1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Xời, gì chứ nắng nhà tớ giồng được, cứ mái thoải đi.
    Thôi, không đùa với chính quyền được, tù mọt gông có ngày.
    Mùa đông ở Down Under tôi cũng trải qua rồi, để tôi đáp ứng yêu cầu của bạn vậy. Bản này tôi convert qua mp3 từ file trên VOV, chất luợng không tốt lắm, nghe tạm đi. Nếu mấy hôm nữa còn nhu cầu thì quay lại, tôi sẽ up bản của Trọng Tấn hoặc Thu Minh hát cho.
    Gửi nắng cho Mod - Phạm Tuyên
  2. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mối Tình Đầu
    Tấn Minh
    Ngày xưa, tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ.
    Tóc em dài như gió mùa thu.
    Ngày xưa, khi hoa sữa thơm ven mặt hồ,
    Theo năm tháng em lớn từng ngày.
    Những kỷ niệm không bao giờ phai.
    Và khi một ngày xuân em trở thành thiếu nữ,
    Mối tình đầu mang hương sắc mùa thu.
    Mùa thu, khi hoa sữa tan ven mặt hồ.
    Khi tôi đã biết yêu lần đầu,
    Tôi đã nói yêu em trọn đời.
    Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ,
    Như hoa ven mặt hồ tàn theo gió mùa thu.
    Tôi đi xa thủ đô nhớ về người thiếu nữ.
    Tôi thêm yêu quê mình,
    Yêu những đêm thanh bình.
    Hoa sữa thơm ven hồ,
    Nhắc lại chuyện ngày xưa.
    Cứ mỗi khi thu về, hoa sữa thơm ven hồ,
    nhắc lại chuyện tình xưa?


    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 14/04/2006
  3. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    @Sea_Smile: cảm ơn bạn rất nhiều đã post nhạc ở Tình ca, quả thật Chubby hiện tại chưa đủ thời gian để update đầy đủ list bài hát của Tình ca, nếu đủ cả những bài chỉ có link thì chắc là phải hơn trăm bài rồi. Bạn cho Chubby một thời gian, khoảng cuối tháng rỗi một chút Chubby xin update đầy đủ tất cả các bài bạn đã, đang và ....sẽ up nhé. Chị Hồng Hạnh nếu Chubby không nhầm thì có một thời gian sang Nhật, mới về Việt Nam khoảng năm ngoái và cũng mới ra Album, không biết có phải không bạn nhỉ? Hị hị, thế bạn còn ý định làm ngập topic bằng Tình ca của Hồng Hạnh không, Chubby sốt ruột chờ nghe.
    @MT: muội muội chậm một chút thôi, huynh thông cảm cho em gái mờ. muội xin giữ lời hứa up bài Bóng cây Knia lên đây để huynh nghe đây. Muội cực kỳ mê giọng hát của bác Tường Vi nhưng bài hát này thì không hiểu là sáng tác của ai, muội nghi không phải của bác Phan Huỳnh Điểu, huynh nghe xong cho muội ý kiến với.
    Bóng cây Knia
    Mà tỷ tỷ dạo này hứa trông nhà xong lại đòi đi xem cây Knia kìa, huynh xem rồi cho ý kiến sơm sớm để chúng em còn biết đường về trông nhà.
    @mattroi48: tỷ tỷ hứa trông nhà mà toàn đi đâu, hì hì, cuối cùng em thấy SAISer toàn vừa ngồi ôn thi vừa trông nhà. Nên quà em định mang về tặng tỷ tỷ, đành mang sang nhà em Mút, tỷ tỷ sang lấy nhé.
    @SAISer: mấy bài hát có link nhưng không có lời từ từ em sẽ update vào list sau nhé. Mà anh có convert được bài Nhớ về của biển từ VOV không, nếu có cho em nhé.
    Quà cho người chăm chỉ ở nhà trông nhà đây. Bài này em rất thích, lâu lắm rồi mới được nghe lại
    Tâm sự người ca si_Việt Hoàn
    @Aqua: Em cũng thích bài này đấy Aqua và mấy bài trong made in VN và tóc ngắn 2 của ML,nhạc thì cũng bình thường nhưng lời nghe khá hay, nhưng không dám up lên vì không thì mọi người tưởng nhà mình là My Linh fanclub mất.
    @Mút : Hì hì, đấy chị nói ra hộ em là Aqua dù bận cũng phi ngay về nhà đấy, yên tâm rồi Mút nhờ. Lần sau có gì khó nói cứ nhờ các anh, các chị tích phân, đạo hàm, nhúng vào căn bậc n rồi lấy thêm mấy chục số sau dấu phẩy, thêm vài ba dấu mũ vào câu nói ra cho, bảo đảm hiệu quả hơn sâu róm nhiều bé Út ah. "ai cũng muốn ôm hun hết, nhất là Tứ ka 4 cốc" Câu này thì làm gì mà Aqua đang deadline cũng chả phải vội về.
