1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0

    - Úi lại có cả AULD LANG SYNE lời Anh hoặc Việt ạ? nghe bài này kiểu huýt sáo miệng đã phê lòi rồi...anh cả ơi làm phát đê :))
    Em sẽ up bản huýt sáo lên topic Classic.
    - WP thì chưa biết thế nào, chứ CC từ lâu cũng có ý "Ơi Phạm lang hỡi Phạm lang. Thôi thôi Chubb đã phụ chàng từ đây..." rồi...
    - Vậy là các bác các cô đều sẽ vì công việc riêng mà ít vào đây hơn.
    Có thể đây cũng là cơ hội cho đại gia đình mở này có thể mang tính "mở" hơn, vì trước đây mình chỉ lo cho nhau nên người ngoài ngại vào tham gia...
    Không nhớ ai up 2 bài này chưa nhỉ, nghe cũng cảm động vậy...
    Thời Hoa Đỏ - Thanh Tùng - Mỹ Linh
    http://s29.yousen***.com/d.aspx?id=07ZA7QLF7Q41G3G64K6AUJQFKU

    Dưới mầu hoa như lửa cháy khát khao
    Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
    Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
    Chẳng chịu cho lòng ta yên
    Anh mải mê về một màu mây xa
    Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
    Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
    Em hát một câu thơ cũ
    Cái say mê một thời thiếu nữ
    Mỗi mùa hoa đỏ về
    Hoa như mưa rơi rơi
    Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
    Như máu ứa một thời trai trẻ
    Hoa như mưa rơi rơi
    Như tháng ngày xưa ta dại khờ
    Ta nhìn sâu vào mắt nhau
    Mà thấy lòng đau xót
    Trong câu thơ của em
    Anh không có mặt
    Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết
    Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
    Em không đi hết những ngày đắm say.
    Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
    Không cho ai có thể lạnh tanh
    Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
    Như vết xước của trái tim
    Sau bài hát rồi em lặng im
    Cái lặng im rực màu hoa đỏ
    Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
    Sau bài hát rồi em như thể
    Em của thời hoa đỏ ngày xưa
    Sau bài hát rồi anh cũng như thế
    Anh của thời trai trẻ ngày xưa

    --------------

    Vào Hạ - Lê Hựu Hà - Mỹ Linh
    http://s61.yousen***.com/d.aspx?id=0ZRXGUZLND3VP0UQFY3KAJ1LT2

    Trời nhẹ dâng lên cao hồn tôi dường như bóng chim
    Vươn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nào bình yên
    Và giòng sông xanh kia nằm yên như không muốn trôi
    Với màu áo xưa vỗ về đánh giấc trưa nghỉ ngơi
    Rì rào ngọn heo mây thở than qua muôn cỏ cây
    Chợt nghe hững hờ mùa hạ lướt thướt qua tầm tay
    Kìa vần mây lang thang tìm bạn đời không dối gian
    Ðể cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian
    Ta rong chơi phiêu lãng cuối trời
    Ðời bọt bèo phù du kiếp người
    Dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười
    Vì đời còn mùa hạ tươi vui
    Và lòng còn nhiều điều muốn nói
    Hãy thấp sáng tâm hồn cháy lên trong tim mọi người
    Những yêu thương cho cuộc đời
    Mùa hạ ơi, tình phơi phới
    Bạn ơi xin hãy cất hết nỗi buồn
    Xóa tan đi bao đêm trường
    Cứ ung dung trong cuộc đời hạ ơi

  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0

    hehe, em là hơi bị thích bài này , cơ mà thích thế thôi, chủ trương của Đảng đã quán triệt, nòng em vưỡn vững như kiềng ba chân
    mà sao cái vụ mối lái gì chị CC lại nhường cho em thế, hichic, bình thường, em cũng nhận ngay mà nghe chị nhắc lại câu các cụ dạy thì thôi, em cũng xin, ko ham hố nữa .
    Mới đi chơi về mệt quá, iem cũng đi biển đấy, em có bài Auld Lang Syne tiếng anh thui, em ko có tiếng việt, ko nhớ tên bài là gì, chứ trước vẫn nghe bản tiếng Việt suốt, cũng hay hay, chờ bác cả up lên vậy
    --------------------------------------
    Trái tim không ngủ yên
    Sáng tác : Thanh Tùng
    Ca sĩ : Mỹ Linh & Bằng Kiều

