1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ tiếp một lần nữa trước khi đại ca quyết định.Hiiiiiiiiiiiii
    Đại ca có bài MẶT TRỜI BÉ CON của TRẦN TIẾN ko?up lên để đổi không khí chút đi.Nhị ca bảo rồi "Tình là tình nhiều khi không mà có....."Đôi khi cũng trong TÌNH CA cũng phải ko có tình chứ.
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 15/04/2006
  2. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nếu Điều Đó Xảy Ra
    Bằng Kiều
    Một ngày nào đó nếu ánh dương sẽ không còn
    Loài người chìm trong dêm gía băng
    Và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ
    Yêu thương chỉ còn trong dĩ vãng
    Anh bên em vẫn cô đơn
    Anh xa em dù gần, con tim ta như đá lạnh buốt giá
    DK: Không anh sẽ như bình minh
    Xóa tan lạnh lùng trong băng giá
    Như ánh sáng như mặt trời
    Không anh sẽ như bình minh
    Xóa tan lạnh lùng trong băng giá
    yêu em mãi như mặt trời
    Với trái tim cháy yêu thương.

    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 14/04/2006
  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hè hè, tỉ tỉ lại cứ " giết gà ai lại dùng đến dao mổ trâu " rồi, cái nì cứ để em , đại ca là cứ phải đề bài nào " trâu thật là trâu " ý
    Mặt trời bé con
    Bằng Kiều
    Tam ca áo trắng
    Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi
    Ngoài kia có chú bé trèo cành me mắt xoe tròn lắng nghe
    Đàn tôi hát câu gì mà sao cô bé cười ngộ ghê
    Đàn tôi hát câu gì mà sao chú bé ngồi mơ màng
    Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ
    Từng đêm cô bé chờ như chờ từng giấc mơ
    Ngày xưa cũng như bé tuổi còn thơ tôi vẫn thường trộm nghe
    Nhà bên có anh lính rời xa quê hay chơi đàn rất khuya
    Đàn anh đã cho tôi trời xanh như ước mơ tuổi thơ
    Đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồm khát vọng
    Tuổi thơ đã đi qua, giờ đây hát bên em,
    Từng đêm đứng quanh tôi những mặt trời bé con
    Trời mưa quá em ơi , bài ca ướt mất rồi , còn đâu .
    Trời mưa đến bao lâu , mà sao em vẫn chờ vẫn đợi ...
    Hạnh phúc quá đơn sơ , đời tôi đâu có ngờ ,
    Từng đêm em vẫn chờ , vẫn chờ đợi dưới mưa ....
    Và cái đêm ấy, có bao giờ tôi quên, cô bé nghèo ko có tiền xem hát. Em đang đứng ngoài hàng rào để nghe. Trời bỗng đổ cơn mưa, mái tóc em ướt hết. Thương em, tôi viết tặng em ca khúc này... (Trần Tiến)
  4. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em vừa phọt ra ý tưởng lập album ảnh cho nhà mình, các lý do thì không cần nói nhỉ.
    Em đã tạo một album mang tên OpenHome tại PhotoBucket, bởi vì em nghĩ như Yahoo360 thì quá rối rắm và chuyện chat chit yêu đương cũng có thể diễn ra ở...topic này được, vừa nói chuyện vừa hát cũng hay, và một không gian quá rộng là không cần thiết.
    Tuy nhiên em cũng chưa khai thác hết các tính năng của Bucket như blog hay bảo mật. Nếu mọi người cho rằng ý kiến này được thì sẽ bàn bạc sau. Tạm thời thì trong album mỗi người sẽ có một thư mục riêng có tên là nick của mình cho dễ theo dõi.
    Em sẽ gửi link và pass đến album tạm này đến bác cả, bác hai, chị ba, em mập, em yêu. Ai tham gia OpenHome nữa thì các bác chủ động share pass nhé!
    Có gì các bác các em cho ý kiến nhé!
    Chúc những người cùng múi giờ ngủ ngon!
    À, em gửi cả cho mod WP và SC nữa rồi, nhg chưa biết xếp WP và SC vào vị trí nào nên ...
    Được aquarius1902 sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 15/04/2006
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    @ AQUA :Chị của chú botay.com trước nhé.
  6. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    @Aqua: Cảm ơn Aqua nhé. Hôm qua mới có thời gian down về thử xem, hôm nay mới convert thử được. Nói chung là rất ổn.Thế là giải quyết được cái folder Nhac do hơi bị ổn rồi.
    Tặng Aqua thành quả này
    TÌNH CA THẢO NGUYÊN_Thanh Hoa
    Bài này SAISer up rồi nhưng bản này cũng có cái hay của nó, ít nhất là phần nhạc đệm mang chút hơi hướng của thảo nguyên.
    Album ảnh thì em chỉ muốn xem một slideshow ảnh của anh và em Mút hôm offline xem cái vụ sâu róm có tình củm như thế thôi. Anh cứ giải quyết chuyện đấy trước đi đã. Mà MC83 là vị nào ý nhỉ, em mù thông tin về chuyện này quá, cả nhà ai biết gì kể cho em nghe với, nghe có vẻ ....tình hình quá. Nhất cự li nhì tốc độ đấy, thôi tứ ca phải tăng tốc ...up nhạc lên thôi.
    @mattroi48: Để chứng tỏ thêm về sự tiến bộ sau khi "gần đèn" của em xin tặng tỷ tỷ thêm một bản tình ca nữa cho thêm phần "ý vị". Chúc anh chị lên mạn ngược ...ngắm trăng thật vui vẻ, nếu làm thêm chuyến đi biển nữa thì càng hay. Mà sao "thuyền" ngỏ ý rồi mà "biển" đi đâu ý nhỉ? em nghe nói cúm gà tạm thời đâu có dịch.
    CHÍN BẬC TÌNH YÊU
    CHÍN BẬC TÌNH YÊU
    Sáng tác: An Thuyên