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 13/04/2006
  4. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tình ca cho tất cả mọi người, nhân dịp nhiệt độ Hà Nội giảm xuống khoảng gần 10 độ.
    -----------------------
    SAPA THÀNH PHỐ TRONG SƯƠNG
    Sáng tác : Vĩnh Cát

    Anh chỉ nghe em hát vang lên trong biển mây
    Anh chỉ nghe tiếng cười vang lên giữa rừng cây
    Mà người đâu chẳng thấy, mặt người thương chẳng thấy
    Ơi Sapa mù sương, ơi Sapa mù sương
    Ta gặp nhau vườn thơm qua chín
    Anh tặng em một cành mận tím
    Gửi ra tiền phương hạt giống rau em trồng
    Gửi tới biên cương cả tình em yêu thương
    Ta cùng nhau ở trên đỉnh núi
    Đây vùng cao một vùng biên giới
    Ở nơi tiền phương vùng đất chung chiến hào
    Gìn giữ biên cương chẳng để lơi phút nào
    ơi sapa thành phố trong sương
    bốn mùa cây trái ngát hương
    mây mù mưa bay gioa lạnh
    Đây là quê hương những hạt giống quý
    ơi nơi đây thành phố tương lai
    Đẹp lung linh bao điều kì diệu
    Ơi Sapa của ta, ơi Sapa của ta

    SAPA THÀNH PHỐ TRONG SƯƠNG_Trọng Tấn
    SAPA THÀNH PHỐ TRONG SƯƠNG_Dương Minh Đức
    Cảm nhận về bài hát này viết rồi nên khá ngại để viết lại. Chỉ biết là hiếm có bài hát nào mà lần nào nghe lại cũng vần giữ nguyên được cảm xúc ban đầu như thế. Bài hát này thật sự Chubby chỉ thích bản của nghệ sĩ Dương Minh Đức hát, một phần là do nhạc nền của bản thu âm này thật tuyệt vời, tạo nên cảm xúc mênh mang, vừa thiết tha lại vừa mơ màng "đây vùng cao một vùng biên giới...." . Sau này Trọng Tấn hát bài này rất hay nhưng phần nhạc thì không giữ được cái hồn của bài hát.
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    @ SS :Nhị ca giờ này đã ngủ dậy chưa ?Ra đây thanh minh giùm muội chút đi nào.Có người đang trách muội đẩy việc nặng sang cho huynh kìa.
    P/S : Thế nhưng dù sao cũng phải công nhận là từ bữa huynh về tới nay muội nhận được nhiều quà quá.Hình như ai cũng muốn chia sẻ niềm vui với muội ý nhỉ !Khoái thật !Huynh có biết lý do tại sao ko?
    Nhưng có đi thì phải có lại ,mình phải tranh thủ lúc đại ca đang vui thì lợi dụng ổng chút ,nhờ ổng "chủ chi "việc tặng quà lại cho mọi người.Ổng làm ko xong thì mới có cớ để "xù"ổngchứ
    @ CC :Cám ơn món quà của em,mong em luôn vui (để chị luôn đưọc nhận quà).
    @ Đại ca: Huynh có thể giúp muội 1 việc ko?Đó là tìm cho muội bài hát CHO DÙ CÓ ĐI NƠI ĐÂU(ko biết có phải tên nó là thế ko nữa) để muội đi tặng lại các tiểu muội dễ thương của muội.OK ,đại ca?
    Cho dù có đi nơi đâu
    Ta vẫn ko quên được nhau
    Cùng ngắm một vầng trăng sáng
    Đằm thắm chung mùa mưa ngâu
    Cho dù có đi nơi đâu
    Đêm thâu canh dài trăn trở
    Trong ta âm thầm mong nhớ
    Ngày vui,vui dến bao giờ
    Mây bay cao còn nhớ núi
    Hoa phong lan buồn nhớ rừng
    Gió qua sông buồn nhớ sóng
    Và bến nhớ con đò xưa
    Cho dù có đi nơi đâu
    Ta vẫn ko quên được nhau
    Kỷ niệm làm sao không nhớ
    Tóc xanh dù bạc mái đầu
    Cho dù có đi nơi đâu
    Đêm thâu canh dài trăn trở
    Trong ta âm thầm mong nhớ
    Ngày vui,vui dến bao giờ
    Mây bay cao còn nhớ núi
    Hoa phong lan buồn nhớ rừng
    Gió qua sông buồn nhớ sóng
    Và bến nhớ con đò xưa
    Nhớ mang mang,ko biết có chính xác ko .KỆ
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 13/04/2006
  6. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Sông Lô Chiều Cuối Năm
    Doãn Tần
    Sông Lô chiều cuối năm
    Bất chợt gặp câu hát
    Từ bến sông xưa vọng lại
    Ai về qua bến Bình Ca...
