1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LuuBang

    LuuBang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    - Bác hai bảo em thhích thì cứ trèo, ngã đau vẫn trèo, hụ hụ, em vừa sợ độ cao vừa sợ ngã, thôi bác ạ, mong đợi ngậm ngùi thôi bác ạ...
    - Bác cả: "Mà anh cứ ăn khoăn sao mắt em ở đây lại xanh nhở?"
    Đôi khi mắt cũng phải xanh chứ, nhất là khi thấy các anh, ví dụ:
    "không thể nói trời không trong hơn
    và mắt em xanh khác ngày thường
    khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy
    nhịp trống rung ba mưới sáu phố phường"

    Đấy, "xanh" của bác làm sao bằng "xanh" của em, bác là "xanh" một người, em là "xanh" cả đoàn quân cơ mà hị hị. Cho nên, trừ khi bác ở Tây, chứ ở Việt Nam bác thấy mắt ai "xanh" là người ấy kết bác nổ đĩa nổ bát rồi, cho dù trời có trong hay xanh ạ
    (nhắc đến chuyện một người hay đoàn quân, em lại nhớ đến chuyện bà mẹ Việt Nam thích con mình trở thành cầu thủ bóng đá hị hị hị...)

    - Hôm nay em góp bài này, chả biết là vui hay buồn nữa hị hị, căn bản các bác cũng tán nhau chan chê rồi, đưa sáo sang sông hoặc Lên Tàu Về Quê đê...!
    Ngẫu Hứng Sông Hồng - Trần Tiến
    http://s27.yousen***.com/d.aspx?id=02NFRGGDBQG1P29JQPTDI643GP

    Được luubang sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 04/04/2006
  2. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    ối nhớ nhầm tên. TRĂNG CHIỀU ạ. Không phải biển chiều, rất xin lỗi bác Sai!
    Dạo này học hành xì chét quá. Mọi người thông cảm nhá!
  3. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, vẫn không xông cảm cảm được, bạn lại phải xin lỗi tiếp rồi. Bài Trăng chiều-Mỹ Linh cô út nhà chúng tôi cũng up ngay trang trước sau bài Biển chiều của tôi, bạn có cần Trăng chiều của Lệ Quyên nữa không vậy? Hè hè, vui quá, học hành ở Úc Đại Lợi có vẻ căng nhờ
  4. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bác cả cứ đùa, em là em út thấp cổ bé họng, nào đâu dám phàn nàn gì chị hai nhà bác Aqua, ném đá em còn hớn hở nhặt vào nữa là spam. Nhị ca đây đầu không còn thứ tóc nào, không sợ gì sất mà còn phải nhún nhường, iem là iem xin mời Mút tẩu tẩu spam ở đây thoải mái.
    Cái bài bác hỏi em, hic,em cũng trong tình trạng giống bác là chỉ nhớ nhạc và bập bõm lời thôi, còn tên bài hát tác giả thì quên tiệt, chẳng biết có phải là Tình ca biên giới không? . Bác đã phải hỏi thì em cũng chẳng cần hỏi Gugờ professor làm gì cho mất thì giờ vì ông này cũng chịu là cái chắc. Nếu trí nhớ không phản bội em thì cái đoạn trước sẵn sàng kia là "Lúc đất nước cần chúng ta thì thanh niên ta xung phong, lúc Tổ quốc cần chúng ta thì thanh niên ta sẵn sàng", thêm vài câu" tiếng hát ai....dựng xây cuộc đời, có chúng tôi cùng giữ canh biển trời". Đấy em út chỉ nhớ được thế thôi ạ. Bài này em nhớ là một giọng nam và một giọng nữ hát, nhịp rất nhanh, đoạn đầu thì rất tha thiết ,đoạn cuối thì dồn dập.
    Bác hỏi làm em nhớ đến một loạt các bài hay về biên giới như : Chiều biên giới ( chiều biên giới em ơi, có nơi nào xanh hơn...), Chiều dài biên giới (chiều dài biên giới dài theo bước chân chúng tôi, những nẻo đường xa...), Hoa sim biên giới (nếu em lên biên giới em sẽ gặp bạt ngàn hoa, hoa sim giữa đồi nắng gió tím như ai chờ mong...),và bài nữa em không nhớ tên có đoạn (rừng chiều biên giới bao la, có người chiến sĩ hát với cây đàn ghi ta, lời ca theo gió bát ngát, suối reo hòa âm ngân vang, ...khúc ca chiều dâng mênh mang). Em cũng chỉ được nghe chú Mèo ú nhà em nói là hồi 79 "chống quân xâm lược bành trướng dã man" mấy bài này hay hát lắm chứ lúc đó em còn chưa nằm trong kế hoạch ra đời nên không biết rõ. Bác nhớ được bài nào thì post lên cho em út một đoạn.
    Mờ sao tự nhiên bác cả nhà mình lại hát tình ca biên giới thế nhở, đột nhiên nhớ mấy bài ca cũ , hay là...hôm qua đi du lịch về không được vào nhà, tìm bài này hát để năn nỉ chị ba ??? Nếu bác lại nổi hứng nhớ mấy bài cũ thì bác cố đợi em giải quyết xong vụ tốt nghiệp rối reng này rồi em xin lập một topic tuyền nhạc đỏ một thời không thể lan man, miên man sang thời khác như tình ca, bác tha hồ nhớ lời còn bác hai tha hồ post số nhạc đỏ tồn trong máy, em tha hồ down nhạc và ...nghe. Còn trường hợp kia thì em xin tặng bác bài này hát để lấy khí thế chiến đấu tiếp. Bài này em post lời ở trang 1 nhưng mờ... quên post nhạc
    Bài ca người lính
    http://www.savefile.com/files/8608178
    P/s :tại sao mắt em lại xanh thì bác về hỏi tỷ tỷ ý, biêt liền. Lúc lên cơn ghen là mắt dễ đổi màu lắm. Em thấy mấy hôm rồi tỷ tỷ than vãn về chuyện bác bỏ nhà bỏ cửa đi lo hậu hậu gì đó suốt.
    Mờ hình như sáng nay không thấy tỷ tỷ đi dạo cả nhà nhờ
  5. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Dạ thế cho WP xin ạ.
  6. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này Chubby nhớ là cũng phải cùng thời với "Đợi chờ trong cơn mưa, Kỷ niệm đêm hè, Như khúc tình ca,...". Mấy năm nay bắt đầu thấy có những nhóm nhạc hát lại nhưng chưa thấy nhóm nào hát vừa ý cả.
    GÕ CỬA TÌNH YÊU
    Sáng tác: Nguyễn Đức Trung