    Link here
  3. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Nhà cửa vắng như chùa bà Đanh,buồn thúi ruột.Mà nhị ca đi vắng đã đành,đại ca , AQUA và CC cũng bỏ nhà đi hoang hả?Đi đâu thì đi cũng phải up cho xong bài muội request đã chớ.
    (À ,hiểu rồi,bài này phải up ở topic Nhạc ngoại...mới đúng chỗ).Nhưng có thể châm chước mà.Nào muội bắt nhịp nhé(hìiiii ko thuộc lời):Bạn ơi ,cùng nhau đến đây ,bàn tay xiết chặt ,hoà tình thân ái............
    Should auld acquaintance be forgot
    And never brought to mind
    Should auld acquaintance be forgot
    And days of auld lang syne
    For auld lang syne
    My dear,for auld lang syne
    We"ll take a cup o"kindness yet
    For auld lang syne.
    @ Nhị ca : Nếu nhị ca về nhà thì sang lOVE SONGS nhận quà nhé.
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 07/04/2006
  4. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em đã hoàn thành chức phận Very Impolite Person ở bên kia nên ghé về nhà xem tình hình thế nào. Sorry bạn
    Bonghoa tỷtỷ tớ vội đi giao cho tớ việc lễ tân nhưng tớ chưa kịp nghe thì đã lỉnh đi chơi mất không biết bạn ghé thăm. Cơ mà bạn vào thì cứ tự nhiên như ở nhà thôi, nhưng mà tớ chưa kịp đổi biển nhà thành Tình ca_hội buôn chuyện đâu.
    Em Marmu, vấn đề là không phải chị nhường cho em, mà là tự nhiên em tặng cho Chubby chứ, nhưng Chubby không nhận thì
    trả thôi. Cảm ơn em vì bài Especially for you, tìm rất lâu rồi mới thấy đấy.
    Em vào góp thêm bản tình ca cho vui vẻ, nhờ đại ca, tỷ tỷ , Aqua ,Mút, Chua trông nhà và tiếp khách, hì hì (mà tỷtỷ xem tình hình thế nào chứ em thấy MT huynh không biết sao tự nhiên giọng khỏe thế, hót gần chục bài tiếng Pháp một lúc, lại còn trước khi gì gì đấy, không khéo lại đòi up Goodbye của AirSupply). Rất vui nếu nhà mình mở rộng thêm ra. Em có bận thì cũng sẽ ghé qua nhà thường xuyên hết mức có thể. Có mỗi bài Tạm biệt , SAISer lại nhanh tay up trước, ôm hôn thắm thiết cả nhà xong rồi mất hút rồi, em cứ up bài này lên, lúc nào về lại up and down tiếp.
    -----------------------------------
    Bái hát này tặng tỷtỷ Mặt trời, tỷ tỷ nhạy cảm thật, em út quả là trẻ con không hiểu rõ mọi chuyện. Tỷ tỷ nghe thử xem chiều Hà Nội thế nào, em chưa vào Sài Gòn lần nào, không hiểu buổi chiều ở trong đấy ra sao?
    Chiều nay ra đường, tự nhiên lại nhớ đến bài hát này. Bài hát gợi nhớ đến những buổi chiều thu xanh mát của Hà Nội, đầy cảm giác êm dịu "Hà Nội trong mắt ai bao buồn vui góc phố em, nghe tiếng chuông ban chiều gọi"
    CHIỀU HÀ NỘI
    Sáng tác : Vũ Quang Trung.

    Hà Nội trong mắt ai, bao buồn vui góc phố em
    Nghe tiếng chuông ban chiều gọi ...
    Hà Nội trong mắt em, hay mùa thu tiếng lá rơi
    Và em đến với tôi một chiều, chiều Hà Nội
    Ngày lại ngày góc phố, em bên tôi bước đi
    Từng giọt nắng hát ca, hòa nhịp trái tim
    Hà Nội trong mắt ai, bao buồn vui góc phố em
    Nghe tiếng chuông ban chiều gọi ...
    Hà Nội trong mắt em, hay mùa thu tiếng lá rơi
    Chiều hôm đó đến với tôi một chiều, chiều Hà Nội
    Ngày lại ngày góc phố, tôi lang thang bước đi
    Còn đâu nữa tiếng hát ca ngày nào với em
    Anh xa em, lá thu rơi, ngập đường ngập phố
    Anh xa em, đường phố như say, dòng người đó đây
    Anh xa em, để tiếng chuông khua lạnh lùng thành
    Đừng xa em, đến bên em, trọn đời hỡi anh

    Chiều Hà Nội
    http://www.savefile.com/files/2775103

    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 07/04/2006
  5. TNYM

    TNYM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ::: Thế Hiển :::
    Nhánh Lan Rừng


