1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    đây đây, bài này này, mới mò được lời & file wma.
    Tình Yêu Cho Đà Lạt
    Sáng tác: Trịnh Nam Sơn
    Đà Lạt ơi tôi biết em từ thuở nhỏ
    Cùng em năm tháng sưởi ấm nhau bằng môi khô
    Và Đà lạt ơi biết em có Hồ Xuân Hương
    Và tận rừng sâu biết em có Hồ Than Thở
    Có em Danhim, có em CamLy bên cạnh rừng thông cao
    Này Đà lạt ơi em đã trong tôi trọn một đời
    Để khi xa cách mới thấy cõi lòng chơi vơi
    Và Đà Lạt ơi nhớ em núi rừng xanh mãi
    Và Đà Lạt ơi nhớ em sương về lạnh giá
    Hãy cho tôi xin
    Hãy cho tôi xin
    Xin lại ngày xa xưa
    Tôi đã yêu em, yêu hoa anh đào vào Đông
    Yêu cánh hoa sim màu tím và thung lũng hồng
    Rồi khi trời thu yêu những lá vàng nhẹ rơi
    Tôi sẽ không quên thánh đường trên ngọn đồi cao
    Và những vườn hoa bốn màu
    Này Đà Lạt ơi suốt đời tôi sẽ yêu em
    Này Đà Lạt ơi suốt đời tôi sẽ không quên
    Có bạn nào có bản mp3 cho mình xin với
  2. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hehe,tình hình là cả nhà đều tặng quà cho cô giáo nào đó,muội cũng phải bon chen kẻo "kém miếng" lại thấy "khó chịu".Dù sao thì muội cũng có dính líu đôi chút tới trường học nên biết rằng các sv sư phạm là hay kết nghĩa với các đơn vị bộ đội lắm.20/11 rồi thì 22/12 giao lưu cứ gọi là tưng bừng.Muội nghe ké mà cũng thấy vui lây.Họ thường cùng nhau hát hò trong đó có bài CÂY ĐÀN GHI TA CỦA ĐẠI ĐỘI BA.
    Nhưng vì chỉ là người đứng ngoài nên muội ko sao nhớ nổi đầy đủ lời ca khúc này.Cả nhà ai có thì gửi cho muội để muội còn làm quà cho cô giáo chút nhỉ,cám ơn!
    Cây đàn ghi ta
    Của đại đội ba
    Khi hành quân xa
    Cây đàn theo ta đi khắp nơi trên chiến trường
    Từ miền Đông đất mới
    Đàn cùng lên biên giới ca khúc quân hành
    Cây đàn chúng tôi trở nên người bạn tâm tình
    Khi vui liên hoan
    Reo mừng chiến thắng
    Cây đàn cùng hát với chúng tôi
    Nhũng khi nhớ nhà
    Những giây phút buồn
    Đàn dạo lên khúc hát quê hương
    Đôi khi nhớ người bạn gái
    Đàn lại cùng ta
    Hát lên bài TÌNH CA.
    Ai đàn ghi ta
    Tiếng vọng gần xa
    Khi đàn ngân nga
    Giai điệu dân ca
    Nghe thiết tha
    Bao dáng hình
    Từ miền quê bát ngát
    Hàng dừa xanh soi mát
    Bến nước cây cầu
    Nơi đời chúng ta
    Nở ra tình yêu ban đầu
    Khi chia tay nhau
    Lên đường chiến đấu
    Bao người yêu dấu tiễn bước chân
    Nhớ bao tấm lòng
    Chiếc hôn thắm nồng
    Để lại bao nỗi nhớ mênh mông
    Xa nhau để gần mãi mãi
    Đàn lại cùng ta
    Hát điệp khúc TÌNH CA.
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 25/04/2006
  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng tốt lành, tuần mới vui vẻ cả nhà .
    Up lại bài này tặng chị ba, mãi mà em ko tìm được version Bảo yến , nhìn list thì bài này mới có lời chị ba up thôi, nhưng em nhớ là bác cả đã up lên 1 lần rồi, hình như cũng Thu Hiền, hè hè, ko nhớ chính xác nữa . Kệ, em úp lại tặng chị ba em
    Tình cây và đất - Thu Hiền
    Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở
    Cây thiếu đất cây sống sống với ai...!
    Chuyện trăm năm ân tình cây và đất
    Cây bám rễ sâu, đất ôm chặt tận đáy lòng...!
    Những con đường trải dài bóng mát
    Những mảnh vườn trái ngọt cây xanh
    Ôi đẹp làm sao tình cây và đất
    Đem đến môi sinh sự sống cho đời
    Trời xe duyên nên khiến anh gặp em
    Cho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh
    Rồi mai đây anh là đất em là cây
    Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng.

