1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Đại ca là bác sĩ hay sao mà muốn nghe nhịp tim của "con nhà người ta" vậy?Thế liệu " đầu óc" ai đó đang có vấn đề thì có đúng chuyên môn của đại ca ko?Đây ,cô MỸ LINH đang "nằm mơ giữa ban ngày" đây này,huynh xem có thể giúp người ta được ko?
    EM MƠ VỀ ANH
    Nhạc : Huy Tuấn
    Lời : Dương Thụ
    Lặng im bóng cây, lặng im bóng mây,
    Lăng im góc sân trưa nắng vàng.
    Lặng im ngón tay, lặng im cánh hoa ngát hương thơm
    nơi hoang dại em mơ về anh
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em
    Thấy tiềng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen nghe sao rất gần.
    Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên
    Và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn.
    Anh như bài hát xa rồi.
    Giờ đây vắng anh, giờ đây thiếu anh
    Mà sao thấy anh anh rất gần.
    Ngồi trong bóng đêm, mình em với em giữa bao khuôn mặt xa lạ. Em mơ về anh
    Rồi em mơ thấy, thấy anh nhìn em
    Thấy tiềng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen nghe sao rất gần.
    Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên
    Và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn.
    Anh như bài hát xa rồi.
    Và rồi lại thấy em nằm mơ vì em đang nhớ anh người yêu hỡi.
  2. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Tặng mọi người một bài hát của nhạc sĩ Phú Quang mà Hồng Nhung hát rất hay "Về lại phố xưa"
    http://download.yousen***.com/872E879C09F21A10
    Lại nghe yêu thương trào dâng người ơi
    Và nghe khát khao trong tiếng ...em cười
    Dù mãi cách xa người ơi...
    Tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi !

  3. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi thế mà bạn Gilmour không trả lời nhỉ. Hic. Thôi bạn cứ đáp ứng riêng zì quét của bạn Mút nhà tớ cũng được mà, hị hị, tớ không đòi zì quét tranh nữa đâu mà phải chuyển thành...mọi người
    Cảm ơn món quà của ban hoe tặng bạn (cứ nhận tự nhiên nhá, không phải hối lộ đòi nhạc đâu, thật lòng đấy)
    Hị hị, tỷ tỷ à, ai ở đây là ai ý nhở. Đại ca, anh về chữa ca này đi còn gì nữa, tỷ tỷ em xem chứng "bệnh" nặng rồi đấy. Người ta đau đầu mà bác cứ tim với phổi thế thì hỏng hết
    Hôm nay em mới up bài Chiều trên bến cảng của Ngọc Tân đây. Hồi bé em cũng từng nghe trên đài tiếng nói vài lần thì em cũng nhớ là đủ lời chứ không cụt ngủn như bản này. Không biết đấy là bản Ngọc Tân hát năm 79 thời chưa kịp "một chiều mùa hè, Ngọc Tân đi ra bãi biển...." hay là của NS Dương Minh Đức như em được nghe nói nữa.
    Đây mời anh cả nghe và so sánh, đừng trách em gái không khuyến cáo trước nhé, em thì em không nuốt nổi cái bản này.
    CHIỀU TRÊN BẾN CẢNG
    Còn đây để anh chẩn bệnh "đầu óc" cho chị em
    EM MƠ VỀ ANH
    @Mút : link box Back đâu em ? Chuyện hồi ký em cố nhanh nhanh lên, có người đang chờ nổi tiếng , sốt ruột quá quên cả up nhạc rồi đấy
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 19/04/2006
  4. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Cảm ơn cả nhà vẫn réo gọi ba hồn bảy vía em suốt trang nọ đến trang kia.
    - Ảnh mọi người đẹp lắm, anh cả chắc vẫn hạnh phúc với cô dâu, xem ảnh của anh nhớ đến loạt ảnh trên mạng của mấy ông tướng du học bên Tàu bên Nhật gì đó dựng cảnh trông vãi hài; Anh hai thì sao mà đến đấy mọi người phải té hết, vắng ngơ vắng ngắt thế; Em Mút yêu quý, anh không thể khẳng định được em hồi bé hay bây giờ xinh hơn, chả chê được ở một cái pixel nào cả
    Cảm ơn cả nhà ủng hộ em chuyện mở mục ảnh!
    - Đúng là tình ca thì chẳng bao giờ cạn được, mp3 em cũng còn vô khối, nhưng em phải xin lỗi vì đã bỏ nhà này đi, để nhà riêng của em sụt móng đến tận âm ti địa ngục nào chả biết, nhưng hiện giờ em đang chán đời, nói đúng hơn là em hết tâm trí để up-down: Công việc có tỷ lệ tai nạn vượt quá mức cho phép - một số quan hệ xã hội đang lung lay- sức khỏe một vài người thân sụt nghiêm trọng- hướng phát triển tương lai có nhiều thay đổi lớn... Các cuộc OL của em chỉ để cầm cự công việc hay các dòng tin nhắn vội vàng... Hy vọng thời gian tới sẽ đỡ hơn...
