1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Mọi người down bản này về nghe thử nhé
    http://beta.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=CF612DA26B7803F4
  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà .
    Tặng chị Mattroi & người Xì Gòn , hè hè, bài hát này bạn em gửi cho, em thì cũng ít biết bài hát nào về SG, up tặng chị ba và cả nhà nghe thử .

    Phố quen - Thu Minh

    Sáng tác : Mạnh Trinh
    Mây ngàn theo gió mây trôi lững lờ.
    Em ngồi em hát vu vơ một mình.
    Chiều nay thành phố nhiều lá me bay,
    rộn ràng em hát khúc ca yêu đời
    cho dấu yêu về ngập con phố quen.
    Mưa về trên phố, mưa qua hiên nhà.
    Mơ màng nghe tiếng là rơi bên thềm.
    Giọt mưa tí tách đường phố thênh thang,
    tình nhân đôi lứa trú chân bên đường,
    đâu đó thoáng đưa tình khúc êm đềm.
    Sài Gòn dấu yêu ngày thơ, Sài Gòn ước mơ ngày sau.
    Chiều công viên ghế đá lá vàng rơi.
    Sài Gòn nắng đẹp nên thơ, Sài Gòn gió chiều như mơ.
    Bến sông dài chở đầy bao ước mơ.
    Một chiều qua phố phố quen thật gần.
    Cây dài bóng mát gió mơn man cành.
    Hàng tre xanh ngắt nhờ gió mang theo
    lời tình em hát khúc yêu thương
    người đây đó mênh mang hạnh phúc êm đềm

    ------------------------------------------------------------
    Ko hiểu bác cả hôm qua trời mưa, ko áo, ko... chạy ra đường, tình hình thế nào rồi nhỉ .
    he he, cảm ơn Gil nhé , thôi thì ko cần nói nhiều, tớ lại zì quét, tự dưng thích nghe lại " Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy, ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó, đêm lặng nghe trong gió tiếng sông Hồng thở than..." , up hộ tớ nhé
  3. qthang2006

    qthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    các bạn ơi, các bạn upload lại bài này vào yousen*** được không ? Mình chịu, rất ít khi mình tải được nhạc từ "savefile.com"
    Được qthang2006 sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 26/04/2006
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hì hì, up lại tặng bạn, chúc vui . bạn e*** bài cứ là như gió nhé , làm tớ cứ hoa hết cả mắt, vừa thấy zì quét 2 bài, xong rồi thành 1 bài "trời xanh" , nhìn lại đã thành bài "trở gió", thôi thì tớ úp cả 2
    Trời Hà Nội xanh - Văn Ký
    Nội đêm trở gió - Mỹ Linh
    à, cả nhà ạ, em mới up thử bên yourfilehost, cũng tàm tạm được, chứ bên savefile là em cứ phải rình vài ba lần may ra mới được , YSI thì tèo nhanh quá
    ối giời, quay đi quay lại có người đã chạy vào cạnh tranh với mình ròi , hè hè, cơ mà kệ bạn ý là bạn ý zì quét link Yousen***, hí hí
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 26/04/2006
  5. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mình vô duyên quá, để bạn Mút phục vụ bạn Quang Thắng vậy. Đằng nào cũng phải e***, thôi thì tặng các bạn bài này, một trong những bài về Hà Nội mà mình thích.
    Hà Nội Ngày Trở Về
    Nhạc sĩ: Phú Quang
    Ca sĩ: Kasim Hoàng Vũ
    Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
    Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
    Bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút
    Chiều mưa sa giăng kín phố dài

    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về
    Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
    Dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ
    Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô
    Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ.
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
    Như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
    Vội vã trở về vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố
    Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
    Và rêu xanh bên những gốc cây già
    Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
    Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
    Bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút
    Chiều mưa sa giăng kín phố dài
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về để nghe tim mình rưng rưng trong nước hồ thu