  4. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà thi nhau tặng chị ba em cũng bon chen tặng
    Em cũng thích bài tình ca lính này giống chị ba nhé Nghe giản dị, đáng yêu
    Cây đàn ghi ta <-----Của chị ba đây
    (hic, mạng lỗi quá, tối em up lại cho chị ba vậy)
    Hic, em xin lỗi, em vào muộn chút mờ. Hì hì, chắc mai chị ba mới nhận được Have a nice day (chúc trước , mai dậy đọc là vừa)
    @MT: bác ko ý kiến em nhưng em lại ý kiến là bác và SS không gương mẫu. Bọn em từ chị ba trở xuống up ảnh hơi bị ngoan, hai bác là anh mà thế là không ổn. Em nghiêm túc đề nghị 2 bác up lại ảnh. Em vừa check, hai bác vẫn lờ vụ này đi, chẹp, thôi chả dám nói nữa
    @SS: bọn em cũng háo hức ghê lắm, nhưng đoạn trailer và poster thì sao nhở, không biết em Mút đã nhận được chưa
    @Mút: hì hì, đâu bạn Gil chạy đâu, bạn ý quay lại ngay ý mà, tại em ko chịu zì quét chứ đề nghị em zì quét để bạn ý còn biết đường mà chiều
    Tình hình là bạn Gil bạn ý giận thì phải mà ko biết giận ai, Mút hay Chubby mà úp nhạc không thèm giả nhời đi luôn
    @Mods: mong các mod đổi giúp cái Title Tình ca (List tại trang 49) ạ. Anh cả đã nhờ rồi nhưng không ăn thua, hay phải nhờ anh hai nói giúp nhỉ[r38)] Mod cũng quên nữa, chả dám nhắc lần 2
    ------------------------------------------
    Cây đàn ghi ta_4sharedownload
    hì hì, check thử cái host mới
    Cay đàn ghi ta_savefiledownload
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 25/04/2006
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 25/04/2006
  5. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Một bài hát hay của Lã Văn Cường do HồngNhung trình bầy
    - Vườn Yêu
    http://www.savefile.com/files/4595292
  6. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Tặng mọi người một bài hát hay, một trong những sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Thanh Tùng "Hoàng hôn màu lá"
    http://www.savefile.com/files/6241571
  7. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    CC ơi,chị chờ em dài cả cổ mà ko thấy CÂY ĐÀN GHI TA .. đâu hết là sao em?
  8. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Theo gương Gil chỉ up nhạc không nhiều lời nữa
    Tặng Gil bài này, cảm ơn bạn đã up nhạc cho mọi người
    Bài này một thời hình như cũng khá ầm ĩ vì red-handed gì đó nhưng cá nhân tớ thì chỉ biết là nghe khá hay thôi. Rất tiếc vì quà tặng nhưng lowquality, thông cảm nhé, vì hoa hoét, sao trăng tặng hết rồi Khi nào có bản tốt hơn tớ sẽ up lại vậy
    PHỐ MÙA ĐÔNG
    Phố sương mù phố chưa lên đèn
    Núi quanh đồi nhớ mùa trăng cũ
    Từng dốc phố quấn quanh núi đồi
    Vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi
    Tháng mưa về tiếng mưa ru hời
    Phố bên đồi đứng chờ em tới
    Hồ xanh thắm trong mưa buồn rơi
    Tiếng em cười nói quanh đời tôi
    Mai tôi đã rời xa núi đồi
    Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ
    Lời tôi hát đồi núi chập chùng
    Có đôi khi nhớ thiên đường xưa
    Mai tôi sẽ rời xa kỷ niệm
    Sẽ mang theo ánh trăng ngày thơ
    Tình em có hằn vết son buồn
    Khép đôi môi câu hát vô thường
    Lối em về rẽ qua phố chợ
    Lũ thông già vẫn rì rào nhớ
    Vì em đã mang theo ngày thơ
    Ánh trăng về giữa đêm mộng mơ

    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 25/04/2006
  9. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn quà của Chubby, thực ra Gil chẳng giận ai cả, chẳg qua mấy hôm nay thời tiết thay đổi nên hơi mệt, ngại viết thôi, để Gil tặng lại Marmu và Chubby một bài hát vậy
    -Hà nội đêm trở gió do Mỹ Linh hát
    http://www.savefile.com/files/6564699
  10. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    @ MUT : Hôm qua hứa với nhị ca thế nào mà tới giờ này vẫn chưa thấy em về nhà nhỉ?Chắc AQUA giữ lại ko cho về hả?
    @ Đại ca : Hồi nhỏ đại ca có được học bài hát gì mà "đi nơi đâu ta vẫn nhớ tới chốn đây,sông Hồng lặng phù sa cuồn cuộn sóng.... "ko?Sao bác lặn 1 hơi ko thấy sủi tăm thế?
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 25/04/2006

Chia sẻ trang này