    Bâng khuâng chợt nhớ
    Bao kỷ niệm năm tháng
    Gần bên nhau say trong hương rừng
    Ai về tắm nước dòng Lô...
    Sông Lô chiều cuối năm
    Bất chợt gặp câu thơ
    Ai bỏ quên giữa dòng
    Câu thơ nói về một người con gái
    Bao năm tháng chờ đợi người lính ấy
    Sao mãi không về
    Sông Lô chiều cuối năm
    Ai tìm về bên ai
    Ta tìm về bên em
    Qua bến Bình Ca đứng lặng
    Cây đào ngày Tết sắp ra hoa
    Sao người con gái ấy nơi đâu
    Tìm lại bến sông xưa
    Bâng khuâng một con đò ....
    Sông Lô chiều cuối năm
    Ai tìm về bên ai
    Ta tìm về bên em
    Qua bến Bình Ca đứng lặng
    Cây đào ngày Tết sắp ra hoa
    Sao người con gái ấy nơi đâu
    Tìm lại bến sông xưa
    Bâng khuâng một mình tôi ....

    Công nhận sông Lô đẹp thật, nhất là đoạn chảy qua thị xã Tuyên Quang. Cảnh đẹp, người đẹp, chà chà.....
    @chubby: cảm ơn em, tuy rằng anh vẫn chưa down về được vì chẳng hiểu sao tốc độ download chậm quá, chắc để mai xem sao. Bài Sa Pa thành phố trong sương thì kiểu gì cũng phải down bằng được. Bài này anh thích từ bé, thích nhất là bốn câu đầu, lần nào nghe mấy câu đấy cũng đều thấy rất có cảm xúc, hì hì Anh đã vào VOV nhưng không tìm thấy bài Nhớ về cửa biển mà em nói, nếu em có bài đó thì gửi vào mail cho anh, anh sẽ convert qua mp3 cho.
    @mattroi: cái bài của em nói hồi sinh viên bọn anh hay hát, bây giờ vẫn còn nhớ giai điệu, nhưng quên tên bài rồi. Hy vọng đặt cả vào bác MT nhà em thôi, hè hè
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 13/04/2006
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    HN hum nay giảm 1 phát 15 độ chênh lệch so với hôm qua, kinh khủng khiếp lên được, mát thì cũng sướng cơ mà tại thay đổi nhiệt độ nhanh quá nên mệt cả nhà ạ. Em ngày nào cũng vào báo cáo tình hình thời tiết, sức khoẻ, rất chi là ngoan, mà chả thấy ai báo cáo cùng nhỉ
    @ CC : hihi, phiên dịch của chị năm ngày càng? xa rời bản gốc nhá. Mà bài Sapa - Trọng tấn em không down được, thử mấy lần đều vậy chị à
    @SS : he he, thế cái hồi cấp 2 anh đi thi vượt cấp cùng các bạn mẫu giáo trong hội thi "Bé nhí nhố" thì ko nhớ à, lại còn đoạt giải " Thí sinh triển vọng ". Đấy bao nhiêu thành tích, bao nhiêu giải thưởng, kể ra có mà uy tín Nhị ca ngày càng lên cao .
    Cảm ơn tứ ka Aque nhé, mấy cái mô hình nhìn đẹp nhỉ .
    Sau một hồi spam, em xin tặng mọi người 1 bài ạ , bài này hồi nhỏ hay nghe lắm, lâu lâu mới nghe lại nên thấy thích, cả nhà nghe cùng em nhé
    Giận mà thương
  8. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Cho dù chị MT yêu cầu anh cả bài Cho Dù Có Đi Nơi Đâu- Thế HIển , nhưng em lại sợ chị có ý từ gì, hay nhắc nhở "ai" , nên em chỉ dám up bản convert từ VOV ra thôi, bản xịn chắc phải để target của chị trả lời.
    http://s9.yousen***.com/d.aspx?id=1XKLPZIXU67T9140FBFT08LHXE
    - Cái trang này có bài hát chạy đi chạy lại mà em không biết tắt ở đâu, nghe "...không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ..." đến lần thứ 5 rồi...
