1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    @CC: folder của em sao đã cạn rồi á? Có nhẽ đâu thế. Anh thì chỉ sợ TTVNOL hết đất chứa nhạc thôi. Chứ Tình ca có bao giờ hết :))))
    Mà thế nào 2 cô chú lại rủ nhau cùng bận thi vào thời điểm này nhở? Bên ni bên nớ đâu có trùng term nhau đâu nhở? Nghi lắm
    @SS: anh đóng góp 1 version của Áo Lụa Hà Đông vào kho lưu trữ của nhị đệ. Thực tình mà nói sau khi nghe Duy Trác rồi thì khó có thể nghe ai thể hiện bài này nữa. Nhưng mà anh cứ gửi cho nó xôm trò.
    Áo Lụa Hà Đông - Quang Lý
    @MM: ý tưởng vô biên cương là gì á hả? Em cũng biết từ khi em khen Aqua có cái ?omô hình? đẹp là chú ấy lặn luôn 1 hơi đi xây cái real-life (lời Aque) tươi đẹp đấy còn gì. Mà anh dặn: có ra đón chị Chua thì cũng nên giữ khoảng cách cho đều giữa 2 chị em nhé, ko thì với dàn âm thanh như thế, cái xa cái gần cái trước cái sau dễ làm chú em của anh thành nghễnh ngãng lắm.
    @MT48: thế nếu Tùy hứng Lý qua cầu của Quang Linh hát thì sao nhỉ? Với lại em lôi tàu TITANIC ra làm gì, nếu biết cách chế ngự thì chỉ cần 1 quả thuyền thúng anh cũng ung dung tung tăng dạo chơi trên biển được.
    Ngoài bản Câu hò bên bờ Hiền Lương do Hương Mơ thể hiện thì anh cũng có 1 bản Câu hò bên bờ Hiền Lương do? Hương Mơ thể hiện. Ấy đừng có nóng vội, để anh giải thích: bản của SAISer tuy 320Kbps thật đấy nhưng sao nghe vẫn lạo xạo thì phải. Anh chỉ có bản 128 thôi, cơ bủn là thấy em đã nghe được rồi mà ko phàn nàn gì nên anh ko post nữa. Ngoài ra nếu em thích thì anh có thể điều giọng ca Quang Linh lên đây cho em thưởng thức luôn.
    Thế nhở mọi người nhở!
  2. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Aque của Mút mà lại, không thế sao phải mất công mạo hiểm bắt sâu róm
    Nghe em út điểm danh phải chạy ngay về đây. Nhà mình đúng là đông vui nhộn nhịp quá, hị hị, welcome tất cả mọi người. Các
    bác cứ tự nhiên, cho phép em vào báo cáo với em út em đã. May mà CC vẫn còn ngoan hơn tứ ca nhá.
    @Mút: báo cáo em út, Chubby dạo này bị căn bệnh nan y là tò mò hành hạ nên bỏ nhà sang bên hàng xóm BSBFC để tìm hiểu về vụ MC83 và DPS. MC83 thì hơi hơi hiểu rồi còn DPS thì chưa biết tí gì nên lại phải bỏ nhà đi tiếp, xong mới về. Hị hị, nhưng em cứ điểm danh thì lại về báo cáo liền. Nhà mình có truyền thống là em út quản lý,trông coi các anh chị mà, hì hì, Chubby lên chức chị rồi, phải tranh thủ đi chơi chứ, trách nhiệm của em giờ nặng nề phết đấy. Em xem thế nào sang quản thúc Aque về đi chứ nhở, chán đời hay sao mà bỏ đi lâu thía
    @bác MT : không biết tỷ tỷ đòi Thương Huyền nào, nếu là NSND Thương Huyền thì em e là anh ko cần mài dao mổ trâu kỹ thế đâu mà mua sẵn cưa máy và dao kim cương đi cho chắc. Hị hị, nhân thể em xin ăn theo tỷ tỷ chút nhờ, em không dám đòi Thương Huyền đâu, em chỉ xin nghe bản của bác Tân Nhân thôi, nhỏ nhỏ thế thôi, đại ca mất công thì tiện thể....
