1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 đầy ý nghĩa đến rồi, hè đến rồi, ta làm một bài về mùa hè cho nó sinh động các bác nhờ.
    Trở Lại Mùa Hè
    Tác giả: Bảo Chấn
    Ca sĩ: Tam ca Áo trắng
    Trời chiều mùa hè
    Cơn gió mát gió mát, lá me xanh lao xao bên hiên nhà
    Trời chiều mùa hè
    Mây trắng xóa trắng xóa, xao xuyến những chiều tháng tư
    Và em biết những đêm rất buồn sẽ qua
    Và anh đã quay về mắt nhìn thiết tha
    Trở lại mùa hè em hát mãi khúc hát khúc ca mùa hè với anh!
    Rạt rào, rạt rào, mưa xối mát xối mát
    Những cơn mưa cơn mưa mưa đêm hè
    Nụ cười thật hiền, trong ánh chớp sáng lóa âu yếm anh cười với em

    @bác MT: thế giới quả là nhỏ, hè hè Bác chắc có người nhà ở khu Đổng Quốc Bình à. Mà đấy là tên văn bản chứ chúng em ở dưới đấy gọi tên khu này khác kia Nhà em cũng ngay gần đấy thôi. Hồi đó hàng xóm xung quanh có gần chục ông anh học hàng hải, nên em vào KTX chơi mái thoải bác ạ, nói chung có bảo kê nên khỏi phải lăn tăn gì
    @Chubby: anh cũng thích Tình ca 20, mặc dù qua tuổi đó quá lâu rồi, hè hè À bài Gõ cửa tình yêu anh có bản của Thu Phương đấy, em nghe xem có khá hơn không. Anh up lại luôn cả bản của Tam ca Áo trắng nhé, vì bản em up hôm trước chất lượng có vẻ không tốt lắm.
    Gõ cửa tình yêu - Tam ca Áo trắng
    Gõ cửa tình yêu - Thu Phương
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 06:58 ngày 05/04/2006
  2. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà Tình Ca ạ!
    Lâu nay tớ cứ thập thà thập thò vào đây load nhạc mà chưa dám hó hé tiếng nào . Hôm nay chia sẻ với cả nhà bài tớ đang "nghiện" cả tháng nay: Lời Chưa Nói - Mỹ Linh ( Không phải Lời Chưa Nói của Hà Trần đâu ạ )
    http://s6.yousen***.com/d.aspx?id=1PAS0YS3J78BF0OAEFERXAMDMR
    Nhân tiện cho tớ hỏi, cả nhà Tình Ca có ai thích ca sĩ Hồng Hạnh không nhỉ? Bác nào có album Cánh Nâu Trong Đêm thì up lên share với mọi người nhé. Album này mang phong cách Jazz đầy ngẫu hứng, tuyệt lắm ạ! Tiếc là tớ chỉ có được vài bài, mà toàn là file wma thôi . Mọi người nghe thử một bài tớ thích nhất trong album nhé
    http://s6.yousen***.com/d.aspx?id=20T1S2QEOIIF40G6IRT1XEWJNW
  3. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    SC và Mút đợi Chubby phân trần với nhị ca đã rồi sẽ xử lý 2 người sau.
    @SAISer: Ấy chết, bác nóng quá, quả là em có hơi sốt sắng một tý dưng mà cũng là do em thấy bác than thân trách phận ghê quá nên em mới mạn phép chứ. Bác cho em phân trần chút. Đúng là bác thì hoành tráng em biết rồi, chuyện hói đầu thì đúng là nhỏ, suy nghĩ nhiều nên tóc không kịp mọc, chuyện cao mét rưỡi ngang em (anh em cùng gen mờ) thì Napoleon từng nói chiều cao của đàn ông là từ đầu đến trời, kính của bác tuy dày nhưng vẫn mỏng hơn kính em một chút, em biết phận em xấu xí, béo ú cục mịch nhất nhà, không được bằng các anh các chị, thôi thì em cũng có dám nói gì đâu. Chẳng là em thấy bạn WP cũng chăm vào nhà mình, em cũng quý bạn ý nên em mới ướm hỏi thử ý bạn ý thế nào. Chưa gì mà bác đã nóng. Mà em biết bác kén cá chọn canh ghê lắm, nên phải cỡ như WP em mới dám mon men giới thiệu chứ người khác em là em đâu dám. Vả lại em thấy lúc cả nhà mải gấu ó chuyện spam, WP đến thăm có mỗi bác sốt sắng, pha trà rót nước, post nhạc nên em mừng quá ...liên