1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện có mấy em bên nhạc trẻ nhắc đến, em mới nhớ ra mình có cái CD này, tặng mọi người nhà ta nhé
    Dạ Khúc - Đoan Trang
    Em nào bên ngoài vào down thì cứ tự giác post một bài tình ca thật hay cho topic nghe chưa
  2. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    @anh chị MT: Chúc anh chị MT lên mạn ngược zui zẻ, về nhớ mang quà cho em. Mattroi đi du lịch vui vẻ nhé, khi nào xem xong cây Kơnia về nhà em lại tặng quà tiếp (dù vui hay không, hì hì)
    @SAISer: hị hị, Em gửi bài Nhớ về cửa biển rồi đấy ạ. Convert hộ em nhé. Anh convert xong nghe thử xem có quen không ? Em đoán chắc là cũng hơi quen ấy.
    @Aqua: anh có chương trình nào mà convert từ .rm hoặc .ra sang .mp3 ổn ổn một chút thì upluôn lên đây cho em gái đi, để em giải phóng luôn cái realone khỏi PC cho rộng chỗ down nhạc, marketing nhiều mà đã thấy gì đâu.
    @Mút: dịch mà giống y bản chính thì nói làm gì em, người ta gọi là ý tại ngôn ngoại, nói 1 hiểu mười mờ. Em thấy đấy Chubby phải tra đủ thứ từ điển mới có bản dịch gọi là tạm vừa ý em đấy còn gì. Bản Sapa của Trọng Tấn Chubby check rồi vẫn OK mà, em thử lần nữa xem. Savefile nói chung là khá ổn đấy chỉ có điều ko hiểu sao mấy chục file nhạc thân yêu đã up tự nhiên ra đi ko từ biệt mình một lời, vui thế.
    Hic, buồn ngủ quá, nhạc để lúc khác cả nhà nhé
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 14/04/2006
  3. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Chồng Cane up cho em down roài. Up nhanh hơn bác Sai nên WP down xong rồi. Nhưng vẫn muốn đóng góp, mà chả biết đóng góp cái gì? Thế nên nhảy sang địa phận Tình Ca Quốc Tế để đóng góp vậy.
    Xin hết ạ.
  4. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0

    Chồng em thế là không ổn rồi , gửi ngay chồng em đến đây anh đào tạo lại cho. Như vậy là chưa có ý thức đóng góp và xây dựng TTVN ngày một tốt đẹp hơn rồi, híc híc Thế mà em cũng lấy nó, phí của giời quá, hè hè Phải up sao cho những người chưa có có cơ hội down chứ lị, không thì sinh ra box nhạc này làm gì, có phải thế không ạ
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 14/04/2006
  5. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Anh cả: Em thề là em không thể đưa "Phật" lên "Tây Thiên" được, một là em không có Tây Thiên 128kbps hay hơn, một nữa là anh cũng đã đưa "Phật" đi thỏa chí tang bồng rồi còn đâu, mà nói thẳng tưng ra là đi ngắm vầng trăng mật, anh cứ bóng gió...
    - Anh hai: Biết làm sao được, vụ MM-MC83 thì ngoài tầm với của em rồi, diều cũng chịu mà bão cũng chịu, với cái tâm trạng này, em xin phép không ngồi mod lời bài hát với bác cả, buồn như ly rượu cạn...
    - Em áp út: Cái chương trình converter nhạc đây
    + DbPowerAMP: Convert các đuôi wave, real, mp4, mp3, mp3-pro. Có mấy cái .exe, 1 để convert từng file, 1 để convert cả thư mục, 1 để nén CD, 1 exe gốc chưa crack, 1 file crack. Chắc copy về là chạy được ngay.
    Link: http://dl1.filehd.com/download.php?get=694527537
    + Music conveter AWMAWorkshop: Convert các đuôi wma, mp3, ogg, wav. Có độc một .exe chạy luôn.
    Link: http://dl2.filehd.com/download.php?get=695779442
    + Còn các midi hay mmf converter sẽ up sau nhé.
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Morninggggggggg cả nhà , hihi, thực ra thì cũng trưa mất rùi cơ mà từ sáng tới giờ mới gặp nên .
    Bản tin thời tiếp ngày hôm nay xin báo cáo ạ

    Hà nội mùa vắng những cơn mưa

    Cẩm Vân
    Hà Nội mùa này ... vắng những cơn mưa.
    Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh.
    Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp.
    Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về.
    Hà Nội mùa này chiều không buông nắng,
    phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô,
    quán cóc liêu xiêu một câu thơ.
    Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ.
    Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ.
    Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay,
    hơi ấm trao em tuổi thơ ngây.
    Tưởng như, tưởng như còn đây.


