1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bài này đích thị của Xuân Quỳnh em ạ, lại do Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc nữa. Đầu tiên anh định để Gil đồng chí up lên nhưng khổ nỗi anh đã chuẩn bị up từ trước khi có request của CC cơ. Thế cho nên là, cướp trên giàn mướp của Gil 1 tí nhé. Các bài còn lại vẫn dành để Gil tặng CC đấy.
    Thư tình cuối mùa thu - Quang Lý
    Nhạc: Phan Huỳnh Điểu
    Thơ: Xuân Quỳnh

    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa Thu đi cùng lá
    Mùa Thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh môg
    Mùa Thu vàng hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa Thu cũ
    Chỉ còn anh và em
    Tình ta như hàng cây
    Đã yên mùa bão gió
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ
    Thời gian như ngọn gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại...
    Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại
    P.S.: Hungry For Love chưa cần dùng đến đâu. Cái gì dùng quá liều cũng hại cả.
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 20/04/2006
  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Tặng nhị ca nhé , ông anh hơi bị nhí nhố nhưng sâu sắc và tình cảm ạ ( mở ngoặc - trích lời chị ba - đóng ngoặc )
    Ngày cuối tuần rực rỡ
    Đỗ Bảo
    Mặt đường bốc lên, cái nóng mùa hè
    Chỉ có anh và em, đại lộ vắng vẻ
    Ngày hè rất xanh, trái cây mùa hè
    Chỉ có anh và em xa thành phố
    Tựa vai anh, tóc xòa tung bay trong gió ngày hè
    tựa vai anh, muốn được bên anh như đứa trẻ thơ
    Ngày hè ươm nắng, ồn ào trên vai người nhuộm cháy
    người yêu hỡi, anh đã cho em một ngày hè rực rỡ
    Ngoảnh đầu phía sau, qua những chặng đường
    Thành phố ơi chờ ta, những ngày hối hả
    Nhìn về phía xa, qua những tầng trời
    Hạnh phúc là chi ? Những gì đang kề sát
    Tựa vai anh, sẽ còn bên anh đi đến cùng trời
    Tựa vai anh, những gì thân yêu ta giữ bền lâu
    Từng cột cây số, những gì thân yêu ta giữ bền lâu
    Từng cột cây số, lùi dần saulưng cùng thành phố
    Người yêu hỡi, anh đã cho em một ngày hè rực rỡ

    -----------------------------------------------------------------
    hic hic, đúng là em thiếu kinh nghiệm thật chị CC à, mà lại còn bị đe doạ tới danh dự và tính mạng nữa , sợ nắm chị ơi , thế lực này kinh khủng lắm, khủng bố lắm . Nhưng ko sao, vì hạnh phúc của nhân vật chính cuốn hồi ký, hí hí , vì sự thật, vì... chúng ta sẽ hy sinh hạnh phúc cá nhân, chị nhỉ, dù lao vào gian khổ, dù bị đe doạ, cũng ko từ nan, chị nhỉ , vấn đề là thời gian thôi, có khi phải đến dịp 31 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, may ra mới kịp ra mắt quý độc giả .
    hihi, đang chờ đợi chị Chubby & chị Sun trong Openhome, thích quá, thích quá
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 20/04/2006
  3. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Đại ca ơi,hình như bài này còn có một ca sĩ nữ hát nữa đấy,đại ca có thì up nốt lên đi để muội và mọi người nghe 1 thể.
  4. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Em có bản Duy Khánh hát, mỗi tội là kô thích cha này lắm nên nén về 64kbps rồi
    http://s64.yousen***.com/d.aspx?id=0EM482O2QJ3F82T3IOAURP6NPE
    -----------------
    - @CC: Anh có mấy bài này nhg chưa kịp up, bác nào có cứ up trước:

    + Mong Về HN (không biết ai hát, hơi cũ, 112kbps)
    + Gửi Người Em Gái (1 Hồng Nhung 128kbps, 1 Ánh Tuyết 128kbps, 1 kô biết ai hát 64kbps)
    + Em Ơi Hà Nội Phố (1 Hồng Nhung, 1 Mỹ Linh, 1 kô biết ai, 1 hòa tấu, 1 saxo)
    + Amazing của Aerosmith
    + When The Smoke Is Going Down của Scorpions chỉ có bản 128kbps, vì loại này xứng đáng với 192kbps/Un-plugged trở lên.