    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 26/04/2006
  6. qthang2006

    qthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉnh sửa như chong chóng bởi vì rình rình thế nào lại tải được bài "trời HN xanh" từ savefile. Khiếp, cái đ/c đó, sao mà khó tải xuống thế. Toàn lộn đi lộn lại.
    Cảm ơn bạn đã tặng mình bài "HN đêm trở gió", bài này thì bó tay, mãi không tải nổi ở savefile. May mà có bạn. Tặng bạn 5 sao nhé !
    Còn bài này nữa, "bài ca người GV nhân dân", thử mãi vẫn bó tay, ai giúp mình với.
  7. qthang2006

    qthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    định tặng bạn marmu 5 sao nhưng nhìn lại thấy bạn có đến 309 cái 1 sao. Nghe chừng marmu khoái 1 sao hơn. Thôi, tặng 1 sao vậy.
    Thích 5 sao thì tớ dùng ních khác tặng cho.
    Mà mọi người ơi, bài "chiều HN" của đ/c Nguyễn Tiến nghe cũng được đấy, ai có không, upload lên cái nhỉ !
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hè hè, bạn Quang Thắng mũi to hiểu mình thế nhờ , 1* cũng hay bạn ạ , mà còn nick thì cứ tự nhiên mà vote cho tớ đi, 5* cũng xong mà 1* cũng được, ko phải hỏi đâu .
    Net nhà tớ hôm nay nó phi cứ là như tên lửa, úp nốt cho bạn nè , úp thế lần sau phải năng vào Tình ca đấy nhé .
    Bài ca người giáo viên nhân dân - Mỹ Bình
    To SS : em bít anh e*** cái gì lần 2 đấy . Còn "vào duyên" thì thấy rõ, hí hí . Bài anh up cũng hay nhỉ, cơ mà giọng Kasim em mới nghe lần đầu đấy nhé
  9. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu Hà Nội
    Nhạc sĩ: Hoàng Vân
    Ca sĩ: Ngọc Châu
    Tôi yêu Hà Nội
    Những sớm mùa thu, soi gương mặt hồ, xanh biếc trời mây
    Khi xa Hà Nội càng thấy yêu hơn
    Tôi yêu Hà Nội
    Có những người con đi xa ngàn dặm theo tiếng gọi thiêng
    Tên anh để lại, nhớ thương cho mọi người
    Hà Nội ngàn xưa năm cửa ô, mỗi ngày thêm mới
    Hà Nội của tôi, trang sách khuya thức với sao đêm
    Hà Nội của tôi, trí tuệ xanh và con tim bốc cháy!
    Ngọn đuốc sáng trên con đường mà tôi đã bước đi
    Hà Nội thủ đô ôi đẹp sao! Mỗi một tên phố
    Bồi hồi lòng ta, đêm pháo hoa nhớ tháng năm xa
    Một bản tình ca, máu và hoa, ngàn năm tươi sáng mãi!
    Và nơi đó có một người, người mà tôi mến yêu!

    ...........................................
    Bạn Quang Thắng: mình chỉ biết bài Chiều Hà Nội của Vũ Quang Trung. Bài này bạn Chubby đã up ở trang 35 bằng savefile, chắc một số người không down được, để mình up lại
    Chiều Hà Nội - Mỹ Linh
    Mút: anh đã tế nhị e*** tránh rút dây động rừng, con mồi của cô lại chạy mất dép, cô còn đòi hỏi gì nữa, thích công khai lăng xê hử?
    Bài Hà Nội Ngày Trở Về đã có nhiều người hát: Ngọc Tân, Quang Lý, Ngọc Anh...nhưng anh thích Kasim nhất. Trong Tình khúc Phú Quang Kasim hát bài Mơ Về Nơi Xa Lắm cũng hay, anh đã up ở trang trước thì phải.
  10. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Đây là "Hà Nội và tôi"
    http://savefile.com/projects/211230

Chia sẻ trang này