1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Joshua

    Joshua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2001
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các bác các anh các chị có ai có bài "Bến vắng mưa rơi" của Minh Quang và "giã từ hội Lim" không, cho em xin với ạ. Em cám ơn nhiều. Tặng hoa luôn
  2. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ma mút nói thế khác nào bảo anh là vua spam?
    Mà em định rút là rút đi đâu? Chú Aqua đã nói rồi: "Có em Mamút học ngay cạnh nhà em, buổi trưa tạt vào cũng tiện".
    Mà sao bỗng dưng lại bốc sâu róm bỏ vào tay áo thằng em của anh thế? Chẳng có chuyện này thì chú ấy cũng đã rất chi là nhớ nhung rồi cơ mà (anh nói thế em Chua đừng uống dấm nhé, hehe). Thôi thì cũng nhân đây xem trình độ Aqua tiểu đệ chèo chống thế nào.
  3. LuuBang

    LuuBang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    - Thôi thế là thôi, tình hình này coi như em Mút đã cự tuyệt em rồi...ừ, mà thế này cũng thanh thản hơn... "...và Mút sẽ là người ra đi" rồi... hu hu...
    - Thế này thì chèo chống gì anh cả, em đi từng nhà một để vừa down nhạc vừa up nhạc, lại vừa chèo chống nữa thì cái cơ thể của em nó không tải nổi đâu, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì vợ chồng người yêu người đường bồ bịch lại bỏ đi thế này thì chết em mất, em đi chết đây...
    - Về nhà cũ rất nhiều lần, và lục tung cái đống nhạc lên nhưng chả nghĩ ra bài nào xứng mà pót vào cả, vì dạo này em thấy toàn bài vừa cũ vừa hay, em cũng chưa nghe lần nào hoặc chả nhớ gì về nó
    - Bác nào có bài Hoa Xoan Đêm Hội không pót đi, nhớ bài này quá mà không có...
    Được luubang sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 03/04/2006
  4. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe lại một bài cũ cũ vậy.
    Một Mình Trong Chiều Vắng
    Ca sĩ: Thái Hiền
    Ngồi một mình trong chiều vắng nắng thu vàng như tâm hồn
    Một chiều mênh mang, một chiều hoang, mặt trời tàn đi trong u buồn
    Hơi thu giăng giăng trong chiều hiu hắt anh nghe lá rơi buồn thương
    Nghe cây run lên, nghe côn trùng vang, tiếng chim nỉ non lời cay đắng
    Ngồi một mình trong chiều tối nhớ nhung người yêu đâu rồi
    Người giờ xa vắng, nhiều cay đắng
    Để lòng ta mang bao u sầu
    ...............
    @bác MT: Welcome back!!! hè hè. Thấy nói bác có cái gì mới, cho chúng em coi cái được không ạ
    Không hiểu em nó có úp cái gì vào đầu bác không, chứ em là không có chụp mũ gì đâu nhớ. Em chỉ bảo bác có vẻ "thiểu năng tình cảm" ha ha Thừa biết là tình cảm của bác rất chi là rạt rào, nhưng các cụ bẩu "khiển tướng không bằng khích tướng", em nó thế cho bác mau về Bác và em nó nhẽ ra phải cảm ơn em mới phải chứ lị
  5. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ có Bến vắng mưa rơi - Thu Hiền thôi, bạn nghe tạm nhé. Mấy lị mình không cần hoe đâu, mà nói chung là mình không ham hố vật chất, cứ cho mình tiền là được, hị hị
    Nghe thương nhỉ, hị hị, SC & Marmu xem thế nào, cứ nhường nhau thế khổ em anh lắm cơ
    Aqua, anh già rồi, lại ở xa, nên anh an phận. Em và bác MT còn trẻ, phải cố gắng chứ lị. Có cái gì đến dễ dàng đâu, cứ trèo đi, em ạ, cùng lắm là ngã, lăn tăn làm gì, ngã thì lại...trèo tiếp
    Mà các em nó có chức sắc gì thế Sao Aqua không nói anh sớm để anh còn giữ mồm giữ miệng, hè hè
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    em đã bẩu nà em ứ tham gia mà, 2 anh lớn lại cứ lôi em vào, mà Aqua ka cũng đã : "...và Mút sẽ là người ra đi" rồi, còn chi nữa đâu ạ
    vụ cái con bọ, sâu róm chi là anh Aqua điêu toa , ko hiểu ngồi kiểu gì mỗi mình anh ý bị cái con ý bám vào tay, xong rùi còn định âm mưu vứt sang hại em, hihi, cơ mà được cái em ở hiền gặp lành, nên ko sao. Đấy, tình hình thực tế là thế, em xin chốt hạ câu nữa, ko niên quan gì nhá, anh Aqua ko ra đây cải chính, để tiếng xấu cho em là ko xong đâu đấy .
    hic, chết rồi, dạo này spam hơi bị nhiều trong Tình ca, anh SS ui, em ko post bài, cơ mà cũng ko ném đá hội nghị, đừng mắng ạ
  7. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ma mút đúng là "nhất tiễn song điêu".
    Em mà spam nhiều là thể nào cũng bị em CC phàn nàn đấy, nhưng may mà em đã chọn đúng người để xin lỗi rồi thì cứ yên tâm đi em ạ. Khờ khờ.
    Nhân đây tranh thủ hỏi Bùi tiểu muội tí: em có nhớ cái bài gì mà
    "Bản tình ca đầu tiên ra đời trên biên giới
    Bản tình ca em hát cho anh
    Bên bờ dòng kênh xanh
    Trời mây trong xanh
    Và mắt em xanh
    Tiếng hát ai....
    Có chúng tôi....
    La la lá là lá la là
    La lá là lá la
    La la lá là lá la là
    ..... sẵn sàng"
    Ko cần nhạc, chỉ cần lời đầy đủ đã là quá quý rồi.
    Mà anh cứ ăn khoăn sao mắt em ở đây lại xanh nhở?
  8. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Biển Khát
    Tác giả: Trương Ngọc Ninh
    Ca sĩ: Mỹ Linh
    Biển lỗi lầm! để cho con sóng chứa đầy bão dông
    Em lỗi lầm! để con tim anh mang bao đớn đau
    Em tiễn anh đi ngày nào
    dù biển có sóng, sóng cuốn vào nhau
    Em đón anh về lạc nhau con sóng tìm về nơi đâu ...
    Biển khát, biển khát bờ
    Em khát anh như nắng khát chờ mưa
    Tình yêu, đầy bão dông
    giây phút mong manh em bội ước tình anh
    Biển khát, biển khát bờ
    Em vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi chờ
    Tình yêu ấy là cơn bão giông sóng xô bạc đầu
    Tình của anh vượt qua đớn đau trái tim hiền hòa
    chẳng thể xa cách sóng về bến bờ
    Còn tình yêu ấy lỗi lầm sẽ qua
    Còn tình yêu ấy lỗi lầm sẽ qua ...