tưởng tí ý mà. Đúng thì tốt không đúng thì để sau tính tiếp, ai bác lại tự ái với em út thế bao giờ bác nhẩy ? Thôi chắc tại bác đang tương tư cái bóng hồng tuổi 19 chờ sung rụng của bác nên không màng đến chuyện em giới thiệu. Bác không thích thì thôi, lần sau WP quay lại, em lại giới thiệu tiếp, em xin hứa là sẽ hoành tráng hơn, lần này quả là em marketing hơi kém ( cái vụ này em út đi giầy thể thao trong bụng nhị ca rồi, miệng chối đây đẩy, mặt tươi roi rói, bụng cười thầm khoái chí,hi hi, vụ này em biết rồi bác yên tâm, cho em thêm chút thời gian, lần sau em sẽ giăng lưới rộng hơn, thoát thế nào được nhị ca nhờ.)
    Bài Gõ cửa tình yêu Thu Phương hát thì hay hơn nhưng hơi chậm, nhanh lên một chút thì chắc hay hơn. Crying in the rain của Everly Brothers hay lắm nhưng cái Besame của Beatles thì nghe lạ tai quá, chắc tại em không biết nghe Beat.
    @SC, ngocngech, le rire &Marmu,...: E hèm, Mút Sữa này, nói thế này cho gọn nhớ. Cả hai mới chân ướt chân ráo về nhà làm
    sao hiểu rõ nhiều uẩn khúc trong nhà Tình ca như Chubby được. (cần hiểu thêm về bảo Aqua tâm sự riêng cho) .Em gái thì không cần hiểu anh làm gì, bằng chứng là vừa chứng tỏ mình hiểu xong là ăn chưởng rồi, 2 người thấy đấy. Người cần hiểu là người khác kìa. Ví dụ cho dễ hiểu nhé, Chua và Mút đấy nên hiểu tứ ca, huynh ý hết gọi cưng rồi đến tặng quà, post nhạc mà 2 vị cứ sang đây hát vang bài "cố tình không hiểu", chối đây đẩy là thế nào, anh tư của Chubby đấy liệu liệu mà chiều nhớ. Vả lại mình đang nói chuyện với WP cơ mà nhờ, WP còn không phản đối thế mà 2 bé Chua Mút cứ nhao nhao lên là thế nào, hay cậy là chị dâu bắt nạt em chồng đấy. Chua thì không ý kiến gì về chuyện Aqua chắc hiểu rồi, còn Mút làChubby cũng thương lém, mến lém nên mới nói thế chứ.
    Đấy túm là là mọi chuyện có gì đâu mà cả nhà cứ nhao lên, làm em út hoảng. Chị MT thì phải tĩnh dưỡng sau chuyến du lịch. Aqua chắc là mải lo suy tính chuyện chạy sô với 2 em nên càng bận. Nhà của vắng tanh, khách đến không ai tiếp, em út đành lê thân hình voi còi này ra tiếp vậy.
    @MT : khi nào có thời gian em sẽ đi mò xem sao. Anh cần nhớ bài nào thì request luôn , em út sẽ tìm một thể. VNQĐ mỗi thá
    ng 1 số, tầm 10 năm cũng chỉ mỗi 120 quyển thôi, đáng công để lên tận Tràng Thi . Mà bác lại "đeo yếm dãi" rồi, bác biết thừa cái vụ xăng nhớt kia mà cứ vờ vịt trêu em ún là thế nào? đến SAISer còn bị chiêu này qua mặt, đúng là đại ca có khác. Lâu lâu em mới được nghe La Paloma của Julio đấy, cảm ơn bác (dù không phải quà của em nhưng em cứ nghe ké)
    Mà chị mattroi48, dưỡng sức gì mà lâu thế nhở 2 hôm nay em không thấy đâu rôi?
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 05/04/2006
  4. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bác ngodzung, bác thông cảm nhà cửa đông quá nên nhiều chuyện, đã cố tình giả vờ dịu dàng rồi mà không chịu được phải lộ bản tính đanh đá ra. Chẹp, mệt quá cơ. Chubby xin up hầu bác bài bác yêu cầu đây, nhưng vì nó không phải tình ca nên chỉ up nhạc thôi, còn lời bác đành tự nghe vậy. Ngoài ra Chubby xin up tạm bản tình ca nhân chuyện biên giới của bác cả , bác 2 và chuyện Rừng chiều của bác
    Rừng chiều
    Sáng tác: Vũ Thanh
    Ca sĩ: Thái Bảo
    http://203.162.1.208/vov/attuan/2003/tviet/rungchieu1002.rm

