1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ,nhị ca dạy đúng thật!Sao muội lại nhớ toàn những bài người lớn ko nhớ cơ chứ.(Lần trước thì bài Ở TRƯỜNG CÔ DẠY EM THẾ lần này thì TÌNH CA BIÊN GIỚI.Chỉ được cái nhanh nhẩu đoảng thôi)Đúng là trứng thì ko bao giờ khôn được hơn vịt ,huynh nhỉ.
    P/S : Muội mới nghe đại ca kể mà thấy mừng cho huynh quá.Phen này vớ bở nhé!
    @ CC : Sướng nhé ,thế mới biết nhị ca ko khô khan chút nào.Huynh ấy tế nhị với em lắm đấy.
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 05/04/2006
  2. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    @sea_smile 27: rất vui vì bạn cũng tham gia vào cùng mọi người, chấm dứt thời kỳ thập thò, e thẹn. Chubby nghĩ là mọi người ở đây rất thân thiện mà, nên bạn cứ thoải mái tham gia vào cho vui. Hồng Hạnh ,Chubby cũng chỉ nghe thôi chứ không biết mấy, cũng không rõ ở đây có ai thích không, nhưng dù thế nào thì bạn cũng cứ tham gia, cần thì giới thiệu bài bạn thích or request bài muốn nghe, nếu có thể mọi người sẽ đáp ứng, miễn là Tình ca nhé. (hơi khó tính một chút nhưng mờ dù sao cũng nên tập trung vào chủ đề phải không ạ)
    @bác MT : em thấy bài thơ sắp phổ nhạc của anh cũng phải ngang với Chuyện tình của xxx đấy
    Em chào chị mattroi đã đi du lịch về, chị đi lâu cả nhà nhớ quá. Nhưng mà em Mút và em Chua đâu nhỉ? hay là cũng tranh thủ có 3 cái thuyền buồm cũng vi vu rồi.
  3. limited1902

    limited1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    - Hic hic tuy là em rất hay vào đây đọc bài và tải nhạc xuống tự nhiên như... ở nhà nhưng mà em cũng không hiểu cơ sự nó thế nào nữa rồi...
    - Ờ nhỉ, Mút còn thình thoảng thập thò, chứ Chua thì mất tăm hẳn... Chua ơi anh xin lỗi dạo này thiếu quan tâm
    3 cái thuyền là sở hữu của em, em vẫn còn đây, làm sao có thể thuyền đi đâu được hu hu...
    Khi nào Chua về nhà thì làm ơn set cho anh cái title cho nick này là "Đầu gấu trường Lương! (xuống dòng) học viên lớp khủng bố bằng thuốc nổ mp3, có thể sử dụng các loại súng, máyảnh, bút, bànphím-chuột,..." nhé, ngại pót trong topic chat chit, nick luubang sẽ không dùng nữa, coi như một lần lột xác.
    Cảm ơn em!
    - Có hai bài này, nghe phê quá mà cứ ngập ngừng vì nhiều cô bác đào mỏ trong VOV rồi, chờ mãi mà chưa nhắc đến, em đành mạnh bạo pót lên xem ai có bản xịn....
    Giọt Mưa Mùa Xuân - Sáng tác: Thế Bảo - Hát: Tuyết Tuyết
    http://s46.yousen***.com/d.aspx?id=2MZOU832UAWII2RZY2XFBSC320
    Một Khúc Ca Trù Ngày Xuân - Sáng tác : Nguyễn Cường - Hát: Thanh Loan
    http://s29.yousen***.com/d.aspx?id=0ZQMZGIVV8U2I2PZDKE81SJ8ZW