    Báo cáo xong, xin phép em út cho spam xong lại sang bên hàng xóm tiếp tục sự nghiệp dang dở.
    Quên, tình ca đây
    RU EM BẰNG TIẾNG SÓNG
  3. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Cảm Ơn Mùa Thu
    Trung Kiên
    Lặng nhìn mặt trời một sớm mùa thu
    Mới thấy đẹp làm sao
    Lặng nhìn mặt người sống trong tình yêu
    Mới thấy dịu dàng làm sao
    Trên cao, nắng ở trên cao
    Trên cao, mây ấm ở trên cao...
    Và bầu trời như có gió mát,
    gió trên trời như cất tiếng hát
    Hát cho mùa thu đến,
    cho quê hương hay cho tình yêu...
    Và lòng người như có gió mát
    Gió trong lòng cũng có tiếng hát
    Hát mãi cho ngày mai....
    Có những lúc tôi ngồi một mình
    Và có gió mát như lời tự tình
    Đến bên tôi và em, nói rằng:
    "Hãy hát với tâm hồn của mình,
    Hãy đánh thức trái tim ngủ yên,
    Này hỡi trái tim đang ngủ yên..."
    Có gió mát dâng ngập bầu trời,
    và có gió mát dâng tràn lòng người,
    Có hương hoa tình yêu cho mỗi người
    Hãy hát với tâm hồn của mình
    Cất tiếng hát cám ơn mùa thu
    Và hát cám ơn ... cuộc ... đời......

  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hì hì, chết chết, cứ chị chị em em tổn thọ nhà tớ nhá Gil nhé , vậy là trùm bài hát HN rùi nhỉ, thích roài, lúc nào cần nghe bài gì sẽ ới cái, chỉ sợ ới nhiều quá Gil ứ cho nữa .
    Cảm ơn bài hát nhé, tớ cứ tự modi phê thành "lãng đãng chiều sang hè HN " - nghe cho nó hợp tình hợp ảnh lúc này.
    To CC : hic hic, chị ui, còn gì chưa tỏ chưa tưởng thì về nhà mình em giãi bày tâm sự, sao lại phải đi đâu xa ạ .
    Tình hình là sau khi anh cả với chị năm về điểm danh thì lại thấy thiếu chị ba, còn anh tư vẫn tiếp tục vắng mẹt ko lý do , hư thật là quá ư là hư . Có mỗi nhị ca SS chăm ngoan, về nhà đúng giờ, hihi .
    Cả nhà buổi sáng tốt lành
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 18/04/2006
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ồ ,thì ra đại ca vẫn chưa biết mình có "cảm tình" với anh QL ,may quá.Mình thích nhất QL hát bài CA DAO EM VÀ TÔI.
    @ Mút:Chị trông nhà cả 2 ngày cuối tuần rồi,chẳng lẽ ngày thường cũng ko được "trốn " nhà đi chơi chút sao em?