    Rất tiếc là Chubby không tìm được bản tốt hơn, bác nghe tạm bằng realone vậy.
    CHIỀU BIÊN GIỚI
    Nhạc: Trần Chung
    Thơ : Lò Ngân Sủng

    Chiều biên giới em ơi
    Có nơi nào xanh hơn
    Như chồi non cỏ biếc
    Như rừng cây của lá như tình yêu đôi ta
    Chiều biên giới em ơi
    Có nơi nào cao hơn
    Như đầu sông đầu suối
    Như đầu mây đầu gió như trời quê biên cương
    Em ơi có nơi nào đẹp hơn chiều biên giới khi mùa hoa đào nở ,
    Khi mùa sở ra cây , lúa lượn bậc thang mây mù tỏa ngát hương bay
    Chiều biên giới em ơi !
    Nhớ bao điều thân thương
    Đôi ta cùng chiến hào, tình yêu đẹp tiếng hát giữ đất trời quê ta
    Em ơi ! Giữa nông trường lộng gió , tình gắn bó nghe cuộc đời say nồng
    Như trời rộng mênh mông ánh chiều tà bâng khuâng một lời hát đang dâng
    Chiều biên giới em ơi
    Nhớ bao điều thân thương
    Đôi ta cùng chung chiến hào , tình yêu đẹp tiếng hát giữ đất trời quê ta

    Chiều biên giới_Thu Lan
    http://www.savefile.com/files/5234650

    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 05/04/2006
  5. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em Vẫn Như Ngày Xưa
    Trần Tiến - Trần Thu Hà
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Chúng ta hát ca vui như trẻ thơ
    Bao năm dưới mái trường mộng mơ
    Ta như con sóng nô đùa
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Giấc mơ đã xa bao giờ, bao giờ
    Ai cách xa xoá mờ nỗi nhớ
    Em vẫn như ngày xưa...
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Tóc em xoã bay mênh mang, biển xa
    Em đã đến bên tôi hồn nhiên
    Đôi chân giỡn sóng xô bờ
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Giấc mơ đã qua bao giờ ... bao giờ
    Bao cách xa xóa nhòa năm tháng
    Em có quên chiều xưa
    Bạn đừng quên nơi ấy
    Chúng ta sống bên nhau vui hồn nhiên
    Em trốn dưới bóng cây thần tiên
    Cho tôi ngơ ngác đi tìm
    Biển chiều đầy thương nhớ
    Giấc mơ đã qua bao giờ
    Ta mãi cách xa cánh buồm xanh thắm
    Ôi giấc mơ tuổi thơ
    Bao cách xa xóa nhòa năm tháng
    Em có quên chiều xưa
    Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ
    Em vẫn như ngày xưa
    Biển chiều, biển chiều đầy sóng vỗ

