1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cưng!
    Chưa nghe Bằng Kiều độc diễn bài này bao giờ, vì cứ nghĩ cái giọng nghe hơi đểu đểu này hát bài Bến Cảng Quê Hương Tôi là đỉnh của sự tử tế rồi...
    Anh có chứ ai
    Hồng Nhung hát này
    http://s41.yousen***.com/d.aspx?id=0E9I1ORUK58AI3P2LS0WAHH5FR
    thêm bản Mỹ Linh- Bằng Kiều "hợp sướng" nữa
    http://download.yousen***.com/A07FE64533D57359
    ----
    dùng YSI_beta có cái progress_bar hay, trông đỡ sốt ruột....

  2. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Còn đây là một bài hát có giai điệu đẹp và lời ca trong sáng, tình yêu của hai người trong bài hát thật giản dị nhưng sâu sắc
    -Hà Nội trái tim hồng
    http://www.savefile.com/files/4736955
    P/S: Mọi người cứ hiểu nhầm chứ Gil đây có giận ai bao giờ đâu
    Không sợ trời... không sợ đất.. sợ nhất...nước mắt con gái
    Được gilmour sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 23/04/2006
  3. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Trời định post bài mới lại nhầm thành sửa bài, lại phải post lại vậy, mọi người nghe bài này chơi
    - Hà nội ơi thầm hát trong tôi- Hồng Nhung
    http://www.savefile.com/projects/866399
  4. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu Ban Đầu
    Nguyễn Ngọc Thiện
    Người tôi yêu ơi chiều nay mưa rơi rơi,
    có chút cô đơn nơi đâu lại ghé thăm.
    Hạt mưa bay bay gọi bàn tay trong tay,
    phố vắng chân em đi qua buồn ngơ ngác.
    Trời đang thôi mưa mà lòng nghe mưa rơi,
    có bóng em cho đường đời quên lối về.
    Người yêu tôi ơi, dù lòng em vô tư,
    hãy thắp cho con tim tôi tình yêu đầu.
    Em cứ như mây cứ mãi rong chơi một đời phiêu lãng,
    trong chốn xa xôi có nhớ cho tôi một đời mỏi mong.
    Em cứ vô tư giữ mãi riêng em nụ cười trong sáng,
    bao nhánh muộn phiền, hãy để cho tôi một mình xót xa.

    .................................................
    Cả nhà: tình hình xin lỗi mọi người, hôm qua đang buôn chuyện thì đứa bạn nó alo, nói lâu quá đến lúc quay ra thì các bác lượn sạch rồi. Sao mấy khi đông đủ mà nói chuyện ngắn thế các bác, em còn chưa hỏi kỹ chuyện HK của em hai em kia chấp bút đến đâu rồi, háo hức quá, hè hè Còn chuyện ảnh của em thì để upload cho nhanh em đã resize, nếu bác MT có nhu cầu xem ảnh to thì bảo Mút nó gửi cho, hè hè Mà bác có phải gái đâu mà đòi xem kỹ cái mẹt của em làm gì thế
  5. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    @ Mods: nhờ các vị sửa hộ tên topic thành Tình ca (mục lục tại trang 49) Cảm ơn chư vị.
    Chào các cô các chú. Thời gian vừa rồi anh lặn hơi bị lâu, mọi người thông cảm cho, cái công cuộc phá băng là nó cũng gian lao lắm đấy chứ có đơn giản đâu. Các cô chú thử cho anh ý kiến: bài này mà anh vừa bật bông vừa cất giọng trâu thở lên hát tặng cô giáo tiểu học thì có ác chiến hơn 1 bản mp3 nào đó ko nhé?
    BÀI CA NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN
    Sáng tác: Hoàng Vân
    Trên những nẻo đường của Tổ quốc xinh tươi
    Có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương,
    Có những bài ca nghe rạo sực lòng người
    Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em người giáo viên nhân dân,
    Tâm hồn em tươi mát xanh như bóng lá bàng
    Trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ
    Như chim bay về khắp miền em lên đường
    Tung bay xây nhiều thế hệ cháu Bác Hồ.
