1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hè hè, bạn Gil 20+- mấy thì em đã tra khảo xong chị năm ạ , em chị cứ là hơi bị siêu nhé
    chị cứ yên tâm gọi là em Gil đi
    hihi, iu chị ba quá, có chị ba bênh em út, mà chị nhắc em cũng mới mang máng nhớ ra đấy, chẹp, hoá ra là thế
  2. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    À hoá ra thằng ku Gilmour lại kém tuổi anh à, thế mà mày cứ ông ông tôi tôi tao cho 1 phát hết rock rack bây giờ chứ lị....
  3. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tặng CC, chúc em thi tốt
    Góc Phố Dịu Dàng
    Nhạc sĩ: Trần Minh Phi
    Trình bày: Tam ca Áo trắng
    Hỡi chiếc lá me xanh rơi trên đường xưa nắng hoa.
    Còn nhớ góc phố thân quen bâng khuâng chờ nhau thiết tha.
    Hỡi góc phố dịu dàng và hàng me anh đưa em đi ăn kem mỗi chiều.
    Hỡi góc phố dịu dàng và nụ hôn tan êm rất mau trong ly chè kem.
    Phố có nhớ đôi mèo con năm xưa
    Vẫn hay nô đùa mỗi ngày
    Và hay hái me cho nhau.
    Phố có biết câu chuyện yêu vu vơ
    Như thể con mèo dịu hiền
    Thường hay cắn đôi tay tôi.
    Hỡi góc phố dịu dàng,
    Mà giờ đây sao con miu ơi đi hoang nơi nào?
    Hỡi góc phố dịu dàng,
    Và tình yêu ngây thơ vẫn thơm hương ly chè kem.
    Hỡi những chú chim xưa đang bay về đâu với ai?
    Còn nhớ góc phố thân quen bâng khuâng chờ nhau thiết tha.
    Hỡi góc phố dịu dàng, và hàng hoa anh mua cho em bông hoa học trò.
    Hỡi góc phố dịu dàng và hàng cây với những đóa sao xoay xoay thời gian.
    Phố có nhớ đôi mèo con năm xưa
    Vẫn hay nô đùa mỗi ngày
    Và hay hái me cho nhau.
    Phố có biết câu chuyện yêu vu vơ
    Như thể con mèo dịu hiền
    Thường hay cắn đôi tay tôi.
    Hỡi góc phố dịu dàng,
    Mà giờ đây sao con miu ơi đi hoang nơi nào?
    Hỡi góc phố dịu dàng,
    Và tình yêu ngây thơ vẫn thơm hương ly chè kem.

    ........................................
    Đề nghị ngừng ngay việc trêu trọc, doạ dẫm thành viên Gilmour. Hãy tham gia post nhạc trong Tình ca. Xin cảm ơn!
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    bé dark xê ra nào, ai bảo bạn Gil kém tuổi bạn Dark mà bạn Dark xí xớn . Chả bít gì về điện cả, he he, đi ra cho chị CC với marmu tiếp chuyện bạn Gil nhé .
    nhị ca cứ post nhạc đi, để phần spam cho em, còn ai doạ dẫm, trêu trọc gì bạn Gil cứ để em xử lý luôn
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 04/05/2006
  5. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bài này up lên để bác MT tặng em nó này
    Mặt Trời Êm Dịu
    Nhạc sĩ: Dương Thụ
    Ca sĩ: Mỹ Linh, Bằng Kiều & Ngọc Châu
    Vầng mặt trời mùa xuân xanh thắm
    Là vầng mặt trời của anh
    Đẹp dịu dàng mà không chói lóa
    Là vầng mặt trời của anh
    Sáng, trong hỡi trăng đêm rằm mặt trời của anh đó
    Hỡi em hỡi em, em là mặt trời bốn tám êm dịu
    Sáng, trong hỡi trăng đêm rằm mặt trời của anh đó
    Hỡi em hỡi em, em là mặt trời bốn tám êm dịu

