1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Bài này thích nhất là của Khánh Hà nhưng giờ chưa đến mùa thu tớ ko có hứng upload , bạn nghe tạm 2 bản này
    Họa Mi
    Sơn Ca
    Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
    em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
    Và em có nghe khi mùa thu tới
    mang ái ân mang tình yêu tới
    em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé
    Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
    em có hay thu về hết dấu cô liêu
    Và em có hay khi mùa thu tới
    bao trái tim vương màu xanh mới
    em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây
    Nắng úa dệt mi em
    và mây xanh thay tóc rối
    nhạt môi môi em thơm nồng
    tình yêu vương vương má hồng
    sẽ hát bài cho em
    và ru em yên giấc tối
    ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
    chờ em anh nghe mùa thu tới
    Em có mơ mùa thu cho ai nức nở
    em có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi
    Và em có mơ khi mùa thu tới
    hai chúng ta sẽ cùng chung lối
    em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương...

  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Your file has expired rồi, bạn up lại cho tớ bản có Bảo Yến hát nhé
    Tớ cảm ơn rất nhiều
  3. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Tặng mọi người bài "thuyền giấy" do Thu Phương hát ( không phải "thuyền giấy" của bài hát Việt đâu nha), tuy nhiên chất lượng không cao lắm, ai biết tác giả bài này không nhỉ?
    http://download.yousen***.com/B0BBB08B79842D31
    Thuyền giấy
    Trình bầy: Thu Phương
    Ngày hôm qua xa xôi theo những cơn mưa lặng lẽ
    Từng giọt rơi như trong cơn mơ bóng ai đã theo phương trời nào?
    Giấc mơ muộn màng, phiêu lãng....
    Dòng sông trôi miên man xa lắm những con thuyền giấy
    Buồn chơi vơi tim em luôn mong những con sóng kia quay trở lại
    Phút giây ngập ngừng, nói yêu anh cho dù đã chia ly..
    Ref:
    Và em sẽ nhớ mãi phút giây nói yêu ngày ấy..
    Góc phố, nỗi nhớ, nụ hôn ấm nồng..
    Giọt mưa thấm ướt những bước chân đôi ta nhỏ bé
    Giờ xa lắm thuyền trôi, em bước trên con đường...lặng thầm
    Thuyền lênh đênh trôi theo con sóng đơn côi ngày vắng
    Bờ mi em luôn mong khao khát bước chân lãng du quay trở lại
    Sẽ yêu thật nhiều ấm êm ôi con thuyền giấy bến bờ...
    Back to ref:(2 times)
    Giờ xa lắm thuyền trôi, mình em trên phố vắng...nhớ anh..​
  4. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ben đấy à, chịu khó vào chơi nhé. Nhân nói đến Ngô Thuỵ Miên, Ben có Áo lụa Hà Đông thì quẳng cho anh, tất cả các version anh xin hết Anh chỉ có bản do Cao Thái Sơn hát, như đấm vào tai í.
    @mattroi: anh trai em mấy hôm nay đi đâu mà không thấy, em ới một câu cho ông ấy về đi. Bài Câu hò bên bờ Hiền Lương anh chỉ có bản Hương Mơ hát. Em thích Thương Huyền thì chờ bác MT nhé. Anh còn hai bản của Quang Linh và Thu Hiền nữa, nếu em cần lúc nào anh sẽ up.
    @Nineteen: Ngõ vắng xôn xao mình chỉ có bản của Bằng Kiều hát, up lại cho bạn này. Bảo Yến thì mình chưa có, cũng đi xin từ lâu mà chả ai cho, nói chung mình số mình chó mực, đi xin ít khi được cho lắm
    @Gilmour: bài Thuyền giấy của bạn là nhạc Thái, lời Việt của Tường Văn.
    @Mút: dạo này xì pam ác nhẩy, cứ thế nhé, không thì photo anh sẵn sàng đây rồi, ha ha
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 16/04/2006
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhị ca về bài hát.Muội thích Hương Mơ hát bài này hơn THU HIỀN.Còn bản của THƯƠNG HUYỀN thì đành phải chờ đại ca vậy.Chắc giờ này ổng đang đi tìm "CHO DÙ CÓ ĐI NƠI ĐÂU",chưa thấy thì chưa về thôi.Nhị ca yên tâm rồi chứ?
  6. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tớ có bản Mùa Thu Cho Em của Khánh Hà và Khánh Ly rồi ạ. Bạn nào có bản giọng nam hát bài này thì share cho tớ với nhé. (Tuấn Ngọc hoặc Đức Tuấn chẳng hạn). Tự dưng thèm nghe giọng nam thỏ thẻ bài này quá!
  7. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Ben nhé, hai bản đó rất hay, nhất là bản của Tuấn Ngọc, với cả anh cũng mới có bản của Ý Lan nữa nên kết quả là giọng ca của Cao Thái Sơn đã vào an dưỡng trong recycle bin, ha ha
    Ben rảnh thì vào đây chơi cho vui, rất chi là welcome đấy, nhưng đừng nói to nhé, các em nó sợ, hè hè
  8. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hoa Tím Ngày Xưa
    Thu Phương
    Con đường em về ban trưa
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
    Tuổi em vừa tròn mười bảy
    Tóc em vừa chớm ngang vai
    Con đường em về mưa bay
    Ta đứng trông theo bao ngày
    Từ bao giờ lòng cứ ngỡ
    Yêu người mà nào có hay!
    Con đường em về thơm hương
    Ngọc lan khuya rụng trong vườn
    Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ
    Đưa ta về phía cuối đường
    Con đường em về năm xưa
    Có biết hay chăng bây giờ
    Hoa tím thôi không chờ nữa
    Chỉ còn ta đứng dưới mưa.....

