1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình ca (Mục lục tại trang 100)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ChubbyCat, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Giá em đọc bài này sớm có phải hay không, trời đất ơi, tắc thở vì cười anh cả ơi. Anh cứ thế thảo nào em Chua em lại chê là "Gùng càng già càng cay" đới. Nghe thảm quá, chị em nghe thấy, chẹp chẹp...
    Hóa ra là cả 2 em Chua Mút đều đã lên tầm cao mới, ngoài ra có sự góp mặt của bé Dark nữa, tình hình chiến sự ngày càng ác liệt, xung đột này càng leo thang trong nhà mình rồi
    @Aqua : anh up lại cái bài rền rĩ, như chưa yêu lần nào gì đó hộ em , em có down dc đâu, ko thì post cả user và pass lên một thể cũng được
    @Rang rang: cảm ơn về cái list nhớ, chăm về đi, tình hình là em Mút em ý đang nhường sao ý
    Em kết thúc ngày spam của nhà mình. Chúc cả nhà 1 tuần vui vẻ. Em đi ngủ bù đây
    Được ChubbyCat sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 08/05/2006
  2. mattroi48

    mattroi48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ừ ,đúng đó ,AQUA ơi chị cũng ko down được HÃY YÊU NHƯ CHƯA YÊU LẦN NÀO luôn.Lạ nhỉ!!!
    Đại ca ơi,chuẩn bị "tay xách nách mang" đầy đủ "đồ nghề" để qua châu PHI với đại ca rồi mà ra tới phi trường lại bị giữ lại vì họ cần có giấy bảo lãnh TÌNH YÊU MÃI MÃI của đại ca kìa.Huynh nghe ngóng tình hình rồi mau chóng gửi ông TÔN THẤT LẬP mang về cho muội để còn sớm sum họp chứ.
  3. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    báo cáo cả nhà, sau một ngày đêm chân vắt trán suy nghĩ, em càng nghĩ ...càng đau cả nhà ạ ( chắc bị cái bài rên rỉ kia nó ám rồi )
    hichic, em nghĩ các anh nhà mình ác lắm. Anh cả, vụ supersoi của anh đúng là làm em choáng váng. Mấy cái gì mà tầm cao mới là em cười qua làn nước mắt mà vui đùa cùng cả nhà thôi , chứ thật tình nhìn em mọi người biết mà, bản chất ngoan hiền, sao mà có mấy chuyện đó được, em chỉ là nạn nhân đau khổ trong vụ tay 3, tay 4 này thôi . Anh cả phanh phui vụ này ra, ko hiểu là tốt hay xấu có nghĩ cho em ko nữa, thôi thì đằng nào em cũng cảm ơn, vì thế nhờ thế mà em bít được lý do tứ ka ...bỏ nhà đi lang thang, bùn tình bấy lâu nay
    Rồi nhị ca, sau khi kết luận 1 câu " cái Mút là loser rồi'''''''''''''''' lại hô hô, ha ha cười nhăn nhở . Cười trên sự đau khổ của đứa em út ngoan hiền .
    Còn tứ ka, em cũng chỉ có 1 câu, thôi... em sẽ là người ra đi. Tặng anh với Chua tỉ bài này, mong 2 người hạnh phúc
    Tình đầu Chua Qua .

    Thân phận người đến sau, buồn làm sao.

    Mà báo cáo tứ ka, trước khi em ra đi hê hê, thì cũng Hãy yêu nhau như chưa yêu bao rờ re-upload cái nhé
    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 09/05/2006
  4. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Úi em xin lỗi, sao lại không được nhỉ??? YSI bây giờ chỉ cho tối đa 7 người down hoặc tồn tại 1 tuần nên hơi buồn mà định chuyển sang chỗ khác, em up lại đây ạ:
    HÃY YÊU NHƯ CHƯA YÊU LẦN NÀO - Khánh Hà
    - Có vẻ như Chua là khắc tinh của Mút ý nhở, cứ mỗi lần Chua xuất hiện là Mút lại giãy em ra...đành đạch, buồn như con gián bị xe cán, lại đi nữa giờ...
    - Mút có thanh minh đến 1000 mũ 1000 lần thì ai cũng biết Mút rồi Mút ơi, suốt ngày chùn chụt chùn chụt ra, mà không có lửa sao khói nó lại mù mịt lên thế.
    ...Đêm khuya, nghe bài này...phù...buồn, tim chả buồn đập...
    CHỈ CÓ TA TRONG MỘT ĐỜI - Trịnh Công Sơn - Khánh Ly
    1.Đời vẽ tôi tên mục đồng,
    Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
    Từ đó
    lên đường
    phiêu linh ...
    Đời vẽ trong tôi một ngày,
    Rồi vẽ thêm đêm thật dài,
    Từ đó
    tôi thề
    sẽ rong chơi ...
    Điêp Khúc:
    Chỉ có ta trong một đời,
    Chỉ có ta trong một thời,
    Một thời
    Với yêu Mút mà thôi ...
    Chào những cây xanh nụ hồng
    Chào những con sông thị thành
    Một ngày
    Sẽ không còn thấy lại
    Từng ngày đi dần tới
    Hẹn hò với trời mây ...
    2.Đời vẽ tóc Mút thật dài
    Rồi vẽ môi thơm nụ cười
    Từ đó
    thiên hạ
    vui tươi ...
    Đời vẽ tim Mút lạ kỳ
    Tình có trong Mút nhiều mùa
    Từ đó
    thiên hạ
    quá ưu tư ...
    3. Đời vẽ tôi trong cuộc tình
    Đầy những yêu thương giận hờn
    Từ đó
    sớm chiều
    bâng khuâng ...
    Đời vẽ tôi tên tuyệt vọng
    Vì lỡ nơi Mút nặng tình
    Từ đó
    tôi chìm
    dưới mênh mông ... (trở lại điệp khúc )
    4. Đời đã cho tôi ngậm ngùi
    Đời sẽ cho thêm ngọt bùi
    Đời sống
    chan hoà
    trong tôi
    Đời đã cho tôi một ngày
    Nhìn thấy gian manh loài người
    Từ đó
    tôi hằng
    biết vui chơi ...