    Tự hào như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam
    Bên ánh đèn khuya em đã thức bao đêm,
    Dưới chiến hào dân quân nhiều trận có em.
    Đã mấy cuộc chia tay dạt dào kỷ niệm;
    Người cầm bút người cầm súng người đi sau còn nhớ ghi tên em.
    Tiếng em nói nhen nhóm bao mơ ước lý tưởng,
    Tiếng kiêu hùng của lịch sử cha ông dựng nước,
    Em đi gieo hạt giống đẹp bao tâm hồn
    Noi gương anh hùng cách mạng chiếu sáng ngời
    Tuổi trẻ của em là tương lai Tổ quốc lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam
    * Nhưng giá kể ai có mp3 128Kbps thì cứ cho lên nhé. Bài này anh tìm đã lâu nhưng ko có bản CL cao.
    Rất mừng khi thấy anh chị em nhà ta lại vào post piếc nhiệt tình. @ Aqua: chú nên trấn an tư tưởng cho em Mút kẻo xây nhà xong lại chả biết mời ai về ở cùng.
    @SS: cái gì mà nhìn rau gắp thịt? Anh là anh gắp cả rau cả thịt chứ chỉ thịt ko thì ko ổn. Mà chị em gì ở đây nhỉ? Quái lạ thật.
    @CC&MM: 2 cô đang chuẩn bị cho ra lò cái gì mà nghe hay thế? Tuy chưa biết nó cụ thể là cái gì nhưng nghe đã thấy phấn hết cả khởi rồi.
    @All: cái vụ OpenHome mọi người lưu ý post ảnh 100Kb trở lên nhé. Phạm nhị đệ ảnh bé quá, anh ko nhìn rõ mặt, anh mắt kém chỉ cảm thấy chú trông cũng oai hùng lắm. MM thì post hôm trước hôm sau xóa luôn, chưa kịp xem mọi người đánh chén món gì MT48 ảnh cũng bé mà 1 bên mặt lại ko rõ. Riêng Aqua và cô CC thì anh ko phàn nàn gì. Chắc cô CC được nhị đệ tặng cho VN Classical Guitar nên tinh thần phấn chấn mới post rõ ràng, chứ ko chắc cũng khó mà thuyết phục.
    Dông dài vài lời thế.
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 23/04/2006
    Được Modern_Talking sửa chữa / chuyển vào 03:05 ngày 24/04/2006
  6. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    @ Đại ca :Bác góp ý vụ ảnh ót như vậy phải lắm ạ! Có điều để up được 2 tấm hình đó lên em đã phải mất cả 1 buổi sáng thứ bảy vô cùng "quý giá" đấy ạ.Bác xem thế nào có thể niệm tình mà bỏ qua cho em đưọc ko,chứ em lại phải chạy đi chạy lại vài ba lần như vậy chắc em xỉu quá
    P/S:Mà nghĩ mãi ko sao biết đưọc ai là cô giáo trong nhà mình nhỉ.
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 23/04/2006
  7. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bắt chiếc Mút cái, tặng bài này cho bác MT và bác gái cũng MT, đôi đẹp nhất box nhạc, tuy vẫn sau đôi MM-DPS, hè hè
    Tình Yêu Của Đất Và Nước
    Hoàng Vân
    Đất ơi có nhớ những ngày đồng khô cỏ cháy
    Nước ơi đồng trũng quê mình từ bao giờ ngập úng
    Câu hỏi ngàn năm xưa
    Hỏi trời trời chẳng thấu, hỏi đất đất không hay
    Nay từ châu thổ sông Hồng tới đồng bằng Cửu Long
    Trời của ta đất của ta tấc đất tấc vàng chỉ khi nào đủ nước
    Không úng không hạn tưới tiêu mặc lòng
    Nước của ta làm giàu đất của ta
    Nước phù sa đẹp màu lúa đồng ta
    Đôi ta yêu nhau như đất và nước
    Đẹp mùa hò hẹn như trăng đêm rằm, trăng tròn
    Như cánh đồng hạn nước về
    Như cánh đồng úng nước đi
    Nhịp nhàng phơi phới
    Đẹp mùa lúa mới
    Thoảng bay trong gió
    Mùi xăng dầu gợi những ước mơ xa
    Nước ơi từ nay nước trong tay ta
    Đất ơi từ nay đất trong tay ta
    Lúa ơi hẹn những mùa vàng ấm no
    Lúa ơi hẹn những mùa vàng ấm no

    .......................................................