    Được aquarius1902 sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 21/04/2006
  5. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bức Thư Tình Thứ Hai
    Đỗ Bảo
    Có khi bước trên đường hun hút.
    Em tự hỏi mình, ta đang đi về đâu?
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
    Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
    Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
    Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
    Có chắc, mình trông thấy nhau.
    Nếu thời gian có quay trở lại.
    Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi.
    Em sẽ vẫn bước về phía ấy
    Phía tầm rèm hoa khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi
    Gọi em "người xinh đẹp ơi"!
    Xin hãy gọi em, như xưa anh đã gọi.
    Nếu không gian có quay trở lại
    Đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi.
    Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy.
    Khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
    Lặng nghe, lời thì thầm anh nói:
    "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều"
    Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
    Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
    Nhìn theo, đường hun hút còn xa, xin cám ơn nhưng điều đã qua
    Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều

    @Mút: anh cảm ơn nhé, anh thích bài đấy lắm. Tầm này năm ngoái suốt ngày nghe bài này, thích lời hơn là thích nhạc, nhất là mấy câu "mặt đường bốc lên cái nóng mùa hè....", "từng cột cây số, lùi dần sau lưng cùng thành phố...." với lại "hạnh phúc là chi những gì đang kề sát..." Lại nhớ đến những lần cùng đám bạn húng lên picnic cuối tuần bằng xe máy: đi Cúc Phương, Tam Cốc-Bích Động, Hạ Long...Công nhận vui thật, nhớ thế Mà em bảo chị em đừng có phang vào đầu anh những phẩm chất anh không có, ngượng chết, hè hè Nhí nhố thì đúng anh rồi, nhưng nông choèn choẹt và vô tâm lắm, hè hè
    @bâc MT & khổqua: em cũng có hết mấy bài chubby rì-quét bạn Gilmour, nhưng em hiểu em gái em nên em ngồi im, còn các bác cứ cố tình ném đá vào quốc hội là thể nào thế nhở, ha ha
  6. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Tưởng gì chứ thế này thì quá...đơn..
    - Chubby chọn những bài trên là quá ...chuẩn rồi
    - Về bài Mong về Hà Nội, Gil rất thích bài hát này đó là một bài hát rất kì lạ về Hà nội, có thể nói nhạc Dương thụ tuy không có được sự hào hoa, tinh tế như Phú Quang nhưng đôi khi ca từ và giai điệu lại rất mới mẻ, cảm xúc bài hát từ việc kìm nén ban đầu đã vỡ oà trong câu hát "trong từng viên ngói vỡ" bài này theo Gil thì Hồng Nhung hát là hay nhất
    http://www.savefile.com/files/4580613
    - Bài Gửi người em gái ở đây Gil có hai bản của Hồng Nhung và Ánh tuyết hát, nhưng bà AT hát sai lời nhiều quá, bài này HN hát lời tương đối chuẩn (nhưng vẫn thiếu 1 khổ) tuy nhiên hát rất hay nên chỉ up 1 file thôi
    http://www.savefile.com/files/1213324
    - Em ơi Hà Nội phố, không cần bình luận nhiều đây là bài hát về HN hay nhứt (không kém Người Hà Nội của NĐT), bài này Cẩm Vân hát số một
    http://www.savefile.com/files/1733740
    Còn các bài "When the smoke is going down" và "Amazing" Gil sẽ up sau trong topic "Favourites Songs", chờ nhé
    Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
    Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường
    [/b]
  7. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Hơ sever hơi lỗi mọi người thông cảm, coi như Gil lời thêm 1 post, mod xoá dùm Gil bài này nghen
    Được gilmour sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 21/04/2006
  8. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Ê tưởng Gil hiền là bắt nạt hả, cô ở đây là "cô nương" chứ không phải là cô, dì, chú bác đâu nha, bài "Đêm Hồ Gươm" của Marmu đây
    http://www.savefile.com/files/2714582
  9. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Vầng ,đúng rồi ạ, nhị ca dạy phải lắm.Đại ca,khổ qua ơi,mau ra có lời xin lỗi bạn GIL đi.
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 21/04/2006
  10. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    @SS: anh biết lỗi rồi. Nhưng chú phải thông cảm cho anh. Đạn đã lên nòng: file đã nằm sẵn ở YSI, lyrics đã sẵn sàng, thế chú bảo anh ngừng kiểu gì. Mà anh cũng có dám up thêm gì nữa đâu. Aqua cũng vậy, chỉ dám đề đạt chứ các hy vọng của CC vẫn đặt cả vào Mr GIL đới.
    @mattroi48: Tam tiểu muội dạo này đúng là gần đèn (hay mực nhở)

Chia sẻ trang này