    @Chubby; đọc bài diễn văn của em anh cười chết thôi, chút nữa thì ngã lộn cổ từ trên ghế xuống đất. Em ghê thật đấy, anh nói một thì em nói lại 3 - 4, cứ nhem nhẻm, nhem nhẻm. Em có thiện ý, anh cảm ơn nhiều. Mất công mai mối thì mai luôn cho anh vài ba cô nhé, cô này bỏ thì còn cô khác, hì hì, tính anh cẩn thận thế đấy.
    Đùa chút thôi, em thừa biết là anh chỉ có một ham muốn, ham muốn duy nhất, ham muốn tột bậc, là làm sao để không có ham muốn gì. Cũng như bác MT và một số người khác, anh vào box này chỉ muốn có sự vui vẻ, up nhạc cho mọi người và down nhạc của mọi người, đùa vui, trêu chọc nhau, tất nhiên trong chừng mực mà mọi người chấp nhận. Đôi khi cũng phải cưa sừng làm nghé để đùa vui với các em, các cháu, cho qua những ngày tháng cô đơn nơi xứ người, hì hì. Mong topic của mình sẽ tiếp tục vui như vừa rồi, nhỉ.
    Mà em xem chị Huỳnh Thị Mặt Giời thế nào mà mấy hôm nay không thấy nhỉ, sốt ruột quá, hì hì. Mai mà không thấy đâu là anh sẽ làm cái thông báo Tìm trẻ lạc, hè hè.
  6. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,muội về rồi.
    @ SS : Trong 36 chước thì huynh đang dùng chước nào vậy,nhị ca? Chẳng phải chính huynh "bắt" muội đi biển cho bằng được sao? bây giờ lại tung tin tìm trẻ lạc ,đúng là " vừa ...vừa ......cái gì ấy nhỉ?"
    @ đại ca :Muội cũng ko nhớ chính xác đâu nhưng cứ post lên,thỉnh thoảng ngân nga cho vui.Quả thật là bài này được nghe từ hồi còn chưa biết "tình ca" là gì,lâu quá rồi .Huynh và nhị ca còn ko nhớ ,muội thì lại càng quên nhiều hơn.
    TÌNH CA BIÊN GIỚI
    Tôn Thất Lập
    Bản tình ca đầu tiên
    Ra đời trên biên giới
    Bản tình ca em hát cho anh
    Bên dòng kênh xanh
    Trời mây trong xanh
    Và mắt em xanh
    Tiếng hát ta làm vui cuộc đời
    Có chúng tôi dựng xây cuộc đời
    LA LA LÁ LÀ LÁ LA LÀ
    LA LÁ LÀ LÁ LA
    Khi đất nước cần chúng ta là thanh niên ta xung phong
    LA LA LÁ LÀ LÁ LA LÀ
    LA LÁ LÀ LÁ LA
    Khi đất nước gọi chúng ta là thanh niên ta sẵn sàng
    Còn gì vui đẹp hơn
    Con đường ra phía trước
    Triệu bàn chân tiếp bước đi lên
    Dưói cờ ĐOÀN quang vinh
    Sục sôi trong tim
    Giặc phá biên cương
    Có chúng tôi ngày đêm giữ biển trời
    LA LA LÁ LÀ LÁ LA LÀ
    LA LÁ LÀ LÁ LA
    Khi đất nước cần chúng ta là thanh niên ta xung phong
    LA LA LÁ LÀ LÁ LA LÀ
    LA LÁ LÀ LÁ LA
    Khi đất nước gọi chúng ta là thanh niên ta sẵn sàng.
  7. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    @mattroi48: Hảo muội muội,
    Muội đã dậy rồi đấy à? Da dẻ còn bị bỏng nắng nữa ko? Để anh thiết kế cho quả kem nhé.
    Trí nhớ của muội thực là quỷ khóc thần sầu. Thế mà cứ khiêm tốn mãi. Mấy hôm muội nghỉ ngơi anh cũng quên không thông báo, nhà Tình ca bi giờ nhiều cái mới lắm: Phạm nhị đệ ngoài CC ra còn đang tăm tia cả WP nữa, kết quả còn chưa ngã ngũ. Trương tứ đệ thì tình hình khả dĩ hơn, SC gục rồi (đã tự thú nhận), còn Ma mút vẫn đang bị tấn công ráo riết dưng mờ em nó vưỡn còn đang nguẩy.
    @Marmu: thế nhân đây anh cũng tặng em Ma Mút 1 bài nhé. Tình ca hẳn hoi. Thơ của Nguyễn Bính, nhạc thì của 1 nhạc sĩ... tương lai.
    Gửi Marmu.
    Gái lớn ai không phải lấy chồng
    Can gì mà chối, nín đi không!
    Nín đi! mặc áo ra chào họ
    Rõ quí em tôi! Các bạn trông!
    Ương ương dở dở quá đi thôi!
    Em có còn thương đến chúng tôi
    Thì để Aqua vào đưa rước
    Mình em làm bận mấy trăm người.
    Này píc tờ rờ, này thơ phú
    Mờ pê từ 1 tới 2, 3
    Muốn gì Aqua cống đầy đủ
    Nào đã thua ai đã kém ai ?
    Dịu êm nhạc Pháp anh em ắp
    Classic Love Songs down thả phanh
    Tình ca, Nhạc ngoại kèm lời Việt
    Buôn dưa chít chát, mắt mèo xanh!
    Đưa em ra đến cửa buồng thôi
    Nghỉ tí Aqua còn lấy hơi!
    Bế em phăm phắp về bên ấy
    Với cả chị Chua, với mọi người.
  8. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    @ Đại ca : Huynh quá khen rồi ,chẳng qua là "trúng tủ" thôi.
    Theo như lời huynh nói thì phen này nhị ca làm "ngư ông đắc lợi" rồi.
    Mà co vẻ mọi người càng ngày càng có hứng thú spam nhỉ.
  9. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Làm việc trước, rồi buôn chuyện với các bác sau nhé
    Hè muộn
    Bằng Kiều
    Mỹ Linh
    Một ngày đi qua và đêm cũng qua
    Lá xanh đã vàng, phượng vĩ đã tàn
    Nhưng em đâu có hay hồn nhiên như đám cỏ hoa
    Không biết hè muộn còn rực cháy
    Một mùa đi qua và năm tháng qua
    Bước chân nhẹ nhàng em đến muộn màng
    Em cho tôi nắng mưa và bao ngày đêm mong chờ
    Giây phút hè muộn tình nồng cháy
    Rồi em đi và thu sang, thu rất vội vàng
    Những giọt sương đêm xa vắng thêm
    Để cho tôi chìm trong mơ, những giấc mơ nào
    Như ngày hè ấy cỏ hoa vẫn xanh màu