  9. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào đây bi h loạn con cào cào rồi.
    Ai nhắc đến Biển Chiều chưa nhỉ? không hiểu sao cứ thích bài đấy mãi. Mỹ Linh hát hay, Lan Anh hát cũng hay mà bản của Thanh Lam thì không thích chút nào..
    Không có mp3 ở đây. Bác nào up tạm giúp đi!
  10. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bác MT không rõ chuyện rồi, bác cho em giải trình. Sau khi chú Aqua tiết lộ thân phận của SC & Marmu, thì Marmu nói thế để nhắc em chuyện cũ. Chả là hồi trước, có lần Marmu qua ném đá topic nhà mình, em lúc đó không biết là em nó và SC làm cái gì to lắm ở box Nhạc, nên trót có đôi lời mạo phạm, hè hè Cũng may em nó ở trên đèn giời soi xét, giơ cao đánh khẽ, em thực là muôn phần may mắn. Từ nay em quyết không dám thế nữa đâu, em xin hứa đấy ạ
    Mới lị như bác thấy đấy, em nó tuy làm to, nhưng vẫn một lòng nhường nhịn chị Sữa Chua, quả thực thời buổi này như thế là đáng quý, phỏng bác?
    Báo cáo bạn WP là Biển chiều-Mỹ Linh tôi up ngay ở trang trước, tầm này link chắc còn tươi roi rói, chưa tạch được đâu. Thế mới biết làm lãnh đạo là vất vả, bận rộn thế nào nhờ, lúc nào cũng tất tưởi, vội vã, hè hè
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 04/04/2006

Chia sẻ trang này