1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Chuppy, tớ "ngất " vì bài này đấy. Nhạc Đặng Hữu Phúc rất hay, còn có bài Ru con nữa thì phải..
    tớ mê Mỹ Linh hát câu đầu tiên thế.. "nắng chưa kịp tàn.. nắng buông dịu dàng từng tia nắng mong manh".. đi karaoke là ko có tìm được bài này đâu :D trăng chiều, biển chiều.. cứ trăng, biển, chiều ( "trưa vắng" ) là chết.. Mỹ Linh nữa.. :D
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong
    Dù trưa nay phố biển không có anh
    cảm ơn Bạn gì up tàu anh qua núi nhé.

  2. ngodzung

    ngodzung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Công nhận mấy cái bài "... chiều" (Trăng chiều, Biển chiều) nghe đều hay cả, mình còn rất khoái một bài hình như là "Rừng chiều", chỉ nhớ có câu mở đầu là "Rừng chiều nghe lao xao, tiếng lá non gọi gió...". Bác nào có bài này thì up lên đi.
  3. ngocnghech20

    ngocnghech20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế là Chubby cố tình ko hỉu í anh SAISer ah khổ thân anh sai chưa "Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu..... "
    Bài này cute lắm Chubby ui, thxxxx.... cơ mà mình ứ còn ở cái tủi đấy nữa roài
    @ chị WP: hì hì, em cũng nghĩ thế roài, cơ muh chắc fải thư thư vài hum nữa
    Được ngocnghech20 sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 04/04/2006
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hihi, 'ỏằ"ng ẵ vỏằ>i Chua nhâ, "Ai câng hiỏằfu chỏằ? mỏằTt ngặỏằi (cỏằ' tơnh )không hiỏằfu..... " , , khỏằ. thÂn anh SS .
    Đi hỏằc 1 buỏằ.i vỏằ mà 'ỏằc bài cỏằâ hoa hỏt cỏÊ mỏt lên ẵ mỏằi ngặỏằi ỏĂ . Em là em cỏằâ trặỏằ>c sau nhặ mỏằTt, nhỏƠt nhỏƠt Aqua ka & Chua tỏằ?, hư hư, chỏằ< CC thặặĂng em, 'ỏằông trêu em nỏằa nhĂ .
    hichic, 'oỏĂn này thơ oan, oan lỏm, oan , mỏằi ngặỏằi ko bưt chỏằâ lỏĐn trặỏằ>c là anh SS anh ẵ mỏng em tỏằTi vào nhà Tơnh ca ko post bài, ngỏằ"i nâm 'Ă, nên em tranh thỏằĐ lúc chỏằng thỏ này , oan , oan, oan lỏĂi càng oan .
    hic, chỏt thỏưt, sao mỏằi ngặỏằi ko ai hiỏằfu 'úng ẵ em 'ỏằc anh MT 'i biỏằfn, khiỏn chỏằi dỏôn tỏằ>i viỏằ?c spam nhiỏằu thỏ chỏằâ ỏĂ . Có thỏằf nói là, 'ỏĂi ca MT ko spam nhặng mỏằi ngặỏằi vơ 'ỏĂi ca MT mà spam .
    ôi mỏằ?t quĂ, ko dặỏằ>i chỏằƠc tỏằô spam, gà riỏt quen tay
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 04/04/2006
  5. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Các bạn spam ác quá, mình cũng spam không thiệt
    @Chubby: anh là anh không đồng ý với cô đâu nhớ. Anh cô đâu phải dạng quẳng ra ngoài đường 3 ngày không có xe rác nào nó thèm collect, mà cô phải đi tiếp thị thế, hử? Anh cô trừ một vài khiếm khuyết nhỏ, rất rất nhỏ thôi, như già, chảy xệ, đầu hói (không có cơ hội để đi highlight như bác MT), mắt cận lòi, cao 1.5, văn hoá lớp 10, còn thì tổng thể là hơi bị ngon của nó đấy nhớ. Hồi anh học mẫu giáo hơi bị nhiều bạn gái thích đới, cô đừng có tưởng! Cô làm anh tự ái rồi đây này, hè hè
