1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ôi này các bác ạ, không phải thời bình là không còn kháng chiến trường kỳ đâu. Đêm qua có cô bé cứ nằm ôm tôi khóc mãi vì bao nhiêu yêu thương, nhớ mong, chờ đợi, suy nghĩ cứ ám ảnh cô bé hoài. Chả là người yêu cô bé lại làm chiến sĩ đặc nhiệm. Anh đi làm nhiệm vụ bí mật ở trong Nam, rồi còn qua bên Thái lan nữa. Nhận nhiệm vụ mà chỉ còn có 10 phút để đến gặp cô bé và nói "anh phải đi, ko biết khi nào về". Cô bé và anh ấy cùng khóc này.. không có lời hứa hẹn, cũng không có lời chia tay. sống trong thời bình mà tình yêu của họ cứ như trong thời chiến ấy. người đi thì biền biệt, người ở lại thì ngóng chờ trong nhớ mong.... cô bé ấy rất, rất đau khổ... tương lai thì mịt mù.. thôi thì lại động viên cô bé "Như dòng sông qua đại dương qua bao ghềnh và đá cheo leo, gió mưa đừng sờn lòng em ơi, mới đến ngày nắng ấm"... "Và dâng lên bao tâm hồn để sức sống hoà tình đời tình phơi phới mừng ngày về tràn trề tin tưởng....."
    khi nghe "hương thầm" tôi thấy cái duyên e ấp của người con gái khi "Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay".. "Cô gái như chùm hoa lặng lẽ "Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu " dịu dàng quá... thánh thiện quá. Nó cũng tạo cảm giác êm dịu khi nghe "tình em" vậy ...

    chời ơi, chời ơi, cứ nhảy ra, lại nhảy vào.. đổ xô up, đổ xô down.. tôi chỉ có mỗi việc sau cùng nữa là le te vác sao đi dội xuống đầu các bác thôi
    cảm ơn bạn SAISer, chuppycat, darflame, aqua nha . Bài "Mùa chim én bay" nghe tiếng sáo mới bồi hồi làm sao "Em là cánh én mỏng chao xuống giữa đời anh" ... Rồi bài "tình ca" nữa. Tình yêu mãnh liệt thì sự xa cách có là gì đâu.. Quốc Hưng tôi nghe rồi, giọng ông ngẫu hứng, hát tự nhiên kinh khủng. Nhưng bài "tình ca" tôi thích Quang Lý hát hơn. Giọng có hồn và tha thiết vô bờ bến có phải vì thế mà papa tôi cũng thích.
    "bài ca hy vọng" à, có bản Lan Anh đây rồi, nhưng bạn ơi chuyển đuôi khác đi .. lần nào nghe là cũng lẩm nhẩm, lẩm nhẩm Lan Anh có cái mắt hay nhỉ, nhướng nhướng.. nhìn lại nhớ đến Quang Lê
    Ơ, giọng Thu hiền ngọt ngào này.. chứ rút sợi thương ấy mấy chăng mái lợp. Rút sợi nhớ mà đan vòm xanh... Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh. Mà em nghiêng hết.. (ngã rùi)
    ôi, nghe giọng Anh Thơ hát bài "mưa rơi" hay quá.. " mong sao anh hoá được thành chim liệng theo em hát" "mưa rơi, ngoài trời mưa rơi, trong lòng người mưa rơi.." Tôi nhớ đến " xa khơi" của Nguyễn Tài Tuệ .. chuppycat ơi... Nhưng nghe thì tôi thích giọng ca sĩ Anh Thơ cơ.. ko thích cô Dung đâu Tình yêu không còn là tình yêu đôi lứa, mà là tình yêu quê hương, đất nước. Sự giàu có của quê hương ánh lên trong ngực biển và nỗi nhớ mong dài rộng như biển.

