1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    BIỂN ,NỖI NHỚ VÀ EM

    Nhạc: Phú Quang
    Thơ: Hữu Thỉnh
    Anh xa em trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Em đâu phải là chiều
    Mà nhuộm anh đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay em chẳng đến
    Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em.
  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    ahhhhhh, chị ba về rồi , em chào chị chút về chắc anh cả sẽ up "Biển, nỗi nhớ & em " tặng chị ba, rùi em nghe ké với nha
    Nhị ca đúng là tinh thần yêu quê hương bất diệt nhỉ , mấy bài đó trước em cũng chưa down về, hehe, may quá giờ được nghe rùi .
    Chị CC ui, em up lại nè, cả 2 bài luôn, của cả Willie Nelson & Pet shop boys . hichic, hy vọng lần này ko thể nhầm được nữa
    Chiều em được nghỉ học, giờ lại lên đường đây ạ, học tối cho mát mẻ, ban ngày đi nắng khủng khiếp , chỗ bác cả ko hiểu nắng nóng cỡ nào nhỉ
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 11/04/2006
  3. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài Cung đàn mùa xuân cho bác Teudaica, xin lỗi vì cả nhà không có bài Gửi lại em của Vũ Hoàng, bác có thể request tại nơi yêu cầu nhạc.
    CUNG ĐÀN MÙA XUÂN <--- Download
    Sáng tác: Cao Việt Bách
    Trình bày : Trọng Tấn

    Em ơi vút lên một tiếng đàn
    kìa đàn đã so dây, cung đàn đã lựa phím ớ ơ
    Đất nước mình xôn xao mùa vui đang nở rộ
    bình minh chiến thắng reo ca, xuân về non nước bao la
    Mầm sống ta ươm giữa đời
    Tay anh bưng ngọn đèn em che ngọn gió
    Anh nâng mầm trổ em trút nắng vàng
    Đường vui nay bước thênh thang
    Tâm hồn lộng gió em ơi xây đẹp mộng ước tương lai
    Em ơi vút lên một tiếng đàn
    Đường vui nay bước thênh thang
    Tâm hồn lộng gió em ơi xây đẹp mộng ước bao la
    Em ơi vút lên một tiếng đàn

    --------------------------------------------------------------------------------------
    Cảm ơn mod đã nhắc nhở nhưng mong mọi người thông cảm cho gia đình Tình ca. Thời gian này cả nhà đều rất bận, thời gian để online và up nhạc là rất ít nên ko phải lúc nào cũng đáp ứng ngay cho mọi người được. Tất cả yêu cầu chúng tôi vẫn luôn chú ý và nếu có luôn đáp ứng sớm nhất có thể nhưng ko thể là ngay lập tức. Lần sau hi vọng các bạn vui lòng chờ nếu chưa được đáp ứng ngay.
    Thay mặt gia đình.
    Chubby

    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 11/04/2006
  4. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hoe và quà CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM cho bé Mút.
    Bài này nhạc thiếu nhi thu âm đã rất lâu rồi thể loại mà Chubby mê mẩn nhưng ko biết bé Mút lắm chồng nhiều vợ thế rồi còn thích ko, cứ tặng nhé,(tính ngang ngược cứ thích đi tặng những gì mình thích cơ, hị hị) để bé ngày càng chăm chỉ học tập dưới mái trường XHCN :-p và (Aqua tạm xê ra một chút) ôm hôn bé Mút thắm thiết.
    Đúng Pet shop boys rồi em ạ. Báo cáo em là 10 năm rồi chị mới lại được nghe anh chàng handsome này hát Always on my
    mind đấy. Hun em, chụt chụt, lần này ko ôm nữa( nóng lắm!!!)
    Cả nhà mình này, thế em đã chính thức ko còn là em út nữa nhở (mà thành em áp út, hị hị được xưng chị rồi, phải tranh thủ),
    nhưng mờ lại vướng chuyện Aqua đây, em có phải gọi là...chị Mút cho phải đạo ko hay cứ lục tiểu muội mà gọi thôi (băn khoăn suốt cả chiều).Tỷ tỷ về nhà rồi ,cả nhà mong ngóng chị suốt một ngày rồi đấy. Em Mút chờ ra mắt chị ,hị hị, chắc mỏi chân lém rồi mà chẳng dám kêu (em Út sướng thế đấy em ạ).
    @MT: nếu tiểu muội không nhầm thì người hát bài Bóng cây Knia của huynh là Rơ Chăm Pheng. Muội cũng có một bản bài này do NSND Tường Vi hát thời còn trẻ ,giọng cao vút (bảo đảm high quality 128 kbps ạ) , thu âm xưa rồi lời thì giống nhưng nhạc nhẽo thì chẳng liên quan gì đến nhau. Hơi bị lạ. Hôm nay muội vội quá, nếu huynh thích nghe để lúc nào thư thư muội xin up lên đây, mọi người nghe thử.
    @Aqua: cảm ơn Aqua về cái list, đúng là em định làm mấy lần nhưng ko đủ thời gian, mà bài Em và tôi là của Thanh Tùng mà.
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 11/04/2006
  5. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Về rồi đấy à mattroi, đi đâu để bác MT bác í thấp thỏm từ hôm qua đến nay, hị hị
    Biển nỗi nhớ và em - Thu Phương tặng mattroi và mọi người nhé.
    @chubby em: anh thấy cái request của bạn Tễu đó trước rồi, nhưng mấy hôm cái host của anh bị down, mà up lên YSI thì sợ link chết trước khi bạn Tễu quay lại, nên anh hơi chậm một chút. Bạn Tễu không thấy chắc bạn ấy chờ được mà, không phải nhắc bạn ấy đâu, nhỉ
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 12/04/2006
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hihi, hay quá chị Chubby ui, em thích nghe nhạc thiếu nhi, nhất là mấy bài thu âm từ xưa xưa ý, giọng trẻ con lúc đó trong veo, tự nhiên, thấy rất khác so với trẻ con bây giờ, nghe thích thật
    em là Út mà, đâu có vướng gì chuyện tứ ka đâu ạ , ko lằng nhằng cứ lục tiểu muội gọi thôi chị à, còn gì mà phải lăn tăn .
    ôm hun, chúc ngủ ngon chị ba, chị năm
    các anh thì để nhường các chị ôm hun
  7. teudaica

    teudaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn bạn Saiser. Nếu bạn co bài nào trong số bài dưới đây thì cho mình xin nhé, thank again
    - Gửi lại em (Vũ Hoàng)
    - Những ánh sao đêm (Phan Huỳnh Điểu)
    - Thành phố của tôi (Phan Nhân)
    - Đường tàu mùa xuân (Phạm Minh Tuấn)
    - Sông Dkrong mùa xuân về (Tô Hải)
  8. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Rất vui thấy bạn qua topic chúng tôi chơi nhiều lần mấy hôm nay, rất chi là hoan nghênh đấy nhé. Bạn cảm ơn làm mình sướng run cả người, tính mình vốn là ưa nịnh, hè hè. Vậy nên cũng cố gắng up lại cho bạn mấy bài mình có.
    Những ánh sao đêm - Phan Huỳnh Điểu
    Thành phố của tôi - Phan Nhân
    Đường tàu mùa xuân - Phạm Minh Tuấn
    Sông Đakrông mùa xuân về - Tô Hải
    Khuyến mại thêm cho bạn bài này cũng rất vui tươi trẻ trung
    Thành phố trẻ
    Bài Gửi lại em của Vũ Hoàng rất tiếc mình không có. Mình mách nhỏ bạn cứ đến hỏi bạn White_Poplar, thế nào cũng có, nếu chẳng may bạn í không có thì bạn hỏi bạn Sua_Chua_811 hoặc bạn Temely nhé. Các bạn í mà không có thì ở đây chả ai có đâu.
    Nhìn chung những bài nào liên quan đến anh anh em em, tình yêu tình đương thì bạn hỏi ở đây cũng được, còn các chủ đề khác bạn chịu khó qua bên topic "Nơi duy nhất yêu cầu nhạc" gì đấy nhé. Quy định ở đây là thế mà. Chị chủ topic này với mấy anh chị mod ở đây khó tính lắm, bạn thông cảm nhé.
    Với cả nếu bạn có bài gì hay hay liên quan đến ba cái chuyện tình cảm anh anh em em vớ vỉn thì xin hãy tham gia với topic chúng tôi nhé. Chúc vui.
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 05:59 ngày 12/04/2006
  9. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Và Tôi Cũng Yêu Em
    Đức Huy
    Tôi yêu xem một cuốn truyện hay
    Tiếng chim hót đầu ngày
    Và yêu biển vắng
    Tôi yêu ly càfé buổi sáng
    Con đường ngập lá vàng...
    Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa
    Mái tranh dưới hàng dừa
    Và yêu trẻ thơ
    Bữa cơm canh cà và điếu thuốc
    Giấc ngủ không mộng mị
    Và tôi cũng yêu em
    Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn...
    Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây
    Đố vui với bạn bè
    Và ly rượu ngon
    Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá
    Tôi yêu những người già
    Tôi yêu những gì đến tự nhiên
    Những câu nói thành thật
    Và yêu ngày nắng
    Tôi yêu mặc jean và áo trắng
    Yêu trăng sáng ngày Rằm
    Và tôi cũng yêu em
    Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
    Yêu em chứa chan....

    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 12/04/2006
  10. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    @Marmu: đề nghị cô út nói cụ tỉ hơn 1 tí. Ban ngày anh làm việc đã mệt rồi, tối lại phải suy nghĩ nữa thì cũng sắp thăng đến nơi.
    @CC: hình như bài gì mà "Cao cao bên cửa sổ có 2 người hôn nhau" chưa có nhỉ em nhỉ. Khi nào đỡ bận cố vấn cho anh cái tên bài với nhé.

Chia sẻ trang này