  6. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Trốn đi biển đấy Mút biết chưa, em cứ hay hỏi ngây thơ là thế nào, em không thấy dạo này bác MT cũng hay trốn đi ah, thỉnh thoảng mới đảo qua nhà, lại còn kêu là bận đi tìm tình ca xây nhà nữa chứ. Tình ca chẳng thấy đâu thấy chị mattroi cũng trốn đi theo, nghi quá
    ---------------------------------------------------------------------------
    Bản tình ca này tuyệt hay nhưng đáng tiếc CC chỉ có bản của Ngọc Tân hát, theo cá nhân cảm nhận thì không hay, mà lời thì lại thiếu. Toàn bộ lời bài hát của bài này là một bài thơ tuyệt vời, chẳng hiểu sao NS Ngọc Tân khi hát lại cắt xén đi một cách thê thảm đến thế chứ. Đành post tạm toàn bộ lời của bài hát này lên, mọi người ...tự hát
    CHIỀU TRÊN BẾN CẢNG
    Sáng tác : Nguyễn Đức Toàn

    Một chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng
    Ta chia tay nhau trong lòng bao lưu luyến
    Anh đi ra khơi theo mùa cá biển
    Em đi lên rừng theo tiếng sáo nai
    Một chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng
    Ta gần nhau hơn qua mỗi lần xa cách
    Trong những chuyến đi xa có biết bao nhiêu điều mới lạ
    Về đất nước về con người về cuộc sống và tình yêu
    Qua mỗi chuyến đi xa lại thấy yêu quê mình đất Cảng
    Mỗi góc phố mỗi hàng cây mỗi con tàu và nhà máy mà ta yêu quý
    Nghe đất nước đang gọi mình đi
    Những cánh chim của đồng quê
    Hỡi em yêu
    Ta lại hẹn ngày về
    Một chiều mùa hè gặp nhau trên bến Cảng
    Mưa bay mưa bay như lòng ta xao xuyến
    Anh đi ra khơi mây trời gió biển
    Đến những bến bờ theo những cánh chim
    Một chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng
    Em vừa đi xa kiếm tìm mẫu đá
    Ôi đất nước ta yêu dẫu bao nhiêu ngày vất vả
    Vì hạnh phúc vì con người vì cuộc sống vì tự do
    Ôi đất nước ta yêu
    Mảnh đất những con người dũng cảm
    Đã chiến đấu cho ngày nay đã hy sinh cho ngày mai vì nhân dân là lẽ sống
    Trên đất nước muôn vàn bài ca
    Thôi thúc vang động lòng ta
    Hỡi em yêu nghe biển gọi .... chiều khơi xa

    ------------------------------
    @Mút: Em viết hồi ký nhanh nhanh lên nhá, háo hức quá đi thôi
    @Gilmour: bạn tặng mỗi chị Mút thôi ah, thế tớ request thì có được không nhở ?
  7. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    @MM: Aqua nhà em dũng cảm là phải rồi. Thứ nhất đó là trượng phu của em mà. 1 bên Mút 1 bên Chua, ko chèo chống giỏi là đi như trong phim ngay. Thứ 2 ảnh của Aqua ko có gì đáng phải suy nghĩ khi post lên cả thì có gì mà ko dũng cảm. Còn anh đây này mới gọi là khổ tâm. Anh thì chỉ có ảnh đám cưới của anh thôi. Mà hình như những đám cưới kiểu này ở nhà chưa được mọi người chấp nhận thì phải. Anh buồn quá. Nhưng mà thôi, anh vẫn post lên cho cả nhà còn biết mặt nhau. Luật chả luật thì đừng. Hì hì.
    @CC: em có bản của Ngọc Tân thì cũng up lên để còn so sánh. Anh đọc lời cả 2 đoạn thì thấy rõ ràng mình đã nghe ai đó hát đầy đủ rồi, nhưng chẳng nhớ có phải do Ngọc Tân hát ko nữa.
    "Một chiều mùa hè, Ngọc Tân ra bãi biển..." Thôi ko hát nữa, phạm húy.
    @mattroi48: mặt trời yêu quý của anh, từ thuở khai thiên lập địa đến giờ mới được vung dao mổ trâu chém 1 trận thoả thích đây.
    Câu hò bên bờ Hiền Lương - Quang Linh
    Nhạc: Hoàng Hiệp,
    Lời: Đằng Giao

    Bên ven bờ Hiền Lương chiều nay ra đứng trông về
    Mắt đượm tình quê... mắt đượm tình quê
    Xa xa đoàn thuyền nan buồm căng theo gió xuôi dòng
    Bỗng trong sương mờ không gian trầm lặng nghe câu hò
    Hò ơi, ơi thuyền ơi, thuyền ơi có nhớ bến chăng
    Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
    Nhắn ai xin giữ câu nguyền
    Trong cơn bão tố vững bền lòng son
    Ơi, câu hò chiều nay sao nghe nặng tình ai
    Hay là em bên ấy trong phút giây nhớ nhung trào sôi
    Gởi niềm tin theo gió qua mấy câu thiết tha hò ơi!