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 16/03/2006
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 16/03/2006
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thấy sao của Deny rớt trúng sọ mình gì cả, câu chuyện về chiến sĩ đặc nhiệm của bạn làm tôi tò mò quá.....
    Hoá ra là chúng ta đang có nhiệm vụ bên Thái Lan.....Cảm ơn Deny về thông tin quý báu, đành vác sao đi nhét vào túi bạn vậy.
  3. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
     
    Cảm ơn Bài ca hi vọng của WP quá. Lâu lắm rồi Chubby mới được nghe cô Mỹ Bình hát bài này. Hồi trước nghe thích mê đi được nhưng không biết là ai.
    Không biết WP có bài "Người Hà Nội" do cô Mỹ Bình hát không ? Bài này Chubby nghe rất nhiều người hát rồi cả những NS cũ ngày xưa lần các ca sĩ trẻ bây giờ nhưng chẳng thấy vừa ý. Nghe phụ huynh recommend là cô Mỹ Bình hát hay nhất nhưng chưa từng được nghe, tức thế. Nếu có thì cho Chubby nhé.[​IMG]
  4. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ topic này hơi bị xôm đấy...
    Bài hát nước ngoài hát về Việt Nam thì em xin góp My Vietnam của Pink
    http://s4.yousen***.com/d.aspx?id=0Q1CYHM2XE5BN233PQNP3K3VKG

    Daddy was a soldier he taught me about freedom
    Peace and all the great things that we take
    advantage of
    Once I fed the homeless, I''ll never forget
    THE look upon their faces as I treated them with
    respect
    And
    This is my Vietnam
    I''m at war
    Life keeps on dropping bombs
    And I keep score
    Momma was a lunatic, yes, she liked to push my buttons
    She said I wasn''t good enough, but I guess I
    wasn''t trying
    Never liked school that much, they tried to teach
    me better
    But I just wasn''t hearing it because I thought I
    was already pretty clever
    And
    This is my Vietnam
    I''m at war
    Life keeps on dropping bombs
    And I keep score
    This is my Vietnam
    I''m at war
    They keep on dropping bombs
    And I keep score
    What do you expect from me?
    What am I not giving you?
    What could I do for you to make me OK in your
    eyes?
    This is my Vietnam
    I''m at war
    They keep on dropping bombs
    And I keep score
    This is my Vietnam
    I''m at war
    Life keeps on dropping bombs
    And I keep score
    This is my Vietnam
    This is my Vietnam
  5. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chà, không biết nói gì với món quà MT bây giờ. Với Chubby thì MT xưng kiểu gì cũng được thôi vì ở topic này Chubby thuộc dạng nhỏ tuổi nhất rồi. Không biết MT có phải là người mà Chubby từng nghe danh dưới một cái nick khác không? Nếu không phải thì mời MT vào link dưới này, tính chuyện họp NSND Quốc Hương''s fanclub cái nhỉ?[​IMG]http://www.ttvnol.com/Nhac/633741/trang-4.ttvnhttp://www.ttvnol.com/Nhac/633741/trang-5.ttvnNói cho vui thôi. Với những giọng ca như cố NSND Quốc Hương thì không chỉ giọng hát mà cả nhân cách khiến ông mãi mãi sống trong lòng người nghe nhạc.Về list nhạc2. Tình ca_ Hoàng Việt (chắc là MT type nhầm)3.Hà Tây quê lụa _Nhật Lai4. Bài ca Trường Sơn _Gia Dũng5. Đất nước tình yêu_ Phan Nhân12. Tiểu đoàn 307 _Nguyễn Hữu Trí
    Giang hồ đồn thổi ghê thật, đúng là Chubby lần đầu được nghe NS Quốc Hương hát "Những ánh sao đêm" là nhờ MT đấy, tuyệt quá. Nhưng không biết giang hồ có tốt bụng đồn thổi hộ là "Những ánh sao đêm" chỉ là khao khát được nghe thôi, còn "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây" do ông trình bày thì phải là si mê đó MT ạ[​IMG]. Không biết MT có version này không?
  6. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Aqua lạc quẻ rồi, Pink là cái con ca sĩ hồng xoét bây giờ á ??? Đang nói đến mấy bài ca thời xưa cơ mà, bài Balladen Om Ho Chi Minh tớ up là thuộc thập niên 1970s đấy....
    Mấy bài bọn Tây hát về Việt Nam thời bây giờ thì tớ cũng có nhiều, nhưng nghe không sướng = cái bài kia.5* an ủi cho đỡ tủi nhé