    - Dù xa mặt, nhưng lòng em vẫn nhớ tới OpenHome- tạm gọi thế, những lúc ngồi buồn một mình vẫn nghe "Lời người ra đi" hay "Mưa rơi", "Ở hai đầu nỗi nhớ"...
    . . . . . .
    - Xin chúc cả nhà sức khỏe và niềm vui!
    Em sẽ tạm vắng vài hôm nữa, khi mọi chuyện ổn hơn một tí em sẽ tiếp tục vào buôn dưa bán táo, tải nhạc, và thúc đẩy mối quan hệ với em Mút hị hị, nhớ quá đi thôi...
  5. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Ấy cho Gil xin lỗi, tại cô viết P/S tận cuối bài nên Gil nhìn không ra, hê cô thích bài nào cứ tự nhiên đề nghị
  6. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    tứ ka về rồi à , bao giờ giải quyết xong mọi việc, bớt bận thì phải up nhạc bù đấy nhé
    To SS : up gì toàn ảnh xấu hoắc lên, em del hết ròi .
    To CC : hichic, tình hình là thiếu tư liệu trầm trọng chị ui, chưa thể triển khai được, gì thì gì phải qua ngày mai đã, hic, mai em thi giữa kỳ , vấn đề bi giờ là em cần thêm tư liệu, hihi, "ai đó" muốn nổi tiếng thì cũng đành chờ vậy nhé . Sẽ cố gắng cho ra đời tập hồi ký vào đúng ngày "ý nghĩa " của "ai đó" hè hè, sắp rùi, nhở
    Link thì hì hì chị bít hết chuyện rồi còn gì, cần gì nữa nào .
    Mà chị Chubby đoán như thần nhé, bạn Gil gọi em là "chị" thì gọi chị là "cô" - chuẩn quá rùi, ko bít chị mattroi sẽ là "bác" hay "bà" nhỉ .
    Thôi thì người ta gọi mình là chị, mình nhận vậy chứ bít làm sao, cũng già rùi mà , trẻ trung gì nữa đâu .
    Em Gil yêu quí cho zì quét bài "Đêm Hồ Gươm" nhé, hôm qua mới nghe bác Thanh Lam ca trên tivi, ối giời là hay, cứ vài ba câu lại " hây a a..." giật mình thon thót , chắc còn thiếu mỗi "come on, oh yeah" he he, cho nó có khí thế .
    Thanx kiu em Gil trước nhé .
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 20/04/2006
  7. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nhân đang là tháng tư, tháng rất có ý nghĩa với em, em mời các bác nghe bài này nhé.
    Tháng Tư Về
    Khánh Linh
    Tháng tư về, gió hát mùa hè
    Có những chân trời xanh thế
    Mây xa vời, nắng xa vời
    Con sông xa lững lờ trôi
    Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
    Hát giấc mơ nào xa lắm
    Em mong chờ, mãi mong chờ
    Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
    Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh, bên anh
    Nghe, bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát
    Một mùa hè, mùa hè tháng tư về ...

    @aqua: lâu mới thấy nhỉ, mong mọi việc sẽ ổn thoả cho ông em nhé. Có việc gì cần cứ gọi Mút, thức đêm thức hôm trông cả người ốm lẫn người khỏe em nó đều khéo lắm.
    @chubby: anh mấy hôm nay bận tối mắt tối mũi, cũng ham chơi lắm mà không có lúc nào vào đây được. Mà em và con bé Mút đang rắp tâm trêu gì anh thế? Liệu hồn đấy nhé, những trò tai quái anh còn thạo hơn các cô nhiều đấy
  8. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bạn Gil cho phép tớ giải quyết công việc gia đình trước đã nhé.
    @Aqua: anh lặn hơi kỹ nhá nhưng vụ này em Mút tự biết xử lý. Nhưng cái phần mềm convert nhạc từ WMA sang mp3 chính thức là không dùng được, chạy file .exe nó báo là bị thiếu file. Khi nào huynh bơt bận thì xem lại hộ em nhé.Còn vụOpenhome tạm thời em không lưu ảnh trên PC, mà cái ảnh thời huy hoàng đáng ghen tị nhất ko bít để đâu rồi, phải tìm rồi scan lên đã.