    Trông qua rặng Trường Sơn, miền quê xa khuất chân trời
    Mây lặng lờ trôi, mây đen lặng lờ trôi
    Xa xa một đàn chim, rẽ mây dang cánh lưng trời
    Hỡi chim hãy dừng cho ta gửi đến phương xa vời
    Hò ơ ... Ơ, dù cho, dù cho bến cách sông ngăn
    Dễ gì chặn được duyên anh với nàng
    Rẽ mây cho sáng trăng vàng
    Khai sông nối bến cho nàng về anh
    Ơi câu hò chiều nay, tôi mang nặng tình ai
    Nơi miền quê xa vắng em có nghe thấu cho lòng anh
    Tình này ta xây đắp nên thủy chung không bao giờ phai!
    Ca dao em và tôi - Quang Linh
    Sáng tác: An Thuyên
    Cắt nửa vầng trăng,
    Cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ
    Chặt đôi câu thơ,
    Bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chéo lướt sóng
    Đưa tôi về, đưa tôi về với người tôi yêu
    Để cùng hát khúc dân ca quê mình
    Để tôi sống giữa bao nhiêu ân tình
    Bao ân tình mộc mạc làng quê
    Trưa nắng hè, gọi nhau râm ran tre xanh
    Cùng em khóa chiếc áo tơi ra đồng
    Dù trời đổ nắng chang chang vẫn quàng
    Để nghĩa tình đừng nhạt đừng phai
    Thương nhau rồi đứng cởi áo cho ai
    Thuyền tình tôi cứ lênh đênh dòng trôi
    Và người con gái tôi yêu nơi làng quê
    Có ai ngờ chân lấm bùn mà tôi ngỡ gót chân tiên ư ừ ?
    Cắt nửa vầng trăng,
    Cắt nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ
    Chặt đôi câu thơ,
    Bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chéo lướt sóng
    Đưa tôi về, đưa tôi về với người tôi yêu
    Để cùng ngâm khúc dân ca quê mình
    Để nghe tiếng sáo thênh thang cánh cò
    Đã có lần em giận hờn tôi
    Đêm ra đồng, em đổ ánh trăng vàng đi
    Nào ngờ chẳng chút nguôi ngoai hương buồn
    Vầng trăng lại sáng trong hơn đầy đồng
    Câu ca rằng hết giận rồi thương
    Áo nâu sòng em nhuộm tình tôi
    Nào đâu dễ có phôi pha thời gian
    Còn đây mãi khúc ca dao em và tôi
    Chốn quê nghèo ta có mình
    Một ngày bằng mấy trăm năm hỡi người
    Đang tiện 1 công vung dao đây, còn gì nữa ko Minh muội nhở?
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 18/04/2006
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 19/04/2006
  8. nld_hn

    nld_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
  9. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chà, tấm lòng của mình cũng chẳng thơm thảo lắm đâu, nhưng thấy bạn thích bài mình thích nên rất vui, up lại cho bạn này
    Nơi Em Gặp Anh - Hoàng Hiệp
    @Bác MT: hà hà, đề nghị bác cho mấy cái ảnh mới hơn vào album đi. Mấy cái ảnh đó bác chụp cách đây ít nhất 4-5 năm rồi, hè hè
    Mà bác có cái signature mới hoành tráng nhể. Sao tự dưng lại thích đi nghe nhịp tim của người khác là thế nào thế bác, hà hà. Bác thích thế thì chết con nhà người ta, hì hì
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 18/04/2006
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hìhì,, đúng ta bác cả có khác, lặn đi mất tăm mài dao, giờ vung một phát cứ gọi là , kiểu này chị ba ngất ngây ngây ngất mất rùi .
    To CC : chị iu cung cấp thêm tư liệu cho em đi, hic, trong tuần này có lẽ ko kịp rùi, chắc phải cuối tuần chị ạ, nhớ nhá, thêm tư liệu nhé .
    To Aque : tứ ka ới ời ơi, ở chỗ mô về nhà đi nào, ko về nhanh là cho ăn đòn đấy, nghe chửa

Chia sẻ trang này