  7. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

  8. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thôi Dark với Aqua đừng nói chuyện lạc quẻ nữa, với Title là Tình ca một thời thì Bài Hồ Chí Minh (Chubby nghe rồi, rất hay ạ, cảm ơn Dark) cũng lạc quẻ như thường. Mọi người vào đây gặp nhau cho vui mà, chia sẻ sở thích và âm nhạc nữa. Chubby cũng bon chen lạc quẻ theo một cái
    Có bác nào có bài Chiều dài biên giới (chiều dài biên giới, dài theo bước chân chúng tôi....) hát nhiều khoảng năm 79 (cái này Chubby nghe nói thôi vì lúc đấy còn chưa được thấy mặt trời) thì cho Chubby xin ạ (chất lượng kiểu gì cũng được)
    Bài nữa là "Đợi chờ trong cơn mưa" do ca sĩ Hoàng Huệ Quân hát, phổ biến những năm 90 thế kỉ trước đấy ạ thì cho Chubby xin luôn (chỉ version của Hoàng Huệ Quân thôi ạ, version khác các bác khỏi mất công). Em xin cảm ơn trước.[​IMG]---------------------Để cám ơn sự nhiệt tình của mọi người Chubby xin post bài viết sau lên, bài viết về một trong những bản tình ca Chubby thích nhất, định dành cho Việt Nam quê hương tôi nhưng quyết định viết lại và post lên đây.
  9. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nói đến tình ca thời kỳ kháng chiến, thì nỗi nhớ là điểm nổi bật, phổ biến trong rất nhiều bài hát: "Gửi em ở cuối sông Hồng", "Gửi nắng cho em", "Trường Sơn đông, Trường Sơn tây",... nhưng nỗi nhớ khiến người nghe rung động nhất có lẽ là "Xa khơi".
    XA KHƠISáng tác : Nguyễn Tài Tuệ
    Nắng tỏa chiều nay Chiều tỏa nắng đôi bờ anh ơi Gió lộng buồm mây ươm chân trời Biển lặng sóng thuyền em dong khơi Khoan giọng hò thương anh cách vời Kìa biển rộng con nục, con măng Lướt sóng liền đôi bờ tung tăng Con chuồn còn bay nơi nơi Con giang chiều gọi bạn đường khơi Nắng tỏa chiều nay Thuyền về mái động chiều nay Nhìn phương Nam con nước vơi đầy thương nhớ Nhớ thương anh ơi
    Ơi mênh mông sóng xô du thuyền ta xa bờ Âm vang tiếng hò nhịp chèo ta mong chờ Đường ra xa khơi đưa nhịp chèo nối liền Đường đi muôn khơi mái chèo chung đôi miền, ơ ... ơ Mênh mông lời ca câu hò thương nhớ Vang về miền Nam quê ta Biển dập dìu, biển tâm tình Biển nói lên lời sóng cả ta chung lứa đôi
    Ơi phong ba lướt xô mái chèo ta nối liềnPhong ba sóng cồn lòng ta luôn vững bền Kề vai bên nhau nắng biển cùng mưa nguồn Kề vai bên nhau em kề bên anh thương, ơ ... ơ Anh ơi lời ca câu hò thương nhớ Vang về cùng anh không xa Biển dập dìu, biển chung tình  Biển nói lên giùm bao ngày thương nhớ, biển ơi Nhớ thương cách vời, ơi biển chiều nay Nhớ thương cách vời, ơi biển chiều nay ...
