1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Em Nhớ Thương Ai
    Nhạc sĩ: Nguyễn Cường
    Ca sĩ: Minh Quân
    Em nhớ thương ai thành cơn mưa núi
    Em hát thương ai tạnh cơn mưa rừng
    Xao xuyến trong tôi lời con sông vắng
    Câu hát xa đưa rừng thu mơ màng
    Em nhớ thương nắng rung hạt vàng
    Cánh chim gọi đàn xôn xao đại ngàn
    Bâng khuâng sóng nước Gia Rai
    Tươi duyên câu hát Gia Rai
    Em hát thương ai nắng quên chiều hè
    Suối quên lời thề tôi quên đường về


    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 03/05/2006
  2. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Chị ba nghe nhé, bài này Thanh Lam hát nhẹ nhàng, nghe thinh thích . Em tặng chị, chúc chị vui

    Ngồi hát ca bềnh bồng - Thanh Lam
    Sáng tác : Quốc Bảo
    Bàn tay quen tìm níu chút yêu thương xa vời
    Bàn chân quen tìm phố chia đôi
    Vì một lần yêu mà dốc hết thơ ngây tâm hồn
    Còn lại giấc mơ trầm buồn
    Làn môi xinh mềm rũ ướt hơi mưa đêm về
    Vùi trong gối lạnh giấc lê thê
    Lòng chùng xanh xao nhìn nắng, nắng như đang phai dần
    Để lại trống không một lần
    Cơn yêu qua rồi còn tiếng hát cho em ru đời
    Còn gió xanh mơn man câu à ơi
    Thơ ngây qua rồi còn ánh mắt bao dung em nhìn
    Còn trái tim đâu ngờ em rất hiền
    Rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ
    Rồi mai đây người sẽ vô tư
    Và rồi mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy
    Tình lại thướt tha tràn đầy
    Đời mênh mông chào đón những con tim an hòa
    Buồn đau xưa lùi hết ra xa
    Một lần yêu thôi về thắp nén linh hương trong lòng
    Và ngồi hát ca bềnh bồng

    ( cảm ơn đồng chí GT vì bài này hì hì )
    ----------------------------------------------------------------------
    hihi, cảm ơn Gil thân méo , thế Gil thân méo qua tuổi 20 được bao nhiêu cái xuân ròi thế
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 03/05/2006
  3. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ồ ,quà tặng thì chị có khi nào chê đâu ,Mut .Chị vốn vẫn chỉ biết nhận thôi mà.Hehe.Tham thế đấy,cái gì cũng chỉ vơ vào thôi
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Chị CC ui, bao giờ mới bớt bận quay về nhà thế , cả tứ ka nữa, đang bùn tình nên ko chịu về nhà mọi người ạ
    he he , đêm qua mưa to mà giờ nắng lại lên rồi cả nhà ạ .
    Lại một Trưa nắng và vắng nữa .
    To đại ka bang bang : bác cả thấy chị em Nói thầm rằng em nhớ thương anh, Vẫn biết anh giờ đây ở một nơi xa, Vẫn thương thật nhiều, Vẫn yêu thật nhiều, Vẫn luôn chờ mong như thế rồi mà vẫn ko về nhà, vẫn đi lang thang .
    Trưa vắng - Mỹ Linh ( tặng chị Mặt trời )
    Trưa nay phố xá đầy nắng
    Riêng em với con đường vắng
    Biển ngoài kia sóng nói thầm
    Nói thầm rằng em nhớ thương anh
    Hàng phi lao đứng trên bờ cát
    Nghe em bỗng cất lời hát
    Và trời xanh cũng hát cùng
    Phố biển lời yêu thương
    Vẫn biết mây trời bay về một nơi xa
    Vẫn biết anh giờ đây ở một nơi xa
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong
    Để trưa nay phố biển đẹp như mơ
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong
    Dù trưa nay phố biển không có anh
    Vì trưa nay gió không thể nói
    Nên cây lá cất lời hát
    Và trời xanh cũng hát cùng
    Phố biển lời yêu thương
    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm
    Sóng nhấp nhô nơi ngoài xa
    Biển chiều lấp lánh
    Gió không ngừng thổi
    Áng mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi
    Để trưa nay phố biển mình em thôi
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong
    Dù trưa nay phố biển không có anh
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
    Vẫn thương thật nhiều
    Vẫn yêu thật nhiều
    Vẫn luôn chờ mong
    Dù trưa nay phố biển không có anh