    - Ở nhà em dùng một số chương trình thông dụng để convert file nhạc từ dạng này sang dạng khác, chất lượng cũng khá, dễ dùng, có nhiều tùy biến, ví dụ như AWMAWorkshop, dBpowerAMP hay các chương trình convert sang midi, mmf ... dành cho ĐTDĐ, thỉnh thoảng nhét vào đt, vui phết... Ai cần em up lên (tất nhiên đã bẻ khóa hoặc kèm chìa)
    - Mút: Cảm ơn vì cái gì thế? Hoa anh cắm ở nhà rồi.
    Còn mô hình, đương nhiên, No.1 model-maker-group đất Hà Thành đấy!
    Được aquarius1902 sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 14/04/2006
  9. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    @mattroi48: mặt trời chơi khó anh quá. Nghe đề bài đã biết là ko giải được rồi. Hy vọng mặt trời cho anh bốc câu hỏi khác. Nếu ko anh đành nộp bài trắng. (Còn 1 chiêu nữa thứ 37 là để anh bật bông rồi hát cho mặt trời nghe vậy nhé?)
    @Aqua: hay chú Aqua nhắc vở cho anh cái. Anh ở vùng sâu vùng xa thế này, muốn nghe người nói tiếng Việt còn khó, nói gì đến kiếm bài hát Việt. Anh biết chú bận việc gia đình nhưng chú đã đưa Phật thì đưa hẳn đến Tây Thiên đi, thòi ra cái bản convert làm gì nữa.
    @SS: anh mới vào forum được chưa đầy 2 tháng, thấy cái gì lạ phải hỏi chứ? Chú thử 2 tháng tuổi xem mắt có chữ O mồm có chữ I không?
    @CC: còn ý kiến gì nữa hả em? Chị nói vòng vo anh còn hiểu nữa là nói thẳng tưng như thế. Phiền em bồi bổ sức khoẻ cho mình, gọi thêm các anh các chị các em về trông nhà nhé. Anh đưa chị ba lên mạn ngược ít lâu cho thoả chí tang bồng.
    @MM: người ta bảo "bút sa gà chết", nay anh xin chuyển lại là "mồm há gà cũng chết". Câu chữ vừa bay ra khỏi mồm đã bị em bắt dính thu lại làm bằng chứng rồi bảo anh nhố nhăng Thế có bao giờ không chứ lỵ.
    @All: sorry cả nhà, mạng mọt ở đây lìu tìu quá, muốn up cái gì cũng ko được. Hy vọng lát nữa có khả quan hơn.
  10. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tôi Với Trời Bơ Vơ
    Trần Thu Hà
    Đêm có tiếng thở dài
    Đêm có những ngậm ngùi,
    Khu phố yên nằm
    Đôi bàn chân mỏi
    Trên lối về mưa bay
    Đêm anh hát một mình
    Ru em giấc mộng lành
    Xin những yên bình
    Cho loài chim nhỏ
    Cao vút trời thênh thang
    Anh ru em ngủ
    Không bằng những lời buồn anh đã viết
    Anh ru em ngủ
    Này lời ru tha thiết rộn ràng
    Ai cho tôi một ngày yên vui
    Cho tôi quên cuộc đời bão nổi
    Để tôi còn yêu thương loài người.
    Đêm hiu hắt lạnh lùng
    Sâu thêm mắt muộn phiền
    Soi bóng đời mình bên giòng sông cũ
    Tôi với trời bơ vơ

    @bác MT: hì hì, em cũng mới vào ttvn như bác thôi, chả biết gì sất cả Nhưng nếu mở to mắt ra nhìn, cũng thấy được khối chuyện bác ạ. Tỷ dụ như em mới biết quả MM-MC83, hơi bị hay của nó bác ạ, lãng mạn lắm cơ Tình hình là ông em của chúng ta đợt này đứt phừn phựt như diều gặp bão rồi!!! Vừa Mạnh lại vừa Cường thì Li-mi-tịt lại sao được, thương thay Lessons learned là gần trường không bằng gần nhà, bài hát thuyền buồm mô hình các kiểu cũng không ăn thua Tóm lại là anh tặng bé Mút bài này, đã up rồi nhưng link chết nên up lại, hơi bị hợp của nó đấy
    Hương thầm - Bảo Yến
    Bác cả có rảnh vào làm tí modify lời cho rôm rả nhể Chủ đề là hai nhà cuối phố, chi tiết là em Mút nhà ta gói sâu róm vào chiếc khăn tay, lỳ lợm, quên, thẹn thùng qua nhà hàng xóm...
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 05:12 ngày 14/04/2006

Chia sẻ trang này