    @bác MT: bác dạo này thế nào í, đi thắc mắc toàn chuyện không đâu. Mắt xanh đấy là cách nói thậm xưng, hay cùng lắm là ảo giác trong những thời điểm nhất định thôi. Tỷ dụ như bác đi biển Đen đợt rồi, đang nằm tắm nắng, tự dưng nhìn thấy một em Ukraine xinh đẹp mặc bikini đi qua, mắt bác lúc đấy lại chẳng sáng quắc như đèn pha của xe Kamaz, phỏng ạ? Thế rồi khi bác đang soi miệt mài thì bất chợt thấy thằng bạn trai cao 1.9 nặng 190 kg của nó đi đến lườm bác, mắt bác lúc đấy lại chẳng xanh lét, phỏng ạ? Hoặc tỷ như bác ngồi cạnh chị Mattroi của em, thì một tiếng thấy ngắn như chỉ một giây. Còn bác ngồi cạnh em chẳng hạn, thì thấy một giây dài như một tiếng. Cái này thuyết tương đối của Einstein giải thích rồi, phỏng ạ? À mà mattroi mấy hôm nay đâu mọi người nhỉ, tự dưng thấy thiếu quá, hị hị Không có em nó thì biết trêu ai đây
    Còn cái bài bác nói em nghĩ là bài Tình ca biên giới, ra đời khoảng năm 79 đổ về sau cùng với bài Bài ca biên giới, cái bài mà lời có đoạn "quân xâm lược bành trướng dã man, đã giày xéo mảnh đất tiền phương; lửa đã cháy và máu đã đổ, trên khắp dải biên cương..." Bác ở Hà Nội thì không biết thế nào, chứ hồi đó bọn Tàu khựa vào đến một nửa Quảng Ninh rồi, cách Hải Phòng có độ 40-50 km gì đấy. Hải Phòng nhà em các ngã tư, ngã năm biến thành lô cốt hết, ông bà già cũng phải dắt díu chúng em đi sơ tán về quê. Em còn nhớ đợt đó mấy bài này hát ra rả trên đài. Bây giờ để không ảnh hưởng đến quan hệ với Tàu, những bài hát như vậy, mà nói chung những chuyện liên quan đến cuộc chiến năm 79, người ta tránh không nhắc đến nữa. Bác muốn tìm lời của bài này, cách tốt nhất là nhờ cô út nhà ta vào Thư viện QG đọc lại mấy quyển tạp chí Văn nghệ Quân đội ra năm đó, chứ hỏi anh Gúc không ăn thua đâu
    @Aqua: hồi anh bằng tuổi Aqua cũng đã từng nằm há mồm chờ sung, mà chờ một quả thôi nhá, vì mồm anh bé, không dám chờ hai quả rụng một lúc như em. Túm lại là anh sợ ngã, nên cứ nằm há mồm thôi. Thế rồi có thằng bạn nó không sợ ngã, hoặc nó biết chắc sẽ không ngã gì đấy, nó bắc thang nó trèo, và sung rụng vào mồm nó, bây giờ vẫn đau, hè hè
    @ngocnghech20: bạn này có phải bạn SC không nhở? Tình hình là các anh các chị dạo này tuyền chơi 2 nick. Nào là Aqua, rồi LưuBang, giờ lại SC với ngocnghech. Thế là thế nào mọi người nhở, cho dễ bề hoạt động cách mạng à???
  6. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    @SS: hay bị Hải Phòng nhà em lắm. Giới thiệu với chú anh cũng là xăng pha nhớt đấy. Nói thế này chẳng hiểu có đúng ko? Cơ bủn là tha phương cầu thực nên các từ ngữ cập nhật rất là không chuẩn. Ý anh tức là tuy sinh trưởng ở Tràng An nhưng anh ở HP cũng nhiều lắm. Năm nào cũng như năm nào, 3 tháng hè, 2 tuần Tết lăn lộn ở HP, đều như vắt chanh. Có chăng chỉ còn mỗi phố Hạ Lý (ngày xưa) là chưa qua thôi Anh có quả kỷ niệm thôi rồi ở HP: 1 lần sáng sớm thể dục chạy lên Cầu Rào nằm quay ra đấy, mà nằm giữa cầu nhé. Thế đến hôm sau nó đổ vật xuống luôn. Khiếp, phúc mình vẫn còn to bằng cái đình.
    Hề hề, mượn đất CC tí nhé. Trót đã dính mác vua spam rồi, ko spam thì nó phí đi
    À nói về các bài biên giới thời 79 còn 1 bài nữa anh ko nhớ rõ, đại loại có câu:
    "Bao nhiêu con tim sững sờ khi nghe quân cướp đến cướp VN
    Xích xe tăng quân TQ phá tan bao nhiêu xóm thôn bình yên
    Hôm nay thế giới kết đoàn cùng VN đấu tranh
    Cùng VN đấu tranh giành tự do
    Hãy kết đoàn cùng VN đấu tranh
    Là bài ca........không phai mờ
    Hãy kết đoàn cùng VN đấu tranh
    Cùng VN đấu tranh giành tự do"