    Cuộc đời sao như dòng sông
    Từng cuộc tình đi qua mùa đông
    Dòng sông hỡi! đừng trăn trối lỡ xuôi theo dòng ...
    Lòng người, khi yêu chờ mong
    Nụ hồng dấu trái tim phập phồng
    Để tình yêu đừng làm băng giá giữa mùa đông
    Giọt buồn rơi rơi mà chi
    Làm mặn nồng đôi môi tình si
    Người yêu hỡi chờ em nói tiếng yêu diệu kỳ
    Đừng làm tan bao mộng mơ
    Vì anh biết nỡ đâu hững hờ
    Từng ngày dài để thêm thương nhớ biết đợi chờ
    Gõ cửa tình yêu em nhé
    Phố quen theo chân em về
    Thầm vờ duyên cớ khiến xui anh gặp em
    Con tim ngập ngừng muốn nói
    Nói yêu em, yêu em, yêu em thật lòng
    Gõ cửa tình yêu em nhé
    Dấu môi hôn sao vội vàng
    Bàng hoàng tiếc nuối chút thương yêu đầu tiên
    Lang thang đường khuya phố vắng
    Nhớ em yêu, em yêu, em yêu thật nhiều

    Gõ cửa tình yêu_Tam ca áo trắng
    http://www.savefile.com/files/7223029
    Em chỉ có bản này thôi, nói thật là chán, hỏng hết cả bài hát nhưng không có thì phải nghe cho tạm. Cả nhà có bản nào hay hơn up lên cho em út nghe với.
    ----------------------------------------------------------------------------
    Thôi rồi tình hình là quá tình hình rồi. Tứ ca, huynh làm thế nào chứ em gái huynh nghiêng ngả sắp say rồi đây này, hết Sữa Mút rồi lại Mút Sữa, Mút thì tặng nhạc nghe tê tê hết cả người, Sữa thì sốt sắng up nhạc cho cả nhà, đón tiếp chị ba cực kỳ nhiệt tình và chu đáo. Em biết chọn ai bi giờ. Em SC thì tuyên bố thua (=cả nhà cưa đổ em rồi, chính thức trở thành tẩu tẩu đệ nhị của Chubby), còn em Mút thì vẫn ngúng nguẩy chưa chịu gật. Em nghi Aqua đổi nick để dùng nick Aqua sang nhà SC, còn nick luubang sang nhà em Mút đây. Tính toán đâu ra đấy.
    @ Marmu : Gật đi Mút ơi, cứ giận hơn hoài như chị MT khổ thân tứ ca của Chubby lắm. Nhà có đại ca long đong đến nỗi tóc đổi mầu phải đội mũ sùm sụp đến em gái không nhận ra nữa là đủ rồi. Hay là ....còn nhị ca đây, em xem thế nào...., huynh ý đang ngồi uống trà và up nhạc chờ em đây này, giờ uống trà sữa dùng ống mút cũng hay đấy.
    Mà khổ, quà là Chubby cứ nhận hết không dám( và cũng không bao giờ muốn) từ chối. Thôi thì Aqua tiến bộ hơn đại ca, nhị ca cứ nhận cả 2 nhở, nhiều nhà thế này, sợ gì. Tiểu muội xin tăng huynh bài hát trên , đến gõ cửa nhà em nào thì hát ở nhà đấy (bí mật, 2 nàng biết là khổ đấy).
    @MT: đại ca này, em nói nhỏ một chút, đại ca xem thế nào chăm chăm sang thăm em SC đi, em thấy em này được lòng tỷ tỷ lém, anh cần năn nỉ gì tỷ tỷ MT thì nhờ em ý tỉ tê cho, hiệu quả hơi bị cao. Còn em Mút em ý biết tỷ tỷ nghiêng bên nào rồi là em ý đánh tiếng sang nhị ca nhà mình tính làm đồng minh đấy. Em thì Chua em cũng ừ mà Mút em cũng gật rồi, không nhờ vả được gì hết. Thế đại ca thì tính sao?
  7. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, TW qua bộ ghé thăm mà nhà cửa đón tiếp không chu đáo thật là thất lễ quá Chị WP thông cảm cho "bé Chubby" nhé, tuổi nhỏ nên vụng về, hậu đậu lém. Hi vọng là bài Trang chiều đúng ý WP, Chubby có một ver của Thanh Lam nữa, và 1 ver cũ của bài này nhưng không ai hát bằng Mỹ Linh
