1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt cả nhà tình ca,cảm ơn bạn nhé.Chúc bạn có những giây phút thoải mái trong ngày nghỉ cuối tuần.
  2. limited1902

    limited1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chị MT spam 2 bài liền, chạ thấy nhạc đâu
    Thiếu một số nhân vật nên câu chuyện hơi chững lại
    các em gái ơi, câu kéo người đê
    Đã ai up bài này chưa nhỉ?
    Thương Lắm Tóc Dài Ơi - Phú Quang - Mỹ Linh (64kbps - ai có hơn up nhé )
    http://s32.yousen***.com/d.aspx?id=0QMSWDXUT9VC32GSS7J7KVP23R

    Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
    một đời long đong long đong thân cò lặn lội
    Thương lắm thương lắm tóc dài ơi
    một mình lênh đênh dòng đời đục trong
    Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông chiều đông giá rét
    Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm
    Yếm rách còn ngăn được gió, tình em dang dở, yếm nào che
    Thương lắm tóc dài ơi, cánh chim chiều đã mỏi
    ta hát cho em bỏng rát tiếng ca buồn

  3. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chú thừa biết chị của chú ở nhà trông nhà rất buồn nên phải spam thôi , còn nói ra làm gì?
  4. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Nhị ca ơi,huynh về mau để giải quyết giúp muội vụ "duyên tình" cái.Từ hôm huynh đi tới giờ đại ca hết "ga lăng " với muội rồi.Nhờ ổng up nhạc ,ổng kêu chậm chân.Tặng ổng bài hát ,ổng kêu quà đó ko phải tặng cho riêng ổng.Làm muội muội của huynh phải "vặn răng ra" để đầu tư một món quà cho "xứng tầm"của ổng(tốn kém quá ,nhị ca ạ).Vậy ổng mới chấp nhận đó.Ổng "chơi xấu"quá hả nhị ca?
    Thôi,bận gì thì bận,huynh thương em gái chút đi.Về nhà xử lý ổng đi mà.
    P/S:Khi về nhớ mua quà nhé.món quà đó muội "bật mí "cho huynh ở bên dưới .Nhưng nhất định phải là huynh cơ,muội ko "khiến" đại ca nữa đâu.(Xem ổng phản ứng ra sao hiiiiiiiiiiii)
    ĐỢI
    Em đứng trên cầu,đợi anh.
    Dưói chân cầu nước chảy,ngày đêm.....................
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 10/04/2006
  5. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác ạ Hôm nay em tranh thủ về thăm các bác đây, các bác vẫn mạnh giỏi cả chứ ạ?
    Em xin đóng góp cho topic ta một bài. Bài này xin tặng em mattroi, dạo này các anh bận rộn, khiến em vất vả, thương quá, hè hè
    Tình Yêu
    Hồ Quỳnh Hương
    Tình yêu là gì?
    Mà giận hờn buồn không nguyên cớ
    Mà vu vơ niềm vui ngây thơ
    Thương anh, mà sao cứ trách
    Không vì lẽ gì, mà sao giận hờn
    Nghĩ về anh, vui một chút thôi
    Buồn sao thật nhiều, khi không gặp anh
    Nghĩ vẩn vơ, sao hoài không hết
    Vì yêu anh nhiều, anh biết không anh
    Nghĩ vẩn vơ, sao hoài không hết
    Vì yêu anh rồi, anh biết không anh

