1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    nào nào, ông về nhà nấu cơm đi chứ, ai lại đi lang thang nói xấu cháu thế hử .
    mới đọc nhìn chữ xinh xắn, dễ thương tưởng ông khen cháu ông, hoá ra là khen cô ca sĩ kia , hic hic bùn quá , được ông 3 que nhắc tới thì cũng chê là chê thôi .
    Tặng Que_mua bài này nhé, lâu rồi ko nghe ông hát đấy , cháu thích nghe Rất huế của 2K cơ . -елаZ вам ?адос,и ! ( mới học đấy )
    Rất Huế - Bảo Yến
    Giữ chút gì rất Huế đi em
    Nét duyên là trời đất giao hòa
    Dẫu xa, một mai anh gặp lại
    Vẫn được nhìn em say lá hoa
    Giữ chút gì rất Huế hiền ngoan
    Xin em chớ cắt mái tóc thề
    Để cho gió thổi bay suối tóc
    Và mùa đông ấm đôi vai gầy
    Giữ chút gì rất Huế trang đài
    Nón nghiêng, bóng nắng dáng thơ ngây
    Gặp anh nón hỡi đừng nghiêng xuống
    Cho anh trông mắt ngọc mày ngài
    Giữ chút gì rất Huế mặn mà
    Dạ thưa, ngọt lịm ai mê say
    Em đi gót nhẹ xanh hôn cỏ
    Và hơi thở mềm sương khói bay
    Giữ chút gì rất Huế đi em
    Cánh thơ, áo trắng chấp hai tà
    Để vạt lụa bay trên đường chiều
    Ngỡ mình lạc chân trong cõi mơ
    Dẫu em rất Huế tự bao giờ
    Đừng kể lòng em như cung điện
    Đừng cho anh suốt đời đứng đợi
    Trước cấm thành, gọi mãi chẳng ai thưa

  2. que_mua

    que_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn cháu Mút đã tặng ông món quà. Bài này gắn với một kỉ niệm nhỏ, hồi đó vào Nam thi Đại Học, sau khi thi xong thì cùng chị và một số người khác đánh xe máy từ Bà Rịa về Vũng Tàu chơi vào ban đêm.Công nhận ban đêm VT đẹp lộng lẫy bên cạnh bãi biển, gió, sóng biển, ánh đèn, nhạc sống từ mấy quán cafe.... Mình lai chị, trên xe chị lẩm nhẩm "giữ chút gì rất Huế đi em..", "A !Bài này em biết, hồi phổ thông nghe hoài mà ko để ý", thế là lảm nhảm cùng chị . , với lại cũng "biểu diễn" một vài lần mặc dù ko thuộc hết lời . Bài này mà nhắn nhủ với một bạn nữ thì hay ! Một lần nữa cám ơn Mút !
    Từ lâu cũng biết đến topic này, nhưng chưa có một bản nhạc nào góp vui tệ quá. Nhân tiện đáp lại quà của cháu iu Mút, với lại ra mắt mọi người, QM xin
    tặng bài TÌNH CA DU MUC ( nhạc NGA ).
    Tiếng Việt+Anh
    Tiếng Nga
    Được que_mua sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 28/04/2006
  3. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
  4. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bồ Câu Không Đưa Thư
    Nhạc sĩ: Nguyễn Văn Hiên
    Ca sĩ: Tam ca Áo trắng
    Chia tay một thời áo trắng
    Bâng khuâng buồn đến bao giờ
    Chia tay làm sao không nhớ
    Trong tim một bóng hình aị...
    Bồ câu không đưa thư hay lòng ai không dám
    Bồ câu không đưa thư cho lòng ai bàng hoàng than thở.
    Bồ câu ơi để lòng ai mơ ước
    Bồ câu ơi nhịp cầu nối hai người không ghét nhau
    Bồ câu không đưa thư hay lòng ai không dám!
    Để khi chia tay nhau ôm một mối tình lặng suốt đời
    Bồ câu ơi để lòng ai mơ ước
    Bồ câu ơi nhịp cầu nối hai người không ghét nhau...

    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 28/04/2006
  5. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Trước hết Gil xin cám ơn mút và anh SS về bài hát, hỏi nhỏ..không biết anh SS tìm bài này ở đâu vậy, chỉ cho em biết được không?
    Thứ hai tặng mút bài "Thuyền mơ" của Dương Thiệu Tước, có hai bản 1 bản của Quỳnh Giao hát, bản kia của Thuỳ Dương.
    Thuyền mơ-Thuỳ Dương
    Thuyền mơ-Quỳnh Giao
  6. laciuns