  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà Tình Ca cho Tuấn Ben đẹp trai chơi với, mấy hôm nay đang trong thời kỳ ngưng chiến, buồn quá nên tay chân nó cứ thừa thải. Ngồi nghe nhạc một mình cũng chán, thôi thì up lên bài đang nghe để cả nhà nghe cùng cho vui nhé.
    Niềm Đau Chôn Dấu - Khánh Hà
    Chiều buồn sầu về quạnh vắng.
    Mây trắng, ngoài hiên thoáng nghe gió heo may.
    Ta chờ ai thức suốt canh dài.
    Chờ ai chốn đây cho phai úa trăng tàn.
    Chuyện tình nửa đường chuyển bến,
    Cho mơ ước ngàn năm gió bay.
    Nỗi đắng cay như lửa thiêu đốt trong hồn.
    Người yêu dấu ơi, xin đừng dối nhau.
    Never fall in love.
    Tình yêu ngõ tối sâu, thà mãi rời nhau.
    Thắm thiết nữa cho lòng đau.
    ôi! thời gian gió mưa phai nhòa.
    Một chiều buồn trở về chốn đây,
    ngồi ta đốt tập thư cũ, niềm đau chôn giấu.
    Never fall in love.
    Đành quên dĩ vãng xưa đầy ân ái.
    Và mộng mơ cố cắt đi đường tơ.
    Thôi, nợ duyên cũng như trông chờ.
    Lòng có còn chỉ là chút tình nhớ.
    Ta nhắc đến mỗi khi chiều mơ.
    Đường về chiều vàng nhạt nắng,
    cho mây trắng đầu non cuốn trôi.
    Tiếng tiêu ai bên bờ xa vắng như u hoài.
    Giọng tiêu thiết tha như vướng mắc trong lòng.
    Nhạc điệu buồn như còn phảng phất.
    Bao nhung nhớ sầu thương xót xa.
    Thoáng vút cao, nghe càng như réo rắc muôn đời.
    Người yêu dấu ơi! Ta về phố xưa
    Never fall in love.
    Tình yêu ngõ tối sâu.
    Hồn ta ngỡ mình về đâu lúc đã lỡ xa rời nhau.
    ôi! Tình kia tháng năm phai nhòa.
    Chiều nay mình trở về chốn đây.
    Ngồi ta đốt tập thơ cũ, niềm đau chôn giấu.
    Never fall in love đành quên dĩ vãng xưa
    Ta nhắc đến mỗi khi chiều mơ.
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Có bài hát này hay anh tặng các em gái mang về nghe cho vui này.
    Phượng Yêu - Lưu Bích
    Đây là một ca khúc hiếm hoi của Lưu Bích hát mà anh thích, giai điệu đẹp, lời ca trong sáng và dằn vặt trong tình yêu. Nói chung anh thích.!!!
  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, dừng cáu nhé m từ từ, với lại cứ có bài bác pót là em trả lời luôn chứ chả thèm liếc mắt xem nó chứa gì trong đó nữa
  8. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hai thằng này buồn cười thật, chưa có gì đã giương móng vuốt lên là thế nào thể? Ben nó đang chơi vui vẻ, mps cứ chọc ngoáy nó là sao?
    Mà mps lần sau vào đây chơi nhớ post bài, đừng có spam vớ vẩn đấy
    Ben, mấy bài đấy hay lắm. Còn bài gì post tiếp đi em.
  9. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
  10. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Vừa thi xong môn cuối, hè hè, trong tâm trạng rất chi là hưng phấn, quyết định nghe lại bài này cái
    Ơi Cuộc Sống Mến Thương
    Nguyễn Ngọc Thiện
    Có chú chim non....
    Có chú chim non nho nhỏ
    Cất tiếng líu lo như muốn ngỏ
    Buổi sáng quanh ta như xao động
    Như bầu trời xanh ươm ước mơ
    Này chú chim ơi cho nhắn gửi
    Lời hát tin yêu trong trái tim mọi người
    Cuộc sống hôm nay tuy vất vả
    Nhưng cuộc đời ơi ta mến thương
    Ta đã nghe trong tiếng cười
    Đường tương lai đang rực rỡ
    Ta đã nghe trong tim mình
    Lời yêu thương của con người


Chia sẻ trang này