1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Bác Limited list thiếu bài Mơ Có Anh của Hồng Hạnh rồi ạ, chắc link expired nên bác không biết bài đấy là bài gì . Tớ up lại link, type thêm phần lyrics nữa này
    Mơ Có Anh
    Link download: http://s24.yousen***.com/d.aspx?id=1PCZ1FB56DZYZ3BU50WIRVWX9V
    Mơ bên em có người
    Em mơ đời ta có nhau
    Cô đơn bao lâu chẳng còn
    Em mơ bóng đêm xa dần...
    Mơ cuộc tình thứ nhất
    Em mơ là tình sau cuối
    Xin đớn đau trong đời
    Hãy thôi để ta yên giấc...
    Nhìn lá vàng rơi ngoài hiên
    Trời đất như quay cuồng mãi
    Vội vã anh đi đã mấy mùa
    Bóng anh còn vương nhánh cây...
    Hạnh phúc tìm đâu người hỡi
    Chợt thấy chia ly mà thôi
    Ngàn vết thương đau chất ngất trời
    Có hay đời em ngậm ngùi...
    Mơ tay trong giáo đường
    Đôi ta nguyện câu sánh đôi
    Bên nhau yêu nhau chẳng rời
    Cho nhau ấm êm cuộc đời...
    Mơ một đàn con thơ
    Tung tăng đùa vui khắp chốn
    Mơ xót xa bao ngày
    Hãy theo ngọn gió bay xa...
  2. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chào lục tiểu muội ,chúc mừng em đã trở thành thành viên mới của TÌNH CA .Nhưng em mới về nên ko biết chớ đại ca "ngãng" ra rồi còn đâu.Làm mấy bữa nay chị buồn hổng muốn nói năng gì hết á.
    @ SS : Muội về rồi đây nhị ca ơi.
    P/S: Muội rất thích VÀ TÔI CŨNG YÊU EM.
    @ Đại ca : Nghe BÓNG CÂY K"NIA xong muội ko muốn đi biển mà muốn đi xem cây k"nia nó ra sao cơ.
  3. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    @MT : Bài đấy là Mùa xuân bên cửa sổ của Xuân Hồng anh ạ. Link (chắc đã die) và cảm nhận của bé Mút tại trang 10, lời thì nghe đâu ở trang nào đấy phía đầu em cũng chịu không tìm được, bác hỏi Google professor giúp em vậy ,em sơ suất nên update thiếu. Bác có tâm trạng muốn nghe thì mời bé út up lên cho anh cả đi em. Mà bác làm gì để chị mattroi em than thở hơi nhiều đấy nhá.Em là em xót lắm.
    @SS: em có dám nhắc nhở gì bác teudaica đâu, em thông báo thế để các mod đỡ phải bận tâm nhắc nhở, bớt được việc nào hay việc ấy thôi mà.
    Em cũng mạn phép cụ tỉ giúp bé út, chắc do xúc động quá + buồn ngủ nên nói ko rõ ý thôi mà. "Các anh các chị thế nào em ko biết, còn riêng Aqua là phải để dành em ôm hun đấy nhá", chuyện nó là thế thôi mà đại ca. Mà dạo này Aqua bỏ nhà đi biệt cả nhà nhỉ, hay lại hơn dỗi gì, hic.
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 12/04/2006
  4. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    @SS: ô kìa, nhị đệ đâu rồi. Từ ngày gần chú anh lại đâm sinh ra cái tính thích tích phân các lối nói ẩn dụ mới chết chứ. Cứ như trường hợp này anh hiểu như sau, chú nhớ cho anh biết ý kiến nhé:
    "Từ hôm đi biển về anh có thấy nhớ gì em ko?"
    @CC: anh chờ cô vào giúp anh cái bài kia mà cô mải làm gì ở đâu với ai, chạ thấy gì cạ. Anh đành tự tìm hiểu vậy. Và em nó là đây, các bác ợ:
    Mùa xuân bên cửa sổ
    Nhạc : Xuân Hồng
    Thơ : Song Hảo
    Thể hiện: Cẩm Vân.
    Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau
    Forum ơi hãy yên lặng để tôi kể đầu đuôi
    Chua ơi đừng ghen nhé, Sun ơi hãy cùng vui
    Và Chubby cho phép bạn Sái đưa cô bạn trẻ Má r mu về
    Sau khi đi ọp lai, A quá về nhung nhớ, Ma mút thì bâng khuâng
    Họ ngượng nên phải nhờ anh Sái sơ làm bà mối
    Và Sái sơ đón được Ma rơ mu về
    Ôi hạnh phúc đâu chỉ có up file và down nhạc
    Fò rum đâu chỉ có mỗi spam với mỗi spiệc
    Fo rùm còn có cả những nụ hôn
    Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau
    Forum ơi hãy yên lặng để tôi kể đầu đuôi
    Chua ơi đừng ghen nhé, Sun ơi hãy cùng vui
    Và Chubby cho phép bạn Sái đưa cô bạn trẻ Má r mu về
    Sau khi xây nhà riêng, A quá cò cưa Sữa, Ma mút thầm kêu ca
    "Phải làm sao để chàng ta phải thiết tha thầm nhớ?"