    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 04/05/2006
  6. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Bài này up theo yêu cầu của Mattroi48, anh cũng thích bài này lắm
    Tình Yêu Đầu Tiên
    Nhạc sĩ: Nguyễn Nhất Huy
    Ca sĩ: Tam ca Áo trắng
    Có những lúc em ngồi một mình, thoảng nghe như tiếng anh
    Có những lúc trong lòng bồi hồi, tưởng như anh đến bên em
    Có những lúc mẹ chợt hỏi em, con mong ai đó, trông rõ ngây ngô
    Có những lúc mong anh là hạt mưa nhẹ rơi trên trán em
    Có những lúc mơ là nụ cười gọi anh giữa phố vui
    Có những lúc sao thật ngây thơ tình yêu đã đến bên em bao giờ
    Ôi tình yêu đầu tiên là tia nắng ấm
    Ôi tình yêu đầu tiên là cơn gió mát
    Ôi tình yêu đầu tiên là muôn tiếng ca bay xa, a há
    Em còn đây nụ hôn yêu dấu, em còn đây vòng tay êm ấm
    Khi tình yêu đầu tiên em đã trao, như nụ hôn trên môi anh đó
    Hãy giữ lấy người ơi!
    Khi tình yêu đầu tiên em hiến dâng, những nụ hôn trên môi anh đó
    Hãy giữ lấy đừng quên!

    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 05/05/2006
  7. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tam ca Áo trắng nữa này
    Dấu Yêu Tình Đầu
    Ngọc Lễ
    Sẽ không còn những ngày mộng
    Bên cây phượng vỹ trộm nhìn nhau
    Sẽ không còn những hẹn hò nao nao con tim
    Sẽ không còn những đợi chờ
    Sẽ không còn những giận hờn vu vơ
    Sẽ không còn nữa thật rồi khi anh nói chia tay
    Sẽ nhớ hoài nụ hôn ngất ngây
    Sẽ nhớ hoài một chiều vụng dại
    Sẽ nhớ hoài vòng tay mến yêu
    Sẽ nhớ hoài nhớ hoài
    Những dấu yêu tình đầu
    Sẽ không còn những rộn ràng
    Dưới hiên nhà đứng nhìn trời mưa
    Trái tim như muốn ngừng đập khi anh hôn em
    Sẽ không còn những ngọt ngào
    Trao đôi bờ môi lần đầu tiên
    Sẽ không còn nữa thật rồi khi anh nói chia tay

  8. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    "Chịa" Mút ơi..

    Còn tuổi nào cho em-Khánh Ly

    P/S: Xin lỗi Dark nhé hé hé..., bỏ qua đi mà
    Được gilmour sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 05/05/2006
  9. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Xa Rồi Mùa Đông
    Nhạc sĩ: Nguyễn Nam
    Ca sĩ: Thái Bảo
    Tạm biệt, tạm biệt mùa đông...
    Tạm biệt ánh lửa hồng..
    Xa rồi vòng tay ấm...
    Mùa đông, sẽ đi qua
    Rồi anh, cũng đi xa
    Chỉ còn lại mình em...
    Ngồi hát cùng dòng sông...
    Chỉ còn lại mình em...
    Nhớ về một mùa đông...
    Ôi dòng sông, bây giờ tóc gió thôi bay
    Ôi mùa đông, môi hồng chợt nhớ cơn say
    Chiều không chút nắng,
    Mây bay lặng lẽ bên đời
    Xa anh đã mấy đông rồi
    Sông xưa buồn nhớ cánh chim trời

  10. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0

    Nhị ca ơi,huynh "cố vấn" đến thế rồi mà vẫn ko ăn thua gì ,xem ra ko phải ổng sống ở châu PHI mà là ở bắc cực đó.
    @ Đại ca :Anh nghe chăng trong lắng sâu ,nơi hồng trái tim mình?Cả nhà Tình ca đang réo rắt gọi tên anh ?(hehe ,nhớ topic nhạc xuyên tạc quá!!!)

Chia sẻ trang này