    @SAISer: uh,anh bận thì cứ yên tâm lo việc , chuyện hồi ký bọn em sẽ lo chu đáo, bảo đảm không hay không dám xuất bản. Bọn em có dám trêu gì đâu, thật mà, thật đấy, sợ anh hai lém. Anh đừng nghi ngờ oan uổng cho bọn em, Mút nhờ. Bọn em bảo đảm chuyện này thật như là...nó có thật, làm quà tháng 4 cho SAISer luôn.
    @Mút: Hồi trước nên love songs CC được gọi là quý cô lận giờ không biết làm sao mà về Tình ca tụt hạng xuống thành cô rồi, chán mình nhở. Bài Đêm Hồ Gươm đó nếu 36 tiếng nữa mà chưa được đáp ứng thì CC sẽ up lên cho Mút version của Việt Hoàn và Anh Thơ hát, hay lắm. Còn bác Thanh Lam thì em phải nghe bài Bác Hồ một tình yêu bao la, nhất là cái đoạn thở hắt ra từ "bao la" trong " Bác như vì sao sáng ...sáng giữa trời ...bao la" ý, chứ bài Đêm Hồ Gươm đấy chưa đủ ......sáng tạo.
    Mà tư liệu nhiều thế mà chưa đủ hả Mút, ảnh có rồi nhá, nhân vật đủ rồi nhá, tình tiết có rồi nhá, còn gì nữa nhỉ ? Chưa viết hồi ký hộ ai bao giờ nên hơi thiếu kinh nghiệm . Mà nếu bận thi thì cứ từ từ , cuối tháng này chắc Chubby được relax vài ngày, lúc đấy mình giải quyết luôn mấy chuyện đã bàn nhở. Thi tốt nhé.
    Vụ MC thì bít rồi nhưng còn DPS, hay CC lại phải bỏ nhà sang box Back đây?
    @MT: (từ nay cho phép em gọi chung như yêu cầu của anh cả) anh chị đi đâu thì đi chứ bỏ bê nhà sang hàng xóm hơi nhiều nhá, love songs 8x còn Hungry for Love đấy, anh cả xem thế nào up nốt để mang cái nóng châu Phi xóa tan con đường băng giá đi.
  9. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế là lỗi tại mình rồi còn gì, lại tại mình, nói chung lúc nào cũng là mình có lỗi hết, nhận vậy. Thôi hoe đây, thay lời xin lỗi bạn Gilmour, tại Chubby quen kiểu n trong 1 , hị hị. Lần sau riêng với bạn Gilmour zì quét, hỏi han gì xin rút kinh nghiệm spam riêng 1 post.
    Cảm ơn bạn. Đây, được lời như cởi tấm lòng CC xin zì quét .....cả thể (mong bạn Gil thông cảm, do bản tính tham lam quen n trong 1 rồi, có gì bạn cứ từ từ up thôi). Mờ bạn up bằng cái khác YSI được không ạ? YSI beta này Chubby cứ mở ra down là nó tự động close toàn bộ các window, hic hic. Thôi nhiều lời rồi, list đây ạ.
    1.Mong về Hà NộiBài này nếu giọng nam hát thì tuyệt vời. Nghe ấm áp, lãng đãng. Ngày xưa khi Chubby nghe NS Trọng Nghĩa hát bài này thường nhớ đến những ngày giáp Tết ở HN "tôi mong về Hà Nội để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo len cài vội, một mùa đông rét mướt, những hạt mưa bụi rơi rơi", nhớ mưa bụi bay bay đọng trên những cánh hoa đào đỏ thắm, vườn hoa phía Nghi Tàm, Quảng Bá nằm chìm trong làn mưa và sương mờ mờ, nhớ những buổi chiều đông mặt hồ Tây xám thẫm, nổi sóng,..
    2.Gửi người em gái_Đoàn Chuẩn
    Bài hát viết cùng thời với Câu hò bên bờ Hiền Lương, Xa khơi, Tình ca,...trong cùng một tâm trạng nhưng lại mang những nét rất riêng.
    3.Em ơi Hà Nội phố_Phú Quang
    "Ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa, con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai, tóc xõa vai mềm..."
    4.Thư tình cuối mùa thu
    Bài hát này hình như phổ thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh
    "Mùa thu vàng hoa cúc, chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ..."
    Hị hị, kể ra còn Amazing của Aerosmith và When the smoke is going down của Scorpions, nhưng mờ request ở đây thì lạc quẻ, hết sức là không ổn, thôi để dịp may mắn khác, may ra...
    Mút thông cảm nghen em, em còn lâu dài chứ Chubby may mắn có lần này phải ....tranh thủ.
  10. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ờ ,chị cũng tiện thể nghe ké luôn.
    @ AQUA : Sớm về nghe em!

Chia sẻ trang này