    @Aqua: ông em nói chị mattroi thế nghĩa là sao? Hay ông em cũng muốn nói là chị ấy spam??? Bọn anh bận, nên chị mattroi phải cố gắng nhiều để duy trì topic, thậm chí còn tích cực sang đóng góp các topic khác. Khả năng có hạn, và chị ấy đã làm hết sức, anh đánh giá rất cao. Cá nhân anh cho rằng dù có spam 1-2 posts, còn hơn những người dùng cả một topic vớ vẩn để spam box nhạc này. Ông em có ý kiến gì nữa không, nói nghe xem nào?
    @bác MT: bác lạng quạng ở đâu thì lạng quạng, thỉnh thoảng cũng phải đảo qua topic một chút. Nếu bác bận thì khi nào xong việc, nhớ về ngay. Em thi xong cũng sẽ về liền để toàn tâm toàn ý vui vẻ với các bác.
    @cả nhà: em xin vui mừng giới thiệu một người tuy không mới, nhưng từ nay sẽ là thành viên chính thức của gia đình chúng ta - bé Marmu.
    Xin một tràng pháo tay nhiệt liệt: bẹt, bẹt, bẹt...(vỗ tay đấy, không phải tát đâu, hè hè)
    Bác nào quen lễ tân ra ôm hôn thắm thiết em í cái Em con trai, hơi ngại mấy việc này, hè hè
  6. limited1902

    limited1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    - Em sẽ lên ôm hôn... chúttttttt....bẹt bẹt bẹt (quả này là tát thật)
    - Em vẫn có ý kiến: Anh vùi dập em thế để nịnh chị MT chứ gì, định đạp anh cả ra chứ gì, anh chơi xấu, biết tỏng ra rồi...
  7. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là nửa đêm anh đang ngủ, bỗng thấy giật mình, biết ngay là trên này ông ẻm đang lèm bèm
    Bác MT là người nhớn, anh khỏi phải giải thích. Còn với ông em thì anh nói thế này cho nhanh: đừng đem bụng ông ẻm ra đo bụng anh nhé, vì thâm niên uống bia của anh cao hơn ông ẻm nhiều, hè hè
    Về em Marmu thân mến thì ông ẻm khỏi lăn tăn nhé, anh mà có ý gì thì anh làm con xxx giữ nhà cho ông ẻm cho đến năm 3000, ok?
    Hiện giờ em nó đang miệt mài học tập dưới mái trường XHCN, chiều tối em nó về sẽ chính thức ra mắt , bác cả giao cho ông ẻm phụ trách tiết mục ôm hun tặng hoe đấy, lo mà làm tròn nhiệm vụ đi
  8. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đấy, cái gì mà réo anh cả ra thế?
    Đang lê cái thân già này ở vùng xích đạo mà cứ gọi thế, đâm nhầm kim tiêm thì toi.
    @Aqua: chú Aqua phát ngôn linh tinh beng rồi. Nhị đệ dắt Marmu về nhà, đã ko sướng rồ lên thì thôi, lại bảo nhị đệ đá anh cả, đẩy em bốn. Thế là thế quái nào?
    @SS: chú bận bịu thì cứ thả thong, anh thỉnh thoảng cũng đảo qua đảo lại giữ nhà được. Em Marmu chú dắt về kiểu gì nhở? Năm ngoái còn thấy em nó đầu mày cuối mắt với DPS mí cả MC83 mà. Sốt ruột chờ đến chiều tối quá
    Còn cái sự em mattroi48 vì các anh mà phải vất vả thì đây, có ngay bài tình ca này để đền bù:
    BÓNG CÂY K''NIA
    Nhạc:Phan Huỳnh Điểu
    Thơ: Ngọc Anh
    Ca sĩ: chưa nghe ra là ai.
    Buổi sáng em làm rẫy,
    Thấy bóng cây K'' nia.
    Bóng ngả che ngực em,
    Về nhớ anh không ngủ.
    Buổi chiều mẹ lên rẫy,
    Thấy bóng cây K'' nia.
    Bóng tròn che lưng mẹ,
    Về nhớ anh mẹ khóc.
    Em hỏi cây K'' nia
    Gió mây thổi về đâu?
    Em hỏi cây K'' nia
    Gió mây thổi về đâu.
    Về phương mặt trời mọc.
    Mẹ hỏi cây K'' nia
    Rễ cây uống nước đâu?
    Uống nước nguồn miền Bắc.
    Con giun sống nhớ đất.
    Chim phí sống nhờ rừng.
    Em và mẹ nhớ anh
    Uống nước nguồn miền Bắc.
    Như bóng cây K'' nia.
    Như gió cây K'' nia.
    Như bóng cây K'' nia.
    Như gió cây K'' nia