    Bài này ngày trước Mr Quang Hưng hát phê lắm. Mà hình như cũng thuộc loại nhạc ngoại lời Việt đấy.
    Thấy chú thắc mắc về chị của chú thì anh cũng nói luôn: em nó đi biển về bị cháy nắng nhiều quá, đương phải nghỉ ngơi. 1 hai hôm nữa lại vào chú trêu thoải con gà mái.
    @CC: SS có lời rồi, nhờ tiểu muội sau đợt thi cử này thì mò vào TVQG tra cứu hộ anh. Có thưởng có thưởng
    @Aqua, SC, Marmu, LB, NN20: ừ mà sao thế nào dạo này mọi người hay dùng 2 nick thế ko biết. Chết dở. Tình cảm tuôn trào quá. Aqua - SC chưa đủ, phải thêm LB-NN20 nữa mới hả.
    Em Ma mút bị mấy quả thôi sơn của Aqua đã liêu xiêu chưa? 3 người đã phân định ngôi thứ rồi hả? Thấy hôm trước Aqua viết "Tặng em hai bài này". Mà đúng rồi còn gì. Em vào sau thì phải thứ 2 chứ còn gì nữa.
    @Phi đội 7 người: offline thế nào sao ko thấy ảnh ót gì nhở?
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 05/04/2006
  7. le_rire

    le_rire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Dạ, tình hình là thời bủi loạn lạc đâm ra cứ fải anh hùng núp (nửa vời) xế lày cho nó đỡ bị tên bay đạn lạc ạ
    @ bác MT: Phi đội 7 người mà chả ai có máy ảnh ạ, tiếc thế, lần sau bác có đi thì trông cậy vào bác thui ạ

  8. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ko những bạn này mà cả bạn này
    [​IMG] (le_rire)
    nữa cũng là Chánh thất của Aqua tiểu đệ đới.
    Chua ơi sao em giỏi việc XH mà tề gia nội trợ cũng đảm thế là thế nào? Khả năng đồng chí Aqua kiếp trước mặc áo cà sa rồi.
    @Marmu: ai bảo với em là chị Sun ngỏng cổ đợi chờ nhỉ? Ô, thế hoá ra mình đi biển với chị Sun '' à?
    Mình lại spam. Vua mà, khẹc khẹc.
  9. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Thôi cho em xì- pam phát nữa rồi em vào lớp Học xong em sẽ up nhạc ngay
    @bác MT: bác vào e*** ngay cái gì mà "xăng pha nhớt" đi, không mai em nó đọc thấy em nó lại chạy mất dép bây giờ Mà bác không hiểu nghĩa của mấy từ đó thật à?
    Bác làm em tò mò đấy. Bác làm gì lạng quạng ở Hải Phòng nhiều thế, đương ở chốn Tràng An thanh lịch mà lại đều đặn mò về nơi nhà quê chúng em thế là thế nào? Hồi Cầu Rào sập thì quãng chừng năm 87, 88, lúc đó bác cũng tầm 13-14 tuổi như em, làm gì mà sáng tập thể dục ác thể, ở đâu mà chạy lên tận Cầu Rào? Có hôm nào tiện chân chạy luôn ra Đồ Sơn không bác? Hồi đó nhà em cạnh trường ĐH Hàng Hải, cầu sập cái là hôm sau ra xem ngay May nó sập ban đêm chứ ban ngày thì khối người tạch bác nhở? Hồi đó bọn em hay chạy ra bơi ở sông Lạch Tray, quãng ngay dưới gầm cầu Rào. Về sau này trường Hàng Hải nó xây cái bể bơi cho sinh viên tập thì đỡ phải đi xa.
    @le_rire: ô thế cái bạn đen trùi trũi này cũng là first lady của ông em Aqua nhà ta à????? Thời buổi này đúng là loạn nhờ, chẳng biết đằng nào mà lần, hè hè
  10. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, làm sao mà phải e*** nhở? Thế sao hay thấy mọi người nói cái cụm từ đấy thế? Tưởng ở chỗ này 1 tí chỗ kia 1 tí thì gọi thế cũng được? Ai giải thích cho cái nhở
    Bá cáo mới chú: lộ trình ngày xưa của anh thế này: xuống tàu ở ga HP, mất 5 phút cuốc bộ vào chợ Cố đạo. 10 phút đạp xe xuống Hàng kênh, thêm 10 phút nữa xuống khu TT anh Bình họ Đổng. Đấy là mấy nơi dừng chân chính.
    Tính về đường chim bay thì từ khu TT đi ra Cầu Rào cũng chả mấy tí. Tính về đường chim đi xe đạp thì cũng ko xa hơn là bao. Chạy qua cả cái nhà gì của bọn Viễn dương có hình Titanic đấy. Từ đấy ra Đồ Sơn thì khí xa, mà hồi đấy có ra cũng chẳng có vị gì (lại "vị", ko hiểu Sun em đọc đến đây mắt có mơ màng ko nữa )
    Này, cho anh hỏi nhỏ: trước khi trường HH xây bể bơi chú có hay vào bể nước ăn của SV để tắm ko? Anh cũng chứng kiến cảnh SV tỉn mấy đồng chí ngoài trường mấy lần rồi. Dễ chừng trong đó có chú cũng nên
    Hờ hờ, nhà trồng được nên pàm xi 1 tí. Bùi tiểu muội chắc còn đang trả bài ở bên kia.
    P.S.: học xong nhớ up nhạc ngay, ngủ dậy anh còn có cái mà down.

Chia sẻ trang này