    laciuns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Mút iu vấu tặng nhạc cho tớ bên Favourite LS , hì hì, có cả cái ảnh minh họa có chú rể mặc váy hay nhờ . Tiện thể cho laciuns được zì quét thêm mấy bài tình ca nhé . Bài Tình ca cho em của Nguyễn Nam, Thu Minh hát mí lại (hì hì, hơi tham) bài Để em mơ của Nguyễn Cường, Hà Trần hát.
    Thanh củi (ko va vào mẹt) các bạn nhé
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hihi, vui quá, cả vợ, ông và Ùn, mọi người vào đây chơi nhé
    Tặng ông thêm bài này nhé, hy vọng hè này thực hiện được chuyến đi Huế coi thực hư thế nào
    To Gil : hì hì, lại được quà rùi, cảm ơn hí hí
    Ai ra xứ Huế - Nhã Phương
    Ai ra xứ Huế - Đỗ Minh Thông ( guitar )
    Ai ra xứ Huế thì ra
    Ai về là về núi Ngự
    Ai về là về sông Hương
    Nước sông Hương còn thương chưa cạn
    Chim núi Ngự tìm bạn bay về
    Người tình quê, hỡi người tình quê
    Thương nhớ lắm chi ?
    Ai ra xứ Huế thì ra
    Ai về là về Vĩ Dạ
    Ai về là về Nam Giao
    Giốc Nam Giao còn cao mong đợi
    Trăng Vĩ Dạ còn đợi câu thề
    Người tình quê, hỡi người tình quê
    Có nhớ xin trở về
    Hò:
    Hò hò.... ơi à a ơi ơi hò
    Chứ cầu Trường Tiền chứ sáu, bảy mươi hai nhịp
    Thương nhau thì xin kịp về mau à à ơi à
    Ơi ... chớ kiểu mai sau bóng xế qua cầu
    Chớ bạn còn thương bạn
    Chớ biết gởi sầu về nơi mô
    À à ơi ới ơi ...
    Ai ra xứ Huế thì ra
    Ai về là về bến Ngự
    Ai về là về Vân Lâu
    Bến Vân Lâu còn sầu thương nhớ
    Thuyền Bến Ngự còn đợi anh về
    Người tình quê, hỡi người tình quê
    Có nhớ xin trở về
    Người tình quê, hỡi người tình quê
    Có nhớ xin trở về với em

    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 28/04/2006
  8. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Con Đường Màu Xanh
    Trịnh Nam Sơn
    Này người yêu xin quay mặt đi
    Đã hết thương yêu nhau rồi
    Này người yêu em đi về đi
    Xin em đừng hờn trách tôi
    Vì giờ đây trái tim đã giá lạnh
    Từng giọt mưa bay trong chờ mong
    Khẽ xóa môi son phai nhòa
    Nhìn giọt mưa bay trong trời thu
    Cho ai lòng càng nát tan
    Vì giờ đây tôi và em chia tay
    Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
    Em cô đơn trên con đường dài
    Giọt nước mắt hãy lau thật khô
    Vì không muốn thấy em u sầu
    Tôi mong em từ nay
    Hãy xóa hết tâm tư buồn vương
    Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
    Em thênh thang trên con đường về
    Giọt nước mắt hãy lau thật khô
    Tình yêu đã tan theo mây trời
    Tôi mong em từ nay
    Nhìn lại con đường em đi trên
    Đầy màu xanh...

    ................................
    Gil: bài đấy con bé Mút nó gửi vào máy anh từ năm ngoái, nó bảo anh nó nằm mơ thấy sẽ có ngày anh Gil thân yêu sẽ request bài đó nên để sẵn đó.
  9. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mút bận đi chơi với người yêu, nhờ mình chuyển bài này cho bạn gì request này, chỉ có Hồng Hạnh hát thôi, nghe tạm
    Tình Ca Cho Em
    Nguyễn Nam
    Tình yêu là chiếc lá xanh, là những đám mây bồng bềnh trong nắng
    Tình yêu là những cánh chim, là tiếng hát em trong xanh êm đềm
    Hãy giữ lấy tình yêu, giữ lấy mùa xuân
    Vì tình yêu là chiếc lá trên cành mãi màu xanh
    Vì tình yêu là cánh én mang đến cho đời hạnh phúc mùa xuân
    Hãy giữ lấy tình yêu
    Hãy giữ lấy đời nhau
    Tình yêu là những tiếc thương, là những vấn vương mờ tựa làn sương
    Dịu êm, mà sao đắng cay, mà sao đổi thay như chim xa bầy
    Tình yêu là chiếc lá xanh, là những đám mây bồng bềnh trong nắng
    Tình yêu là những cánh chim, là tiếng hát em trong xanh êm đềm
    Hãy giữ lấy tình yêu, giữ lấy mùa xuân
    Vì tình yêu là chiếc lá trên cành mãi màu xanh
    Vì tình yêu là cánh én mang đến cho đời hạnh phúc mùa xuân
    Hãy giữ lấy tình yêu
    Hãy giữ lấy đời nhau
    Về thăm lại con phố xưa, tìm bóng dáng ai một chiều trong mưa
    Mùi lan nhà ai thoáng đưa, dịu dàng phố xưa nhớ mấy cho vừa
    Hãy giữ lấy tình yêu
    Hãy giữ lấy đời nhau


  10. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3

Chia sẻ trang này