    Hình như bài này chưa có đâu bà con nhở? List của CC ở trang 21 thông báo vậy mà.
    @Tam muội: em nghe xong bài này mà lại có hứng đi biển thì ới anh cái nhé. Anh sẽ cưỡi độc mộc vượt Ấn Độ Dương về với tiểu muội ngay.
  9. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0

    Aqua, tội chú quả này to bằng cái đình.
    Chị chú ngay từ những ngày đầu đã phân trần quyền là "À i ti" kém rồi. Mà lại còn thắc với chả mắc. Vì sao chị chú post mấy bài ko nhạc thì nhị đệ SS đã bá cáo với chú rồi.
    Liệu sửa cái lễ đi nhé. Chị chú giận to rồi. Khổ trước tiên là anh chú chứ ai.
    Mà lần sau có comment gì cứ tương vào MT nhé, ko phân chia anh chị gì hết á.
    Thôi chào chú. Mới nói cho mấy câu mặt đã nghệt ra thế rồi a. Thế tối nay đón khách làm sao.
  10. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    @mattroi48: Hị hị, cứ thế này thì làm gì mà đại ca chẳng lang thang hàng xóm không về nhà. Hỏi tỷ tỷ Y/N thì tỷtỷ cứ Perhaps hoài. Nhưng mà em thấy tình hình là dạo này đại ca cũng hay giận hờn, ngúng nguẩy thế nhỉ (mệt thật :-p), tận "You''''re my heart, you''''re my soul" (hic, em nghe còn thấy rung rinh nữa là) thế mà vẫn lượn lờ qua cửa nhà làm mặt lạnh.
    Hì hì, mà thế này thì rõ là Y or N rồi còn gì. Cơ mà em lại thích cái bài Perhaps đó chứ, nghe liền mấy ngày rồi, cứ perhaps thì mới thú vị chứ Y hoặc N rõ ràng thì còn gì là hay tỷ tỷ nhờ. Em có cái bài Đợi nhưng em chẳng dám bon chen vác lên tặng. Để em tặng chị bài này vừa trông nhà vừa hát.
    @MT: Bác lại muốn nghe CCCatch hét Jumb in my car rồi, nhưng mà chị ba còn phải trông nhà, bác cố đợi em út xong việc, em xin về gác nhà, các bác thích travel đến đâu thì đến. Bài này tặng anh nè Come back and stay
    @SAISer: hị hị, em chào bác hai mới về thăm nhà, chúc anh thi tốt và sớm về.
    Đồng nghiêng mình đón chào bé Mút (ko kịp hun vì có người ôm chặt mất rùi & còn mấy cái bẹt bẹt kia chắc là tự tát vào má mình đó mà, em đừng hiểu nhầm, hị hị, tại em tự nhiên lại mang cái bài How can I tell her để nhắc khéo người đào hoa lắm vợ cơ :-)) (nhưng mà bài Always on my mind đấy ko phải của Pet Shop Boy bé Mút à, đấy là của Willie Nelson, Pet Shop Boy có anh chàng hát giọng trong veo cơ, như bài Rent ý, không chậm chậm thía đâu. Cố chiều Chubby again cái nhỉ :-p)
    @Aqua: hì hì, ghê chưa, anh cố gọi thêm mấy em gái nữa về cho vui cửa vui nhà nhé. Cả nhà mạnh ai người đấy đi, có tỷ tỷ trông nhà tiếp đón khách khứa cẩn thận là quá tốt rồi, anh còn kêu chị ba spam nữa. Em thấy có sao đâu. Hoe cho mattroi48 nè, khi nào có thời gian, hị hị, em sẽ có quà xứng đáng, em hứa.
    Em xin nói luôn, ở đâu thì em không cần biết còn riêng ở nhà mình, riêng đối với các thành viên trong gia đình mình thì không có bất cứ post là spam cả. Mọi người cứ thoải mái, đây là nhà mình cơ mà.
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 10/04/2006

Chia sẻ trang này