    Mà WP thấy nhị ca của Chubby thế nào, chiều người đẹp cũng hơi bị ổn nhờ Hay là,...tham gia nốt với SC và Mút cho đông vui Tình hình là cả nhà còn mỗi nhị ca bức xúc phải ngồi ôm laptop thôi trng khi tứ ca thì đã nhộn nhịp đi off rồi, đại ca thì vi vút ra biển. WP xem thế nào...... (nói đến đây phải chạy kẻo ăn chưởng thì nguy)
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 04/04/2006
  8. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bài này theo yêu cầu của bạn WP, không phải Trăng chiều của Đặng Hữu Phúc đâu nhớ
    Trăng Chiều
    Tác giả: Võ Thiện Thanh
    Ca sĩ: Lệ Quyên
    Cho em ở đây một mình ngắm trăng trong chiều
    Cho em ở đây một chiều lắng nghe tim mình
    Có nắng vàng phai rất nhẹ
    Và như có gió ngòai sông êm đềm như ru cõi lòng em
    Cho em ở đây một mình nỗi đau trong chiều
    Cho em ở đây một mình nhớ anh trong chiều
    Những lúc mình em hiu quạnh
    Em mới thấy rất cần anh có anh
    Như ru cõi lòng em
    Ngày anh xa mãi bến sông xưa
    Trăng không lỗi hẹn đứng mãi bên sông em quên lối về
    Từng chiều đứng khóc một mảnh trăng non bơ vơ
    Người đi xa mãi bến sông xưa
    Trăng non vẫn chờ
    Bỡ ngỡ bên sông em quên lối về
    Một trời bơ vơ lòng buồn tiếc nhớ còn lại ánh trăng treo lững lờ

  9. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bài này tặng cả nhà mình
    Dạo này có thêm SC và Marmu vào đây mình lại lớn lớn hơn cái tuổi .....16 một chút, chắc do vừa bước sang tuổi ....17, thích nghe ...nhạc trẻ mới lạ chứ. Lại thêm sáng nay vi vu ra đường thấy trời vừa đẹp vừa mát. Sang tháng 4 rồi,nhiều hoa loa kèn nữa, sáng cả đường phố.
    Bài hát không có gì đặc sắc về cả ca từ và nhạc nhưng lại có những nốt rộn ràng, tươi tắn, vô tư đúng như là tuổi 20 ấy.
    TÌNH CA HAI MƯƠI
    Nhạc và lời: Quốc Bảo

    Xin một tia nắng thắp lên môi hồng để nhung nhớ
    Xin một đêm trắng hát bên vai gầy lời phất phơ
    Xin nụ hoa trắng rắc lên tay ngà một hương phấn
    Xin lời phân vân dấu đi tình tôi
    Mỗi bước chân như đài hoa
    Khẽ khẽ rung trên đường son
    Mỗi bước chân em về qua
    Thấy phố ôm choàng mừng đón
    Mái tóc quen hương lộc xuân mới
    Dáng xinh hai mươi mùa gieo niềm vui
    Vẫn cứ ngoan như ngày thơ ấu
    Thương thương lời nói nhu mì
    Em về thơm ngát áo hoa em cài nụ e ấp
    Em về râm mát nắng trưa vơi đầy một giấc mơ
    Em về xuân đến có khi không ngờ một nhan sắc
    Em về lênh đênh tiếng ca mỏng manh

    Tình ca hai mươi_Tik tik tak
    http://www.savefile.com/files/8106011

    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 04/04/2006
  10. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Lâu không ghé qua nên mù tịt chuyện họ hàng trong này. Bạn nào giới thiệu lại đi,
    @SC: kéo cái topic phỏng vấn lên được rồi đấy nhờ. Tìm hiểu mấy người mới đến phát!
    Cám ơn về trăng chiều nhá...

Chia sẻ trang này