    Và Mút ra vườn bắt sâu róm đem về
    Ôi thật thích khi nhìn thấy A qua vì róm mà
    Ngày đêm không ngừng gãi, với nhớ nhung em Mút hiền
    Tạm biệt rồi vẫn bị ngứa ở trong
    Mình ko thể ko viết nhăng nhít mấy câu này vào đây. Tính mình nó vốn nhố nhăng thế rồi. Ai ko thích thì coi như ko nhìn thấy nhé. Hihi haha.
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 13/04/2006
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Đúng là " gần mực thì đen ,gần đèn thì sáng".Nhị ca ơi,thế huynh là mực hay là đèn vậy?
    @ Aqua : Chuyện bé mà "họ"cứ xé ra to,em nhỉ.
  6. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chiếc Lá Mùa Đông
    Anh Tú
    Mùa đông trên thung lũng xa như một tiếng kinh cầu
    Làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn
    Anh hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi
    Xin hãy giữ lại phút giây sau cùng
    Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng dở dang
    Đời em tựa như khúc ca
    ru một sớm mai hồng
    Làm sao để cho bờ mi đừng hoen nước mắt
    Ai nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi
    Xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời
    Người ơi đừng nên dối gian cho lòng nát tan
    Đường mây giờ đây xa vắng dấu chân địa đàng
    Vườn hoang tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy
    Cuộc sống mới rồi người có thấy vui
    Xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi
    Thời gian rồi đây sẽ như con thuyền lướt trôi
    .
    @sea_smile27: cảm ơn bạn đã up lại Mơ Có Anh và cả lyrics. Bọn mình sẽ bổ sung bài đó vào list một cách sớm nhất có thể. Mình không hiểu sao các anh chị ở topic này lại cho rằng chỉ có những bài có lyrics kèm theo thì mới có chỗ trong list Mình cũng có nhiều bài chỉ up link nên cũng không được vào list Bạn còn bài gì hay của Hồng Hạnh thì giới thiệu cho bọn mình nhé
    @bác MT: bài Mùa xuân bên cửa sổ mà bác up là Cẩm Vân hát. Bài này em cũng đã up từ những trang đầu, nhưng chỉ có link nên không được vào list. Nhưng đằng nào tầm này chắc link cũng đặng thị tèo rồi, bác up lại tốt quá Còn chuyện ý tứ này kia thì bác hiểu như thế là đúng rồi đấy, biến thành hành động cách mạng đi. Nghiêm túc đề nghị bác đợt này quan tâm đến chị em một tí, đừng ngó nghiêng các em hàng xóm nữa, hị hị
    @mattroi: em về là tốt rồi Hôm qua bên Classic Love Songs anh thấy em xưng tôi anh giật cả mình. Kiểu như ở cơ quan tự dưng có đứa gọi mình là đồng chí ấy, sợ lắm, lo lắm, không biết có chuyện gì
    @Chubby: "Các anh các chị thế nào em ko biết, còn riêng Aqua là phải để dành em ôm hun đấy nhá", chuyện nó là thế thôi mà....
    Em cứ nói toạc ra thế Mút nó ngượng đỏ cả móng tay Mà em anh dạo này cũng biết đùa, anh mừng quá
    @Aqua: chú lặn hơi kỹ đấy. Thời buổi này một mét vuống bốn thằng...như anh, hè hè Chú không liệu mà về có chuyện gì xảy ra với em Mút nhà chú là các anh các chị không có chịu trách nhiệm gì đâu nhá
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hehe, nhà mình toàn người trẻ lâu , anh cả thì "nhố nhăng " ( bác MT tự nhận nhá, ứ phải em bất kính mạo phạm ), anh hai thì nhí nhố ( cái này cũng tự nhận, mà k tự nhận cũng chả được, sự thật lồ lộ ), đấy 2 bác đầu tầu còn vậy, cả nhà đều vui tính là đúng rồi .
    Em là em kết cái bài " Mùa xuân bên cửa sổ " lắm, hihi, mà chị CC còn nhớ bài post trang 10 à, đó là bài đầu tiên của em trong nhà mình đấy , hihi.
    Anh cả giỏi thật đó nha, phiên dịch hơi siêu, giờ chị ba lại tung tăng rùi.
    To SS : giờ 1mét vuông có... bốn ông nhí nhố thì loạn, loạn hết à
    à, nhà mình ai có bài "Chuyện tình trên thảo nguyên " - Hà Trần ko ạ, cho em zì quét mới .
    Hôm nay ôm hôn tất cả các anh chị, trời mát hơn rồi mà, mọi người khỏi cất công suy...diễn nha [​IMG][​IMG] , đó em út iu hết cả nhà, ai cũng muốn ôm hun hết, cứ gì Tứ ka 4 cốc
  8. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Đấy, em mới nói chị ba spam (chứ chưa có nói không được spam hay spam là xấu đâu) mà hai anh đã xô vào mắng em, bây giờ hai anh bị Mút nhà em đưa lên đấu tố, toàn "nhố nhăng" mới cả "nhí nhố" nhá, hai anh sướng nhá, em chả can nhà em đâu, kệ.