    Sáng dậy nghe bài này, thấy yêu Hà Nội lạ , đây đích thị là tình ca nhá ( theo tiêu chuẩn của em đấy , tình yêu em và HN mà lị )
    To anh Sai : kỹ thuật ném đá ngày càng lên tay nhể .
    To Aque : anh em mình nâng chén tiêu sầu phát
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 14/04/2006
  7. TNYM

    TNYM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ::: Nguyễn Tiến :::
    Chiều Mưa Hà Nội
    Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào nỗi nhớ
    Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào kỷ niệm!
    Mưa, mưa về trên phố xin hạt mưa rơi
    Về nơi miền thương nhớ
    Em gửi cơn mưa chiều về phương anh.
    Mưa mưa về trên phố nhớ chiều Hồ Tây
    Ai đợi chờ ai buông dài tóc mềm
    Ánh đèn vàng ngoại ô, đưa em về phố vắng
    Anh đếm hạt mưa rơi, đêm Hà Nội
    Hạt mưa bay bay vương đầy mái tóc
    Để chiều nay mưa rơi, đưa em vào nỗi nhớ...
    Mưa, mưa từ biển vắng xin hạt mưa rơi
    Về nơi miền thương nhớ
    Anh gửi cơn mưa chiều về phương em
    Mưa, mưa về trên phố nhớ chiều Hồ Tây
    Ai đợi chờ ai buông dài tóc mềm
    Giữa ngàn đảo trùng xa yêu từng hạt mưa rơi
    Ôi nhớ Hồ Gươm soi đêm Hà Nội
    Hạt mưa bay bay vương đầy vai áo
    Đảo chiều nay mưa rơi, đưa anh vào nỗi nhớ...
    Chia tay chiều mưa rơi
    Nụ hôn đầu nhớ mãi
    Gửi về đảo xa khơi
    Hà Nội chiều mưa...
    Anh đi chiều mưa rơi
    Nụ hôn đầu nhớ mãi
    Bao nhiêu hạt mưa rơi
    Đong đầy bấy nhiêu tình...!
  8. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    TỪ CHỐI ,TỪ CHỐI ,LẠI TỪ CHỐI
    Lần này thì cả nhà rõ rồi nhé.Yêu cầu dễ như vậy mà đại ca còn ko làm được thì làm sao mà vượt được cái ocean gì đó để đo "bóng cây k"nia " kia chứ.Các tiểu muội coi có ai đồng ý đại ca ,chị nhường!
    @ SS :Cám ơn nhị ca đã " hiểu " em gái,muội vốn rất ngại down nhạc về .Nhị ca up bài kiểu TÔI VỚI TRỜI BƠ VƠ là trúng ý của muội rồi.
    @ MÚT : Ý kiến của em về sự tiến bộ của CC rất giống chị đấy.
    @ Aqua :Còn phải nhờ đến em nhiều chứ chị ko dựa dẫm gì được vào đại ca nữa đâu mà nhắn với gửi,ý với tứ.
    @ CC :Muội muội dạo này "gần đèn" có khác nhỉ,"sáng" hẳn ra đấy.Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  9. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, tam tiểu muội cứ không hiểu anh. Có cái bài ấy dễ quá nên anh mới nhùng nhằng chưa thực hiện đấy thôi. Giết gà ai lại dùng đến dao mổ trâu bao giờ. (Xin lỗi đồng bào cho tôi tinh nhuệ riêng với em mattroi48 của tôi tí ạ)
    Đây anh cho em nghe bài này của giọng ca em thích nhé. Hình như bài này CC và SS đã up rồi nhưng giọng hát ko phải của Bảo Yến (anh có nói sai xin 2 cô chú mần thinh cho )
    Thuyền và Biển - Bảo Yến
    Em còn ý tưởng sang nhượng anh nữa ko đây?
  10. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Đại ca ơi,bài hát tuyệt vời lắm nhưng đọc xong bài này rồi "thuyền" hãy trả lời xem có muốn ra "biển" nữa ko nhé .Nghe đâu bài này do "một nửa" của XUÂN QUỲNH viết đấy(muội ko biết chính xác thông tin).
    THUYỀN VÀ BIỂN
    Anh kể cho em nghe
    Chuyện con thuyền và biển
    "Từ đời nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Ðưa thuyền đi muôn nơi
    Lòng thuyền đầy khát vọng
    Tuởng tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa... còn xa
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thì thầm gởi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Rồi một khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    Làm lòng thuyền chao đảo
    Chòng chành suốt ngày đêm
    Tuởng là biển dịu êm
    Nên thuyền đi xa quá
    Và bây giờ thuyền đã
    Nằm ở đáy biển sâu
    Rồi cứ tiếp theo nhau
    Bao thuyền ra với biển
    Để rồi nằm lại đó
    Thất vọng và khổ đau
    Bao giờ thuyền mới biết
    Bụng dạ biển hiểm sâu
    Bao giờ anh mới biết
    Lòng em là biển sâu
    __________________
    Post luôn cả bài này để cả nhà tiện so sánh.Hiiiiiiiiiiiiiiiiii
    THUYỀN VÀ BIỂN
    Xuân Quỳnh
    Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển
    "Từ ngày nào chẳng rõ
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Ðưa thuyền đi muôn nơi
    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa... còn xa
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thì thầm gởi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Cũng có khi vô cớ
    Biển ồ ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên ?)
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu
    Những ngày không găọ nhau
    Biển bạc đầu thươg nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau - rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió "
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố!
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 15/04/2006

Chia sẻ trang này