    Về thăm thành phố náo nức mùa xuân , ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng. Có người chiến sĩ, áo vương bụi đường xa, đi giữa dòng người qua phố phường đông vui. Nhánh lan rừng đã nở những cánh hoa trăng xinh, lung linh trong ánh nắng hoa tươi như nụ cười trên đôi môi của anh. Nhớ lúc chiên đấu khi dừng chân bên bờ suối vắng, thấy nhanh lan rừng lá bỗng xanh trên cành cháy khô, gợi lên lời hát trong tâm tư người lính trẻ, gió mưa không phai tàn loài hoa trăng phong lan. Những lúc tiếng súng đac tạm im nghe dòng suối hát, lấy nhánh lan rưng khoe với nhau khi nào nở hoa, dù cho đời lính chinh chiến qua nhiêug gian khổ, vẫn hẹn ngày trở về trọn vẹn bao ước mơ. Về thăm thành phố náo nức mùa xuân , ba lô trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng , với quà biên giới, anh sẽ tặng người thân,ánh mắt nụ cười quên tháng ngày xa xôi, chúc anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ xuân đi trong mơ ước, như hoa kia vẫn nở bên nhánh lan rừng
     
  6. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    ối ối????? Tự nhiên lại bị nhắc đến thế này? Chả hiểu gì cả? Hic hic.
    Chị MT ơi, sao lại thế ạ? Em không hiểu?
    Đang nghe Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Mới up cái album này lên đây, cả nhà xem được không?
    http://www3.ttvnol.com/Nhac/242836/trang-38.ttvn
  7. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Mình phải ở nhà trông nhà sao,mọi người chỉ biết đi chơi thôi.Ích kỷ thế ko biết.
    @ CC :Muội muội à ,còn nhỏ thì đi chơi ít thôi,lo ở nhà học bài đi nhé.NHỊ CA DẶN RẰNG THI XONG LÀ NHỊ CA VỀ NHÀ NGAY ĐẤY.
    Thật đấy,tỷ tỷ ko nói doạ muội đâu.
    @ Đại ca : Đại ca đi đâu mà ko thấy về nhà vậy?Nhị ca đi vắng rồi, huynh ko lo cho các em thì còn ai vào đây nữa chứ?Trách nhiệm nặng nề lắm nghe đại ca.
    P/S : Quyền huynh thế phụ cơ mà nhỉ!
    HOẠ MI HÓT TRONG MƯA
    Nhạc sĩ: DƯƠNG THỤ
    Ca sĩ : KHÁNH LINH
    Tiếng mưa rơi ngoài hiên, gió mưa như lạnh thêm
    Có con chim họa mi hót trong mưa buồn lắm
    Nỗi nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật sâu.. nặng...
    Muốn xa anh thật xa, muốn quên những ngày qua
    Muốn sao cho đừng thương muốn sao cho đừng nhớ
    Cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề.. bên...
    Ôi trong mưa họa mi vẫn hót thật dịu dàng dịu dàng
    Trên môi em tình yêu đã mất còn nồng nàn nồng nàn
    Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về ?
    Vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi..
    Hỡi... chim họa mi dịu dàng
    Hót... trong ngày mưa thật buồn
    Hay chăng tình yêu của em...
    Vừa mới đi "chôm chỉa " được cái link này,đừng ai ngạc nhiên nhé
    http://s48.yousen***.com/d.aspx?id=1R30BBNWURBMM3SCLMP1E0YE5S
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 08/04/2006
  8. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hic, tình hình là em vội đi quá, chân nó cứ giục đi, tỷ tỷ thông cảm. Bác SAISer lo thi cử xong rồi hãy về doạ em út nhé, nhắn nhe ghê quá. Hị hị, em vừa xong bài đc nghỉ hai ngày phải đi xả xì trét, thôi hôm nay cứ spam, chẳng kịp vác nhạc nhẽo gì về nhà hết, cả nhà vui vẻ nhé
    Suýt quên, cảm ơn Marmu nhé ,chạy sang đấy cảm ơn lại mang tiếng xì pam, sợ lém, thế nhở
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 08/04/2006
  9. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn ChubbyCat đã welcome tớ ạ
    Có vẻ nhà Tình Ca không mặn mà lắm với Hồng Hạnh nhỉ . Hôm nay tớ share tiếp một bài trong CD Cánh Nâu Trong Đêm của Hồng Hạnh - Vầng Trăng Kỷ Niệm
    http://s37.yousen***.com/d.aspx?id=0O9VSJZ77H5XE13TEWMHLNS1I4
    Chúc cả nhà Tình Ca weekend vui vẻ!
  10. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng có hiểu gì đâu.Đi biển về thấy đại ca và CC nói lại là nhà có thêm thành viên mới nên chị nhắn nhủ nhị ca vài câu để huynh ấy còn biết đường mà về,em ạ

Chia sẻ trang này