  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cả nhà đi nghỉ cuối tuần đâu hết nhỉ, ngoài anh Sai với chị Sun, còn ko thấy ai hết, anh cả MT ko hiểu mài dao nơi đâu mà lâu quá là lâu, chị CC đi chơi với anh nèo mà ko thấy đâu, chị Chubby ới ời ời ời ơi , về nhà đi nèo .
    Tứ ka Aque nữa nhở, đi đâu ko nói ko rằng ko báo cáo, hè hè.
    Mà tình hình Openhome mãi chả thấy open gì cả, mỗi anh Aque là dũng cảm nhứt
    Dạo này nhà mình đông vui nhộn nhịp ghê á
    Bài này nhất quyết là Quang Linh k thể trật được rồi, hí hí

    Sao em nỡ vội lấy chồng - Quang Linh
    Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang
    Sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao
    Ngày lấy chồng em đi qua con đê
    Con đê mọc lối cỏ về
    Có chú **** vàng bay theo em
    **** vàng đã đậu cây mù u rồi
    Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn
    Ru em thời thiếu nữ xa xôi
    Còn đâu bao đêm trăng thanh
    Tát gàu sòng, vui bên anh
    Ru em thời con gái kiêu sa
    Em đố ai tìm được lá diêu bông
    Em xin lấy làm chồng
    Ru em, thời thiếu nữ xa xôi
    Mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em tôi
    Ru em thời con gái hay quên
    Thương em tôi tìm được lá diêu bông
    Diêu bông hỡi, diêu bông!
    Sao em nỡ vội đi lấy chồng ?
  10. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Vậy tặng chị Marmu thêm một bài về Hà nội mà Gil rất thích
    " Lãng đãng chiều đông Hà nội" do Thu Hà hát
    http://download.yousen***.com/C254C0B64D8939C1
    P/S: chị còn thích bài nào về Hà Nội nữa cứ request, đàn em đảm bảo đáp ứng 99% trong vòng 36h đồng hồ, chúc chị vui
    Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông
    Ứa nước mắt vì tay em gầy...
    ...Đếm chiếc lá rụng xuống chân đồi...
    Bỗng dưng...hát vu vơ mà thôi..

    Được gilmour sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 17/04/2006

Chia sẻ trang này