    @Mặt giời về rồi đấy hả em, đi chơi có vui không, có gì hay kể nghe xem nào. Mà trí nhớ của em tốt nhỉ, sao nói toàn nghe ké hàng xóm mà nhớ thế, hồi đấy thì em còn bé hơn bọn anh mà. À mà đôi khi có nhớ cũng phải trả vờ quên nghe chưa, để cho cô út còn có cơ hội đọc VNQĐ và bác cả có cơ hội tặng quà chứ lị
    @bác MT: bác dạo này là buôn chuyện ác lắm đấy nhớ, toàn xuyên tạc linh tinh, em nó lại hiểu sai em, hị hị
  10. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    thập thò nhòm qua khe cửa nhà Tình ca, ôi toàn các cao thủ.........lập cập..........răng đánh bò cạp, run như cầy sấy.........sợ.
    Hình như trong đây kô có cửa cho tình ca Nga buồn quá đi ra
    Gửi cả nhà bài này coi như là nộp phí nhòm trộm nhé (mà chả bít có ai post chưa nhỉ.....??)
    Hãy Yêu Nhau Đi
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn

    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa
    Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
    Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu
    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
    Dù mai nơi này người có xa người
    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
    Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom
    Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều
    http://s5.yousen***.com/d.aspx?id=1IXXW4BXAWHEH0PKEWA9IXHKFA
    len lén đi ra, có ai gọi thì lại đi vô
    PS: nghe đồn là phải copy cái link đó rồi paste vào Address bar

    Được yuna_vu sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 05/04/2006

Chia sẻ trang này