1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    @Gil: thế là cô nương à? thế mà mình cứ tưởng bở chứ. Hoe chán rồi giờ mang sao tặng Gil nè, lần sau chẳng biết còn gì để mà tặng nữa không.
    Lần này cho Chubby request bài này nhá. Để tặng chị ba của Chubby. Trời Hà Nội xanh của nhạc sĩ Văn Ký
    "Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội, Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh, thân thương quá nụ cười người Hà Nội, đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi Hà Nội ơi..."
    Hoặc bài này "Nắng thủy tinh" của Trịnh Công Sơn.
    Nói chung là Chubby hoàn toàn không biết nghe nhạc Trịnh, trên PC cũng chẳng có bài nào hết nhưng thỉnh thoảng nghe bài này bên nhà ...hàng xóm cũng thấy hay hay, hơi buồn nhưng trong trẻo.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Hic, căng thẳng thế cơ à, làm việc tốt mà cũng mệt nhở. Mút làm Chubby ...lo lo rồi nhá. Nhưng thôi theo gương em út, dù bị khủng bố, đe dọa, trấn áp tinh thần từ page nọ sang page kia, từ conference ra 4rum, bị đi guốc vào bụng, lôi hết bí mật ra cho bàn dân thiên hạ biết mình vẫn quyết tâm Mút nhở. Đúng phải biết hi sinh hạnh phúc cá nhân, danh dự và cả .....tính mạng vì hạnh phúc của nhân vật chính trong cuốn hồi ký. Mà nhân thể Chubby nhớ ra, hôm qua lúc về nhà thấy anh cả đang thỏ thẻ với Minh muội của anh ý là anh ý sẽ xử lý Mút vì tội tặng tranh quà của anh ý đấy, khổ tự nhiên lại lanh chanh làm gì rước khổ vào người. Hị hị, cố lên út nhá. Muốn tốt cũng có phải dễ đâu.
    Tặng bé Mút bài này nghe lấy nghị lực để tiếp tục sự nghiệp cao cả nhé. Bài này Chubby nhớ nghe ké hàng xóm rất nhiều hồi còn bé. Lâu lâu rồi nghe Quang Dũng hát lại thấy hay hay, nhớ lại khu tập thể cũ và lũ bạn ngày xưa (mặc dù chẳng liên quan gì đến bài hát)
    TÔI VẪN NHỚ
    Sáng tác : Ngân Giang
    Bao năm qua dù xa em nhưng tôi vẫn nhớ
    Nhớ con đường nắng u buồn
    Dìu nhau đi tìm trong bóng mát
    Lòng bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ
    Tôi vẫn nhớ, nhớ đêm hẹn hò bên trăng sao
    Từng câu nói yêu đương ngọt ngào
    Tôi vẫn nhớ câu chuyện tình đầu
    Đã ngủ yên trong cõi thơm sâu
    Ngày em đi tôi nhuộm nước mắt thê lương sầu bi
    Tôi vẫn nhớ những đêm nhiệm màu
    Cùng người đan tay đếm sao đêm
    Hẹn trăm năm ta cùng kết tóc se duyên mộng vàng
    Nhưng đêm nay gọi tên em tim nghe giá buốt
    Mới hay mình vẫn yêu người
    Ngày xa nhau càng xa mãi mãi
    Tình yêu ơi biết làm sao nguôi ?
    Tôi vẫn nhớ mắt em buồn nhìn nơi phương xa
    Sợ năm tháng duyên kia nhạt nhòa
    Tôi vẫn nhớ em hay một mình
    Thường làm thơ nên thích suy tư
    Thường gom trăng sao dệt muôn lối quên đi chiều nào
    Tôi vẩn biết xa nhau là buồn
    Chuyện tình kia vỗ cánh bay cao
    Để riêng tôi âm thầm chuốt lấy đau thương mọi mòn
    Câu ca dao, mẹ ru con bao năm vẫn nhớ
    Nước non này chiến chinh dài
    Người ra đi còn đi mãi mãi
    Mộng chung đôi vẫn còn chia phôi
    Tôi vẫn nhớ em lên đường chiều mưa giăng cao
    Mình tôi đứng rưng rưng nghẹn ngào
    Tôi nhớ mãi năm xưa một chiều
    Lần về qua tôi ghé thăm em
    Quà cho nhau em tặng tôi chiếc khăn thêu màu xanh
    Tôi vẫn biết xa nhau thật rồi
    Kỷ niệm ơi em đã quên tôi
    Ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 21/04/2006
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 21/04/2006
  2. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Trời Hà Nội xanh của Chubby đây, còn nắng thuỷ tinh để khi khác nhé, dừ Gil phải đi rồi
    http://www.savefile.com/files/5908300
    Lùa nắng cho buồn vào tóc em
    Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
    Ngày xưa sao lá thu không ...vàng
    Và nắng chưa vào trong mắt em
  3. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết muội gần cái gì thì đại ca cho muội hay đại ca là đèn hay là mực đi? Hơn nữa ,sao đại ca ko biết đường nhờ CC gợi ý về món quà tặng đầy lãng mạn như vậy để tặng muội nhỉ?Ai đó đã viết rằng "Cho tôi gửi đến bên em.Tôi muốn gói lấy bầu trời mặt đất .Chọn những vì sao lung linh đẹp nhất .Làm chiếc nơ xinh rạng rỡ gói quà" Quả thật,quà như vậy ai mà từ chối cho được chứ, NẮNG THỦY TINH thì lại càng ko thể chối từ .HIIIIIIIIIIII
    @ MUT : Hiiiiiiiiiii,em MUT muốn khen nhị ca thì cứ tự nhiên ,cần gì phải lôi chị vào làm "lá chắn" nhỉ?Nhị ca của chị ngoài 1 vài khiếm khuyết nho nhỏ ( như huynh ấy đã từng tự thú trước bình minh )thì "nào đã thua ai ,đã kém ai."
  4. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em Về Tinh Khôi
    Trần Thu Hà
    Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát
    Làn môi ơi đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tan mất
    Xin âu lo không về qua đây
    Xin thương yêu dâng thành mê say
    Xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đáy đôi mắt rất trong
    Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vùng đêm mái tóc
    Nụ thanh xuân còn ấp e nơi nếp xinh áo lụa thơ ngây
    Xuyên trăm năm em về tinh khôi
    đôi tay ta dang rộng hân hoan
    Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng với em
    Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi
    Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời
    Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi
    Kề bên nhau quên một chiếc hôn
    Biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình
    Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành
    Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành
    Và xin cất lấy trái tim này nhớ nhung phút giây
    Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vòng đêm mái tóc
    Nụ thanh xuân còn ấp e nơi nếp xinh áo lụa thơ ngây
    Xuyên trăm năm em về tinh khôi
    đôi tay ta dang rộng hân hoan
    Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng em
    Vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời
    Biết đâu gió tha thiết nắng em về trời
    Biết đâu em bỗng thấy tim ta chật chội
    Và em tan đi cùng ánh sương
    Biết đâu em bỗng thấy đôi chân mỏi mệt
    Biết đâu sớm mai thấy sông thương cạn kiệt
    Biết đâu bỗng mưa nắng gieo tin buồn phiền
    Và em sẽ cất cánh tung trời hóa thân giấc mơ