    Chín bậc núi rừng, chín bậc nghiêng nghiêng
    Tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó
    Cây muỗn xanh quả bồng quân chín đỏ
    Ðầu cầu thang ngồi đón mẹ về
    Chúng mình lớn rồi tính tẩu so dây
    Cùng hát then trao vòng tay bẽn lẽn
    Mai cách xa anh ra đi bộ đội
    Ðầu cầu thang dấu chân anh vẫn còn
    Chín tháng mẹ hiền
    Từng bậc lo âu và thương nhớ
    Chín tháng mẹ hiền
    Nhà sàn đơn sơ mẹ sinh con
    Những bước đi đầu tiên
    Mẹ dìu lên từng bậc
    Chín cung đàn, chín cung đàn bên nôi mẹ ru
    Chín khúc đợi chờ
    Ngày hội vui anh về thăm
    Bắc chiêc cầu vồng
    Về nhà anh em làm dâu
    Những bước đi đầu tiên
    Từng bậc thang nhiều người bước ngập ngừng
    Chín bậc tình yêu.

    @Mút: Còn đây là Đi học thời xa xưa cổ điển, trong sáng dành cho em Mút (hị hị, MC 83 là ai thế em, tò mò quá đi mất thôi, thế so với Aqua thì có cần dùng nhiều sâu róm trong chiếc khăn tay, lì lợm sang nhà ...hàng xóm không? chia sẻ ít kinh nghiệm để Chubby sau này có dịp còn...áp dụng)
    ĐI HỌC_Bùi Đình Thảo
  7. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bài này dành tặng cho mọi người. Trường Sơn đông, Trường Sơn Tây của Nhạc sĩ Hoàng Hiệp do NS Kiều Hưng thể hiện.
    Một bản tình ca cho chiều dài nỗi nhớ.
    Download
    Và bài thơ nổi tiếng đã được phổ nhạc
    TRƯỜNG SƠN ĐÔNG, TRƯỜNG SƠN TÂY
    Phạm Tiến Duật

    Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn
    Hai đứa ở hai đầu xa thẳm
    Đường ra trận mùa này đẹp lắm
    Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây
    Một dãy núi mà hai màu mây
    Nơi nắng nơi mưa khí trời cũng khác
    Như anh với em, như Nam với Bắc
    Như Đông với Tây một dải rừng liền
    Trường Sơn Tây anh đi, thương em
    Bên ấy mưa nhiều, con đường gánh gạo
    Muỗi bay rừng già cho dài tay áo
    Rau hết rồi, em có lấy măng không?
    Em thương anh bên Tây mùa đông
    Nước khe cạn, **** bay lèn đá
    Biết lòng anh say miền đất lạ
    Chắc em lo đường chắn bom thù
    Anh lên xe, trời đổ cơn mưa
    Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ
    Em xuống núi nắng về rực rỡ
    Cái nhành cây gạt mối riêng tư
    Đông sang Tây không phải đường thư
    Đường chuyển đạn và đường chuyển gạo
    Đông Trường Sơn, cô gái "ba sãn sàng" xanh áo
    Tây Trường Sơn bộ đội áo màu xanh
    Từ nơi em gửi đến nơi anh
    Những đoàn quân trùng trùng ra trận
    Như tình yêu nối lời vô tận
    Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn

  8. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Dạ, chua chỉ "xin làm người đến sau" thui ạ cả nhà cứ vui vẻ, hì hì, em dzảnh lúc lào xẽ chanh thủ vào chơi với cả nhà lúc í
    Lâu lâu ko vào mà lại vào ko ngại chít, hị hị, up 1 bài lên nàm quà
    Mùa hoa cải
    Sáng tác: Lê Vinh
    Thể hiện: Thái Bảo
    Có một mùa hoa cải
    Nở vàng trên bến sông
    Em đang thì con gái
    Đợi anh chưa lấy chồng
    Có một mùa hoa cải
    Nắng vàng trong mê mải
    Cầm tay em bối rối
    Anh nói lời yêu thương
    Anh nói rồi anh đi
    Chiến tranh không ước hẹn
    Sợ làm con **** trắng
    Thẫn thờ chiều ven sông
    Thế rồi thế rồi em
    Bao mùa vàng rực nắng
    Đợi anh mặc hoa trôi
    Đợi anh trong khắc khoải
    Thư đi không trả lời
    Thế rồi thế rồi thôi
    Buồn thương hoa héo hắt
    Ai cũng bảo phải quên
    Em đành bước sang ngang
    Gửi mùa xuân ở lại
    Gửi con tim cháy mãi
    Cho người tình chờ mong
    Có một mùa hoa cải
    Chia tay bởi chiến tranh
    Em đã chờ đợi anh
    Sao anh mãi không về
  9. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,Đang "trên từng cây số" đột nhiên "hắt xì ........." ko biết ai gọi "tên" mình.Về nhà down bài này nghe thử thì mới biết .Vui hay buồn bây giờ nhỉ?
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 15/04/2006
  10. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em các bác không thích Trần Thu Hà lắm, nhưng bài này thì thích.
    Sắc Màu
    Trần Tiến
    Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng
    Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang
    Một màu nâu nâu, một màu tím tím
    Màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng
    Một màu xanh lam, chấm thêm màu chàm
    Thời chinh chiến đã qua rồi sắc màu tôi
    Một màu đen đen, một màu trắng trắng
    Chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng
    Một đường cong cong, nối bao đường vòng
    Họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dong
    Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tối
    Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu
    Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình
    Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây
    Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa
    Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình

    @ Sữa Chua: cả nhà rất vui được xem bộ phim kinh dị "SuaChua returns" Nói chung làm người đến trước đến sau gì thì em và Aque và Mút thoả thuận với nhau, nhé, em cứ "return" là tổt rồi, tốt nhất là cho Aque đang trong tình trạng sắp đứt phừn phựt với em Mút ranh ma bắt cá ba tay. Túm lại là You''re most welcome, SC
    @Aque: ý tưởng của em hay đấy, anh không phản đối. Anh chỉ nghĩ nếu thực hiện thì nên dừng ở mức độ chia sẻ ảnh hình thôi, còn đàn đúm chủ yếu là trên này, thì sẽ có cơ hội thu hút được người mới cho topic hơn. Mấy lị anh lo là chị em sẽ không hào hứng, vì chị em có vẻ không tự tin về nhan sắc nghiêng nước nghiêng thùng của mình lắm, hè hè Aque cứ bàn thêm với bác MT, vợ bác ấy và mọi người.

Chia sẻ trang này