    - Em dạo này chiến đấu cho cái http://www.mohinh.com của em gây dựng cho một real-life tươi sáng hơn nên lặn, mấy vụ cùng tới deadline cả, các anh các chị và các em thông cảm, chứ không phải là giận dỗi chi đâu ạ. Riêng chuyện "chuyện gì xảy ra với Mút nhà em" thì em không sợ, vì đi vài hôm đã mất thì em không tiếc, cơ mà nói thế thôi, chứ em biết Mút nhà không đời nào "phu chinh tòng...huynh" đâu mà "huynh" phải lo hị hị...
    - Ngày xưa nghe những "mùa xuân bên cửa sổ" "lý ngựa ô" hay "lời của gió" do Hồng Nhung-Quang Vinh, Sao Mai... vẫn sướng hơn mấy ca sỹ trẻ hát lại.
    - Bài Chuyện Tình Trên Thảo Nguyên mới được Up ở đâu đó mà cưng, người khác thì có lẽ chỉ chỉ chỗ thôi, chứ cưng thì up lại luôn, nhưng cũng chỉ có bản 64kbps thôi
    http://s27.yousen***.com/d.aspx?id=0J9LI4IV668CK0J9OUVBFQPENP
    - Tiếp một bài Mỹ Linh, Hát Theo Người Đi Trên Phố - Anh Quân,
    em nhét lên đây vì nghe cũng thuộc type cổ điển, nhẹ nhàng. Cứ láng máng sao ý là đã up rồi, có trùng thì các bác xông cảm nhé! Và bài này là em không có ý gì đâu đấy, đừng dặt dẹo mà khổ em...
    Download: http://s27.yousen***.com/d.aspx?id=361Y2JIZB01UI3B8A53ZH5E2UK

    Em chờ ai vào lúc tan ca chiều nay
    Người đi rất vội vàng, phố đông như con sông nắng
    Em chờ ai ngoài phố bâng khuâng buồn vui
    Người xa khuất thật rồi,
    Thiếu ai dưng dưng như phố không bóng người.
    Bài hát bao giờ cũng buồn khi chờ ai,
    Khi mông lung như bóng đêm buông.
    Giờ nhớ ai, mong ai những lúc một mình.
    Dẫu ai xa xôi, dẫu không trọn tình
    Với em tình yêu quý giá, tình yêu sao quý giá.
    Chờ mãi ai, mong ai những lúc một mình.
    Dẫu tháng năm trôi rất vô tình,
    Giống như người đi trên phố, dửng dưng nơi cuối phố.
    Em chờ ai, trời đã khuất sau làn mây.
    Vầng trăng lặn rồi, phố đêm như con sông vắng.
    Em chờ ai, người đến trên con đường vui.
    Người em vẫn chờ đợi
    Trái tim luôn luôn biết hát trong mỗi con người
    Bài hát bao giờ cũng buồn khi chờ ai,
    Khi mông lung như bóng đêm buông.
    Giờ nhớ mong ai khắc khoải từng giờ
    Sẽ bao yêu thương nếu biết đợi chờ
    Hát lên trời xanh nắng ấm, giọt sương mai lấp lánh
    Thầm hát lên, hát lên những lúc một mình
    Thầm hát lên, hát lên những lúc một mình
    Biết tháng năm không có vô tình
    Hát theo người đi trên phố, niềm vui nơi cuối phố

  9. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Aque về đấy à, tốt quá. Đây anh giúp chú một tay để làm vui lòng em nó đây. Cả hai bản này đều 128kbps, một Trần Thu Hà hát, một là ai đó, anh đang trên lớp nên không kiểm tra được.
    Chuyện tình thảo nguyên - Trần Thu Hà
    Chuyện tình thảo nguyên - Unknown artist
    Về chuyện một mét vuông bốn thằng ăn cướp thì anh trêu chú thôi. Chứ xuất giá tòng phu, em nó bênh chú chằm chặp, mắng anh sa sả vì tội làm cho chú đi. Mấy hôm không có tin tức của chú, em nó suốt ngày đấm ngực bứt tóc, vật vã khóc lóc váng cả một góc pho-dum. Thế rồi quay ra ăn vạ, bắt đền anh, ra tối hậu thư nếu chú không về thì anh phải qua box Back lôi anh DPS hoặc anh MC83 hoặc cả hai anh về bầu bạn với em nó. May mà chú về kịp chứ không anh cơ cực đủ đường, chú ạ.
    @Mút: đừng có nói linh tinh ảnh hưởng đến uy tín của anh nghe chưa! Anh nhí nhố hồi nào, hơi bị người lớn đấy. Hồi mẫu giáo anh suốt ngày được cô khen là nghiêm túc nhất lớp đấy.
  10. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Giờ này có mỗi WP là biết thế nào là Chiếc Lá Mùa Đông nhỉ?
    Tớ đang thèm chút nắng.
    "Muốn gửi cho em một chút nắng vàng...."
    Có ai gửi cho tớ được không?

Chia sẻ trang này