    @mattroi: anh đang đoán xem em làm nghề gì, hè hè Nghề gì mà cứ hè bọn học sinh nghỉ thì cũng được nghỉ mọi người nhỉ?
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 21/04/2006
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Dễ như ăn ớt vậy mà nhị ca cũng phải suy với đoán.Để muội nói rõ cho mọi người đỡ phải đoán già ,đoán non -->mệt óc.
    Nghề đó là : Lao công của trường học.
    Hi vọng ko làm cả nhà thất vọng.Nhưng sau vụ lộ tẩy này có lẽ muội phải
  6. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nắng Sài Gòn
    Xuân Hồng
    Nắng Sài Gòn trải trên nóc phố soi sáng mọi nẻo đường,
    Nhành mai tươi thắm đón nắng mùa xuân sang.
    Nắng Sài Gòn, tìm mãi chưa thấy chiếc áo màu xanh xanh.
    Nhờ ơn tia nắng chỉ giúp người yêu anh.
    Nắng giăng mênh mông,
    Nắng trôi trên sông,
    Nắng tươi môi son,
    Nắng hôn má em,
    Hôn má em ửng hồng.
    Nắng rơi trong tay,
    Nắng buông trên vai,
    Nắng theo chân ai,
    Nắng vương tóc em,
    Vương tóc em trải dài.