  4. limited1902

    limited1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    - Ặc ặc bác MT lại còn đòi xoa kem cho chị ba ở trên biển tình ca cơ đấy...
    - Ặc phát nữa, bác làm thơ thế này thì có khi em Mút đổ bác chứ chả đổ em đâu...
  5. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Anh thì dính dáng gì mà đổ với chả điếc. Anh chỉ nhân danh chú thổ lộ cái tình cảm mà chú muốn nói với em nó thôi. Nhưng có nhẽ sau vụ này anh dừng vì Bùi tiểu muội bảo rồi:
    "Ở đời có 4 cái ngu
    Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu"
    Thế nhở.
  6. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Bác Aqua: title ko quá 128 kí tự ạ
    Tìnhhình là độ này em bận quá, hic hic, vào đọc bài của mọi người mà chóng hết cả mặt mũi ạ 8-}
    Thui mọi người cứ vui vẻ, em xin fép ngược ạ
  7. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt
    Khánh Linh
    Ngày vui đã xa dần, đã xa rồi đó.
    Và giây phút tạm biệt với bạn hiền
    Kỷ niệm mãi trong tim ta, ngày vui ấy ta bên nhau.
    Bao gian khó cuộc đời, vượt qua.
    Ngày vui đã xa dần đã xa rồi đó.
    Và giây phút tạm biệt với bạn hiền.
    Kỷ niệm mãi trong tim ta, ngày vui ấy ta bên nhau.
    Ta mong ước một ngày lại gặp nhau.
    Một ngày bình yên, tay cầm tay nắm tay vượt qua.
    Nghìn trùng xa cách, giọt nước mắt dâng trào.
    Ta vẫn thấy cuộc đời vui, và niềm tin trong đôi mắt.
    Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau.

    @Cả nhà:
    Các bác vô cùng yêu quý của em,
    Tình hình là em các bác sắp tới đây rất bận bịu vì phải chiến đấu với một loạt các final exams chết tiệt. Thời gian để vui đùa với các bác không còn. Em xin phép các bác vắng mặt một thời gian, cho dù thỉnh thoảng vẫn sẽ đảo qua để nhìn các bác cho đỡ nhớ, hì hì.
    Chúc các bác em vui vẻ, yêu các bác !!! (icon ôm hôn thắm thiết)
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 06/04/2006
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Òai ,trong này buôn ác thế nhỉ ???Hee...Thỉnh thỏang vào ngó nghiêng phát nhưng chưa nói lời nào....Hee...Hôm nay chào hỏi 1 phát
  9. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Xuyên tạc nhé,nhị ca.Cho một cuộc chia tay (ko biết là hữu hạn hay vô hạn ?).
    SAO BÁC NỠ ĐÀNH QUÊN
    Sao bác nỡ đành quên tháng ngày up nhạc êm đềm
    Sao bác nỡ đành quên những ngày spam suốt đêm
    Bác ơi nếu một mai bác có đi về nơi xa lắm
    Xin hãy đừng quên chúng em
    Và xin hãy đừng quên!
    Nỡ đành chia tay sao bác?
    Dư âm ngày xưa còn đó
    Thời gian có làm cho bác
    Quay lại topic tình ca?
    Nhìn bác em cũng hiểu
    Bác còn quay lại gặp CC.
    P/S :Chúc huynh thành công .
  10. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Nghe theo lời gợi ý trong tối hậu thư của AQUA chút
    @ đại ca : Huynh có bài AULD LANG SYNE ko? (bản tiếng ANH hay tiếng Việt cũng được)Nếu có thì up lên để cả nhà chia tay nhị ca chút nhỉ.....Nghẹn ngào.....ko nói đưọc gì nữa,hic hic.
    @ SS:Huynh đừng đi xin huynh đừng đi vì muội vẫn còn muốn trêu huynh tiếp mà.Huynh vội đi để CC và WP đứng đó.Tìm nhạc của ai up trong topic tình ca.
    @ CC : Hình như nhà có khách em ạ ,nhưng giờ chị phải đi có việc.Giao cho em làm lễ tân nhé.Nhớ tiếp đón khách chu đáo đấy.
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 06/04/2006

Chia sẻ trang này