    Được mArMu sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 04/05/2006
  5. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    MUT à,đừng "Gọi thầm tên CC khi nắng chiều nhạt ngoài sân " nữa,chị CC của em giờ này đang rất bận mà.Nếu có ai cần điểm danh thì đó là bác M_T nhà chị và chú AQUA nhà em đó.Mà kể cũng lạ,tứ đệ giận hờn em vụ "bắt cá mấy tay "đã đành,còn chị có làm gì đâu mà đại ca ổng cũng "mất tích" luôn nhỉ?Khó hiểu quá.
    @SS :Nhị ca thật xứng đáng với title "con ong chăm chỉ".Muội nhớ hồi nhỏ có bài hát gì đó rất hay về kế hoạch nhỏ(nhưng rất tiếc là lâu quá rồi ko sao nhớ nổi ,nếu ko thì muội nhất định sẽ post lên đây tặng huynh):....Như con ong chăm chỉ,em làm kế hoạch nhỏ,người tốt việc hay chi đội em có ngay...
    Cả nhà có ai có bài này ko nhỉ : "Có những lúc em ngồi 1 mình.thoảng nghe như tiếng anh.Có những lúc trong lòng bồi hồi tưởng như anh đến bên em.Có những lúc mẹ chợt hỏi em,con mong ai đó trông rõ ngây ngô..........."(Hehe,lại lười post rồi.Stop ở đây thôi.)
  6. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiiiiiiiiiiiiii,chuyện này Mut hiểu nhầm anh cả rồi.Bác ấy hiểu tình củm của chị lắm nên ko đi lang thang ở đâu hết á.Nói nhỏ nhé,chị chỉ tung hoả mù nói bác ấy mất tích thế thôi,còn chị thừa biết giờ này bác ấy đang lo tìm nhạc để up lên tặng chị mà.Út còn bé ko biết gì đừng có trách móc bác ấy kẻo bác ấy giận lây sang cả chị thì chít đấy.
    Được mattroi48 sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 04/05/2006
  7. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Dạ, Chubby về liền. Hôm nay hắt hơi hoài, tưởng cảm nắng hóa ra em Út gọi. (tiếng gọi thầm thì này cũng có số đêxiben tương đối đấy chị ba) Tình trạng hiện nay nó là thế này đây em Út ạ. Hì hì
    [​IMG]
    Thêm bài này vào bộ sưu tập Mỹ Linh của em Mut này. Bài hát này gợi cảm giác nhẹ nhàng, xa xôi của một chiều mưa thu . Chiều nay cũng mưa, một cơn mưa mùa hè dịu mát ghé qua thành phố.
    "Chiều nay bỗng mưa về
    Gội xanh lấm phố hè
    Chiều nay có tôi ngồi và nghe mưa hát say mê..."

    NGHE MƯA
    Nhạc và lời : Dương Thụ
    Rừng thông xanh, rất xanh
    Hạt mưa cũng rất xanh
    Mùa thu khoác áo mưa xanh mát lạnh
    Rừng thông cũng biết anh
    Mùa thu cũng biết anh thật nhẹ nhàng
    Và mưa rơi cứ rơi
    Mùa thu vui vẫn vui
    Rừng thông vi vút
    Như hát nên lời
    Rừng thông nói với em
    Hạt mưa nói với em
    Mùa thu nói với em
    Về nụ cười của anh
    Mưa xôn xao mái hiên
    Mưa long lanh trắng đêm
    Vây quanh em mùa thu dịu êm
    Nghe thông reo rất xa
    Nghe mưa đi rất xa
    Nghe trong em mùa thu bao la

    Aque thì quá hư rồi, nhưng nghe phong phanh là do Mút một phần mà.
    Cảm ơn bạn Gil về món quà nhé. Tình hình dạo này toàn thấy quà của Gil cho nhà mình, chẹp chẹp, không biết có phải quà ra mắt không ? Em đề nghị anh cả, anh hai, chị ba cho ý kiến về vấn đề này, chứ cứ để bạn ý đi về như thế thật là thất lễ. Mờ sao hôm nay bạn Gil chưa ghé qua đây trả lời em Mút nhở, tớ cũng tò mò, hi hi hay thích để 20 tuổi cho nó trẻ.
    Ngoài ra em cũng đề nghị các anh chị bớt chút thời gian chăm sóc em Út chứ 2 bài Trưa vắng và Hương ngọc lan, SAISer đã up cả rồi thế mà chuyên gia làm list lại không nhớ, nghi quá, tâm trạng bất ổn quá.
    @SAISer : nếu có bài Góc phố dịu dàng thì up giùm em luôn nhé, cho đủ bộ, lâu không được nghe bài này
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 04/05/2006
  8. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chị bênh vực em út chút nhỉ .Bài này chị nhớ là nhị ca up lâu rồi nhưng giờ thì nó đã "đi về nơi xa lắm "rồi ,CC ạ.Hồi đó SS up và được mod WP ca ngợi hết lời đó.
  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hi hi, bạn Gil vào trả lời 20-mấy cái xuân xanh rồi nhé
    chẹp chẹp, chết thật, dạo này thế nào lẫn rồi chị năm ui, rõ là em ngó lại cái mục lục, bít có bài Trưa vắng rùi, bảo ko up nữa, lúc sau thế nào lại up lên, rồi chả nhớ gì cả ( đây có phải biểu hiện của sự tuổi già ko nhỉ, bùn bùn quá, hay vì thế mà tứ ka bỏ đi ko lời từ biệt hu hu hu hu )
  10. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thía ạ Giờ chị ba nói em mới bít đấy
    Thế bạn Gil túm lại là bao nhiêu xuân xanh hả em, ít ít là Chubby gọi là ......em chứ ko gọi là bạn đâu, thiệt lém

Chia sẻ trang này