    @mattroi: em ép hạ bác MT ác quá, làm bác ấy chạy mất dép từ hôm qua đến giờ Bác ấy bản tính thuỳ mị, dịu dàng, e lệ, tình cảm em ồ ạt thế bác ấy thẹn, hà hà Thôi để anh đỡ bác ấy lần này, bài em yêu cầu đây
    Nắng Thuỷ Tinh - Khánh Ly
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 22/04/2006
  7. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Xin phép mọi người cho em xì-pam phát, chưa đến 20/11 nhưng em muốn tặng bài này cho cô giáo tiểu học của topic ta. Chúc cô vui và không bao giờ mất dạy, hè hè
    Ngày Đầu Tiên Đi Học
    Ngọc Linh
    Ngày đầu tiên đi học
    Mẹ dắt tay đến trường
    Em vừa đi vừa khóc
    Mẹ dỗ dành yêu thương
    Ngày đầu tiên đi học
    Em mắt ướt nhạt nhòa
    Cô vỗ về an ủi
    Chao ôi! Sao thiết tha
    Ngày đầu như thế đó,
    Cô giáo như mẹ hiền
    Em bây giờ cứ ngỡ
    Cô giáo là cô tiên
    Em bây giờ khôn lớn,
    Vẫn nhớ về ngày xưa
    Ngày đầu tiên đi học
    Mẹ cô cùng vỗ về...


  8. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Tại nhị ca bận rộn nên ko biết đấy thôi,ổng dạo này chê tiểu muội của nhị ca già,Mấy bữa nữa up ảnh lên ổng lại chê mập và xấu nữa thì muội chỉ có nước "nhảy cầu"quá.Vì vậy nhân lúc ổng còn đang phân vân chưa quyết định ,muội phải tranh thủ"đào mỏ nhạc" của ổng làm vốn liếng phòng thân.Em gái biết nhìn xa trông rộng lắm,anh hai ạ(mang tiếng tấn công ổng 1 chút còn hơn là ra đi với 2 bàn tay trắng hiiiiiiiiiiiiiiiiii).Theo muội biết thì ổng đang có ý làm KIM TRỌNG đấy( cái vụ "tình chị duyên em " đó mà).
    P/S : Em gái mình (mặc dù hổng phải gv nhưng cũng "công tác " trong trường học) thì ko tặng gì hết lại đi lo tặng mấy cô giáo viên tiểu học nào đó.Đúng là "viêc nhà thì nhác ,việc chú bác thì siêng".Tủi thân quá đi.
  9. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Nhị ca ơi,được nghe NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC vào 1 buổi sáng bình yên như thế này mới tuyệt vời làm sao!Muội ko thể ko bắt chước nhị ca spam 1 bài cho dù ko biết ngày mai mình sẽ bị "kết tội " gì.
    NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC
    THANH TỊNH
    Hằng năm cứ vào cuối thu,lá ngoài đường rụng nhiều,lòng tôi lại náo nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường.Tôi quên sao được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
    Buổi mai hôm ấy,một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh,mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp.Con đường này đã quen đi lại nhiều lần,nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ.Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.
    Cũng như tôi,mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân,chỉ dám đi từng bước nhẹ.Họ như con chim nhìn quãng trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng e sợ.Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ,biết lớp,biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.
  10. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ngày Em Đến
    Trần Thu Hà
    Ngày em đến đôi mắt long lanh thơ ngây mơ màng
    Ngày em đến đôi má hây hây hương thơm nồng nàn
    Làm si mê bao gã si tình
    Làm cho anh nhức nhối tâm hồn
    Buồn miên man thao thức suốt đêm khuya
    Rồi em đến em đến bên anh cho anh ngỡ ngàng
    Tựa như có con suối đi qua trong tim nhẹ nhàng
    Và em nghiêng mái móc mây bồng
    Và anh nghe trong gió thơm nồng
    buồm trôi theo con sóng ra khơi,
    ra nơi nghìn trùng
    Thuyền anh đó con sóng cứ xô
    Thuyền anh đó cứ mãi nhấp nhô
    giữa biển khơi không bờ không bến
    Thuyền anh đó em cứ cuốn đi
    Tình anh đó em cứ cuốn đi, cứ cuốn đi,
    cứ cuốn đi, cứ cuốn đi theo em đời đời

    @bác MT: chết chết, em nó tố cáo bác nhiều tội lỗi quá thế này, ha ha ha Nào là chê vợ già, đi léng phéng, nào là giương đông kích tây, lườm cá gắp thịt, trỏ chị tán em.... ối giồi ôi, cười vỡ bụng chết thôi giời ạ Bác ở đâu ra ngay đây giải trình cho quần chúng nhân dân tiến bộ xem sự tình nó thế nào nào Mấy cả em có ý kiến thế này, hoa thơm bác cứ nhổ cả cụm cho em, đừng làm thế nó mất đoàn kết bác ạ, hè hè
    @chubby: mấy hôm nay em bận à, thi cử đến đâu rồi, ổn chứ hả? Tình hình là tuần tới anh cũng phải chiến đấu rồi, chắc sẽ không vác mẹt vào đây một thời gian, trong khi đó thì cả em, bác MT và aqua dạo này lặn hết sạch. Em xem thế nào bây giờ nhỉ .
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 05:31 ngày 23/04/2006

Chia sẻ trang này