    Bài hát viết năm 1961 sau một chuyến đi thực tế của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ đến vùng Bến Hải. Trong những năm tháng ấy, sông Bến Hải là ranh giới chia cắt đất nước, chia cắt sự gặp gỡ nhưng không thể chia cắt nổi tình yêu của con người. Theo lời của tác giả thì ông viết bài hát này do cảm xúc trước cảnh ngóng chờ của những con người hai bên bờ sông Bến Hải những năm tháng ấy. Bài hát là nỗi lòng của một người vợ ngóng chồng nhưng cũng là khát vọng thống nhất đất nước.
    Khung cảnh mở ra trong bài hát nhuốm ánh nắng trong buổi chiều tà nhưng không gợi một nỗi buồn thông thường mà là nỗi nhớ day dứt, mênh mang, vời vợi. Không hiểu sao mỗi lần nghe đến câu hát này "Nắng tỏa chiều nay, chiều tỏa nắng đôi bờ anh ơi " là tôi tưởng tượng ngay ra người phụ nữ với ánh mắt thăm thẳm nỗi nhớ, đứng trên thuyền mà hồn như ở tận bờ bên kia. Nỗi nhớ đó phủ lên mọi cảnh vật lướt qua đôi mắt ấy. "Con chuồn còn bay nơi nơi, con giang chiều gọi bạn đường khơi", nhìn cảnh vật tự do, tung tăng đôi bờ mà cảm thấy chạnh lòng. Ánh nắng lan tỏa, mặt biển lặng, con nước vơi đầy, cả giọng hò khoan lan tỏa trên mắt sông như mở rộng, làm sâu thêm nỗi nhớ trong lòng người.
    Bài hát này được rất nhiều giọng ca nữ nổi tiếng thể hiện : NS Tân Nhân, NS Thu Hiền, NS Lê Dung,...mỗi người là một cách thể hiện không ai giống ai, nhưng đã nhắc đến "Xa Khơi" là nhắc đến NS Tân Nhân, người con gái đất Quảng Trị có chất giọng tuyệt vời hút hồn người. Tôi đã nghe rất nhiều nữ ca sĩ hát bài hát này, NS Thu Hiền với chất giọng dân ca ngot ngào dào dạt tình cảm, NS Lê Dung với giọng hát trong trẻo cao vút, một số ca sĩ trẻ hơn hát dòng nhạc mang âm hưởng dân ca nhưng quả thật không thấy ai hát bằng NS Tân Nhân cả. Nghe NS Tân Nhân hát rồi thì những bản thu âm khác cảm thấy nhạt hơn nhiều. Giọng hát mang đậm chất Quảng Trị lúc khoan lúc nhặt, dập dìu trong từng câu chữ thấm vào lòng người nghe, để lại dư âm lắng đọng vừa ngọt ngào, sâu thẳm, mặn mà, day dứt, ấm nóng vừa xa xôi lạ lùng.
    Xa Khơi_NS Tân Nhânhttp://203.162.1.208/vov/attuan/2003/tviet/xakhoi1703.rm
    Xa Khơi_ NS Thu Hiềnhttp://203.162.1.208/vov/attuan/tiengviet/xakhoi.rm
    Xa Khơi_ NS Lê Dunghttp://203.162.1.208/vov/attuan/2002/tviet/xakhoi0508.rm
    --------------------------------Đã sửa đổi theo nhắc nhở của Aqua[​IMG]
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 16/03/2006
  10. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Xin lỗi mọi người vì lạc quẻ thật, tự nhiên có hứng...
    -------chỗ này xóa vì nói linh tinh ---------------
    ---------------
    Em xin phép vote * lại các bác trong topic, nếu còn có thể
    "Ôi cuộc đời! Cuộc đời chỉ sướng khi "UP n DOWN""
    Được aquarius1902 sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 16/03/2006

Chia sẻ trang này