn thế?
    Anh đây mà. Ơ ko nhận ra anh à? À thế để anh kéo cao cái mũ lên nhé, hì hì. Bị mọi người chụp cho 1 quả mũ lún xuống tận vai, em ko nhận ra cũng là phải thôi
    Mấy hôm nay hết chủ đề Thanh Tùng lại đến giọng ca Mỹ Linh làm mưa làm gió topic Tình ca. Anh xin đóng góp thêm 1 bài của giọng ca mượt như nhung này nhé:
    Đôi mắt - Mỹ Linh
    http://s60.yousen***.com/d.aspx?id=2IH5WTQ23C7F30Z5WPB9FSNXO4[/url]
    Nhạc : Vũ Quang Trung - Lời: Phi Tuyết Ba
    Em yêu anh, trong phút giây khi anh nhìn em trong bỡ ngỡ
    Em không sao nói lời chi
    quên đi khắc thời gian
    lửa tình yêu trong đôi mắt em
    Đời mưa gió em có nơi bình yên
    giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao
    ước được cầm tù trong đôi mắt nâu, em nhận ra anh.
    Em yêu em, trong phút giây khi anh nhìn em
    em đã mãi mãi thuộc về anh
    Chưa ai nhìn em như anh đã nhìn em
    và tim em chìm trong đôi mắt
    Đời mưa gió em có nơi bình yên
    giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao
    ước được cầm tù trong đôi mắt nâu, em nhận ra anh.
    Người cho em bao nỗi nhớ trong tim
    suốt cuộc đời em vẫn nhớ anh
    nổi ưu phiền trong đôi mắt nâu, em nhận ra anh
    Thế đã nhở.
  7. tuongcuopsaudoi

    tuongcuopsaudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vào, thấy cả nhà phát triển nhanh quá.
    Cả nhà ơi, có ai có bài Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác do Thanh Thanh Hiền hát không, cho mình xin.
    An Thuyên - Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác
    Một khúc dân ca sâu lắng quê nhà.
    Đêm Sông Lam dạt dào sóng nước,
    Vọng câu đò đưa...
    Tình người mộc mạc...
    Bát ngát nhớ thương mà thoảng hương giữa đời.
    Đêm trăng lên nghe tiếng đò đưa ngân rất gần...
    Nhớ chuyện Người thời xa xưa,
    Bác lớn lên trên quê đất mẹ hiền...
    Bác theo phường đi nghe hát,
    quần xắn gối đứng đầu sân...
    Dân mất nước mới lầm than mà nên lời ca nghe càng xót xa.
    Tuổi ấu thơ Bác đã đi suốt chiều dài câu đò đưa
    Tuổi ấu thơ Bác đã sống suốt chiều rộng câu dân ca
    Đêm Kim Liên ấm áp... Ngày xưa hay hát phường. Ấy ngày hội những danh nhân. Đất nước đau thương nên đến luận bàn.
    Bác theo phường đi nghe hát... Trăng đứng bóng trăng tà thôi
    Bao thơ hay gỡ tơ rối mà trước cuộc đời đành bó tay.
    Tuổi ấu thơ Bác đã đi suốt chiều dài câu đò đưa
    Tuổi ấu thơ bác đã sống suốt chiều rộng câu dân ca
    Rồi từ ấy, ơ... Bác tìm đường cứu nước non
    Một khúc dân ca sâu lắng ơ quê nhà. Đêm Sông Lam dạt dào sóng nước, ơ... Vọng câu đò đưa...Tình người mộc mạc... Bát ngát nhớ thương mà thoảng hương giữa đời.
    Đêm quê hương nhớ Bác, lòng ta thêm ấm lòng, vườn nhà ngát hương cau, mái tranh quê xôn xao mấy tình đời.
    Xưa theo phường đi nghe hát, nay Bác đã cho đời ta, ơi câu ca "độc lập tự do" mà nay toàn dân ta hát vang. Nỗi ước mong thủa xưa ,đã đến rồi ấy rạng rỡ, nay hát câu đò đưa thấy đời đẹp mênh mông. Càng nhớ Bác, nhớ ơn Người sâu nặng quê hương.
  8. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bài này có tên như vậy à?Mình đã dùng 2 câu dưới đây để hỏi mọi người về tên bài hát mà chưa ra.May quá!
    Mình thích nhất hai câu :Tuổi ấu thơ Bác đã đi ,suốt chiều dài câu đò đưa.Tuổi ấu thơ Bác đã sống ,suốt chiều rộng câu dân ca.Hay thế chứ
  9. tuongcuopsaudoi

    tuongcuopsaudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mặt trời48 sang bên nhacso.net mà nghe, có đấy. Nhưng Tố Nga hát bài này bình thường. Mình thích nghe Thanh Thanh Hiền hát, nhưng không kiếm được.
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5F26E/
    =================
    diễn đàn ttvnol hoàn toàn tuân thủ pháp luật của nhà nước CH XHCN Việt Nam
    diễn đàn ttvnol là 1 diễn đàn dân chủ, công bằng, tất cả các thành viên vi phạm nội quy sẽ bị xử lý
    box LSVH là 1 box phi chính trị, tất cả các chủ đề, bài viết "nhạy cảm" với chính trị VN hiện thời sẽ bị xóa. Ních vi phạm sẽ bị treo. Từ 31/12/05 đến 6/1/2006 : đã có 13 ních bị treo vĩnh viễn.
    Tất cả vì ttvnol thân yêu ! ttvnol, tiến lên !
    Được tuongcuopsaudoi sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 03/04/2006
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    tình hình đúng là "đại ca cầm đầu " MT trở lại có khác, mọi người spam nhanh quá, em theo cũng ko kịp nữa rồi .
    To SC : Chua tỉ đừng mắng em, em nà em gái ngoan mờ , hết lòng ủng hộ, vì hạnh phúc của Aqua ka & Chua tỉ .
    mọi người nhá, Aqua ka với Chua tỉ, đôi uyên ương thía rùi, mọi người đừng lôi em vào làm bình phong nữa , khổ thân em lắm

Chia sẻ trang này