    Bài này thú vị nhất là câu "mùi xăng dầu gợi những ước mơ xa" Cái mùi kinh khủng khiếp bây giờ mỗi lần tắc đường đeo đến ba lớp rọ mõm vẫn ngửi thấy vậy mà đã từng là cảm hứng mơ mộng của một thời, hè hè Mới cả như hai bác MT-MT nhà ta bây giờ du hý toàn chơi thuyền buồm sailing các kiểu thì lấy đâu ra mùi xăng dầu nhờ các bác nhờ
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    bác cả, công cuộc phá băng tới đâu rồi ạ , có định lặn tiếp chuyến nữa ko đấy ạ ?
    Mà vừa về tới nhà bác cứ ngồi nghỉ ngơi, xơi miếng bánh, uống miếng nước đã ạ, để em báo cáo, tường trình từng vấn đề .
    Thứ nhất là cái vụ lườm lườm gắp gắp, em hôm nay tạm làm tổng đài , gửi lời nhắn của nhị ca tới bác cả thế này ạ : "cái chuyện lườm rau gắp thịt là do em MT nói , nhẽ ra người phải trả lời xem đầu đuôi thế nào là bác đấy , chứ bác còn đi hỏi cái giề "
    dịch vụ chuyển phát nhanh bài hát nữa đây ạ, quà của nhị cả gửi tặng nhà bác cả ạ
    Em đứng giữa giảng đường hôm nay - Bích Liên
    Thứ 2 là em tư tưởng ổn định, lúc nào cũng 1 lòng hướng về nhà mình, hi hi, bác cả cứ trêu tứ ka
    Thứ 3 nữa là có cái sắp ra lò cơ mà tình hình đang bị đe doạ nghiêm trọng, ko bít có tới tay các độc giả thân yêu được ko
  9. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thế à. Thế Mút nhà tớ hiểu nhầm Gil rồi. Thôi Gil thanh minh với Mút đi còn gì, hì hì. Nước mắt con gái sắp rơi rồi nhá, hic rồi mà.
    Mút bảo Gil bỏ rơi không quan tâm đến Mút, Gil tính sao nhở
    ----------------------------
    Bác cả, em xin giúp bác chiều chị em đây. Chú bác sớm giảng hòa, chị em thỉnh thoảng dỗi chút đỉnh thôi mà, nhưng mờ đáng yêu lém
    BÀI CA NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN
    Sáng tác :Hoàng Vân
    Trình bày : Mỹ Bình
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 23/04/2006
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Chị CC nói thế oan em nhé, bạn Gil bạn ý lại tưởng thật, tránh xa cả cây số,ko úp nhạc nữa thì sao, hì hì, ko cần zì quét, bạn ý cứ úp theo cảm hứng cũng hay, đấy mấy bài vừa rồi chả hay à .
    Em là em chỉ thích nghe câu "chị marmu" như cái hồi đầu ý , chả hiểu có được ko , chị nhỉ .
    Tiện thể thấy mợ ass vào nhà, em đính chính lại với tứ ca nhé phải gọi là mợ ass đấy anh ạ, ko phải chị đâu, nghe chưa

Chia sẻ trang này